1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Tuần đầu tiên biết quán của bác, thích quá tới lui đến 3 lần. Công nhận quán bác rất có style
    Quán mới mà em thấy có mấy người bạn của cô bạn dân Sài Gòn ra đây công tác cũng biết mới ghê. Trong khi mình dân Hà Nôi, nhà lại gần xịch, thế mà chưa biết mới quê
    Như thế chứng tỏ công tác quảng bá rất tốt
    Lần sau sẽ đến để lấy thẻ VIP của bác
  2. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Bác vitdoi với bác 5 xu bên thăng long có phải là 1 không ạ , em hỏi thế vì bác 5 xu bên đấy cũng quảng cáo mấy lần, em cũng đã mò đến nhưng 1 lần vắng quá không có ai nên em không vào còn một lần đông quá toàn bàn đặt hết rồi em đến sau không có chỗ nốt . Có thẻ Vip thì mới được ngồi chỗ VIp hả bác , thế thì hôm nào em qua bác cho em bác một cái nhớ
  3. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Bác vitdoi với bác 5 xu bên thăng long có phải là 1 không ạ , em hỏi thế vì bác 5 xu bên đấy cũng quảng cáo mấy lần, em cũng đã mò đến nhưng 1 lần vắng quá không có ai nên em không vào còn một lần đông quá toàn bàn đặt hết rồi em đến sau không có chỗ nốt . Có thẻ Vip thì mới được ngồi chỗ VIp hả bác , thế thì hôm nào em qua bác cho em bác một cái nhớ
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ quán

  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ quán

  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    1-5xu tất nhiên không phải là vitdoi rồi!
    Tức là thế này, 5xu là 1 trong những chủ nhân của toà nhà, còn vitdoi là 1 trong những chủ nhân của cái quán bar nằm trong toà nhà đó...
    2- Ô kìa, đi uống cafe mà vắng quá lại không vào là sao? Tất nhiên là quán mới mở thì làm sao mà đông được, ai mà cũng thấy vắng quá bỏ đi thì làm sao mà quán đông được nhỉ?
    3- Chỗ VIP không phải là chỗ dành cho khách có thẻ VIP mà là chỗ dành cho khách nào đến sớm.
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    1-5xu tất nhiên không phải là vitdoi rồi!
    Tức là thế này, 5xu là 1 trong những chủ nhân của toà nhà, còn vitdoi là 1 trong những chủ nhân của cái quán bar nằm trong toà nhà đó...
    2- Ô kìa, đi uống cafe mà vắng quá lại không vào là sao? Tất nhiên là quán mới mở thì làm sao mà đông được, ai mà cũng thấy vắng quá bỏ đi thì làm sao mà quán đông được nhỉ?
    3- Chỗ VIP không phải là chỗ dành cho khách có thẻ VIP mà là chỗ dành cho khách nào đến sớm.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ "dân chơi" Hà Nội lại đi cafe đông như thời điểm này. Có thể do văn hoá " thuốc lắc" giảm nên văn hoá caffe lại lên ngôi chăng.
    Tôi thấy có những đám " dân chơi" 1 buổi tối lượn đến 5 quán cafe liền. ... kinh thật.
    À còn 1 trò mới là cafe WIFI, trò này mới thật sự là thú vị.
  9. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy thanh niên bây giờ đi vào quán cafe không hẳn để uống cafe.dường như đa số các quán cafe đều mở ra những hướng dịch vụ khác nhau và chú trọng nó hơn chú trọng cafe.quán cafe gần như đã trở thành tên gọi chung cho 1 nơi để tụ tập bạn bè hoặc để nhấm nháp chiêm nghiệm một vài suy ngẫm.
    một đám bạn của tôi thích tụ tập ở cafe Nghĩa.tôi tưởng nó có gì đặc sắc.nhưng cafe thì loãng toẹt,uống nâu mà như uống nước vối,cảnh trí thì bình thường.họ đến đấy vì giá rẻ,khung cảnh tạm được,cái không khí đông đúc nhộn nhịp ở đó cuốn họ đi theo những tiếng cười to của họ.
    có mấy người bạn lại thích đến những nơi sang hơn như New Window,Lan Viên hay quán gì ở trên tàng 2-3 ở Điện Biên Phủ(tôi quên tên rồi,hay gọi vui là Nokia)thực tình họ cũng không uống cafe.
    một dạo tôi cũng thích đến mấy quán thiên về thiên nhiên và một chút cổ điển như Phố Cổ,Phố Cũ hay mấy quán thiên về nhạc như Nhạc Tranh,Opera,Cuối Ngõ.nhưng khi đến những nơi đó tôi cũng không uống cafe.tôi coi đó là những điểm đến để tự thưởng cho mình một chút bình yên,chứ cafe thì uống ở nhà,theo cách riêng của mình,vẫn thấy ngon nhất.
  10. SCADA_DCS

    SCADA_DCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tâm đắc với câu này của mùa đông trắng

Chia sẻ trang này