1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi la_rung_ven_song, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuc1981

    phuc1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tối 2-9 hôm nay có thằng bạn rủ ra cafe Napoli ở đường Phạm Ngọc Thạnh -SG, bình thường là gửi xe miễn phí nhưng hôm nay nó đòi lấy tiền xe...mình hỏi là cafe gửi xe miễn phí mà... nó nói là ngày lễ cho xin tiền, bực mình mình rút ra tờ 10k, thế là nó đưa lại 5k
    Thề không bao giờ way lại đó nữa cho dù từ trước giờ mình chỉ ngồi đó thôi...
  2. DonQuijote

    DonQuijote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hè, tối nay tớ vừa qua đấy với người yêu xong. Công nhận quán này quá ổn, bên trong rộng rãi, lịch sự và không ồn ào. Bên ngoài thoáng mát (nhà tớ bảo ngồi bên trong nhìn ra ngoài như nhìn ra bãi biển ), giá cả phải chăng và quan trọng nhất là phục vụ rất lịch sự. Ko biết có phải quán này mới mở không, hi vọng là sẽ giữ được phong cách phục vụ này lâu dài
  3. votuve

    votuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không biết uống cafe thì có thể tham gia được không hả các bạn ?
  4. thichanai

    thichanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    thành thật chia buồn với cac bác ngoài HN nói riêng ngoài Bắc nói chung khi phải chịu nhiều khổ cưc cái mà mình đáng ra phải được gọi là thượng đế. KO riêng gì Sg mà hầu hết cách phục vụ trong Nam rất chu đáo từ quán rẻ tiền đến quán sang trọng đều được phục vụ tận tình .Cac bác ngoài đó ngôi uống cafe một mình có được cac em gái tới ngồi nói chuyện ko , tra đá thì phục vu thoải mái ,ly nào hết đêu có em tới thay ly. Đặc điểm cf trong sg là các bác uống cái gì đều có 1 ly trà đá kem theo. Chỉ với 5000 cac bạn có thể ngồi nghe nhac thoải mái , có người trò chuyện , xem phim hoặc đá bóng ,giá cả rất sv mà ai cũng có thể vào được. Con Hn chắc để được phục vụ như vậy ko biết giá bao nhiêu để mọi người đều là thượng đế .Mong muốn dv ngoài đó ngay cang tốt lên để ko hổ thẹn là thủ đô. Chuc cac bac tìm được nhiều quán chất lượng cao giá cả phải chăng mà ko phải mò kim đáy bể . Ah cac bác nói nhiều thế sao ko tự mở quán kinh doanh ,nếu tiếp viên ko tốt cac bác chỉ cần vào đây tuyển tiếp viên đảm bảo dễ thương , ko nhăn nhó, luôn tươi cười mặc dù có thể học vấn thấp hơn mấy em tiếp viên Hn. Chuc cac bác mạnh khoẻ. Có ai cần em ra quản lý zùm cho
  5. dothat_die

    dothat_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hồ hồ, cafe từ khi vào SG thì nghiện cafe, nhưng từ khi đi Nha Trang về thì hết nghiện cafe, bởi cafe SG uống sợ thật, có vị gì đó khé cổ(nghe đồn do xà fo`ng). Ở SG thì chỉ được vài quán là cafe uống còn có vị.
    Nếu uống cafe thì phải đến các thành phố hay tỉnh lẻ khác thuộc trung nam bộ(Nha trang, đà lạt, buôn mê thuột... vừa đi xong). Cafe đậm đà. Ấn tượng nhất cafe Nha Trang.
    Cafe bình dân ở SG thì chán nhất, các em tưởng rằng váy ngắn, áo ngắn là câu khách nhưng đó ko phải là dân cafe chuyên nghiệp.
    Cá nhân tôi đi uống cafe thì tìm đến một ko gian yên tĩnh, thoáng mát, thường vào các thời gian cuối tuần. Cafe buổi tối đi với các em thì lại khác, không gian lãng mạn, yên tĩnh, huỳen ảo...
    SG được cái phong cách cafe đa dạng. HN chắc cũng vậy, lâu rồi nên quên.
    Cái cách uống cafe ở HN thì khác, nó là nơi mà thường tới, quen thuộc, ấn tượng riêng, hội tụ bạn bè dễ... Ở HN thì có món trà đá là thượng hạng, đậm đà(không nhạt như nước trà trong SG), tiện nợi, tuy nhiên cũng có thoi quen với vài địa điểm. Ngồi trà đá có cái thú riêng, quán cóc ngắm mọi người tất vật, giải khát nhanh, rẻ... Ko hiểu giá bây giờ bao nhiêu 1 cốc trà đá nhỉ!!!
  6. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên mình không rành về các quán cafe ở HN bằng các bác ngoài ấy rồi, nhưng mình thấy có quán High-Land cafe trên Bờ Hồ, thẳng đường Bà Triệu ra thì phải ( hình như trên Bờ Hồ chỉ có một quán High-Land này ) : Phong cảnh đẹp cả 4 mùa trong năm, mỗi mùa một vẻ, trình độ pha chế nước khá, phong cách làm dịch vụ tốt.
    Mỗi lần ra HN mình đều tranh thủ ra đó ít nhất một lần / một ngày ! Quán đó được đấy chứ các bác.
  7. tranganh110

    tranganh110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cái Topic này hay quá...hihi,mình cũng xin góp 1 kinh nghiệm với mọi người,chả là mình rất thích ăn Phở vì thế cũng hay di ăn Phở,nhưng có 1 lần do bị đau bụng nên không dám ăn uống linh tinh nữa,sợ không dám ăn ở ngoài,thỉnh thoảng vẫn đi ăn Phở 24 và thấy Phở 24 rất sạch,vì vậy nên hay ăn Phở 24.Chuyện bất ngờ đến vào 1 hôm khi rủ bạn của tôi đến ăn,hôm đó vừa tập thể thao xong nên bọn mình đói khủng khiếp,nên gọi thêm thịt,thêm 3 phần thịt gà,đến lúc thanh toan thì thật ngạc nhiên vì tiền của mỗi phần thịt gà gọi thêm đó gần bằng giá tiền của 1 bát Phở,hihi,vì trươc đó đi ăn có bao giờ gọi thêm như vậy đâu?1 bát Phở giá khoảng trên 30Vnd thì 1 phần thịt gà gọi thêm có giá là 20Vnd/1p rồi.
    Theo các bạn thì đó có phải là 1 sự chênh lệch hơi vô lý không?
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng nghĩ thế nên hỏi nhân viên là quán em mở lâu chưa? Nó bảo là được 2 năm rồi đấy. Cũng hơi ngạc nhiên vì 2 năm mà bàn ghế mới thế.
    Nhưng chúc cho họ giữ được thái độ lịch sự lâu thật lâu.
  9. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 năm mà bàn ghế vẫn mới thì chỉ có thể hiểu (một) là quán trước đây quá vắng khách, (hai) là chủ quán dầu tư mới để tạo phong cách mới, xóa bỏ cảm giác nhàm chán để thu hút khách?
  10. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ý bác nói là quán nằm trên vỉa hè hồ Hoàn Kiếm chứ gì, quán đó thì quá ổn roài, tuyền fục vụ khách nước ngoài mờ làm ăn lởm khởm thì sập tiệm sớm thoai ạ .
    To [nick]Lá rụng[/nick]: đã có người thay chưn chị ở đây roài (người mờ nhắc tới vụ Việt trà Đạo ý ), em thắc mắc giè nào Chưa cảm ơn vụ Address book đâu nhá . Quà đi Lũng Cú cho chị k có à?

Chia sẻ trang này