1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa đi xem Rock Show - Xin mạn phép có đôi lời dãi bày!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi MsCanni, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    Chú Tùng viết hay vãi
    hehheh
    thâm ngang Nguyễn Công Hoan rồi đó
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Thâm thì thâm vừa vừa thôi, ai lại vãi cả rổ c** ra thế ai dọn cho xuể, đến là khổ Lại nhắc đến chuyện oanh tạc sân khấu bằng quang gánh, hôm đấy nhìn thấy mấy em Nga ngố mình mẩy phương phi đứng túm tụm lại một chỗ là mình đoán ngay sắp có chuyện, y như rằng một em trong hội nhè đúng lúc The Light giới thiệu ca khúc mới mà oanh tạc Bác dowerless xem nhãn chưa mà biết là hàng lỏm
  3. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ầy chà... Đúng là thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội có khác, cái quái gì ở Việt Nam nó cũng "củ chuối" hết!
    Nào bóng đá, nào nhạc Rock, nào giao thông (suốt ngày tắc ngẽn, hôm nào đi cũng gặp, bực con cá mực!), etc.
    Dưng mà bóng đá thì đang từng bước chuyên nghiệp (mặc dù còn lâu lắm mới pro 100%), còn nhạc Rock thì đến bao giờ nhể?
  4. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    """ đằng này chắc hàng made in china như anh HAVATAGE nói ở trên..em thật buồn lắm..""
    bác HẢI nói oan em quá??em cũng đoán kiểu anh havatage,với anh gì ở trên thâm ngang ông HOAN...nghe hơi nồi chõ thôi mà..em đính chính với những thông tin anh vừa nói..hàng ấy made in rút nga nhợn..nhưng ỳ tà lì và fèng chắc chắn không phải vì cơ mà em nhìn nó ểu nắm..vừa to vừa ểu..chắc cũng size nói mò..vì úp hết cả mặt anh kia cơ mà..khổ thật anh ạ..toàn nói mò nó thế..mình có phải ban tổ chức với thằng ném đểu,gato éo đâu..cứ show là đi..xem các anh ấy oánh rock..xem được bao điều hay..mà ở nơi khác chã có được..
  5. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chưa "bóng bàn" được cái gì thì đã lại "dưa lê, dưa chuột" roài, chán...
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì chả hiểu chú downless ở trển nói gì , câu cú lủng củng đọc đếch hiểu .
  7. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    dạ "ểu" là đểu ạ!!"éo" là *** ạ!!"ỳ tà lỳ" và "fèng"thì là italy và france ạ!"rút nhợn" thì là nước NGA ạ!!"chã" là mấy thằng ngu ạ..anh là chã thì anh không hiểu là phải HAVATAGE ạ!!còn lủng củng về cách viết thì anh thông cảm..em ít chữ..em đang cố lên cái phờ đờ để ấm thân em ạ..dạ phờ đờ là (PH.D) tiến sỹ anh ạ!thế mới biết để mấy dạng chã như anh hiểu được em nói chắc cũng khó..thế nên trước khi nhận xét cái gì thì anh phải uốn lưỡi mấy lần và anh phải biết ở đời mình là ai chứ!miẹ em ghét nhất bọn ăn theo nói leo và ếch ngồi đáy giếng ạ!nhắn anh mod kissme cái..anh nhận xét theo kiểu tự thẩm du tinh thần thế thì bao giờ nhạc rock mới phát triển được..chưa thấy giải pháp đóng góp ,xây dựng đã thấy sự cố hữu nông cạn đang hấp diêm tinh thần..anh bàn về thể thao với nhạc rock cứ như đúng rồi..so sánh bóng đá với nhạc rock và lôi cái chung là yếu kém,trì trệ ra để vãi **** ra..trong khi xét về bản chất vấn đề sự việc..anh chẳng hiểu nội dung của cái tô bích này là gì..thật là ấu trĩ ........
  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    mị dân qua'' , tự do ngôn luận , nói ngược tôn chỉ cái là bị mấy anh như downless nhảy chồm chồm lên :))
    Zui nhợ !!!! Tóm lại là muốn phản đối vấn đề chi rứa !!! Zock Việt nó thế , tiện có topic thì ngồi nhận xét góp ý . Như anh thì toàn "ểu" , "chã" , "gato" , tiếng Việt đếch ra tiếng việt , đòi phát triển Zock Việt . Vấn đề nào chả có ý kiến đóng góp phê bình , chả nhẽ ngồi tám mai~ về văn hoá zock show táng nhau , ném nước , ôn lại kỉ niệm cho zui :))
    Tranh cãi mệt người , final post .
