1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa đi xem Rock Show - Xin mạn phép có đôi lời dãi bày!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi MsCanni, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    dạ bác ms canni la` ai đấy ạ?? sao bác lai biết chuyện rockvision phải nhăn trán vì cái giá 50 kò..??dạ nếu lần nữa làm liên hoan nhạc dốc..em nói thẳng nhé..ú có giá 50 kò đâu nhé! vì em cân đối tình hình tiền tệ nước nhà..nếu toàn hạng như ông sư LÊ QUỐC HỒ có bao tỷ đôla vẽ kia em bác chắc chắn festival 3 giá sàn đổ buôn là 30 khìn..còn ban hay .chất đi liền với lượng..thì em ra giá như bán sỉ chợ đen cũng phải 200 một cặp như show bức tường nhé!!còn cái bác kissme và havatage ăn hơi nồi chõ..biết gì về làm show và âm thanh mà dám phán đồ tàu khựa và bảo show éo ra show..miẹ em cũng được dịp hân hạnh xem band của bác kissme oánh cùng chú gì viết bài ở tờ rockvision tâm huyết của em và các bạn..em nói thật với bác havatage nhé..tiền làm cả show đấy không bằng cái vé khứ hồi cho ban nhạc của show festival đâu??dạ nhân dịp show mới em bảo bác havatage cố đến show nhỏ này mà xem cái mixer của người ta làm âm thanh 3 band xem có đồ tàu không nhé!..còn nói chất các band nhé..người ta oánh chán vì người ta cũng cố lắm mới ra được lp và theo đuổi dốc đấy..hậu sinh khả uý..miẹ em đang cố soi các band trẻ 2 năm nay thật các bác..lên sân khấu toàn âm thanh tàu khựa..em thật chỉ sợ mới mấy con loa kiểm tra với ít ánh sáng martin tàu của bác havatage..thêm ít khói quạt chả quay lên..em thật sợ run éo oánh được..nhân em kể hồi show..em đứng trên sân khấu cho ban trẻ ra sân khấu..mẹi có anh gì cầm ghita còn hồi hộp đến nỗi em chỉ bảo ra nhanh lên còn tí vấp ngã.....nhắn người xưa cái..hải **** sao ểu thế..em cũng nhớ kỉ niệm..không phải là vì gói xôi mà vì thành bene bảo vệ gói xôi..éo ai để mấy thằng dân làng trình độ trồng đào trấn xôi của anh em rock toàn dead với blackmetal được..anh THÀNH BENE..em bị bọn dân làng phục kích..ném đá và hội đồng..anh em november nhảy vào hỗn chiến..loạn show..may mà là cuối show..hôm đó có cả hiệp sỹ KHOA trố nữa...đấy..những ngưòi muôn năm cũ ở bển thì thấy..văn minh nó khác phải không..em qui đầu lại nhé!show pháo dốc diếc của mình nó hỏng toàn do bọn ểu GATO..dạ GATO là một loại bánh rất ngon và bổ dưỡng hợp cho sinh nhật,cưới xin,đám cưới..nói chung là sụ kiện..nhưng GATO của em mượn bên diễn đàn khác ở đây chỉ bọn ểu:Dạ GATO là ghen ăn tức ở ạ!!hết bọn ểu này show pháo ngon lành ngay..không có đồ tàu đâu..không có show éo ra gì đâu??
