1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa đi xem Rock Show - Xin mạn phép có đôi lời dãi bày!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi MsCanni, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    e'' HẢI **** ở iu kây` thế nào??khoẻ không??bên đó show fáo thế nào??có lém dép,đá đểu và mở miệng là xu chê và GATO bẩn không??tớ cũng đang cố để sang năm sang st.martin đây!còn dốc show thì xin lỗi tý ban tổ chức....dốc fan học được quả ý thức và bài ca xây dựng thì hơi bị cà fê lâu đấy??tặng hoa cho người viết cái tô bích này..hoa này..anh em ban tổ chức cố gắng và kiếm xiền chân chính..làm ăn uy tín chất lượng..chứ thời buổi này nắm bọn ểu lắm..bọn ểu giả danh hay lẫn vào rock fang,ban tổ chức với rock kơ lắm...không biết đâu mà lần tần mần..
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Bên này ít thằng mang dép lê đi xem show lắm, security kiểm tra + lột tất cả hung khí chai lọ cho vào thùng rác từ vòng ngoài rồi, lấy cái gì ra mà ném Chỉ sợ nhất là bọn extreme mosh, lúc phê lên chúng nó tụ thành vòng tròn rồi đấm đá húc đạp nhau loạn xạ, mình mà không cẩn thận dính vào có ngày gãy chân vỡ đầu... nhưng đó cũng là một đặc điểm của metal scene ở bên này, chẳng thấy ai kêu ca cả. Không thích đi xem thì thôi, ở nhà đắp chăn mà nghe nhạc cho xong.
    Bác dowerless nói đúng đấy, nguy cơ số 1 cho phong trào ở VN là bọn ểu, mình ở trong chăn mới biết chăn có rận he he
  3. ozzybui

    ozzybui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Cũng chung ý kiến với bác nào lập ra cái topic này. Nhưng mà như bác gì đã nói rồi ấy, nó cũng giống như tham nhũng, nói mãi có được đâu. Thêm nữa có mấy thằng trong số những thằng bác đề cập đọc được bài này, trong số những thằng đọc đưọc bài này biết được là đang nói về nó. Cái topic này chỉ mấy thằng đọc mà ngán ngẩm với nhau thôi bác ạ.
  4. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    nói văn hoá với những người văn hoá kém thì đúng là khó đấy Ms. ạ
    thà nói mấy thứ "bậy bạ" có khi họ xuôi hơn
  5. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là nói kiểu: "Đ'' gì, đã bảo là đ'' được nói bậy cơ mà!" à?
    Dùng chiêu "lấy độc trị độc" là không ổn rồi, chả nhẽ có đám đánh nhau trong show, mấy bác security cũng nhảy vào "giáp lá cà" luôn cho nó "xôm xụ"?
  6. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Lần đi Show 9+ Hải Phòng của Bức Tường. Show diễn được khoảng 30''. Một đứa mất dạy nào chơi nguyên bịch nước vào giàn Mix nhạc ở phía dưới. Có thể là nó cũng không cố tình quăng vào giàn Mix đâu. Chỉ 2'', toàn bộ giàn điện của sân vận động Thiên Trường tắt phụt. Cả sân chìm vào một màn đêm. Hàng ngàn người trên khán đài nhốn nháo. Những người tổ chức ra sức vãn hồi trật tự. 5 phút trôi qua, kỹ sư âm thanh vẫn chưa khắc phục được sự cố. Ban nhạc đứng trước nguy cơ vỡ Show. Phải trả lại vài nghìn vé. Hình như là một quan chức nào đó đã yêu cầu, ông ấy nói là: "Nếu ban nhạc không diễn được nữa thì phải trả lại vé cho khán giả". Những điều kinh khủng đều có thể xảy ra: Mất mặt, mất uy tín của Bức Tường và của Rock Việt nói chung. Ngày mai, trên các báo giấy, báo điện tử sẽ có tin: Bức Tường vỡ Show vì một bịch nước. 30.000 / vé x 8000 ngươi = 240T, cả một gia tài. Tiền bạc chỉ là một phần, Công sức, Tên tuổi, Niềm tin cũng theo bịch nước tan vào đất. May mắn là 15'' sau đã khắc phục sự cố. Show diễn vẫn thành công. Một kỷ niệm nhớ đời.
