1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    Hội bác vui nhỉ. Liệu có thể tham gia được không ? Nếu ra Bằng Lăng thì làm thế nào nhận ra được mọi người ?
  2. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Góp vốn mở quán cafe đê bà con
    Tôi yêu Hà Nội
  3. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Góp vốn mở quán cafe đê bà con
    Tôi yêu Hà Nội
  4. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người bạn sống ở nước ngoài lâu rồi, năm ngoái về thăm nhà, tôi hứa sẽ dẫn anh ấy đến 1 quán cafe thật hay, thật ấn tượng. Đến ngày anh ấy về, tôi cuống lên, nghĩ mãi, chả biết dẫn anh ấy đén quán nào ở HN cả, sau cùng thôi đành hẹn đến cafe NHÂN Hàng Hành. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy thì cái quán đó giờ nó xô bồ, cafe cũng ko thật ngon như hồi xưa, có điều dù sao nó cũng nổi tiếng từ lâu, đượcnhiều người HN cũ nhắc đến. Ấy thế mà , lúc đến nơi, anh bạn tôi ngạc nhiên hỏi : sao quán này nổi tiếng mà lại có từ Fast Food hả em ? Ở bên nước anh ấy sống thì Fast Food chỉ dành cho những quán dưới mức bình dân, bình thường chỉ khi ko còn cách nào người ta mới vào quán ấy. Tôi chịu ko biết giải thích thế nào cho rõ ràng, đành nói mơ hồ rằng ở VN thì từ Fast Food thường được để ở những quán hay có người nước ngoài vào, đại loại là quán khá sang... Nói chung là sau đó thì anh ấy vẫn rất ấn tượng với cái quán ấy, nhưng có lẽ không phải vì cafe ngon (bởi vì thật ra nó có ngon đâu) mà có lẽ vì cái từ Fast Food ấy...
    Bây giờ, khi bốc máy điện thoại lên, nghe các bạn tôi gọi - quỷ nhỏ ơi, đi uống cafe, thì cái địa điểm mà tôi sẽ đến là Cafe Phố ở Cao Bá Quát , ngồi trong quán nhìn ra ngoài đường khá thích, vì đó là con phố nhỏ và yên tĩnh.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  5. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người bạn sống ở nước ngoài lâu rồi, năm ngoái về thăm nhà, tôi hứa sẽ dẫn anh ấy đến 1 quán cafe thật hay, thật ấn tượng. Đến ngày anh ấy về, tôi cuống lên, nghĩ mãi, chả biết dẫn anh ấy đén quán nào ở HN cả, sau cùng thôi đành hẹn đến cafe NHÂN Hàng Hành. Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy thì cái quán đó giờ nó xô bồ, cafe cũng ko thật ngon như hồi xưa, có điều dù sao nó cũng nổi tiếng từ lâu, đượcnhiều người HN cũ nhắc đến. Ấy thế mà , lúc đến nơi, anh bạn tôi ngạc nhiên hỏi : sao quán này nổi tiếng mà lại có từ Fast Food hả em ? Ở bên nước anh ấy sống thì Fast Food chỉ dành cho những quán dưới mức bình dân, bình thường chỉ khi ko còn cách nào người ta mới vào quán ấy. Tôi chịu ko biết giải thích thế nào cho rõ ràng, đành nói mơ hồ rằng ở VN thì từ Fast Food thường được để ở những quán hay có người nước ngoài vào, đại loại là quán khá sang... Nói chung là sau đó thì anh ấy vẫn rất ấn tượng với cái quán ấy, nhưng có lẽ không phải vì cafe ngon (bởi vì thật ra nó có ngon đâu) mà có lẽ vì cái từ Fast Food ấy...