  2. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Vâng , ko china thì chắc là hàng Mỹ , nhưng mà hàng Mỹ loại teng` teng` . Loa thế nào âm thanh thế đấy , mấy cái show èo uột ở HBT âm thanh chả phọt phà phọt phẹt . Công viên nước hay giảng võ thì khá khẩm hơn tý , được mấy cái lần Yamaha tài trợ âm thanh gì đó nhưng chắc là tài trợ không hết cũng ko lên là bao . gì chứ tiền nào của nấy mà , show mà vé 30K thì âm thanh cũng chỉ thuộc loại nghèo nàn thôi . Nhưng mà thôi , có sao đâu , các bác làm gì phải nhảy chồm chồm lên thế , đi xem vẫn được đấy , nghe vẫn phê đấy , thôi thế cũng được rồi , nhận xét tý cho vui thế thôi . Chứ cái khoản âm thanh thì em lạ gì , ko hiểu về kỹ thuật làm âm thanh thôi chứ nhìn đồ thì cũng có biết đấy . Ra chợ giời thiếu gì loa biểu diễn to tổ bố made in china nhìn hầm hố hoành tráng nhưng mà chất lượng cũng chỉ hơn loa phường có tý . Ai dám chắc đồ âm thanh đi thuê là đồ xịn , đắt bỏ mie
    Mà thôi bàn về âm thanh ánh sáng làm quái gì nhỉ
  3. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    dạ em thì chẳng bon chen..nhưng em ghét mấy cái thằng chưa làm được gì lên tang trạng,toàn nghe hơi nồi chõ..ăn nói cứ như đúng rồi nên em vào nhắc khéo cho biết..dạ thưa anh..sức nhà anh mấy..với lại anh thì có gì đâu để em phải chồm chồm..dạ anh các anh âm thanh ở đâu vào đây..dạ em biết mỗi mấy chỗ làm âm thanh,ánh sáng như NGỌC VŨ,DŨNG MARTIN...thôi ạ..em chắc chưa biết nhà anh HAVATAGE có thâm niên mấy chục đời làm âm thanh ở chợ dời và hông chợ lớn ạ..em kính nhường anh cầm đèn về trước..nhưng em là em ghét mấy thằng GATO..em xin lỗi em vào box rock này nhiều..đọc mấy bài anh viết hay dạng rứa rứa như anh cũng nhiều..toàn ăn theo nói leo..ngứa quá nên em tặng anh ít bánh GATO cho anh lớn dần và be bé cái miệng lại..ở cái xó giếng thì anh hét gì cũng được..chuyện TRÍ TUỆ VIỆT NAM nó phải khác phỏng ạ..chào anh và mấy ẹ hay GATO bẩn..ấy là em còn chưa biết ngoài xã hội anh là ông nào??loại này mà có được tẹo chữ nghĩa,thêm ít tiền nữa thì chắc nó khạc phát mình cháy miẹ nó thành than..đuúng là sợ rồi đấy....
  4. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng đối với rock scene ở bất kỳ nước nào là phải hình thành được một cộng đồng trong đó rocker và rockfan hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau cả về tinh thần lẫn vật chất, thì ở VN ta dường như là truyện khoa học viễn tưởng. Tư tưởng phổ biến là "tao không thích chung cái gì với mày", thế nên mới có chuyện một thằng làm show thì lập tức cả chục thằng xông vào phá, phá từ chuyện nhỏ như cử một lũ trẻ con đi bóc tờ rơi hay đế chuyện lớn như in vé đểu, rồi thành viên của diễn đàn này, của câu lạc bộ nọ mang nick lỏm đi chửi rủa thoá mạ thành viên của tổ chức, nhóm làm việc kia, mà nực cười một nỗi là tất cả đều dựa trên tôn chỉ "bảo vệ, phát triển, làm trong sạch rock Việt"
    Nói đến khâu tổ chức thì càng chán, chuyện đá đểu đâm sau lưng nhau là thường xuyên, nhất là giữa ban tổ chức với bên âm thanh ánh sáng, *** show nào là không có chuyện. Ký hợp đồng một đằng cung cấp thiết bị một nẻo, đến muộn khiến các ban phải đợi hàng tiếng đồng hồ để đến lượt mình căn đồ (Festival RV II 11/2004), tư tưởng "xót đồ", thấy ông rocker nào chơi mạnh tay một tí là khó chịu ra mặt (thường xuyên); hoặc nực cười hơn nữa đến sát giờ diễn chẳng nói chẳng rằng mang đồ về (Rock 3 miền 5/2004)... cái đó ai hứng chịu hậu quả ngoài khán giả?
