1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matrix_kd1

    matrix_kd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em thi hay ngoi cafê Giảng, ngồi hơi chật một tí nhưng hay, cafe den 3000 / coc
  2. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Lâm ngồi ko thoải mái =, vẫn có cảm giác gò bó mà lại chả có cảnh gì để nhìn :D
    Nghe loáng thoáng cafe Huy bố có bác nào biết là ở đâu ko ạ ? cho em cái review luôn, thánks
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống mình, hay ngồi Quất.
    Cafe ở Quất nặng, cảm giác nặng đến ngất ngư nếu buổi sáng không kịp ăn 1 cái gì đó.
    Nhưng có lẽ, hầu như em không đến Quất để uống cafe mà uống cacao là nhiều. 6k/ cốc, rẻ, ngon và thơm 1 cách đặc biệt (cá nhân em còn thấy ngon hơn so với Hot, Hot life...)
    Thích cảm giác mùa đông, chui vào quán, đóng cửa ngồi 1 góc, vẫn rất lạnh, tay ủ cốc cacao nóng, ngắm không gian bàng bạc của hồ.
    Thích cảm giác gió lộng mùa thu hay đầu hạ. Ngồi ngoài tán chuyện với dăm ba đứa bạn, không gian thoải mái, thoáng đãng.
    Nhưng ... nếu nóng quá thì chịu rồi, đành chui vào máy lạnh thôi, vì lúc đó đường nóng mà gió cũng nóng.
  4. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Lâm mà gò bó àh? chắc có sự nhầm nhọt j chăng? View cũng ko đến nỗi nào, khối cảnh chụp từ tầng 2 của L hơi bị đẹp
  5. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lam day, chưu*a bjo tha^y'' o*? day go` bo'' ca
  6. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    em biết rồi, như ảnh thì là quán Lâm ở bên trái đường Nguễn....đường gì quên mất (toàn xôi yến ý), Nguyễn Hữu Huân thì phải, còn 1 cửa hàng nữa ở bên tay phải, trước đấy 1 đoạn.
    Nếu ngồi ở đấy ra ban công ngồi là hay nhất, còn ngồi ở trong vẫn ko hay = ngồi ở Quất, ko có cảm giác tự do =, em ngồi ở Quất bắn tầm nhìn ra hồ + đường -> sướng, ngồi trong quán toàn nhìn nhau, mà chắc chắn gió máy ko thể = ngoài đường
    @bác Heo: phải công nhận là......chả biết em toàn cafe chứ chưa uống thứ khác ở đấy bao giờ, lần đầu tiên ra Quất gọi đen đá xong về nhà bụng cồn cào ngất ngây, về sau phải tập dần từ nâu đá-->nâu--> đen đá... đen nóng thì ko thích lắm vì uống 1 tẹo là nguội, mất ngon.
    Nếu chẳng may tối thứ 6 bác ngồi ở đấy thì mess cho em 1 phát anh em mình giao lưu tí (số của em dưới chữ ký í), thấy bác tâm hồn lãng mạn ra phết . Mùa đông, đúng hôm gió mùa mà ngồi ở đấy thì đừng hỏi
  7. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Quất cũng đc nz natasha qué, cách nhà gần xịch km chứ ít j đâu
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Lâm bác gì post ảnh là Lâm mới , còn Lâm chéo chéo xôi Yến là Lâm cũ từ xưa. Nhưng bây giờ cả Lâm mới lẫn Lâm cũ nếu không vì gần nhà và cái cảm giác thoải mái hồ hởi thì em cũng chẳng muốn qua làm gì.
    Cafe nhạt nhẽo, hơi chua không ngọt hậu, giá cả leo thang ...
  9. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Lâu o uống cafe ở đây mà chỉ uống sữa đá cafe thôi ( theo ý kiến cá nhân thì mình thấy món đó ngon nhất hà nội, ko chỗ nào bằng :D)
  10. danchoiviet

    danchoiviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này