1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi la_rung_ven_song, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn ko thể nói như thế được! Trước hết, khi vào 1 quán uống nước, chúng tôi ko thể hỏi giá của tất cả những đồ uống có ở đó để lựa chọn, chúng tôi cũng ko thể hỏi ngoài đồ uống ra thì còn cái gì tính tiền, nhạc nhẽo, TV, điều hoà, fục vụ ... có tính tiền ko được Nếu hỏi như thế thì bạn nghĩ xem có fải là hỏng mất ko khí của buổi đi chơi ko? Đó là chưa kể với những quán dạng lừa đảo như thế thì dù có cố gắng hỏi hết họ cũng sẽ tự nghĩ ra những thứ vô bổ khác để tính tiền thôi Chính vì thế mà fải viết lên trên này để mọi ng biết và tránh ra, ko bị lừa như những ng chưa biết trước đó Thế mà bạn lại tỏ ý ko hài lòng là sao Tất nhiên là những quán như thế có các thêm vàng chúng tôi cũng chả trở lại đâu nhưng điều chúng tôi quan tâm là ko muốn những ng bạn của mình bị mắc lừa lại như chúng tôi
    Hơn cả chuyện tính tiền cái này cái nọ ko hợp lý là vấn đề văn hoá. Sao mở cửa hàng cửa hiệu lại lấy đâu ra cái kiểu vừa bán vừa chửi như Tú Xương nói thời xưa thế "Bọn mày có trả tiền ko..." Nói thật những quán như thế sớm đóng cửa thì xã hội cũng được nhờ, bán hàng cái kiểu du côn như vậy sớm muộn cũng chả fất lên được đâu Người tiêu dùng nên ý thức được quyền lợi của mình và bảo vệ nó, chứ ko fải cái kiểu nó bảo gì nghe nấy được nữa Tôi nghĩ topic này mở ra thật có ích và nếu nói theo kiểu của bạn thì lời khuyên cho bạn có thể là như thế này
    "Nói ngắn quá, nếu ko thích (topic) này thì đừng đọc nữa, hoặc là đi chỗ khác chơi!"
    Thế thôi ạ
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đổi lại tên topic này. Khi đưa ra ý kiến thì các bạn hãy tránh những gì dễ gây hiểu lầm cho người khác trong những câu chữ của mình nhé.
    Buổi sáng tốt lành!
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Cái quán tính tiền nước lọc mà mình bảo là ở trên Hồ Tây .
    Tên là STEEL ....Phía duới quán Bảo Oanh một chút .
    Còn quán ăn bún chả phải trả tiền gửi xe (2000 đ)ở cạnh ngõ Đê La Thành Bạch Mai ( Chỗ bán thịt vịt )
    Quán Z _ Caphe ở Tông đản trên siêu thị Fivimark .Sự thực ca nhạc ở đây cũng được , quán sang trọng lịch sự ,phục vụ nhiệt tình.Nhưng khác với các quán cà phê khác ở cùng trên một siêu thị Fivimark là uống nước ở đây có tính thêm 10% thuế giá trị gia tăng
    Tớ thấy quán cà phê POTOMAC trên HỒ TÂY ( phía dưới quán HIGHLAND) , quán cà phê đó rất được, có thuyền rất đẹp , phục vụ toàn dân chuyên nghiệp mà giá cả rẻ hợp lý ,chỗ ngồi quang cảnh còn đẹp hơn ở bên Highland .
    Tại sao lại không đông khách bằng bên quán hinghland nhỉ ?
    Bên HIGHLAND vừa đắt , vừa chật , giá đồ uống đắt kinh
    Bạn tớ bảo nhìn quán bên này sang trọng quá nên mọi người không dám vào ..Vậy mà ai biết đâu còn rẻ hơn nhiều
    À mà quên mất một quán kinh hoàng rất đông khách
    Chỗ ngồi không đẹp chật chội ...đồ uống chẳng có gì đặc biệt ..giá cả đắt đỏ so với sự đầu tư cho quán .
    Cà Phê 36 Hàng Hành .Một lần tình cờ tớ vào quán chật chội đông gần chết , thấy có hai chàng ******** điện thoại , một lát sau thấy hai cô gái rất đẹp sành điệu tóc tai nhuộm như tây , ăn mặc cũng rất tây
    Sau đó họ ngồi mặc cả giá ...và đi
    Nhìn sang bàn khác cũng thấy cảnh tương tự ...ghê đến dựng cả tóc gáy
    Từ đó đi ngang qua Hàng Hàng ..cạch cà phê ở đó ra
    .
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Z Cafe là quán favourite của tớ đấy. Mình thấy thích cái quán đó, nên hay vào, mình thích vì cung cách phục vụ và các món ăn ở đó nữa. Có ai muốn đi Z cafe, PM cho mình, cùng đến đó uống cà fê và bình luận về cách phục vụ
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 25/08/2006
  5. MrToad

