1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá Hàn Quốc

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nvl, 27/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Văn hoá Hàn Quốc

    Chào các bác!

    Do công việc ở chỗ em là thường xuyên phải tiếp xúc với khách nước ngoài nên em có may mắn được biết khá nhiều về văn hoá các nước trong khu vực ASEAN, cũng như một số nước vùng Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhân có gợi ý của bác Coberti về văn hoá Hàn Quốc, em xin mở chủ đề này để thảo luận cùng các bác.
    Trên diễn đàn của chúng ta có box ?oTiếng Hàn? cũng khá hay, nhưng box đó chuyên môn hoá quá nên đôi khi không thích hợp với tất cả mọi người. Vì vậy, chủ đề của em lập ra ở đây, hi vọng các mod cho nương nhờ, đừng di chuyển đi đâu cả.

    Ấn tượng đầu tiên của em về người Hàn là cung cách làm việc của họ: chăm chỉ một cách trâu bò. Họ có thể ngồi làm suốt ngày suốt đêm, ôm lấy cái máy tính hàng giờ đồng hồ mà không cần đứng dậy nghỉ giải lao. Họ làm việc một cách hăng say, không cần nhận lương làm thêm ngoài giờ và tuyệt đối phục tùng sếp. Trao đổi với một số người Hàn, họ cho biết là cách làm việc như vậy thật sự không hiệu quả, song họ vẫn phải làm vì đó là quy định, là kỉ luật và là ý muốn của ông sếp !

    Họ sợ ông sếp lắm. chứ đâu có tự do dân chủ như mình (trên bảo dưới không nghe!). Ông này có gì sai thì họ cũng không dám góp ý, cứ cắm đầu làm theo cái sai ấy một cách cứng nhắc. Có lần em nhìn thấy tụi nhân viên người Hàn làm không được việc, ông sếp bắt cả lũ đứng xếp hàng trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ để nghe ông ấy ngồi chửi bới, luận tội từng người một. Thế mà cả lũ vẫn kiên nhẫn cúi gằm mặt, nhẫn nại tiếp thu phê bình.

    Ở đâu thì cũng có người tốt người xấu cả. Cũng có những người Hàn sống rất dân dã, hoà đồng với các đồng nghiệp VN. Lại có những người Hàn khác tính tình cục cằn kinh khỉnh, bị ngay cả chính những đồng bào của mình ghét. Con gái Hàn Quốc trên phim thì xinh thật, nhưng ở ngoài đời thì ai nấy đều trát son phấn ác liệt hết. Thiếu nữ mới lớn đã muốn đi mĩ viện mổ mắt mổ mũi, săm mắt săm môi, cân chỉnh dung nhan nên trông gần rất khô cứng và giả tạo. Đất nước Hàn là đồi núi, nên con gái bên đó phải leo trèo nhiều, thành ra đa số chân xấu, đi vòng kiềng, ít người dám mặc váy ngắn lắm. Những thiếu nữ xinh tự nhiên như bên mình thì quý hiếm vô cùng !

    Không phải tất cả những người Hàn Quốc đều giàu có. Nhiều người rất nghèo, đặc biệt ở những khu vực nông thôn. Em có quen một anh bạn sang VN làm nghề may quần áo, chế biến thực phẩm khô gửi về nước. Anh này đã sống ở VN hơn 10 năm và không muốn về nước nữa vì về đó khó kiếm sống lắm. Anh ta kể rằng hồi ở bên đó nhà nghèo, lại đông con nên cả hai vợ chồng làm việc vất vả mà vẫn không đủ ăn. Sang VN thấy cái gì cũng rẻ, anh ta thích lắm, nên làm việc một thời gian thì đón luôn cả nhà sang đây định cư luôn.

    Hiện nay người Hàn Quốc sang VN kiếm ăn rất nhiều: từ đầu tư vào những nhà máy, công nghệ, thành lập công ty, đến việc mở quán ăn, làm hàng thủ công... đâu đâu cũng có mặt. Họ có cả tờ báo riêng (phát hành nội bộ), rồi mở bệnh viện Hàn Quốc, nhà thờ, nhà trẻ và trường học cho con em họ. Người Hàn có đặc điểm là rất tiết kiệm (nhiều khi hơi thái quá), những cũng khá giỏi về kinh doanh. Trước đây họ tặng ta miễn phí phim truyền hình HQ, nhờ đó mà quảng bá được văn hoá của họ một cách rộng rãi đến đông đảo tầng lớp thanh niên VN. Cũng nhờ đó mà quan hệ kinh doanh giữa hai nước phát triển vượt bậc. Tuy người Hàn vẫn có ưu điểm, nhược điểm ở chỗ này chỗ khác, nhưng riêng về khoản phát triển kinh tế thì thật là một tấm gương xứng đáng để chúng ta học tập !
  2. vamcodong

    vamcodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hì hi`, bài viết của nvl rất hay và có những nhận xét rất chính xác. Tớ xin thêm vào vài nhận xét, đây chỉ là quan điểm cá nhân :
    - cách xử sự của người Hàn có tính kỉ luật rất cao, đến mức khắc khe. Kỉ luật ở đây tức là "trên dưới rõ ràng, kẻ dưới phải phục tùng người trên một cách tuyệt đối" : ví dụ như người lớn tuổi-nhỏ tuổi, nhân viên-sếp, cha mẹ- con cái, thầy giáo- học trò ...
    - người Hàn tính tình rất bộc trực, thể hiện tình cảm ra bên ngoài chứ không kín đáo như người Việt.
    - thanh niên Hàn hút thuốc và uống rượu quá nhiều
    - khi sống và làm việc trong một tập thể, họ có tính đoàn kết và gắn bó rất tốt với nhau, tương tự như người Hoa, người Nhật.

  3. vamcodong

    vamcodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hì hi`, bài viết của nvl rất hay và có những nhận xét rất chính xác. Tớ xin thêm vào vài nhận xét, đây chỉ là quan điểm cá nhân :
    - cách xử sự của người Hàn có tính kỉ luật rất cao, đến mức khắc khe. Kỉ luật ở đây tức là "trên dưới rõ ràng, kẻ dưới phải phục tùng người trên một cách tuyệt đối" : ví dụ như người lớn tuổi-nhỏ tuổi, nhân viên-sếp, cha mẹ- con cái, thầy giáo- học trò ...
    - người Hàn tính tình rất bộc trực, thể hiện tình cảm ra bên ngoài chứ không kín đáo như người Việt.
    - thanh niên Hàn hút thuốc và uống rượu quá nhiều
    - khi sống và làm việc trong một tập thể, họ có tính đoàn kết và gắn bó rất tốt với nhau, tương tự như người Hoa, người Nhật.