    Nói chung là hỏng từ gốc hỏng ra, tạm thời chỉ có thể nghĩ đến việc hạn chế hậu quả tiêu cực, chứ nghĩ đến việc cải tạo xây dựng lại thì xa vời lắm.
  5. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Khoa trố hôm đấy vừa mất cái xích chó vừa được qua đêm với mấy bác dân phòng phường Nhật Tân thì phải Kinh nghiệm cho thấy khi làm show phải tính toán, địa điểm phải tránh xa bất cứ chỗ nào có dính dáng đến chữ "làng", kể cả làng sinh viên. Nhớ hồi năm xửa năm xưa đánh show ở dưới Xuân Thuỷ ban tớ bị cả làng sinh viên nó quây, phải nhờ mấy chú 113 hộ tống mới chạy được về Ngọc Khánh, oai như cóc cụ he he
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Trượt lô hay sao đao to búa lớn thế bác , calm down tý . Em ko GATO nữa vậy ( mà mình GATO để làm gì nhỉ
  7. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    lại nhân tiện bác HẢI kể chuyện xửa xưa ấy.?em cũng nhớ cái show đó..em chạy ra cùng thằng nào nhỉ..em éo nhớ vì mải xem mấy chú small phi deeee..đang mò cua bắt ốc..thấy ghita của ban HẢI và KHOA trố...à chú HỢI đang bị mấy anh sinh viên làng đang nhảy lên đạp đạp mấy cái lên người..hình như hôm đó ban của KHOA trố..kiêm luôn an ninh..miẹ bọn sinh viên làng li khai rock show oánh cả an ninh...đấy..em là cứ phải nhắc..rockshow là cứ phải có các chú tầm LÝ ĐỨC hoặc bét thì phải anh MÁCH(phạm văn mách hcv thể hình gì đấy) làm an ninh..mấy chú gato phải mấy anh ấy gõ cho mấy cái mới im được.EM thì nghĩ vấn đề an ninh của rock show việt toàn bọn phá hoại kiểu thủ công và bộ lạc..em chỉ cần an ninh dạng xôi thịt..chạy ra è cho mấy phát là dẹp như con tép ngay..chứ cần gì phải nói đến ý thức..dạ bọn đấy cần gì phải giảng ý thức..cứ anh LÝ ĐỨC,với MÁCH..lái 2 cái xe LU è chết miẹ nó cho em..phẳng như tờ giấy là ý thức hết..
    Nhớ 2 cái festival..sau show đang bàn giao âm thanh..miẹ em thấy nhân viên dọn ra toàn giày dép đểu..năm ngoái chú an ninh của show ,1 phóng viên nước ngoài mà em nhắc lại..chú này làm về nhạc rock khu vực đông nam á đang đứng cạnh nhau..em thì mải tránh vật thể lạ..ông phóng viên vừa tác nghiệp..vừa bảo vệ nó máy móc..con máy của nó bằng mẹ tiền cả nhà mấy thằng ném dép ăn cả mấy tháng..nó cũng giỏi võ..nên vẫn làm phóng sự được..chỉ tại chú an ninh thấy ban tổ chức đứng cạnh éo dám bỏ vị trí..bị cả cái coóc xê của con mả mẹi nào bay vèo cái vào mặt..nó lắc đầu hỏi..anh ơi nhạc dốc nó lê tê phê đến nỗi tụt quần ,tụt áo thế à anh?em bảo:Phê lắm anh ạ..bọn lém dép,gato nó phê kiểu đặc biệt,bọn này rất ít..đâu khoảng 2 đến 3 % lượng khán giả..bọn này phá hoại còn được chứ tụt quần tụt áo khi phê thì nhằm nhò gì??cơ mà nói xong em nghĩ..mẹ ngượng thật!cái coóc xê còn là đồ đểu mới chán..chứ được hiệu của italy,france..mặt thằng an ninh kia lại mát..đằng này chắc hàng made in china như anh HAVATAGE nói ở trên..em thật buồn lắm..nhưng mà nói mãi mấy thằng phá hoại có hết đâu??cho em nhắn phát đến các anh ấy..chúng mày khôn lắm cơ mấy thằng ngu ạ!