    MrToad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn đc mời lắm nè, mời anh đê.......................
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Mày ưi, tao nè, sao mày quên tao vậy phí công tao cứ nhớ mày wá cơ
  7. heavenly_messenger

    heavenly_messenger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bác lên quán nhà bạn em nhá: Scoobydoo 38A Trần Phú. Vừa lịch sự vừa văn minh, phục vụ tận tình, không gian yên tĩnh. Giá cả cũng hợp lý.
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Ở SG .tất cả các quán cafe có chương trình ca nhạc nếu muốn tinh thêm phụ thu đều có để 1 cái thông báo trên từng bàn ..và trong menu luôn luôn ghi rõ giá phụ thu là bao nhiêu ...Còn lại những quán khác thì ko tính thêm 10% thuế VAT ....trừ quán bar ..club ...va karoke thi co tính thêm 10% VAT ..
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    @la_rung_ven_song: Bức xúc thật đấy! Nhưng chả nhẽ chịu bó tay sao? Chơi bài "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" với "cha" quản lý đó đi. Tớ chợt nảy ra "tối kiến" này: Bạn lá rụng đứng lên tổ chức một buổi off bất thường với không dưới 50 mem kéo nhau tới 65 Quán Sứ gọi là lần cuối Chắc chắn trong số các mem đăng ký đi dự này sẽ có người đến sớm, người đến muộn (bản chất "cao su" của người Việt ta mà) Cứ kêu phục vụ sắp đủ ít nhất 50 ghế thành bàn tròn nhưng đợi mọi người có mặt đầy đủ mới bắt đầu gọi đồ uống. Nhưng... trước khi gọi đồ uống, lại là lá rụng đứng lên "thương lượng" cái khoản "phụ phí" nghe nhạc nhẽo đó với "cha" quản lý. Dám chắc cha này vẫn còn nhớ mặt lá rụng đấy
    Nếu "cha" đó trả lời là "không" thì cần phải "nói có sách, mách có chứng", bắt hắn ghi ra mực đen giấy trắng để đến lúc thanh toán đỡ phải đôi co, mệt người. Thế là vẫn có một buổi off bình thường như bao buổi off bình thường khác
    Nếu phải trả thêm phí đó thì cả hội bye bye luôn, khỏi gọi đồ uống (giống trường hợp bạn gì kể ở Hàng Hành í) chả cần phải trả một khoản phí nào mà lại còn được chiêm ngưỡng cái mặt dài thườn thượt tiếc của vì nỡ để ngần ấy khách ra đi không lời hẹn trở lại. Sau đó cả đội chuyển sang cái quán ở Trần Phú mà bạn gì đó giới thiệu í. Lúc đó có khối chuyện để mà bình loạn với nhau.
    Nghĩ cũng vui phết!
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    tớ thích quán ALIGN chỗ ngã tư Chả Cá mí lại hàng gì ấy quên roài...hehe... quán đó buổi trưa đến có thể nằm khì ra ngủ, phòng thì lại máy lạnh. Hôm ấy thấy có mấy ng nằm ngủ cũng bùn cưới. Giá nước là rẻ so với SG (tớ dân SG mà) nhưng chất lượng quán thì tương đương SG roài !!!
    À tớ mún nói cái này, ở SG đi đâu cũng bị bắt trả 2k gửi xe nên có bị đòi thì hông ấm ức lắm như các bạn HN nhỉ.

Chia sẻ trang này