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hị,
    Thế ra cuối cùng, tóm lại, nói chung, đại ý...là cái giề í nhởi? Đọc một mạch thấy vui như gặp nhau cuối tuần
    Nhà cháu ứ phải BTC, ứ phải Band, mà cũng chả dám nhận là Fan, sợ bị mắng là đu xe lu bám xe lam mà cứ đua đòi làm fan!
    Nên nhà cháu xin làm người đi xem, hị. Theo cháu nếu cứ tình hình không bằng lòng với nhau như này thì á, thì giải pháp của cháu đối với cái bọn đi xem như cháu (không phân biệt phê thiệt hay phê đu nhá ) là như này:
    Cho 1 anh ra hô, đại khái như này:
    - Một chục tá hàng dọc trước thẳng!
    - Giật đùng đùng, giật!
    - Đã hết hết bài. Ngừng giật, ngừng!
    - Qua bài mới. Tiếp tục giật, giật!
    ...
    Phải thiết quân luật, phải "nội quy xem show" cụ thể! Hay ta ra hẳn một vài ấn phẩm kiểu như: "Nỗi khổ nhà làm chương trình", "Rock band - trên đe dưới búa", "Các phương pháp GATO bẩn và sạch"...để anh em tham khảo, nâng cao "văn hoá đi xem Rock show".
    Thiệt với các bác ở đây chứ nãy giờ em nói đùa. Còn thật sự mà nói thì giải pháp của chúng ta là không cần một giải pháp nào cả.
    Muốn show diễn ra an toàn thì trước hết an ninh phải tốt. Mà khâu kiểm tra an ninh bước đầu của ta thì lại chưa tốt. Vào cửa chỉ chăm chăm xé vé, khán giả ít còn không nói, năm thì mười họa được đông đông thì thôi xong. Lấn toát mồ hôi. Nghe anh soát vé (SV) này nói với anh SV kia "Mày xem cái con áo đầu lâu kia kìa, chưa đưa vé!" anh kia giả nhời "#$%^% con nào mà chả đầu lâu!". Còn thì ba lô, giỏ xách, nước nôi, snacks, (biết đâu còn có cả TNT, 666... ặc ặc)...các loại các thứ lũ lượt vô tư theo vào.

    Chen lên được đằng trước tưởng sướng, đằng sau nó lấn lên, vừa thò cái tay ra vịn vào cái hàng rào thì bị phang cho một dùi cui. Hãi ngay, các bác gái thụt lui một tí, còn các bác giai máu lên bảo "Sợ $%^%^ gì nó!" Thế là giáp lá cà. Thế là mỗi cái việc vịn tay vào hàng rào cũng thành uýnh nhau.
    Chưa xong, đám đứng hàng đầu còn có tiết mục "gửi" tí balô, giỏ xách vào bên trong hàng rào. Thế là các anh an ninh (AN) dùng chân đá ra không thương tiếc. Có em còn bình tĩnh "Cho em để tí thôi" nhưng cũng có em máu lên "Này, có gì từ từ nhá!". Thế là anh AN gằn giọng "Mày muốn gì?" Thế là "Xung phonggggg!".
    Show HN không có nước, chứ show SG lại còn kèm cả nước, chả trách gì "vũ khí" đầy tay, anh em vui thì uống, uống xong hết nước đâm ra buồn, thế là ném chơi. Cái này nó thuộc về ý thức mỗi người, làm sao mà kèm được, có chăng là hạn chế bằng cách cấm tiệt không cho mang gì vào!
    Nghe anh em ở bển kể rằng show bên bển còn uýnh dấu vào tay hoặc cho đeo vòng khác màu để phân biệt trên và dưới 18 tuổi. Trên 18 còn cho rượu bia thả cửa, hị hị. Xong là chiến ầm ầm, đã có AN lo hết các loại hậu quả.
    Chẹp, tán láo cho vui. Anh em trong này mà mỗi người góp một "kỷ niệm" thì vãi chõng! Đấy, tình hình nó là thế, thấy được thì "khắc nhập" không được thì "khắc xuất", chả việc gì phải gào lên. Đã bảo là "Đừng có cố yêu một con lợn, vừa mất thời giờ vừa làm phiền con lợn!"
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Cơ mà không bác Mod nào vào sửa giùm cái tựa topic "dãi bày" này cái nhỉ. Không có nhi đồng nó lại bảo các anh các chị chỉ biết có mỗi Dzốc! Ngại lắm!

Chia sẻ trang này