1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa dùng di động thế này đây. Giúp tôi với!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi yeumaudo, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hì hì, em cứ tưởng mỗi em bị làm phiền, hoá ra chị cũng bị dính. Có cần DL Group ra tay không chị. Mỗi người 1 lân chắc nó khoá máy luôn.
  2. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    CÓ kịp làm gì đâu, hôm qua định cho nó 20 phát thì nó sợ quá tắt luôn máy, thằng này hèn
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chị yeumaudo ơi,lắm đứa cũng dở hơi và rỗi hơi .
    Ko hiểu thừa thời gian,hay không có việc gì làm hay sao mà lại bày mấy cái trò nháy máy.
    Vài hôm nay ,em cũng toàn bị thế .Cú đỉn thế chứ .
    Công việc của em thì ko cho phép tắt máy ,thế là cứ 12h30.2h30 và 3h30 cái đồ dở hơi ý gọi điện cho em.Hiccccccc.Nó không nói gì Chị à,nó nghe tiếng thở của em.
    Nó để S riêng mới cú chứ,mà cái đt của em vì cổ quá rùi nên ko thể cài đặt hay làm thế nào để biết đấy là số nào .
    Em đang phải "chung sống" với nó đây .
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, tớ chẳng biết 1 cái điện thoại đủ tầm để cài phần mềm blacklist là bao tiền nhưng chắc ko thể cực kỳ đắt. Thà mất thêm 1 ít tiền mua cái điện thoại (ko cần mới, nhưng có thể cài được phần mềm) còn hơn sống mà bị nhức đầu thế này.
    Chúc vui
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    nghịch mãi thì cũng có lúc chán thôi bạn ạ! đúng như nhiều ng` nói! cứ makeno thì rồi cũng hết thôi! đùa nghịch mà ko có phản ứng lại thì chán ngay
    mình cũng bị thế nhưng mình chả nghĩ làm gì cho đau đầu! bạn cũng ko phải nghĩ nhiều làm gi! nếu ko tắt máy thì để chế độ rung rồi phe phe ngủ có sao đâu bạn bè mình nếu có tâm sự thì nếu mình ngủ rồi chúng nó cũng thông cảm!
    wên đê bạn ạ
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    ÔI, fan hâm mộ Hoàng thái Hậu nhà mình... Hắn sợ quá tắt di động rùi à.. ko thì em nhắn cho 1-2 tin giống anh L... mập nhỉ, sợ quá.. có dám nhắn nhe gì đâu
    Có gì báo ngay tình hình cho bọn em biết nhé chị, thằng này mạng 090, em nhắn miễn phí qua mạng ngày đưọc 5 tin cho nó đấy
    Ah, nhờ Rùi giúp đi chị, rùi nôi tiếng đanh dá mà
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 27/09/2006
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cám ơn các bạn nhiều. Nó sợ quá chắc vứt luôn cái SIM này đi rồi. Mấy hôm nay không thấy nó nháy nhử gì nữa.
    Tặng hoa này . Uống rượu này
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Báo tổng đài khóa béng cái sim của nó đi, nói nhiều với nó làm gì Gọi tổng đài, báo thời gian, tổng đài check mà có hiện tượng nhá máy liên tục thì khóa được ngay, người nhà F đã khóa của ít nhất là 2 thằng rồi thì phải . Không phải là không có cách, huh?
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cách này phiền lắm F ơi, gọi lên tổng đài Vina, họ bảo là, phải lên trên văn phòng họ làm đơn rồi họ lấy đơn ấy fax qua Viettel (chả là ku con nhá máy tớ là số 098) rồi chờ Viettel xử lý. Tớ nghe thấy thế thì hãi quá, bỏ luôn ý định, he he.
    Dùng máy mình block số luôn, khỏi ai nhắn tin, gọi đt gì hết
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hehe, block số từ máy mình thì dễ rồi, có điều thích khóa số của nó thôi, coi thử nó có bao nhiêu số để phá. Làm vài lần mà chưa chừa thì lôi cổ ra cho CA xử lý luôn một thể .
    Nói thế, chứ F cũng chưa bị phá bao giờ, chỉ có bà chị F bị thôi, mà bà í thì bán ĐT, mấy trò này... muỗi .

Chia sẻ trang này