    10 Show Rock thì cả 10 Show có vật thể lạ trên trời đáp xuống đầu. Không chai lọ, bịch nước, thì là áo, giày dép. 10 Show thì có 5 Show ban nhạc hát ở trên còn các Fan đánh nhau ở dưới. Ai hát cứ hát còn ai đánh nhau cứ đánh nhau. Nói 5 Show không biết có quá không, nhưng 3,4 thì chắc là có. Nếu một chai nước từ đâu bay vào đầu bạn gái hay em gái của bạn, thì cảm giác của bạn thế nào? Còn mình, mình sẽ GIẾT thằng đó ngay nếu có thể . Em gái mình ra đường bị thằng nào chọc ghẹo, về méc mình. Tất nhiên mình phải ra dạy cho thằng mất dạy đó một bài học. Có thể là nói ra thì cũng không được gì đâu, nhưng vẫn phải nói thôi. Vì vấn đề ý thức là của mỗi người. Dần dần cuộc sống sẽ hình thành nên nhân cách trong mỗi người chúng ta. Để chúng ta biết tự kiềm chế hơn, biết kiệm lời hơn. Tối nay, 31-10 là sinh nhật mình. Mình cũng nhận được nhiều quà, ngày mai sẽ mời mọi người lại cafe. Còn đêm nay thì mình giành cho riêng mình. Có tiếng đàn ai lung linh ngọn nến. Có chút bình yên đêm sinh nhật mình. Có những ngày xưa cho ta chợt nhớ. Nhớ đến Tuổi - Xuân - Dại - Khờ.
  7. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Đi rockshow chúng ta thường gặp những kẻ cắp, trà trộn vào chốn đông người để móc túi . Các fan nhà ta mải mê giật giũ nên bị móc mất mà vẫn ko biết . Bênh cạnh đó cũng có những kẻ đi show chỉ để thể hiện tính "dê" của mình, chạy lăng xăng khắp nơi, áp sát các cô bé xinh xắn để ...
    Sercurity thì nói ko nghe, thấy anh nào mặt hiền hiền thì doạ ngay. Tôi nghĩ đi làm an ninh chắc phải "bộ đội" lắm mới có thể dẹp loạn được nhỉ?
    Đánh nhau ư? Ko phai ai cũng muốn đánh nhau, nhưng thử hỏi có những thằng cà khịa mình, trêu bạn gái mình thì mình ra xin lỗi nó à?
    Hehe! Nhắc chuyện này mới nhớ chuyện anh em rock đánh nhau với dân làng gần công viên nước Hồ Tây. Nhớ lại thấy vui thật. :D
    Ôi có quá nhiều điều phải nói.
    Chúng ta tổ chức quá manh múm và bộc phát, không có sự hỗ trợ của chính quyền thì làm là rất khó. Thêm nữa đó là ý thức của rockfan. Cái này dân trí thấp thì thế thôi khó mà thay đổi được. Các bác Mixer đi làm show thì chịu khó mang mũ sắt và nilon đi bảo vệ nhé.
  8. benzsister

    benzsister Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn người đã viết ra Topic này
    Vào Thời điểm Rockvn show sắp diễn ra,với sự góp mặt của 3 band,nhất là Thuỷ Triều Đỏ,mình đã kết từ lâu,Nhưng mình vẫn chần chừ chưa mua vé
    Lý do có lẽ là như các bác đã đưa ra đấy,là con trai thì mấy chuyện đó no prob,Nhưng ngại với chị em phụ nữ ,muốn đi xem ít nhất phải rủ thêm vài thằng bạn đi cùng cho yên tâm,và phải chọn chỗ an toàn để còn "ko bị phân tâm" khi đang phê

    Đi xem Rock show thích nhất là cái không khí,mọi người đều giống mình cùng chìm ngập trong 1 cảm giác nâng nâng,vui nhất lúc mọi người cùng nhẩy up & down theo nhạc,cùng hò hét,xả xì trét mới sướng làm sao
    Thế nên mới phải tổ chức Liveshow,chứ ko thì ở nhà mà áp phone vào tai cho rảnh
    Nhưng mà nói chuyện văn hoá với người đã ý thức rồi thì thành thừa,mọi người đều đồng tình,và phản đối những trò lố,phá rối,
    Còn với kẻ phá hoại môi trường lành mạnh của chúng ta thì sao ? đó mới là đối tượng cần điều chỉnh
    Đang đợi phần giải pháp của các bác đây.......................!!!!
