1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi la_rung_ven_song, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hihi đúng roài, Lợi nói mới nhớ ra đó là cái bọn chơi nhạc rất amateur, có fải dân pro quái gì đâu mà tự nhiên bắt người ta trả tiền. Thậm chí có bài nghe mãi mới láng máng hiểu ra là hoá ra đang chơi cái bài khỉ gió gì.
    Xời, hôm nào tới quán này đăng ký chơi guitar kiếm chút xiền mới các bạn cafe nhỉ.
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Suýt sặc .Vừa vào 65 QS hôm thứ 2, thấy không khí cũng ấm cũng sáng sủa .Nhưng sao không nghe thấy ông bạn kể lại khoản phụ phí 10.000đ nhỉ.Hay do bọn tớ đến tầm h30, VTV3 chiếu film nên không phải nghe nhạc?
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ừ bức xúc thật !!!! nhưng không phải với quán mà với bác la_rung_ven_song đây. Bác đi tới 10 người mà chịu trả tiền thì em cũng thua bác thật. Em nghĩ nếu các bác không trả 100K đấy thì nó dám đánh bác chắc? Em hơi tò mò chút: Các bác bao nhiêu tuổi thế????
  4. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Phở gà Tôn Đức Thắng ở gần ngõ Thịnh Hào 2, tính tiền cực láo các bác ạ. Có 2 quán kề nhau thì quán bên phải vừa ngon vừa đông nghịt khách vừa ... láo, tính tiền gian như chấy.
    Được ThichMit sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 24/08/2006
  5. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Viết dài quá !
    Tóm lại ko thích thì đi quán khác, nếu yên tâm thì hỏi giá trước đi
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Việc đi quán khác là hiển nhiên sẽ thế, tiền mình bỏ ra chứ có đi xin đâu mà không dám ý kiến này nọ. Mà không những mình không thích thì mình cứ nên chia sẻ cho những người khác biết đường mà tránh, để họ không phải mua cái bực vào mình.
    @Các bác có karaoke thì nhớ tránh cái quán gì nằm gần khách sạn Bảo Sơn có hình cây tre treo bên ngoài quán nhé, quán đó cũng chuối. Hát karaoke, gọi nước còn bị tính thêm 5K tiền công bê nước từ dưới tầng 1 của nó lên (hôm đó bọn tôi bị tống lên hát ở tầng 4), nhưng hôm tôi đi hát ở đó, hôm đó bọn tôi với 5 người, cũng làm cho bọn nó k tính thêm được đồng nào bởi vì rõ ràng trong menu nó đưa cho bọn tôi cũng không có ghi chú thêm dòng chữ tính giá tiền công bê nước nào cả. Kể cả quản lý ra cuối cùng cũng phải chấp nhận với mức giá đã ghi trong menu.Lần sau cạch, không bao giờ vào cái quán chuối vậy nữa.
  7. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Donghailongvuong1976! Trước tiên bạn cho mình được gửi tới bạn lời cảm ơn, vì sự quan tâm của bạn đến topic của mình, sau đó là những ý kiến góp ý của bạn... Nhưng bạn cho mình hỏi (khí không phải): Liệu ngày xưa bạn có được bố mẹ quan tâm dạy dỗ và được cho đi đến trường đi học không?Không có thầy cô giáo nào ở trường dạy bạn môn Tiếng Việt hay sao(?), mà "bài viết" ở trên của bạn chẳng có câu nào có Chủ ngữ cả thế?(!). Hoặc cứ cho là bạn sử dụng "Văn nói" đi chăng nữa thì những "lời" ở trên kia (mình đã cất công quote lại) có được gọi là nói trống không,không? - Có câu "Nữ thập tam,Nam thập lục" - đó là kinh nghiệm của người xưa đã tổng kết về độ tuổi dậy thì (hay còn gọi là lứa tuổi mới lớn) của nam và nữ... Thiếu 2 tuổi nữa thì chắc bạn đủ tuổi dậy thì lần thứ 2, vậy mà sao bạn nói năng phát ngôn thiếu cẩn trọng vậy? Hay là mặc dù bạn được 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa mọc răng khôn???
