1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa đi xem Rock Show - Xin mạn phép có đôi lời dãi bày!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi MsCanni, 28/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... nhậu thì nhậu... nhưng mà có victims làm đồ nhắm không đấy? Lâu rùi chưa ăn đồ "tươi sống", chẹp chẹp... thèm ghê...
  2. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hum qua có bác nào đi xem show không? An ninh tốt phết, nhể? Mỗi tội thỉnh thoảng vẫn thấy "vèo", "vèo" đủ thể loại từ chai lọ, áo quần đến những vật thể lạ chả hiểu từ đâu bay tới.
    Dù sao chương trình hôm qua vẫn được coi là thành công. Chúc mừng chúc mừng!
    Mà quái lạ, đúng lúc Metallica thì bao nhiêu người bỏ về, phần "tinh túy" nhất của chương trình thì lại chê, chả hiểu nổi!?!
  3. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    bọn fan đú của TW ấy mà
  4. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    Cuồng nhiệt ''Những hòn đá lăn''
    Chưa bao giờ các rock fan VN được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc "đã" như đêm qua. Cả nhà A3 Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) như vỡ tung trong tiếng gào thét "yo! yo". Giật, lắc, lưng trần ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại, các fan cuồng nhiệt, no nê trong những âm thanh sôi sục của guitar và trống.

    Đêm rock cuồng say.
    Vẫn là những ca khúc quen tới mức các rock fan thuộc lòng từng lời, nhưng linh hồn của Bức Tường - ca sĩ Trần Lập - không mất quá nhiều công sức để thổi bùng lên ngọn lửa vốn âm ỉ trong lòng các fan suốt 1 năm qua, kể từ sau liveshow 9+.
    Ra khơi mở màn cho những cơn sóng cuồng nhiệt của hàng nghìn đôi tay giơ cao, đầu lắc lư, chân nhảy nhót. Sân khấu như nổ tung bởi Con số 0, Cơn mưa hoang dã, Dấu vết nghiệt ngã. Giọng hát Trần Lập bị át đi bởi "dàn đồng ca" rock fan lên tới hàng nghìn người. Không mới về cách thể hiện, hòa âm phối khí, nói đúng hơn lần trở lại này của Bức Tường chỉ là một dịp ra mắt rock fan, nhưng lòng đam mê của họ đã xóa tan mọi khoảng cách và che mờ những điểm yếu. "Chỉ cần có dịp tận mắt nhìn ngắm thần tượng của mình biểu diễn thì dù còn khiếm khuyết nào, tôi cũng sẵn sàng bỏ qua hết", Thanh Nga - một fan cuồng nhiệt của rock - ánh mắt sáng ngời, trên người chỉ còn chiếc áo hai dây giữa thời tiết 17 độ C, nói giọng sung sướng.
    Mấy chục cái quạt trần và thông gió dù chạy hết công suất vẫn không đủ xua đi bầu không khí nóng rực của hàng nghìn rock fan tập trung tại sân khấu. Chen chúc, đùn đẩy, giẫm lên chân nhau, chỉ mong được một lúc "ngó cổ" nhìn thấy mặt ban nhạc thôi cũng trở thành mơ ước của nhiều fan yêu rock. Có lẽ vì không lường trước số lượng khán giả đông như vậy, nên dàn giáo lớn đặt máy quay được bố trí ở phía gần cuối sân khấu đã vô tình tách đôi dòng khán giả thành hai hàng đứng "ké" sang hai bên. Duy nhất một màn hình trước mặt, lại không chiếu trực tiếp buổi trình diễn đã không thể giúp những khán giả phía sau nhìn thấy dù chỉ lướt qua khuôn mặt ca sĩ. Lưng người trước áp sát ngực người sau, người đứng sau cố gắng nhón chân nhìn..., mãi cũng nản. Các rock fan đành đứng yên, chấp nhận bỏ qua phần nhìn, chỉ nghe tiếng hát và nhảy theo cảm xúc.
    Đêm nhạc lên tới cao trào khi Vô hình, Cây bàng năm xưa... một lần nữa "tái xuất" rock fan, bằng tiếng hát không mệt mỏi của rocker Trần Lập. Đầu trọc, áo ba lỗ bó sát, Trần Lập vừa hát vừa nhảy trong tiếng hú hét cuồng nhiệt của người yêu rock. Phần solo của guitar lead Tuấn Hùng, Nguyễn Hoàng guitar bass và nhất là tay Tuấn trống đã mang về những làn sóng vỗ tay không dứt. Dồn dập, cảm xúc dâng tràn, phần solo từng thành viên mới mẻ như một điểm nhấn, đưa các rock fan trở lại.
    Một show diễn chung, nhưng hai rock band vốn bị tiếng xưa nay "ngược đường" nhau lại chưa thể hiện được hòa khí dù trước đó, The Light và Bức Tường đã nhiều lần khẳng định tinh thần bạn bè trước công chúng. Không có phần giao lưu giữa các thành viên của hai band; hai phần trình diễn phân chia rõ ràng, Bức Tường hát trước đã vô tình gây áp lực đối với đàn em The Light. Dưới sức ép tên tuổi của Bức Tường, The Light bị chìm hơn dù âm nhạc của họ nghe rất có chất. Đi theo hai con đường khác nhau, Bức Tường và The Light là hai thái cực của rock, một bên là ồn ào tỏa nhiệt, còn bên kia sâu lắng thấm đọng. Dù vậy, thói quen nghe rock của phần đông teen Việt bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Bức Tường, vô tình đã khiến The Light "đuối", khi tới gần một nửa số khán giả đã rời sân khấu ra về ngay khi Bức Tường kết thúc phần trình diễn.
    Lê Bảo
    -----------------
    viết báo hay thế này cơ mà, VN express đó nha
  5. yenthuong

    yenthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh các chị,
    Em là một thành viên mới đăng ký vào mạng TTVNOL
    Em đang tìm thông tin về Ban nhạc Queen và đặc biệt là We are the champion
    Em là người không am hiểu về âm nhạc
    Nên cũng chẳng biết tìm kiếm thế nào
    Bài hát này rất cần cho một người bạn của em đang lâm trọng bệnh
    Nên em mạo muội viết thư ngỏ lên đây mong nhận được sự gíup đỡ của anh chị
    Thời gian gấp lắm rồi
    Kính quý
    Yen Thuong
  6. ozzybui

    ozzybui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    MK, iem đếk có dịp đi xem show của BT và TL, nhưng khi đọc bài tường thuật của bọn vnexpres.net thấy bức xúc đe''''o chịu đc. MK, bọn nó viết là : "Bức Tường hát trước đã vô tình gây áp lực đối với đàn em The Light" MK, đếk hiểu cái thằng viết bài nó nghĩ cái gì mà bảo TL là đàn em của BT. Bó tay.
  7. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị BL bên VnExpress thấy bực cả mình, cái bài đó thể hiện tác giả là một người đã chả hiểu biết gì ngoài ban nhạc The Wall lại còn bỏ về sớm.
  8. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này khách quan hơn:

