1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi Spam . Nhưng kéo topic Cf lên cho dễ bề tán .
    Em thèm CF quá :((
  2. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi Spam . Nhưng kéo topic Cf lên cho dễ bề tán .
    Em thèm CF quá :((
  3. luckiestar

    luckiestar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  4. luckiestar

    luckiestar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Bác này câu bài quảng cáo hơi thô. Topic là nói chung chứ đâu phải là nơi quảng cáo cho 1 quán nào đó. Nếu muốn quảng cáo thì post sao cho khéo khéo hoặc có gì mới mẻ 1 chút. Thế này thì oải quá.
    Mod ơi.
  6. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Lần sau bạn nhấn vào than phiền hộ mình nhé vì như này nhiều lúc ko để ý hết được.Cảm ơn bạn
  7. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Cafe b g lẫn lộn hết với quán nước ồi, theo như mình thấy đại hoặc trung đa số những quán cafe bây giờ phục vụ chủ yếu là các loại sinh tố, trà, nước hoa nước quả, cafe thì vẫn có nhưng ko được coi là món chủ lực hút khách của quán nữa, chỉ gọi là có thôi. Theomình thì cafe của họ ko thơm, ko đậm, chỉ có màu và vị giống với cafe tôi. Có những lần uống cafe xong buồn ngủ díp cả mắt, nhất là cafe ở đoạn Phương Mai_Kim liên.

    Cái ấn tượng đầu tiên là diện mạo của 1 quán cafe, theo mình thì nó phải có gì đó bụi bụi, nếu ko muốn nói là tối tăm 1 chút, hơi xuềnh xoàng 1 tí, chứ ko phải là ghế đệm, đèn xanh đèn đỏ nhạc nhẽo xập xình... Phục vụ chỉ cần nahnh chóng tận tình sạch sẽ thế là đc, ko cần thiết phải kè kè khách, khách chưa kịp ngồi đã anhchị dùng gì....v..v...
    Quán ruột của mình là Quất, ở 104 Trấn vũ ko biết có bác nào cùng sở thích ko, quán cực rộng và mát vì... toàn ngồi vỉa hè ^^ đối diện hồ Trúc Bạch thì đừng hỏi, cafe không phải là quá ngon nhưng khá đậm đà, cực đắng luôn chưa quen uống cafe mà nhỡ gọi đen (dù nóng hay đá) đảm bảo về nhà bụng sôi sùng sục, thích nhất cái kiểu bụi bặm (cả nghĩa đen và nghĩa bóng), khách hầu như tự phục vụ ghế và chỗ ngồi, đồ uống bưng bê tương đối nhanh, ngồi thoải mái.
    Ấn tượng nhất 1 lần 2 thằng uống cafe xong đứng dậy dắt xe ra về như đúng rồi, quên ko trả tiền mà ko ai ý kiến gì ^^ hôm sau quay lại trả thì mấy em phục vụ cười rũ rượi . Ở đấy nói chung là uống xong tự động gọi thanh toán thôi, kể cả thanh toán xong ngồi uống tiếp cũng kệ, ko có cái kiểu canh canh khách, được ! Cuối cùng là 5k 1 cốc đen đá, thế là ổn.
    Với mình thì cafe là 1 nét văn hoá, 1 phần của cuộc sống, nhưng chọn 1 quán cafe thì còn nhiều thứ để xét : Chất lượng cafe (40%), không gian quán (20%) phong cách phục vụ (20%) giá cả (20%).
    Hết ạ
  8. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
  9. ACM

    ACM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    My Way ở góc cắt Lý Thái Tổ và Tràng tiền đối diện mấy cửa hàng Spirit. Ngồi tầng 3 nhìn thẳng nhà hát lớn phục vụ nhiệt tình giá cả thì rẻ nhất cũng vài $
  10. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Lên Lâm đê :D

Chia sẻ trang này