  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tôi quý người Hàn quốc ở tính kỷ luật và nghiêm túc. sức khoẻ họ rất tốt nữa.
    Tôi không thích họ ở tính cục xúc, phải nói về giao tiếp, nhìn chung người Hàn hơi thiếu văn hoá.
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tôi quý người Hàn quốc ở tính kỷ luật và nghiêm túc. sức khoẻ họ rất tốt nữa.
    Tôi không thích họ ở tính cục xúc, phải nói về giao tiếp, nhìn chung người Hàn hơi thiếu văn hoá.
  6. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Quan hệ cá nhân thì tớ ko biết nhiều người Hàn. Chỉ biết một ông thầy võ (từng dạy Taekwondo tại Vietnam cuối những năm ´60). Hai cô bé Hàn, một sắp là bác sĩ nha khoa, một học kinh tế chính trị. Đôi lần gặp vài người du lịch ngoài đường.... Ngoài ra qua một số tác phẩm về kinh doanh của các CEO người Hàn, phim ảnh....
    Ông thầy võ:
    như các bạn biết, quân đội Nam Triều Tiên đã tham chiến tại Vietnam vào cuối những năm ´60, đã trực tiếp tham chiến và gây rất nhiều tội ác tại Vietnam. Các bạn đọc Về lực lượng quân sự Nam Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam để biết thêm. Xin trích lại vài con số ở đây:
    Năm - số quân
    1965 - 20,620
    1966 - 45,566
    1967 - 47,829
    1968 - 50,003
    1969 - 48,869
    1970 - 48,537
    4,687 KIA, 8,352 WIA.
    Chiến tranh qua đi, nhiều người lính Hàn trở về quê hương hối hận về những gì họ đã làm tại Vietnam. Tôi cùng ông thầy võ nói trên chỉ nói về cuộc chiến tại Vietnam một lần duy nhất. Và thế là đủ, hai người đều biết và khi người ta đã biết thì người ta ko nói nhiều về điều đó. Thay vào đó, cùng nhau "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai". Xin nhấn mạnh một điểm ở đây quan điểm của tôi, "khép lại quá khứ" là gác lại những lỗi lầm trong lịch sử, cùng xây dựng để tương lai để những sai lầm đó ko xảy ra nữa , vì lợi ích của dân tộc Vietnam. ( "khép lại" chứ "không quên". Về điều này rất tiếc là chính phủ Hàn Quốc lại quên khi quyết định gửi vài ngàn quân tới Iraq, họ định để lịch sử lặp lại chăng?).
    Cô nha sĩ (NS):
    xinh đẹp, thân thiện và nói chuyện có duyên là ấn tượng của tớ về cô bé này .. Hiểu biết về lịch sử, tế nhị trong giao tiếp nên hầu như hai tên rất ít gặp "bất hòa" trong những lần chủ đề câu chuyện trở nên "quá đà"... Tớ thấy ít nhiều một hình ảnh phụ nữ Vietnam trong cô ta (hay lầm, Á đông chăng). Một thế hệ thanh niên Hàn Quốc mà ta có thể "nói chuyện" được.
    Cô học kinh tế chính trị (KTCT):
    đến từ Seoul, cô bé này thuộc lớp thanh niên "Tây là nhất". Đối với cô KTCT này, Tây phương, mà đại diện là Mỹ là sự hoàn thiện. Cô bé thích đi siêu thị mua sắm, thích cuộc sống thành thị và thuộc lớp thanh niên "tóc nâu môi trầm". Cô bé này có một vài nhận định "kém khách quan" về người Việt. Sau một thời gian quan hệ tiếp xúc (tớ có giúp cô ta nhiều hơn lòng tốt + nghĩa vụ của mình), tớ đã làm cho cô ta và cả bố mẹ cô ta ở Seoul phải thay đổi cách nhìn của mình về con người đất nước hình chữ S. Lẽ ra tớ ko phải "tốn công" như thế, nhưng mà dạo đó chợt nghĩ dù "mất công" một chút nhưng lại kéo được vài người nước ngoài có suy nghĩ tích cực, thân thiện hơn về Vietnam thì cũng đáng nên làm chứ.
    Sách báo, phim ảnh Hàn Quốc:
    tràn ngập Vietnam. Có thể nói Hàn Quốc đã rất thành công trong việc tiếp thị hàng hóa của họ vào Vietnam. Một việc mà lẽ ra những người làm chính trị cần nhận ra là khi phim ảnh được chiếu với một tần suất cao như vậy thì ảnh hưởng của nó tới tiêu dùng là rất lớn. (các công ty) Hàn Quốc đã dùng phim ảnh để "giáo dục", định hướng cho người tiêu dùng Vietnam. Kết quả là hàng Hàn Quốc đã rất thành công ở thị trường Vietnam. Học được gì ở điều này? sao ta lại ko có những phim kiểu như vậy, có thể chỉ bắt đầu cho thị trường trong nước thôi.
    Người Hàn Quốc đúng là rất có "trên dưới" ("trước sau" thì tớ ko biết) như các bác đã nêu trên.
    Tớ rất phản đối những vụ việc mà chủ (doanh nghiệp) Hàn Quốc đánh / chửi bới xúc phạm nhân phẩm công nhân Vietnam. Ở nhiều vụ việc này, các cơ quan chủ quản của Vietnam làm việc rất thiếu trách nhiệm (với đồng bào của mình). Nhận định bản thân của tớ là:
    1- có "quan hệ qua lại" đâu đây.
    2- (chính trị) nếu xử ngiêm thì sẽ ảnh hưởng tới tăng giảm đầu tư nước ngoài. (Điều này hoàn toàn sai lầm. Nếu cần thì tổ chức xét xử một cách trang trọng, công khai, ngoại giao. Cái gì ra cái đấy)
  7. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Quan hệ cá nhân thì tớ ko biết nhiều người Hàn. Chỉ biết một ông thầy võ (từng dạy Taekwondo tại Vietnam cuối những năm ´60). Hai cô bé Hàn, một sắp là bác sĩ nha khoa, một học kinh tế chính trị. Đôi lần gặp vài người du lịch ngoài đường.... Ngoài ra qua một số tác phẩm về kinh doanh của các CEO người Hàn, phim ảnh....
