1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Ai có ảnh ở trên trang web của Ilu bar nói về khung cảnh quán đấy không up lên cho em xin phát, đang cần có việc mà vào trang web của nó cũng hỏng rồi ko lấy được .
  2. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu mọi người thế nào chứ sáng nào ăn sáng xong mà ko 1 cốc cafe thì người em nó cứ như kiểu...a-li-fê ý
  3. mobifone090

    mobifone090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả mấy khi ngồi các quán sang trọng kiểu ILU hay Ciao vì thấy nó không tự nhiên,thích ngồi vỉa hè Nguyễn Du uống cốc nâu đá châm điếu Vina sáng sớm rồi phóng xe đi làm khoái hơn,tỉnh cả người mà ngồi hóng gió hồ thích lắm.
  4. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có gọi được là văn hóa hay không vì pacino toàn đi uống 1 mình, bất kể lúc nào tiện. Thành ra cũng chẳng để ý là mình có nghiện hay không? Quấn ruột thì Giảng, Thái 27 Triệu Việt Vương... Quán Lâm toét bi giờ chán ặc, cà phê lại đắt hơn so với trước - tẩy chay!
  5. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    ầy,ILU đi thang máy lên hử bác. Em có vào 1 lần, thấy rất thích, nhưng xa nhà nên chưa đi lần 2 , em thấy quán này quảng cáo rất tốt, có đợt đọc mấy tờ báo đều thấy viết , nhưng em thấy ngôi ở ngoài thì cái ghế sắt hơi nặng, với cả cái lan can hơi cao. NGồi trong phòng thì thích hơn
  6. luckystar30th

    luckystar30th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái topic có vẻ hấp dẫn e cũng fải lượn vào làm 1 bài .
    E là dạng uống cafe thì ít mà buôn với bạn thì nhiều nên cũng chả hiểu lắm về cái gọi là tinh tuý cảu cafe nhưng mà lại rất hay đi cafe và đi rất n` quán từ Deawoo đến cafe vỉa hè.
    Về sở thik thì e cứ thik uống cafe nhiều sữa nhưng mà lại k khuấy lên...cứ thế múc từng thìa sữa có cafe cho vào miệng... ngậy cực, khác hẳn khi đã khuấy lên
    Về các quán thì ghét nhất cafe Lâm vì có lần gọi cốc cafe nhưng rõ ràng có vị nước chanh (mấy đứa bạn uống thử đều công nhân thế) --> nó đek thèm rửa cốc --> k bao h bước chân đến đấy nữa
    Với cái kiểu uống là fụ mà ngắm là chính thì em thấy cả mấy quán cafe trên tầng cao lẫn Highland đều chấp nhận được (mà cái trên Deawoo là thik nhất). Còn nếu coi cafe là chính thì xin để các bác khác cho ý kiến
  7. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thích ngồi cafe ở vỉa hè nguyễn du ,ngồi bên hồ ,không khí thoáng mát ,cạnh hồ có nhiều gió ngồi 1 lúc rất thoải mái ,được cái vỉa hè cũng rộng ,đường lại không đông xe cộ lắm ,giá cả okie ,tuần có thể ngồi vài lần
  8. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sang trọng hay không, cảnh đẹp hay không, không quan trọng lắm. Với tớ cứ phải cà phê ngon. Chán cái là bây giờ đang bầu nên không được thưởng thức. Đành ngửi mùi cà phê cho đỡ thèm.
  9. Nguoithudo

    Nguoithudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngồi vỉa hè Nguyễn Du uống cà phê đúng là một thời sinh viên của tôi, ấn tượng mạnh đến nỗi mỗi khi muốn nghĩ đến quá khứ, lại ra đó uống cà phê là thấy mình lại thành sinh viên...
  10. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội quán có cafe ngon hiếm lắm,thường quán ngon thì ko đẹp mà quán đẹp thì ko ngon quán đẹp và ngon thì đắt :P
    Thỉng thoảng vẫn lên ngồi Cổ Ngư tầng trên cùng ngắm mặt trời lặn ở 1 góc hồ tây
    Thỉnh thoảng lên Phố Cổ ngắm 1 góc hồ gươm nhớ kỉ niệm xưa
    Lê la Nguyễn Du với bạn bè
    Vào Hot với cô bạn mới quen
    Cũng nhiều phết đấy ^^

Chia sẻ trang này