1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa đi xem Rock Show - Xin mạn phép có đôi lời dãi bày!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi MsCanni, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Đeo vòng khác màu để phân biệt tuổi thì chắc chỉ có những show lớn diễn ở sân vận động thôi, chứ còn thường thì security chỉ kiểm tra ID nếu như thấy mình thấp bé nhẹ cân quá. Từ sau mấy vụ khủng bố lại có thêm một nguyên tắc bất di bất dịch nữa là không được mang bất cứ loại ba lô túi xách nào vào trong. Bia rượu thoải mái thì tất lẽ dĩ ngẫu rồi, đi xem show khí thế bừng bừng mà uống nước tinh khiết đóng chai thì chẳng khác gì món ăn Việt Nam không nêm nước mắm. Nhưng mà cũng phải lượng sức mình mà chiến, hôm trước uống ké một ngụm Jageimester mà choáng váng suốt cả ngày hôm sau chẳng làm được cái gề
  2. DatDauLau

    DatDauLau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cũng như hầu hết các topicc khác
    sau đc vài câu tử tế là lại lạc đề, thậm chí là chửi nhau.
    giải pháp là thế này
    không làm gì hết
    sẽ không còn fiền hà gì nữa.
    làm show trực tu
  3. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Bác Hải CV giờ vẫn máu rock rít thế nhỉ ? Một show bên đó giá bao nhiêu bác ? Nghía qua được mấy show của ColdPlay rồi bác ?
    Ôi dời nghe đồng chí havatage với chú drow....(ko nhớ) cãi nhau hài vãi ! ! !
    Nhưng mà post kiểu chú kia đúng là ko đọc nổi thật.
    Show cứ ngon đi , ban cứ xịn đi thì giá 50 - 100k cũng đi. Lăn tăn gì.
    Khổ mỗi cái mấy ban ngon ngon thì hiếm như sao buổi sớm.
    Đa số toàn mấy cháu mới nứt mắt ra oánh được 3,4 cái hợp âm đã thấy lên hoành tráng, lên thì gầm rú Death với chả Black(tôi cam đoan nó hát mà cũng ko hiểu đang hát gì) giật rũ rồi máu quá ... nude cả ra. Văn hóa âm nhạc xuống tới mức trầm trọng ! Thử hỏi còn niềm tin nào cho Rock với chả rít.
    Rock cơ là thế rockfan bây giờ thì rặt toàn một lũ đú đởn điển hình là bên rockvn đấy thôi. Toàn áo xống, vòng xích nói chuyện với nhau thì mở mồm ra là f*** cho nó sành điệu đúng kiểu. Hỏi em biết Pink Floyd ; Judas Priest ko thì xanh rờn "mấy giờ rồi còn Pink với chả Ju.... bây giờ cứ fải gọi là Judas Ichariot ; Decide...với một vô thiên lủng các loại tum, dark.....
    Đi xem show thì giật lắc điên cuồng mở mồm ra chửi Đại Bàng Trắng không biết ngượng.
    Thời thế đến là ... nhạt !!!
    Thôi cứ thà về ôm mấy cái DVD về cho nó bổ ích lại đỡ mệt người.
    Lâu lâu kiếm mấy cái vé đi xem Opera; thính phòng cho nó có không khí văn hóa.
    Rock rít một thời tuổi trẻ đã qua rồi.
  4. lon_in_quay

    lon_in_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    25/11 này có show của The Wall với The Light, hứa hẹn cuộc "đối đầu" thú vị giữa hai phe: một bên là fan của The Wall, một bên là những người ủng hộ The Light.
    Trong buổi phỏng vấn ban nhạc The Light với ngoisao.net, một anh phát biểu rằng: "... khéo lúc Bức Tường biểu diễn thì fan The Light ngồi xuống nghỉ ngơi, còn lúc The Light biểu diễn thì fan The Wall ngồi xuống thư giãn..."
    Hay thật, hay thật!!!
  5. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    khà khà
    đúng rồi
    tốt nhất là mua đĩa về nhà mà nghiên cứu
    đi xem mệt đầu, thỉnh thoảng ko để ý cả cái chai nước Lavie chứa rượu téng thẳng vào đầu
    hizhiz
  6. lonbot

