1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa đi xem Rock Show - Xin mạn phép có đôi lời dãi bày!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi MsCanni, 28/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    1. Thật tình cờ và thật bất ngờ, hôm nay có linh tính mách bảo gì đó, tôi lượn vào đây. Nói thật, lâu lắm rồi chẳng đọc và post bài trong này vì quá nhiều cái đã mất CHẤT. Phải cảm ơn anh Hải rất nhiều vì bới dùm cái topic khá tâm huyết của tôi lên. Nếu em nhớ không nhầm, anh Hải ạ, topic này trôi xuống trang 6-7-8-9-10 gì đó rồi ấy nhỉ? Một lần nữa, cảm ơn anh nhiều lắm. Mong có dịp gặp lại anh.
    2. @bạn Sharlee1985: Vài năm gần đây, rock Việt có nhiều chuyển biến tích cực lắm bạn ạ. Ít ra thì các đại gia như Mobifone, Yamaha, Honda... đã bắt đầu nhìn ra tiềm năng từ rock. Vậy là mừng lắm rồi.
    3. @bạn noatmydesk: chừng nào còn có người yêu rock, hết mình vì rock thì còn cái để bàn để rock Việt đi lên. Năm nào Quốc hội nước CHXHCNVN cũng phải họp đấy thôi.
    4. @bạn kojizo: chửi là một hành động đơn giản đến trẻ con cũng làm được vì chỉ cần nghe và bắt chước, đâu cần động não. Nếu thích thì tôi có thể copy & paste chính cái câu bạn viết để post lại đấy. Có điều, tôi nhìn nhận khác bạn. Với tôi, chửi cũng giống một con cún thích sủa nhặng, gây ầm ĩ, khó chịu cho người khác mà chả giải quyết được cái gì.
    5. @bạn mytime2931: thật vui vì vẫn còn có người như bạn, mong chờ giải pháp cho vấn đề rock Việt đang gặp phải.
    6. @SirZorro: Chà, hiểu biết của bạn mới rộng làm sao, hơn cả chu vi một cái giếng cỡ nhỏ rồi đấy.
    7. @mickrichards: Cảm ơn bạn đã hỏi thăm. Thời gian qua có nhiều thay đổi quá. Suy nghĩ của tôi về rock Việt cũng thay đổi. Tôi thấy ý kiến của bạn có gì đó tiêu cực quá. Nếu bạn từng đi xa, đến tỉnh/thành phố/thị trấn... khác, bạn sẽ thấy suy nghĩ của bản thân mình tưởng đúng hóa ra lại sai lầm vô cùng. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Hiểu biết sẽ hạn hẹp nếu chỉ ngồi một chỗ.
    8. @Saints: Giá bạn văng ít thôi, bạn sẽ được nhiều người tôn trọng hơn đấy. Bạn xứng đáng thế mà.
  2. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu nay tôi ít đi xa. Tôi cũng từng đi nhiều nơi nhưng chỉ là vì công việc. Chủ yếu là các tỉnh miền Bắc. Có lẽ trong Nam cũng có nhiều điều khác... Nhưng khẳng định một điểm chung là: NGƯỜI DÂN TA CÒN QUÁ LAM LŨ. Nguyên nhân thì nhiều nhưng trách nhiệm thì rõ ràng là của cái NHÚM NGƯỜI kia.
    Cũng không đến nỗi những cái mình tưởng là đúng lại sai lầm vô cùng như Mợ nói. Bây giờ các phương tiện thông tin đại chúng đầy ra đó, thoải mái cập nhật. Nhưng cứ xem "các cơ quan ngôn luận của NHÚM NGƯỜI" kia nói gì thì cũng đủ hiểu là lâu nay các vấn đề này nọ biến chuyển thế nào rồi, phải không?
    Tôi cũng thay đổi ít nhiều. Nói chung là mất niềm tin vào cái NHÚM vịt và rốc kia rồi. Mong các bạn đừng nhầm giữa tiêu cực và không thèm quan tâm.
  3. mytime2931

    mytime2931 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hiaz!!! Ở HN chuẩn bị có nhiều show hoành tráng lắm
    Nhg k biết đi xem về có mất mát tý da thịt nào k nữa...
    Bao h đi xem Rock mới đỡ thấy nguy hiểm nhỉ???
  4. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ... "Văn Hóa" khi đi xem Rock show cơ đấy ??? Thế ai sẽ là người đứng ra thẩm định cái gọi là "Văn Hóa" thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này