    Ông thầy võ:
    như các bạn biết, quân đội Nam Triều Tiên đã tham chiến tại Vietnam vào cuối những năm ´60, đã trực tiếp tham chiến và gây rất nhiều tội ác tại Vietnam. Các bạn đọc Về lực lượng quân sự Nam Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam để biết thêm. Xin trích lại vài con số ở đây:
    Năm - số quân
    1965 - 20,620
    1966 - 45,566
    1967 - 47,829
    1968 - 50,003
    1969 - 48,869
    1970 - 48,537
    4,687 KIA, 8,352 WIA.
    Chiến tranh qua đi, nhiều người lính Hàn trở về quê hương hối hận về những gì họ đã làm tại Vietnam. Tôi cùng ông thầy võ nói trên chỉ nói về cuộc chiến tại Vietnam một lần duy nhất. Và thế là đủ, hai người đều biết và khi người ta đã biết thì người ta ko nói nhiều về điều đó. Thay vào đó, cùng nhau "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai". Xin nhấn mạnh một điểm ở đây quan điểm của tôi, "khép lại quá khứ" là gác lại những lỗi lầm trong lịch sử, cùng xây dựng để tương lai để những sai lầm đó ko xảy ra nữa , vì lợi ích của dân tộc Vietnam. ( "khép lại" chứ "không quên". Về điều này rất tiếc là chính phủ Hàn Quốc lại quên khi quyết định gửi vài ngàn quân tới Iraq, họ định để lịch sử lặp lại chăng?).
    Cô nha sĩ (NS):
    xinh đẹp, thân thiện và nói chuyện có duyên là ấn tượng của tớ về cô bé này .. Hiểu biết về lịch sử, tế nhị trong giao tiếp nên hầu như hai tên rất ít gặp "bất hòa" trong những lần chủ đề câu chuyện trở nên "quá đà"... Tớ thấy ít nhiều một hình ảnh phụ nữ Vietnam trong cô ta (hay lầm, Á đông chăng). Một thế hệ thanh niên Hàn Quốc mà ta có thể "nói chuyện" được.
    Cô học kinh tế chính trị (KTCT):
    đến từ Seoul, cô bé này thuộc lớp thanh niên "Tây là nhất". Đối với cô KTCT này, Tây phương, mà đại diện là Mỹ là sự hoàn thiện. Cô bé thích đi siêu thị mua sắm, thích cuộc sống thành thị và thuộc lớp thanh niên "tóc nâu môi trầm". Cô bé này có một vài nhận định "kém khách quan" về người Việt. Sau một thời gian quan hệ tiếp xúc (tớ có giúp cô ta nhiều hơn lòng tốt + nghĩa vụ của mình), tớ đã làm cho cô ta và cả bố mẹ cô ta ở Seoul phải thay đổi cách nhìn của mình về con người đất nước hình chữ S. Lẽ ra tớ ko phải "tốn công" như thế, nhưng mà dạo đó chợt nghĩ dù "mất công" một chút nhưng lại kéo được vài người nước ngoài có suy nghĩ tích cực, thân thiện hơn về Vietnam thì cũng đáng nên làm chứ.
    Sách báo, phim ảnh Hàn Quốc:
    tràn ngập Vietnam. Có thể nói Hàn Quốc đã rất thành công trong việc tiếp thị hàng hóa của họ vào Vietnam. Một việc mà lẽ ra những người làm chính trị cần nhận ra là khi phim ảnh được chiếu với một tần suất cao như vậy thì ảnh hưởng của nó tới tiêu dùng là rất lớn. (các công ty) Hàn Quốc đã dùng phim ảnh để "giáo dục", định hướng cho người tiêu dùng Vietnam. Kết quả là hàng Hàn Quốc đã rất thành công ở thị trường Vietnam. Học được gì ở điều này? sao ta lại ko có những phim kiểu như vậy, có thể chỉ bắt đầu cho thị trường trong nước thôi.
    Người Hàn Quốc đúng là rất có "trên dưới" ("trước sau" thì tớ ko biết) như các bác đã nêu trên.
    Tớ rất phản đối những vụ việc mà chủ (doanh nghiệp) Hàn Quốc đánh / chửi bới xúc phạm nhân phẩm công nhân Vietnam. Ở nhiều vụ việc này, các cơ quan chủ quản của Vietnam làm việc rất thiếu trách nhiệm (với đồng bào của mình). Nhận định bản thân của tớ là:
    1- có "quan hệ qua lại" đâu đây.
    2- (chính trị) nếu xử ngiêm thì sẽ ảnh hưởng tới tăng giảm đầu tư nước ngoài. (Điều này hoàn toàn sai lầm. Nếu cần thì tổ chức xét xử một cách trang trọng, công khai, ngoại giao. Cái gì ra cái đấy)
  8. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Hàn Quốc từng là một trong những nước nông nghiệp nghèo trên thế giới. Năm 1962, Hàn Quốc thực hiện một cuộc cải cách sâu rộng và chỉ trong vòng 4 thập kỉ đã làm nên "điều kì diệu sông Hàn (Hangang)", biến Hàn Quốc thành một nước công nghiệp với một nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới.
  9. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Hàn Quốc từng là một trong những nước nông nghiệp nghèo trên thế giới. Năm 1962, Hàn Quốc thực hiện một cuộc cải cách sâu rộng và chỉ trong vòng 4 thập kỉ đã làm nên "điều kì diệu sông Hàn (Hangang)", biến Hàn Quốc thành một nước công nghiệp với một nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới.
  10. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Người ta cho rằng người Triều Tiên là hậu duệ của vài bộ tộc người Mông Cổ di cư tới bán đảo Triều Tiên. Các bộ tộc này hợp nhất lại lần đầu tiên dưới vương triều Silla (57 B.C.-A.D. 935). Tổng dân số Triều Tiên (2 miền) chừng 47,640,000 người.
    Người Triều Tiên thuộc cùng một tộc người, nói cùng một thứ tiếng.

Chia sẻ trang này