    Bây giờ, khi bốc máy điện thoại lên, nghe các bạn tôi gọi - quỷ nhỏ ơi, đi uống cafe, thì cái địa điểm mà tôi sẽ đến là Cafe Phố ở Cao Bá Quát , ngồi trong quán nhìn ra ngoài đường khá thích, vì đó là con phố nhỏ và yên tĩnh.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng cà fê phố ở Cao Bá Quát yên tĩnh thật, nhưng giá đó thì [​IMG]. Tôi vẫn thích ngồi ở Quất hơn, bởi vì ở đó có thể ngồi ngắm cảnh hồ Trúc Bạch vào những buổi chiều, hay nhất là hôm qua, khi thời tiết Ha Nội bắt đầu trở lạnh thì khi đó nhiệt độ ở đó lạnh hơn bất cứ chỗ khác. Cảm nhận cái lạnh quanh ta cũng thú vị lắm chứ( Hic hic thời tiết bi giờ nóng bỏ xừ)
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng cà fê phố ở Cao Bá Quát yên tĩnh thật, nhưng giá đó thì [​IMG]. Tôi vẫn thích ngồi ở Quất hơn, bởi vì ở đó có thể ngồi ngắm cảnh hồ Trúc Bạch vào những buổi chiều, hay nhất là hôm qua, khi thời tiết Ha Nội bắt đầu trở lạnh thì khi đó nhiệt độ ở đó lạnh hơn bất cứ chỗ khác. Cảm nhận cái lạnh quanh ta cũng thú vị lắm chứ( Hic hic thời tiết bi giờ nóng bỏ xừ)
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Dạo này việc tham gia làm dân cà phê có vẻ rầm rộ, do đời sống lên cao và tác động trong phim ảnh những diễn viên ngôi sao từ chàng Leon đẹp trai của Mỹ Quốc đến cô Kim, Sun mỹ miều, đa cảm của Nam hàn
    Khắp nơi mọc lên nhan nhản hàng Cà phê, nơi ngoại ô đất rộng thì làm vài cái ghế bày rải rác trong vườn, rải sỏi lối đi, thêm mấy chậu cây cảnh thành một quán vườn, dạng hoà đồng với sinh thái thiên nhiên. Khách nhàn rỗi ngắm cây cảnh, hưởng gió trời thanh thoáng, ra cái vẻ yêu thiên nhiên, thích cảnh thoáng đãng. Nhất là có vài con chim treo lủng lẳng càng rõ vẻ tay chơi phong lưu, lúc đầu lâm ly cà phê, sau giở chứng đòi mồi để nhậu, thành ra đến đó để uống rượu chứ cũng chẳng quan tâm gì đến cà phê hay cà pháo.
    Ở phố phường, nhãn Trung Nguyên với cái bảng hiệu màu nâu, quyết tâm giành thị phần, trang bị bàn ghế, vật dụng cho các cửa hàng, menu in đẹp ***g trong mica trong uốn rất khéo, tên cà phê toàn những thứ kêu vang như chồn, khiếp thật nếu vậy thì chồn phải thành kiếp nạn như châu chấu ở Nam Phi hay thỏ ở Ôtxtayria mất, rồi aru, abru gì gì đó như tiếng của Bin La Đen đọc méo cả mồm. cái thứ cà phê công nghiệp này được nhồi huơng liệu hoá học, uống xong thấy hay hay mà chả rõ vị cà phê nguyên chất ở đâu. Mấy cô cậu mới ra trường đi làm công sở, cả sinh viên cả học sinh cấp 3 đến đây vì không khí sang trọng, bàn ghế kiểu tây, uống cốt để thể hiện là chính, ngồi rõ lâu để thiên hạ biết mình thành cụ non rồi không còn tuổi ô mai mơ mận gì nữa, chớ coi thường.
    Thỉnh thoảng trong quán vắng nào đó, một anh chàng hay một cô nàng ngồi trầm ngâm bên tách cà phê pha phin nhỏ giọt, nét mặt suy tư. Xin hỏi có gì phải đến mức độ thế ạ, tí tuổi ranh, bố mẹ lo cho đủ cả, dửng mỡ yêu đương , chát chít trên mạng, làm cái vẻ buồn cho giống sân khấu thôi. Chứ nếu lo miếng cơm manh áo, công danh sự nghiệp , chà già ,mẹ bệnh thì đã đầu bù, mắt thâm chứ bảnh bao, giày da bóng lộn, môi son bóng, mắt xanh lơ được.