    Bạn có nói đúng rằng "không thích thì đi quán khác", "hỏi giá trước"... nhưng bạn cũng phải nghĩ cao hơn ngọn cỏ rằng: mình biết chỗ nào đó không tốt (giá cả không tốt, phục vụ không tốt) thì mình mách bảo với bạn bè của mình là chỗ đó nó như thế... như thế, chứ! Chẳng nhẽ mình cứ để cho những kẻ không ra gì lấy tiền của khách hàng 1 cách không thỏa đáng như vậy sao!?
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lên Vincom mà xem, hình là 5-10% phí phục vụ ( Không nhớ rõ) ở cái quán khá rộng có Wifi, mà phục vụ thì thôi rồi. He he ! Chán chả buồn tới lần 2 !
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Donghailongvuong1976! Trước tiên bạn cho mình được gửi tới bạn lời cảm ơn, vì sự quan tâm của bạn đến topic của mình, sau đó là những ý kiến góp ý của bạn... Nhưng bạn cho mình hỏi (khí không phải): Liệu ngày xưa bạn có được bố mẹ quan tâm dạy dỗ và được cho đi đến trường đi học không?Không có thầy cô giáo nào ở trường dạy bạn môn Tiếng Việt hay sao(?), mà "bài viết" ở trên của bạn chẳng có câu nào có Chủ ngữ cả thế?(!). Hoặc cứ cho là bạn sử dụng "Văn nói" đi chăng nữa thì những "lời" ở trên kia (mình đã cất công quote lại) có được gọi là nói trống không,không? - Có câu "Nữ thập tam,Nam thập lục" - đó là kinh nghiệm của người xưa đã tổng kết về độ tuổi dậy thì (hay còn gọi là lứa tuổi mới lớn) của nam và nữ... Thiếu 2 tuổi nữa thì chắc bạn đủ tuổi dậy thì lần thứ 2, vậy mà sao bạn nói năng phát ngôn thiếu cẩn trọng vậy? Hay là mặc dù bạn được 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa mọc răng khôn???
    Bạn có nói đúng rằng "không thích thì đi quán khác", "hỏi giá trước"... nhưng bạn cũng phải nghĩ cao hơn ngọn cỏ rằng: mình biết chỗ nào đó không tốt (giá cả không tốt, phục vụ không tốt) thì mình mách bảo với bạn bè của mình là chỗ đó nó như thế... như thế, chứ! Chẳng nhẽ mình cứ để cho những kẻ không ra gì lấy tiền của khách hàng 1 cách không thỏa đáng như vậy sao!?
    [/QUOTE]
    Hạ hoả, hạ hoả đi các bác. Em nghĩ bác Donghailongvuong1976 nói cũng có lý đấy, có điều hơi ngắn gọn quá . Theo em thì khi vào quán lạ , mình nên hỏi luôn phục vụ xem có phụ phí ngoài menu hay không. Đây là điều bình thường, nhưng dân mình hình như vẫn còn tâm ly sĩ diện, sợ mang tiếng "keo", "quê" . Em thì nghĩ đó là thực dụng và nếu thành thói quen thì hay nhất.
    @ bác Donghailongvuong1976 : nếu thấy dài bác có thể bỏ qua. Thông tin nào không cần thiết cho bác, bác đừng đọc nữa. Chứ mọi người đang có bức xúc, gặp đúng topic, không giải toả thì còn làm gì nữa.
    Mà này, tại sao Hà nội càng ngày càng ít nụ cười, chỉ thấy cau có, cáu bẳn ấy nhỉ ???
  10. boyhomhinh

    boyhomhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào lên uống thử lại coi nó dám bóp mình không. Ngày xưa suốt ngày thấy Ca Sĩ Quang Hà hát ở đó. (Trông như thằng nhà quê ý)
    Để tôi gọi mấy người anh em vào coi bùng chết cha nó đi xem nó làm gì
    Mấy chỗ đó tối tối toàn cho mấy em "già" nhẩy nhót, và mấy thằng trai "trẻ" kiếm tiền thôi. Bà con vô có thấy thế không nhỉ

Chia sẻ trang này