    Cuồng nhiệt và bùng nổ
    Được đặt tên theo ban rock huyền thoại của Anh, rock show "Những hòn đá lăn" đã thành công với sự góp mặt của hai ban rock hàng đầu VN là Bức Tường và The Light. Chương trình khởi đầu với ca khúc "Ra khơi" hứa hẹn một chuyến đi thực sự cuồng nhiệt và bùng nổ.
    Ngay từ chiều, ngoài đội tình nguyện của ban nhạc Bức Tường, ở khu vực triển lãm Giảng Võ đã xuất hiện những dáng áo đen háo hức chờ đến giờ bắt đầu chương trình. Một số bạn cố chen vào sớm nhưng lực lượng an ninh đã kiên quyết ngăn lại để khâu chuẩn bị được hoàn tất. Họ đành ngậm ngùi quay ra ngồi đợi tiếp chờ đến khi tín hiệu ?ođèn xanh? bật lên, tất cả ào vào như con sóng lớn.
    [​IMG]
    Đêm rock bắt đầu rất đúng giờ và được chia làm hai phần rõ rệt. Hồi một là những ca khúc thuộc loại ?ohit đỉnh? trong các album đã phát hành của Bức Tường. Có thể nói họ đã khuấy động không khí hội trường A3 Giảng Võ vì số lượng fan ?oruột? rất đông đảo mà hầu hết đều thuộc lòng lời bài hát. Dường như những chàng trai Bức Tường đã chuẩn bị kịch bản rất kỹ lưỡng, sau những phút sôi động với Ra khơi, Bài ca sông Hồng, Cơn mưa hoang dã, Con số Không Vô hình, tất cả dường như lặng đi với những giai điệu êm dịu của Nếu em hiểu hay tiếng đàn guitar mênh mang trong Cây bàng. Những ngọn lửa được thắp lên cùng rừng cánh tay giơ cao đung đưa theo tiếng nhạc, tạo nên một không khí rất "nóng". Phần đông "mê tít" phần trình diễn ca khúc Dấu vết nghiệt ngã một phần vì hiệu ứng ánh sáng rất thành công với hai màu chủ đạo đỏ và trắng. Tuy không còn mái tóc dài để giật giũ nhưng vocal Trần Lập vẫn đem đến những phút giây sôi động cho khán giả. Tuy nhiên, các fan của Bức Tường có vẻ chưa được thỏa mãn lắm khi ban nhạc yêu thích của họ nhường sân khấu cho The Light sớm quá. Nhưng không ai bộc lộ phản ứng tiêu cực vì họ đều hiểu đây không phải live show của riêng ban nhạc nào, trong tương lai chắc chắn còn có nhiều dịp để họ được cuồng nhiệt cả chương trình với Bức Tường.
    [​IMG]
    Sau khi kết thúc phần diễn của Bức Tường, ánh đèn vụt tắt một vài phút, cả sân khấu tối đen rồi chói sáng với sự xuất hiện của The Light. Vẫn như mọi khi, vocal Tuấn ?oXù? với chất giọng đặc biệt đã lấy lại không khí sôi động cho chương trình sau những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Mở đầu cho phần trình diễn của ban nhạc, khán giả được thưởng thức ngay ca khúc cùng tên album đầu tay của họ Giấc mơ hoang tàn. Các fan của The Light được dịp thể hiện sự cổ vũ nhiệt tình khi hát theo vocal đoạn nhạc ?oChỉ còn lại mình tôi? giấc mơ hoang tàn??. Tiếp theo cũng là những ca khúc quen thuộc của họ, trong đó được đón nhận nồng nhiệt nhất vẫn là Mong đợi mặt trời. Quả thật các fan rất ?omong đợi? ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên này của The Light. Nghe trong hội trường như vang vọng tiếng cồng tiếng chiêng của vùng đất cao nguyên hoang dã và ngọn lửa như rực cháy theo tiếng đàn guitar điêu luyện. Đúng như đã hẹn, cựu vocal Tuấn "Evil" trở lại với Am I Evil, OneWherever I May Roam. Những ca khúc nổi tiếng của Metallica thực sự ?othêm lửa? cho đêm diễn vốn đã cuồng nhiệt. Một số người nhận xét The Light đánh những ca khúc cover ?ochắc tay? hơn cả sáng tác của họ, nhưng theo đánh giá chung thì phần diễn của ban nhạc thành công dù hai lần bị chuyên viên âm thanh ?olàm phiền?.
    Có thể nói tất cả đều đã có một đêm rock bùng nổ, các rocker được một đêm diễn hết mình, các rock fan có cơ hội ?ophê như con tê tê? sau bao tháng ngày chờ đợi. Việc sử dụng màn hình lớn và máy chiếu thay cho phông diễn tuy không phải là ý tưởng mới mẻ nhưng lần này đã phát huy hiệu quả tốt. Cũng có những điều chưa tốt như vấn đề địa điểm, một rock fan bày tỏ bức xúc là ?oquá xa để nhìn rõ sân khấu ?omờ mờ ảo ảo? với ánh sáng chói lòa như thế?, hay âm thanh hơi bị ồn. Bên cạnh những khiếm khuyết đó, nói chung Những hòn đá lăn đã thành công cả về khâu tổ chức lẫn biểu diễn, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho rock Việt. Biết đâu đấy, trong thời gian tới sẽ lại có Những hòn đá lăn 1, 2, 3? dành cho người yêu nhạc rock bởi rock Việt vẫn luôn có những ?ohòn đá? không ngừng ?olăn?, không ngừng phấn đấu và sẵn sàng cống hiến hết mình vì khán giả như Bức Tường, The Light và nhiều ban nhạc khác.
    http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2005/11/3B9B48C3/
    Được MsCanni sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 28/11/2005
  9. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    bài do Ms. review huh
    nghe xuôi hơn rồi đó
    ko khách quan thế thì đập chết ăn thịt
  10. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Specially dedicated to Lennon Legend and his die-hearted fans:​
    http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2005/12/3B9B4C97/​

Chia sẻ trang này