    Đừng để mọi người nhìn chúng ta--những Rockfan--bằng những con mắt mất cảm tình và thiếu thiện cảm,xấu đi hình ảnh của những còn người yêu nhạc thực sự,mà đừng nghĩ cứ là Rockfan thì phải chửi bậy,Chửi bậy mới là Rockfan ,đệm mấy câu đó nghe khó lọt tai lắm.Thế thì tất cả những người chửi bậy đều là Rockfan ah ?thế thì tự hạ thấp mình rồi ,tự đồng hạng với kẻ ko ra gì,bao gồm cả tầng đen tối của xã hội
    Được benzsister sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 01/11/2005
  9. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói hình như lần ấy là đánh nhau vì nắm xôi chứ không phải vì gái
  10. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em chờ mấy ngày xem phản ứng mọi người thế nào mới đưa ra giải pháp (mang tính chủ quan thôi). Các bác đọc rồi cho xin ít ý kiến đóng góp nhá, thanks!
    Part II ?" Giải pháp​
    Giải pháp 1: Tháo gỡ cái vòng luẩn quẩn: rock fan ?" nhà tổ chức ?" rocker​
    Xin được nói về chuyện mua vé trước. Như đã nhắc trong Part I, có nhiều người rất ngần ngại móc ví bỏ ra mấy chục K mua 1 chiếc vé đi xem show. Thế thì mời các đồng chí hãy thử làm một phép tính nho nhỏ về chi phí cho một chương trình cũng nho nhỏ nhé:
    - Âm thanh, ánh sáng: khoảng 6-10 triệu VND
    - Hợp đồng ban nhạc: trung bình 2-3 triệu cho band cỡ ?onhỏ?, 5-7 triệu cho band cỡ ?ovừa?, >10 triệu cho band cỡ ?okhủng?
    - Chi phí in ấn tờ rơi, poster, vé, băng rôn, phông, etc.: khoảng 3-5 triệu
    - Thủ tục giấy tờ: 4-6 triệu, thậm chí có thể nhiều hơn!
    - Thuê địa điểm: tùy chỗ, nhưng thấp nhất cũng phải dăm ba triệu nữa
    - Chi phí trả cho security, volunteer, marketing, etc.: tùy tâm nhưng cũng tốn chừng dăm ba triệu nữa
    - Chi phí quan hệ linh tinh (điện thoại, café, rượu bia, thuốc lá, nước nôi, etc.): lại dăm ba triệu là chuyện thường!
    - Chi phí hao mòn vô hình + những khoản lặt vặt không tên: khoảng 1 triệu VND (tùy mức độ tiết kiệm của nhà tổ chức)
    Tuy đây chỉ là con số mang tính chất ước lệ, áng chừng, con số thực tế có thể dao động đôi chút nhưng, sơ sơ thế này thôi, chi phí đầu vào cho một rock show cỡ nhỏ đã ?ongốn? khoảng 50 triệu VND (thời buổi kinh tế khó khăn cướp đâu ra?). Trong khi chả có bác nào hào phóng tài trợ cho chương trình thì ban tổ chức vẫn phải ?ocắn răng? bỏ ra khoản tiền không nhỏ để đem đến cho các rock fan những phút giây sống hết mình. Thế mà các đồng chí lại không hề ?ohết mình? khi bớt chút tiền tiêu mua 1 tấm vé ủng hộ.
    Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ trước đến nay chưa có rock show nào bán vé vượt quá ngưỡng 50K. Còn nhớ hồi RVF II, mấy bác Rock Vision phải ?obóp trán? tính toán mấy ngày mới dám đưa ra cái giá tương đối ?okhiếp? là 50K. Nghe mà thấy chán , không phải vì đắt mà vì quá rẻ, vì sao rẻ mà tôi thấy chán? Cứ nhìn vào nước Việt Nam ta là một ví dụ dễ hiểu, chi phí sinh hoạt của Việt Nam thuộc hàng siêu rẻ trên thế giới, lý do đơn giản vì kinh tế kém phát triển. Tương tự như thế, ngành ?oRock Showbiz? kém phát triển dẫn đến giá vé không cao được, thật dễ hiểu phải không?