    lonbot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc ấy Mr. "tận dụng" luôn chai rượu hay là forward vào đầu thằng khác?
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Để giải quyết mọi mâu thuẫn đấu đá chung quy lạ chỉ có một giải pháp là thôi đừng có kêu ca nữa!
    Các ban nhạc đừng có kêu ca là không được tạo nhiều cơ hội, không có đất diễn (bác nào chẳng thích đánh show to ùng oàng, khán giả thì cứ phải chen lấn nhau mà vào). Các bác các bạn sang bên này mà xem ban nhạc người ta toàn đẳng cấp quốc tế cả, thế mà đánh ở những cái club quy mô nhỏ (anh Lập xịp nhà ta mà nhìn thấy chắc xì khói ra đằng lỗ mũi) vẫn nhiệt tình cống hiến như thường, có kêu ca quái gì đâu. Đấy là chưa kể hàng trăm ban nhạc chưa có tên tuổi nhưng nghe họ chơi cam đoan là các bác các bạn cũng phải giật mình đấy, họ chỉ cần có 15-20 người đến xem là có thể bắt đầu show được rồi.
    Nhà tổ chức cũng đừng có than phiền thời buổi bị cấm đoán kìm kẹp đủ đường, khó làm ăn nữa. Tổ chức show thì khó khăn gian nan thật đấy, nhưng ở VN show nào đã có bán vé bét nhất cũng phải vài trăm, hoành tráng thì vài nghìn mống... thế là sướng rồi còn gì. Các bác quên mất rằng ở ta rock chưa phải là thể loại âm nhạc có tính phổ thông cao, cho nên làm show rock mà cứ nghĩ phải kéo được khán giả đến xem đông như xem Đan Trường, Mỹ Tâm thì đúng là thần kinh. Vâng, đúng đấy không còn từ nào khác đâu.
    Các bạn rockfan cũng đừng kêu ca là đói show, phong trào ì ạch nữa. Một khi các bạn vẫn hô hào đòi giảm giá vé, tìm mọi cách để đi show mà không mất tiền, đi xem thì nhăm nhăm chai nước để oanh tạc bàn mix... thì chẳng có ma nào dám đứng ra làm nhà từ thiện + bung xung để vực dậy phong trào đâu.
    Thế là hoà cả làng nhé, kể từ hôm nay chúng ta quyết tâm đập phá tan tành tất cả để làm lại từ đầu, xây dựng một phong trào rock Việt theo định hướng XHCN, sạch sẽ, thơm tho, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc... dzô
  8. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    đập phá tất cả để làm lại từ đầu...hay là từ ĐÂU hả bác CV?
  9. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với bác HCV là KHÔNG NÊN KÊU CA NỮA, nhưng ngoài ra còn phải bổ sung thêm một điều nữa là HÃY THÔNG CẢM CHO NHAU!
    Bởi vì thưa các bác, theo lẽ thường tình và bản năng tự nhiên, nếu không được đáp ứng nhu cầu thì con người chỉ còn nước kêu gào phản đối, đôi khi người ta phản ứng như một đứa trẻ đói khóc đòi bú mẹ.
    Các ban nhạc không được tạo cơ hội, không có đất diễn
    --> kêu!
    Bởi vì ai chả thích thể hiện và mong được cổ vũ, ví dụ nếu sinh nhật mình mà chỉ có lèo tèo vài đứa đến dự, trong khi mình chuẩn bị cho khoảng vài chục mống, thì đương nhiên party vẫn diễn ra nhưng trong lòng khổ chủ thì đâu tránh khỏi buồn phiền. Cho nên cần thông cảm với các ban nhạc.
    Các nhà tổ chức bị o ép về nhiều mặt
    --> than!
    Thường khi người ta có ý định tổ chức show, một phần người ta nghĩ đến lợi nhuận (đương nhiên, nếu không thì chắc là bị điên) và một phần người ta nghĩ đến cái đam mê, đam mê của chính người ta và đam mê của hàng ngàn rock fan khác. Ấy thế mà để thỏa mãn khát vọng ấy người ta bị hành lên hành xuống vì một cái giấy phép, bị stress vỡ đầu vì vấn đề tiền nong. Không đáng được thông cảm sao?
    Các bạn rock fan không có show để ?ophê?, lúc có chương trình thì hoàn cảnh rất ?ochị Dậu? mà giá vé lại bằng cả thùng mỳ tôm
    --> khóc!
    Đã là người yêu rock ai chả thích đi show để ?ogiật giũ? cho thỏa chí, chứ mấy ai thích nằm nhà ?ophê? với mấy cái đĩa, chưa kể nhiều người không có phòng riêng, volume to một tí là có người góp ý ngay. Mà rock fan đa phần là học sinh sinh viên fY những đối tượng thuộc diện ?ochính sách? nhất xã hội, đôi khi để có một cái vé đi xem show, người ta phải nhịn ăn nhịn tiêu nhịn cả đi chơi với người yêu cơ đấy. Cũng nên thông cảm cho các bác ấy chứ, nhỉ?
    Đúng là theo lời bác HCV nói, tất cả chúng ta hãy thôi đừng kêu ca nữa. Nhưng thôi kêu ca trong ấm ức, thôi kêu ca trong khó chịu thì dễ gây stress và có thể dẫn đến tiêu cực lắm. Cho nên hãy thông cảm cho nhau, ai cũng có phiền phức có vướng mắc riêng chứ chẳng ai muốn gây khó dễ cho ai đâu. Bao dung độ lượng một chút thì dễ sống hơn các bác ạ! Cho nên? Hưởng ứng lời kêu gọi của bác HCV, Rock Community hãy chung sống hòa bình, vì một nền Rock Việt văn minh hiện đại theo kịp phong trào rock trên thế giới! Dzô!
    Được MsCanni sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 21/11/2005
  10. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    tối đi nhậu đê Ms., Mr. về HN roài
    mai lại đi tiếp đấy

Chia sẻ trang này