1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chị mucchien nói cũng đúng ,ở quán sang trọng cũng có cái hay mà ngồi quán vỉa hè cũng có cái thú riêng của nó nhưng điều quan trọng đối với tớ là cà fê fải ngon.Cafe ngon chắc tuỳ theo khẩu vị và còn tuỳ vào khứu giác của từng người nhưng riêng tớ cafe ngon là fải đặc sánh(tớ uống nâu và chỉ nâu thôi mà).Đặc sánh ở đây là vì cafe đậm đặc và thêm sữa cũng đặc luôn , càm cái thìa ngoáy xong nhấc thìa lên thầy từng giọt cafe đặc quánh chảy xuống (bất kể đá hay nóng) thật là thích, hì không biết có ai thích uống giống tớ không nhỉ ...
  2. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    giờ HN có quán cafe nào mở nhạc Trịnh ko zậy
    cafe mà thêm nhạc Trịnh Khánh Ly hát thì.....
    ai biết chỉ em với,
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình thì ở khu phố cổ nên cứ đi bộ ra ngay mấy hàng cà phê Hàng Nón với Phố cổ còn cà con kê với mấy thằng bạn, một tuần cũng phải đi ít nhất một lần, kể ra cũng có cái thú của nó, anh em ngồi tâm sự, bàn luận chính trị văn hoá thể thao, hehe, vui phết
  4. my_buzz

    my_buzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    BuZZ cafe nhé
  5. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích ngồi quán uống cafe nóng nhưng hầu như không đi vì sợ đi nhiều thì nghiện mất ->mụn mọc xum xuê.
    Mình thích quán nào yên tĩnh ghét nhất bàn nào xung quanh hò hét ầm ĩ.
  6. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    ở đâu ah
  7. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
  8. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có đấy em ạ. Thằng cu cùng phòng chị. Nó mập ú mà uống cà phê lúc nào cũng nâu đặc. Cắm tăm được. Chị thì chịu. Uống thử của nó, khé cổ không chịu được.
  9. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    cafe cuối ngõ ở đường xuân thuỷ cầu giấy, cái ngõ to nhất bên tay phải tính từ ngã tư đh giao thông, đi tít vào trong rồi lại chon một cái ngõ bên tay phải, hình như là gần cuối, lại đi tít vào trong ngồi ở đấy nghe nhạc Trịnh, hút thuốc lào cạnh mấy cái nơm úp cá với mấy cái mâm gỗ, đúng kiểu Lão Hạc
  10. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    đường bác chỉ cứ gọi là dễ tìm 1 cách rối rắm
    mấy hôm nữa em fải đến coi sao

Chia sẻ trang này