1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhưng như thế cũng chẳng có rì là thú vị cả!
    Ngồi uống cafe mà cứ phải rình dập đẻ lấy 1 menu thì thật chảng đáng
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ đang nói vui đùa với nhau, bạn đừng tưởng thật mà để ý, coi chừng bị đau đầu
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ đang nói vui đùa với nhau, bạn đừng tưởng thật mà để ý, coi chừng bị đau đầu
  4. thuongnhonguoixa

    thuongnhonguoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình hay lên 1 quán cafe mới ở HN, tên là Align cafe, lên toàn gặp dân Kiến thôi vì hình như quán này chuyên về 3d hay sao ấy. Hay gặp mấy ông cao thủ đồ hoạ lên bàn tán chuyện làm phim. Trogn quán lại treo rất nhiều tranh, lúc đầu mình tưởng tranh chụp lại, hay là ảnh. hoá ra toàn là vẽ bằng 3d. Cũng hay mà lạ lắm. Hôm trước được ngồi nói chuyện với chủ quán và bartender 1 lúc mới thấy thú vị, vì tất cả còn trẻ không, toàn mới ra trường, mở ra cho anh em bạn bè trí thức có chỗ mà tụ tập nên quán rất là thân tình. Mình thích nhất điểm ấy, đi một mình cũng không buồn vì nếu vắng khách chủ quán và bartender rất vui vẻ ngồi nói chuyện với mình đủ thứ. Nhất là em bartender kiến thức kinh khủng luôn, nói chuyện về rượu, cafe và thuốc lá thì đỉnh.
    Cái vụ nhạc nhẽo trên ấy cũng rất ổn, nghe nói chủ quán toàn dân Kỹ thuật nên nhạc nhẽo cũng có phong cách lắm.Beat, Rock, Trịnh, Thánh Ca. Quán ấm cúng nhưng lên ban ngày cứ có cái vẻ buồn buồn của phố cổ. Hôm nào trời mưa thì buồn thấu ruột ngồi nghe nhạc, nhìn nến và mưa. Mọi người đi lại cũng nhẹ nhàng. Đồ đạc toàn gỗ, có cả sập ngồi bệt dựa vào tường nữa. Phê vật.Hehe, quảng cáo kinh quá vì mê em bartender trên ấy, không xinh mà duyên thế.
    Các bác đi quán vì lý do nào thì nên lên chỗ như thế. Vì công việc, vì tụ tập bạn bè, vì muốn nghỉ ngơi, vì muốn hoài niệm, nên em nghĩ chê bai các quán làm gì. Họ mở ra phục vụ những đối tượng khách nhất định và thậm chí phục vụ cả những giai đoạn tâm lý nhất định nữa.
  5. thuongnhonguoixa

    thuongnhonguoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    dạo này mình hay lên 1 quán cafe mới ở HN, tên là Align cafe, lên toàn gặp dân Kiến thôi vì hình như quán này chuyên về 3d hay sao ấy. Hay gặp mấy ông cao thủ đồ hoạ lên bàn tán chuyện làm phim. Trogn quán lại treo rất nhiều tranh, lúc đầu mình tưởng tranh chụp lại, hay là ảnh. hoá ra toàn là vẽ bằng 3d. Cũng hay mà lạ lắm. Hôm trước được ngồi nói chuyện với chủ quán và bartender 1 lúc mới thấy thú vị, vì tất cả còn trẻ không, toàn mới ra trường, mở ra cho anh em bạn bè trí thức có chỗ mà tụ tập nên quán rất là thân tình. Mình thích nhất điểm ấy, đi một mình cũng không buồn vì nếu vắng khách chủ quán và bartender rất vui vẻ ngồi nói chuyện với mình đủ thứ. Nhất là em bartender kiến thức kinh khủng luôn, nói chuyện về rượu, cafe và thuốc lá thì đỉnh.
    Cái vụ nhạc nhẽo trên ấy cũng rất ổn, nghe nói chủ quán toàn dân Kỹ thuật nên nhạc nhẽo cũng có phong cách lắm.Beat, Rock, Trịnh, Thánh Ca. Quán ấm cúng nhưng lên ban ngày cứ có cái vẻ buồn buồn của phố cổ. Hôm nào trời mưa thì buồn thấu ruột ngồi nghe nhạc, nhìn nến và mưa. Mọi người đi lại cũng nhẹ nhàng. Đồ đạc toàn gỗ, có cả sập ngồi bệt dựa vào tường nữa. Phê vật.Hehe, quảng cáo kinh quá vì mê em bartender trên ấy, không xinh mà duyên thế.
    Các bác đi quán vì lý do nào thì nên lên chỗ như thế. Vì công việc, vì tụ tập bạn bè, vì muốn nghỉ ngơi, vì muốn hoài niệm, nên em nghĩ chê bai các quán làm gì. Họ mở ra phục vụ những đối tượng khách nhất định và thậm chí phục vụ cả những giai đoạn tâm lý nhất định nữa.
  6. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác giới thiệu wan'' hay mà chẳng chịu giới thiệu địa chỉ, số ĐT củ nó rì cả !!! Bác giới thiệu cho anh em đi nghe!!!
  7. kesitinhngongan

    kesitinhngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác giới thiệu wan'' hay mà chẳng chịu giới thiệu địa chỉ, số ĐT củ nó rì cả !!! Bác giới thiệu cho anh em đi nghe!!!
  8. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ko nhầm thì là 18 phố Chả Cá ! Wán này cũng đc.
  9. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ko nhầm thì là 18 phố Chả Cá ! Wán này cũng đc.
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Có ai đã vào quán Hotrock Cafe ở chổ 117/A1 Giảng Võ - Ba Đình chưa nhỉ?
    ''Sự bài trí ấn tượng với vai trò chủ đạo là chất liệu gỗ, sắp xếp phòng ăn một cách tinh tế, hài hòa - thoáng mát về mùa hè, ấm cúng về mùa đông, tạo nên một không gian thật đặc biệt cho thực khách.
    Bên cạnh hệ thống quầy bar hiện đại, nét giản dị, tinh tế của phòng ăn, từ ánh sáng dịu ấm áp hắt xuống những bức tranh, ánh đèn tường hắt lên trần gỗ tạo cho bạn một cảm giác thư thái, trút bỏ sự căng thẳng mỏi mệt trong công việc khi thưởng thức các món ăn đặc trưng Châu Á và Tây Âu.
    Đến với nhà hàng Hotrockcafe, các bạn sẽ được thưởng thức các món : nem Sài Gòn, Súp rau kiểu Ý, những loại bánh nổi tiếng Humberger, Sadwich và những tách Cafe được pha chế rất sành điệu. Còn gì tuyệt vời bằng việc ngồi nhâm nhi tách cà phê, thưởng thức hương vị đắng ngọt ấm nồng của cà phê trong một không gian ấm cúng, tao nhã và yên tĩnh''

    Nhắc tới quán ngồi trệt, tớ nhớ có một quán tên Côi ở Thủ Đức có chổ ngồi trệt rất tuyệt. Chổ ngồi bài trí rất ấm cúng, khách ngồi trên một cái nệm trên sàn gỗ, có thể dựa lưng vào tường cho thoải mái. mấy em phục vụ cũng lịch sự và có duyên, tiếc là lần duy nhất vào đó lại gắn liền với một câu chuyện không lấy gì làm thú vị....

Chia sẻ trang này