1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa của Úc là sao đây ?

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi thuyenxaxu, 15/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Văn hóa của Úc là sao đây ?

    Chào các bạn,

    Nhân dịp kỷ niệm mùa noel thứ 10 Thuyền đã rời xa Sydney, viết thread này xem như để sống lại cái "Úc" một thủa xa xưa vậy !

    Có lẽ, nếu bạn lớn lên ở Úc thì bạn không để ý mấy . Nhưng nếu bạn lớn lên từ một nuoc khác như Mỹ hoặc Europe, rồi chợt tình cờ vì cuộc sống công việc mà lạc bước đến xứ đại thử này, bạn sẽ thấy có nhiều điều thú vị trong
    văn hóa Úc", khác với những nơi khác như sau :

    1) Ở Sydney, hàng xóm láng giềng thuong xem dân Tàu dân Việt dân da đen phi châu tùm lum cả, cùng là dân "Ozziees" cả , nhưng lại xem nguoi khách từ Perth là nguoi .. ngoại quốc !

    2) Đi ra vuon sau nhà mình thì cẩn thận mang dép . Nhung trên đuong nhựa nóng hổi khi buoc ra khỏi xe thì cứ phang chân đất !

    3) Sáng thứ 7 dậy lái xe ra tiệm convenient store chỉ cách nhà có 100m, nhưng chiều đến thì chạy bộ quanh nhà để thể dục tới ... 4 cây số !

    4) Dân Úc quá ư tự hào cái biểu tuơng quốc gia của mình nên họ đã quyết định ... xực luôn biểu tượng ! Con đại thử đó các bạn ! Khác với dân các nuoc khác thờ .. biểu tuong của họ ! (iẹ hỏi ngay anh chàng neighbour là anh chàng Kiwi xứ NZ bên cạnh thì thấy họ nâng niu mấy con kiwi đến chừng nào)

    5) Bầu ngay một ông .. ngoại quốc lên làm quốc trưởng ! (hihih cái này Mỹ cấm rõ ràng . HÌnh như đa số là vậy, chỉ trừ ... dân Úc)

    6) Đi làm về, nhất định phải làm một ly bia lạnh trong bar với hàng xóm 2 bên cạnh để chứng minh sự thân thiện ! (Thuyền khoái vụ này lắm, khu Thuyền ở toàn dân độc thân, 2 bên là 2 nàng Aussie ... tuyệt vời hihi)

    7) Ở Úc, sao mà lắm thứ được xem là .. kỷ lục thế giới thế ! Nào là "dài nhất, to nhất, bự nhất, cao nhất" của ... nam bán cầu !

    8) Dân Úc hình như khoái ở mấy cái nhà bề ngang thì nhỏ xíu , chỉ rộng hơn cái king size bed có 1 tí xíu, nhưng bề dài thì ... làm sân điền kinh được ! hihi

    9) Hồi xưa khi mới đến Úc ở, Thuyền cứ phải hỏi lại vì không quen mấy với giọng Úc . Dân Úc bảo, "Tụi tao không có accent đâu mà ... the rest of the world has accent !" hihih Mấy mấy tháng mới quen dần giọng Úc !

    10) Tan sở làm về, đuong thì rất là busy, nhưng nếu xe cũ của một bà già nào đó bị hư thì tất cả mọi xe nhảy xuống hết và tranh nhau đẩy xe hư đó ... đến tận garage ! hihihi Cảnh này xảy ra hầu như mỗi tuần tới 2 hay 3 lần luôn ! Và ai cũng vui vẻ cả dù troi Sydney nóng như lửa đốt !!!! Sweet !

    11) Dân Úc có vẻ khoái đi theo đuong lối chính trị của Mỹ hơn là của Anh ! Hình như họ không thích dân Anh mấy so với Mỹ ! Có lẽ, vì ảnh huong từ cái thủa xa xưa dân Anh đã ... cà chớn với tổ tiên cúa họ !
    ...
    ..............
    ..................