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì chiện Rock VN giống chiện Bóng đá VN
    Bóng đá:
    + Dư luận:
    Vì nền bóng đá èo uột, chán chết, nên đành focus vô sì-căng-đan cho xôm : nào chuyện trọng tài ăn hối lộ, cầu thủ bán độ, tham nhũng xây dựng sân vận động, rồi sân này sân kia khán giả phá hoại, rồi chuyện phe vé, chuyện... cờ quạt, đua xe.
    + Ban chóp bu (liên đòan bđá, ban tổ chức giải, sân,..)
    - ?o Cái bọn cầu thủ đá đấm như c**, tinh thần tệ hại, kĩ thuật phèo, hay gian lận,...?
    - ?oCái bọn khán giả phá hoại, chửi đổng, không có tinh thần xây dựng,..Có biết làm quản lý khó lắm không!?
    +Đội bóng, cầu thủ
    - ?oCái bọn liên đoàn làm ăn như c**, bất công, đíeo biết quản lý, chính sách lung tung phèo, tham nhũng tham nhẽo,...?
    - ?oCái bọn khán giả cổ động viên tinh thần như c**, đek biết thông cảm, ủng hộ, cứ thua là chửi. Đá bóng mà dễ à, chúng mày giỏi thì lên đá xem có đc như ****** ko?
    + Khán giả, cổ động viên:
    - ?oCả cái nền bóng đá này như c**, bọn liên đoàn, tổ chức như c**, đội bóng đá như c**, cầu thủ như c**, huấn luyện viên như c** nốt. Để ****** mua vé mà xem trận đấu chán chết. Thế này thì bao giờ nền bóng đá nước nhà mới phát triển đây !?
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    ROCK:
    + Dư luận:
    Vì nền âm nhạc èo uột, lìu phìu, nên focus vô show shiếc, giá vé đắt rẻ, loa xịn loa rởm, sân to sân nhỏ, các ban khà khịa nhau, khán giả vô văn hóa, choảng nhau,... chiện rượu, chiện gái,...
    + Ban chóp bu (CLB, ban tổ chức show,..)
    - ?oMấy cái band giờ đánh như c**, đã kém lại hay làm trò, khệnh khạng, lắm yêu cầu,...?
    - ?oCái bọn khán giả phá hoại, chửi đổng, không có tinh thần xây dựng,..Có biết làm show khó lắm không! Chúng mày thì biết dek gì, cứ thử tự làm rồi biết, nói thì dễ...?
    +Ban nhạc
    - ?oCái bọn CLB, tổ chức show làm ăn như c**, âm thanh dở tệ, không chịu đầu tư, trả ít tiền, hay chơi ép, đối xử phân biệt,...?
    - ?oCái bọn khán giả tinh thần như c**, đek biết thông cảm, ủng hộ, cứ tậm tịt tí là chửi. Đánh rock mà dễ à, chúng mày giỏi lập ban nhạc, lên đây đánh xem có đc như ****** ko?
    + Khán giả:
    - ?oCả cái nền nhạc Rock này như c**, bọn CLB, tổ chức show như c**, các ban nhạc như c**, rocker như c**, cái bọn... fan còn lại như c** nốt. Để ****** mua vé mà xem mà show chán chết. Thế này thì bao giờ nền nhạc Rock nước nhà mới phát triển đây !?
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Quên mất còn một cái giống nhau nữa là đek có mấy Nhà tài trợ dám bỏ tiền ra để nuôi đội tuyển quốc gia VN cũng như là Rock VN

Chia sẻ trang này