Văn hoá di động!!! Công nghệ thông tin ngày càng phát triển cùng với sự bùng nổ "alô di động", tại Tp.Hồ Chí Minh & Hà Nội, giá cước dành cho các dịch vụ này chỉ bằng giá cước dành cho cái cố định. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là văn hoá của những người dùng di động. 4ever còn nhớ một lần trên chuyến xe đi Tp, đang ngủ ngon bỗng 4ever giật mình khi nghe tiếng "Alô" trên xe, hoá ra là anh nào đấy đang nói chuyện với người yêu mà ở ghế cuối của xe còn có thể nghe được nội dung của câu chuyện.Hay trong một hội nghị khách hàng, người thuyết trình đang thao thao thế nhưng bất chợt dừng lại khi tiếng "tít.. tít..." phát ra từ đâu đấy trong đám khách hàng đang theo dõi.... Rồi trong một lớp học, thầy giáo đang giảng bài & học sinh chăm chú nhìn lên bảng, lại cái tiếng "tít.. tít" vang lên lạnh lùng phá vỡ cái không gian tỉnh lặng. Đồng ý là di động là nhu cầu không thể thiếu đối với xã hội đang phát triển hiện nay, nhưng giá như người sử dụng lịch sự một chút thì ..... 4ever đâu có post bài này chi. Cái di động không có lỗi, hi vọng chủ đề này sẽ không đụng chạm đến người nào, thế thôi............
Hì hì, không rẻ vậy đâu...có điều...hơi bị đúng. Biết sao bây giờ, người ta có bip bip là đinh mà. Me-Hajime
Cái mobile của mình hết money rùi hè... một tháng nữa không nạp thì cũng teo luôn. Mà có ai gọi đâu... AI BIẾT ĐÂU NÈ !
Hôm trước Kitty là nạn nhân của 1 thầy giáo.Bình thường thầy đi dạy bao giờ cũng tắt máy,chẳng biết hôm ấy quên hay sao mà máy reo hoài,thầy phải chạy ra chạy vào.Thật là bực khi thấy 1 người thầy như thế.Đang dạy mà phải chạy ra chạy vào chỉ vì cái ĐT ấy,đến khi bực bội thì cho tụi mình ngồi lấy giấy ra kiểm tra còn thầy lại loay hoay với cái ĐT. Tình yêu đến em ko mong đợi gì,tình yêu đi em ko hề hối tiếc Được datcantho sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 21/04/2003
ngoisao cũng đồng tình với 4ever, hôm rồi mình cũng chứng kiến cảnh như thế, đang giảng bài mà điện thoại của thầy cứ kêu liên tục, đã thế thầy còn nghe điện thoại giữa lớp nữa chứ, chẳng ra thể thống gì cả, giá như thầy tắt máy hay để ở chế độ rung hay khi nghe thầy lịch sự xin phép ra ngoài thì chúng mình quý thầy biết bao. Còn một lần nữa là trong thư viện yên tĩnh, điện thoại cứ reo liên tục & khi trả lời cũng thế, chẳng lịch sự chút nào, chỉ làm cho người khác xem thường thôi... Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi. Được datcantho sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 21/04/2003
hichic bi giờ đi đâu cũng nhìn thấy di động,hoa cả mắt Được datcantho sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 21/04/2003
Cụt hứng nhất là đang ngủ ngon lành trong thư viện thì bị bíp bíp . Nói chung người có nhu cầu thật sự xài mobile thì không cần thiết phải cho người khác biết mình có, những người mất lịch sự như vậy chỉ là những đứa mua mobile về ngắm thôi.
Vote cho anh ban 4ever một phát nhé, bài viết này gây ấn tượng đấy.... Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
Các bác ơi, mình cũng muốn nói với các bác điều này nhé. Các bác không nên quơ đũa cả nắm thì không nên. Thì cũng có người này người khác chứ em, vì vậy cũng đừng nên nói nhiều thì có thể bị lang cang đấy hihihihihihihihihi. [red] datcantho