    Hôm đầu mò vào box này viết bài, nếu các bác không có gì áy náy, em xin hầu tiếp chuyện, cái này kể cũng rông dài đấy
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Dạo này việc tham gia làm dân cà phê có vẻ rầm rộ, do đời sống lên cao và tác động trong phim ảnh những diễn viên ngôi sao từ chàng Leon đẹp trai của Mỹ Quốc đến cô Kim, Sun mỹ miều, đa cảm của Nam hàn
    Khắp nơi mọc lên nhan nhản hàng Cà phê, nơi ngoại ô đất rộng thì làm vài cái ghế bày rải rác trong vườn, rải sỏi lối đi, thêm mấy chậu cây cảnh thành một quán vườn, dạng hoà đồng với sinh thái thiên nhiên. Khách nhàn rỗi ngắm cây cảnh, hưởng gió trời thanh thoáng, ra cái vẻ yêu thiên nhiên, thích cảnh thoáng đãng. Nhất là có vài con chim treo lủng lẳng càng rõ vẻ tay chơi phong lưu, lúc đầu lâm ly cà phê, sau giở chứng đòi mồi để nhậu, thành ra đến đó để uống rượu chứ cũng chẳng quan tâm gì đến cà phê hay cà pháo.
    Ở phố phường, nhãn Trung Nguyên với cái bảng hiệu màu nâu, quyết tâm giành thị phần, trang bị bàn ghế, vật dụng cho các cửa hàng, menu in đẹp ***g trong mica trong uốn rất khéo, tên cà phê toàn những thứ kêu vang như chồn, khiếp thật nếu vậy thì chồn phải thành kiếp nạn như châu chấu ở Nam Phi hay thỏ ở Ôtxtayria mất, rồi aru, abru gì gì đó như tiếng của Bin La Đen đọc méo cả mồm. cái thứ cà phê công nghiệp này được nhồi huơng liệu hoá học, uống xong thấy hay hay mà chả rõ vị cà phê nguyên chất ở đâu. Mấy cô cậu mới ra trường đi làm công sở, cả sinh viên cả học sinh cấp 3 đến đây vì không khí sang trọng, bàn ghế kiểu tây, uống cốt để thể hiện là chính, ngồi rõ lâu để thiên hạ biết mình thành cụ non rồi không còn tuổi ô mai mơ mận gì nữa, chớ coi thường.
    Thỉnh thoảng trong quán vắng nào đó, một anh chàng hay một cô nàng ngồi trầm ngâm bên tách cà phê pha phin nhỏ giọt, nét mặt suy tư. Xin hỏi có gì phải đến mức độ thế ạ, tí tuổi ranh, bố mẹ lo cho đủ cả, dửng mỡ yêu đương , chát chít trên mạng, làm cái vẻ buồn cho giống sân khấu thôi. Chứ nếu lo miếng cơm manh áo, công danh sự nghiệp , chà già ,mẹ bệnh thì đã đầu bù, mắt thâm chứ bảnh bao, giày da bóng lộn, môi son bóng, mắt xanh lơ được.
    Hôm đầu mò vào box này viết bài, nếu các bác không có gì áy náy, em xin hầu tiếp chuyện, cái này kể cũng rông dài đấy
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Xin mời bạn tiếp tục, bạn viết rất thẳng thắn.
    Quán cafe là nơi dễ thấy những người khác thể hiện tâm trạng của mình nhất đấy nhỉ?
    Tớ thì ít khi vào cafe soi mọi người nên không có những phát minh như cậu. Tớ thường vào ngồi tán phét với bạn bè hoặc cưa gái hoặc 1 quả working cafe thoi
    big gun

Chia sẻ trang này