    Nếu ai còn chưa hiểu thì tôi xin được giải thích thêm, ?ocái vòng luẩn quẩn? kìm hãm sự phát triển của Rock Việt nằm ở 3 nhân tố: rockfan ?" nhà tổ chức ?" rocker. Chúng ta có thể bắt đầu ở bất cứ nhân tố nào nhưng tôi sẽ bắt đầu từ nhà tổ chức.
    Vâng, khi một người (chính xác thì phải là 1 nhóm người) có ý định tổ chức 1 rock show, họ sẽ ngồi vạch kế hoạch, lên chương trình, ?oxoay? vốn và thế là một chương trình diễn ra (cứ cho là không có ?ophốt? gì nhé). Bước tiếp theo, các bác rock fan nghe tin có show bắt đầu cân nhắc xem có nên đi hay không, nếu không thì chả có gì phải bàn tiếp, nhưng nếu có thì xảy ra 2 trường hợp. Nếu các bác ấy ?ohào phóng? xì tiền ra mua với suy nghĩ ?oTa yêu rock, ta phải ủng hộ rock hết mình, chả có gì phải lăn tăn? thì lại chả có gì để chúng ta bàn tiếp, nhưng nếu các bác ấy không ?ohào phóng? thì lại xảy ra tiếp 2 trường hợp. Nếu các bác ấy kiếm được ?onhà tài trợ? hoặc ?ocâu kéo? ai đó mua vé cho thì chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, nhưng nếu các bác ấy không may mắn thế thì lại có 2 trường hợp đặt ra. Một là đành ngồi ngoài chờ đến lúc tháo khoán vào xem tí cho đỡ ?ovật vã?, nếu không ?ohiền? thế thì một điều tất yếu sẽ xảy ra: đạp rào xông vào!
    Đến lúc này bắt đầu mới thấy thương cho ban tổ chức, đã phải bỏ ra cả đống tiền làm chương trình, thế mà nguy cơ thu hồi vốn (chỉ hòa vốn thôi) là vô cùng khó khăn chưa dám nói đến chuyện lãi.
    Góp phần không nhỏ trong thành công của 1 rock show chính là các rock fan xét cả phương diện ý thức và mua vé vào xem. Nếu các bạn ?otiếc? thì chương trình sẽ lỗ, chương trình lỗ tất yếu dẫn đến ban tổ chức ?oméo mặt? vì phải ?okéo cày? trả nợ sau show. (Oài, sợ quá, )Trong lĩnh vực rock người dám bỏ tiền ra đầu tư chắc đếm trên đầu ngón tay thế mà cứ sau 1 chương trình thất bại con số ấy lại càng ít hơn, trụ lại chắc còn 1 hoặc 2 bác, mà cứ tình trạng này sẽ ?otuyệt chủng? luôn ấy chứ! Nếu không còn ai đứng ra tổ chức, sẽ không có các rock show. Đó có phải là điều các bạn muốn không, hỡi các rock fan?
    Để đơn giản hóa vấn đề xin tóm tắt lại như thế này: muốn có một rock show thành công, trước đó phải có một rock show thành công khác, chính các bác rock fan sẽ quyết định sau 1 rock show sẽ có cái tiếp theo hay không vì ban tổ chức chắc chắn không thể chơi trò chơi ?otừ thiện? được. Thế nào, chỉ mấy chục K mà Rock Việt có đường phát triển, các bạn có tiếc nữa không?
    Ấy là mối quan hệ giữa rock fan ?" nhà tổ chức, để tháo gỡ ?ocái vòng luẩn quẩn? này cần giải quyết vấn đề giữa nhà tổ chức với rocker và giữa rocker với rock fan nữa. Nhưng em mệt rồi , xin phép hẹn các bác dịp khác.
    À quên, thấy các bác bức xúc vụ ?oDuring the Show? quá, thực ra em cũng akay chả kém gì đâu cho nên em đang chuẩn bị đưa ra giải pháp cho vấn đề này đây, mong nhận được ý kiến đóng góp của các bác để giải pháp mang tính khách quan và khả thi hơn.
    Cảm ơn vì đã bỏ công đọc cái bài dài dằng dặc này, xin hẹn gặp lại các bác!

Chia sẻ trang này