    Chúc các bạn xứ Đại Thử một mùa giáng sinh vui vẻ !
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vote anh năm sao ...viết hay wé..... Còn gì viết tiếp nha anh Thuyền...
  3. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Chào bác thuyen
    Đọc bài của bác bên box Mẽo cũng nhiều rồi (trước vì miếng cơm manh áo nên cũng có thời gian đi cuốc đất ở MA ), không nghĩ là bác cũng đã từng ở Cộng Hoà Liên Bang Úc này.
    Góp vui 1 chút. Bình thường bên này khi hỏi "Where are you from ?" thì thương bọn nó ưỡn ngực trả lời "Tao từ VN" (hay TQ, Nga Xô.....) nhưng ở Canbera mình hỏi thế toàn thấy bọn nó trả lời "Tao ở Sydney" (hay Melb, Perth...). Mặc dù mình biết tỏng nó là dân nhập cư rồi. Chắc thủ đô thì nó nghĩ khác bọn tỉnh lẻ.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx Lambchop ...
    @alexanderthegreat, Thuyền có sống vài năm ở bên Úc và New Zealand thủa xưa
    Viết tiếp đây ....
    Trong khi các immigrants hoặc ngoại quốc hoặc những nguời mới đến Úc xem ra tự hào về văn hóa Úc, 1 số những nguoi sống lâu ở đó lại rất chán nản với tình trạng của Úc hiện giờ . Xin chú ý, sống lâu đây là vài generations sinh ra và lớn lên ở đó . Nguoi bản xứ đã bị hầu như tuyệt chủng rồi !
    Tại sao lại có những nguoi Úc chán nản chính văn hóa của họ, tại sao vậy ? Chính là vì họ so sánh với thời xưa thời cha ông của họ . Với họ, văn hóa của Úc ngày nay là .. sau đây ...
    (đây là những lời bực tức của một nguoi Úc có negative feelings về chính nuoc của họ)
    12) Văn hóa Úc hiện nay chỉ còn là ... tiêu thụ các hàng hoá xấu kém , hàng tốt thì gửi ra nuoc ngoài để bán hoặc cho !
    13) Văn hóa Úc là ... "extorting every cent out of the lay tax payer, in order to fund our more prominent counter-parts" (chém thuế để đài thọ cho nguoi giàu)
    14) Văn hóa Úc giờ chỉ là "thongs" (quần lót đàn bà, đàn ông Úc thích con gái mặc thongs) và xúc xích ! Tại sao vậy ?
    because these are the only things one can afford to buy once one gets back the tax returns.
    15) Văn hóa Úc là "bị hấp hối trên phòng mổ, nằm đợi một ông bác sĩ di dân đến để chữa bịnh"
    16) Văn hóa Úc là ăn thịt biểu tuong đất nuoc, con Kangaroos của họ ! Why ? because these animals, are what no one else want, and are the only things that "arnt" taxed.
    ...
    ...........
    Riêng Thuyền , khoái nhất là câu sau :
    Văn hóa Úc là .. "giving everyone a fair go" ! "fair go" hầu như ở cửa miệng tat cả nguoi Úc trong các câu phê bình hoặc ta thán của họ !
    Mấy tháng truoc hồi đi choi chu du sông hồ miền Tây đồng bằng Nam Bộ . Trong đoàn có 1 con bé nguoi Úc . Thuyền nhại giọng Úc của nó để ghẹo . không chỉ nhại mà chêm vô vài từ hay dùng bên đó làm con bé ngạc nhiên quá xá vì hồi đầu tuong đám bọn Thuyền là dân Mỹ ! hihihi
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 16/12/2005
  5. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Bạn thuyenxaxu kỷ niệm 10 năm xa Sydney, mình kỷ niệm 1 năm ở Sydney vậy.
    Úc đúng là multi culture khác hẳn với phong cách của tụi UK. Bọn Úc ko có accent, trời ơi sống gần 1 năm ở đây rồi mà nghe một thằng Úc nó mở miệng ra nói chịu chết chả biết nó đến từ vùng nào. Hồi ở UK chỉ cần tụi nó nói chuyện có thể phân biệt người đó đến từ vùng nào ngay. Hồi trước toàn bị doạ sang Úc mày sẽ ko hiểu tụi nó nói gì đâu. Hoá ra cũng đâu có tồi tệ thế đâu nhỉ.
    Dân Úc rất thích qua UK làm việc còn đân UK trẻ tuổi lại rất thích qua Úc làm việc (Tiêu biểu mình bị lũ bạn tiêm nhiễm khái niệm này nên mới chuồn qua Úc, sang đây rồi thấy một lũ Úc sang UK làm việc)
    Cuộc sống ở đây active, nhiều thứ để làm hơn tụi UK nhiều nhiều, biển thì đẹp, thời thiết cũng đẹp chỉ có điều hơi bị nóng quá. Các ngày trong tuần thì làm việc cuối tuần mọi người ai cũng đi chơi xả láng, toàn những trò vui chơi outdoor làm con người ta khoẻ khoắn hơn.
    Đồ ăn ở đây khá phong phú, đầu đủ đồ ăn của rất nhiều nước. Gặp được nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới.
    Taxi ở Sydney thì tồi tệ, đi chơi 3h sáng mệt mỏi muốn về nhà mà ko đón nổi một cái taxi, giờ cạch, có đi cũng phải có một đứa hi sinh ko uống rượu để chở mọi người về. ỏ đi hơi gần nhà rồi cuốc bộ về
    tạm dừng cái đã, tốt xấu gì sẽ kể ra hết
    Được tuongvy sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 16/12/2005
  6. smartphone

    smartphone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bạn

Chia sẻ trang này