1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá khán giả?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Vo_Quoc_Tuan, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Văn hoá khán giả?

    Khi xem các chương trình văn hoá ở Vn ta, các bác thấy gì khi kết thúc chương trình? Chắc hẳn là khi các nghệ sỹ bước ra chào khán giả lần cuối thì thấy người người xách túi cắm đầu cắm cổ đi về. Không có được một tràng vỗ tay cho các diễn viên, nghệ sỹ. Buồn thật. Có một câu chuyện thế này, trong một buổi giao lưu, nhạc sỹ Phạm tuyên đã phải vừa cười vừa mếu nói: "có khi phải đổi tên bài "như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" của tôi thành bài "xách túi đi về" ". vì bài này thường là bài để kết thúc chương trình, khán giả cứ nghe đến nhạc hiệu nổi lên là....
    Trong chương trình, khi các ca sĩ, đặc biệt là các ca sĩ trẻ muốn hâm nóng chương trình bằng những tràng vỗ tay, bằng sự hưởng ứng từ phía khán giả bằng cách hát theo. Khán giả đáp lại bằng gì? Ỉu hơn bánh đa ngâm nước(ngoại trừ các đêm biểu diễm có nhiều khán giả là SV).
    Còn nhiều, nhiều điều nữa....Phải chăng đó là do dân trí thấp?!.

    CÒN GÌ ĐẸP HƠN CON ĐƯỜNG RA PHÍA TRƯỚC!
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái lần cuối năm nào đó mình đi dự chương trình truyền hình trực tiếp chào xuân mới ở Đài truyền hình VN, hôm đó có bác Phiêu tới chúc mừng. Thỉnh htoảng lại có một cái bảng chìa về phía khán giả, ghi dòng chữ nhắc nhở: "Vỗ tay". Khi sắp kết thúc chương trình thì viết 1 câu năn nỉ khán giả hãy nán lại khi chương trình kết thúc hẳn. Ôi thật bi hài quá là ý thức của khán giả VN!
    Còn văn hoá tặng hoa khi ca sỹ đang hát và văn hoá ôm hôn khi ca sỹ hát xong nữa chứ?
    American Quyen
  3. E.T

    E.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc, nhưng phải thừa nhận rằng trình độ văn hoá của một bộ phận đông đảo công chúng thưởng thức nghệ thuật ở VN là "rất không cao" so với thế giới.
    Người nghệ sĩ bỏ nhiều công sức, ròng rã hàng tháng trời để tập luyện, và đã biểu diễn hết mình để phục vụ khán giả. Những tràng pháo tay tán thưởng là một nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với họ.
    Ấy thế mà trong rất nhiều các chương trình biểu diễn mà chúng ta được xem trực tiếp hay qua truyền hình, cả khán đài mênh mông nhưng chỉ vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt đầy miễn cưỡng vang lên sau khi bài biểu diễn kết thúc ! Một sự biểu hiện rất thiếu tôn trọng với công sức mà người nghệ sĩ đã bỏ ra. Những khán giả nước ngoài, nếu có mặt, họ sẽ nghĩ gì về trình độ dân trí của VN ? Bởi lẽ đây là điều họ ít được thấy ở đất nước họ.
    Ngược lại, có những trường hợp mà tiếng vỗ tay được khán giả nồng nhiệt ban tặng. Tôi không có ý nói đến những fan cuồng nhiệt của các "siêu sao" Lam Trường, Đan Trường ...cũng không có ý nhắc đến những trường hợp hiếm hoi mà tiếng vỗ tay dành cho các nghệ sĩ chân chính, mà là muốn nói đến chương trình "Chiếc nón kỳ diệu".
    Chắc các bạn đã nhiều lần thấy trong chương trình, người chơi làm một động tác đơn giản là quay chiếc "nón", thế là dù khi dừng lại kim có chỉ vào đâu thì tiếng vỗ tay cũng rào rào vang lên. Có thể nói trong suốt cuộc chơi tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Tôi không hiểu được họ vỗ tay vì lẽ gì ? và có ý thức được những tràng vỗ tay, như máy, của mình hay không ?
    Thật đáng buồn cho "văn hoá khán giả" của VN !
  4. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đúng là VHKG có nhiều điều đáng nói, nhưng để thay đổi, có lẽ nên nhìn nhận từ phía các nghệ sĩ. Các bạn đã xem những vở kịch, những bộ phim mà sau khi kết thúc toàn bộ khán giả ngồi lặng im, sau đó tât cả đứng dậy vỗ tay chưa. Người nghệ sĩ đúng là khổ công tập luyện thật, nhưng nếu họ ko đủ khả năng, đủ sức truyền cảm hứng đến khán giả, nhất là không biết chọn khán giả của mình, thì chuyện cuối giờ xách túi cũng là điều dễ hiểu.
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  5. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này chưa đến trường quay xem bao giờ rồi..... tiếng vỗ tay là có chỉ đạo của đạo diễn đấy bác ạ. Có hôm ít người xem quá, người ta phải dồn tấn cả khán giả vào giữa, rồi cam chỉ quay đúng khoảng đó, tiếng vỗ tay là ***g vào.
    Mà thực ra tiếng vỗ tay là phải ghép vào sau, chứ trên khán đài làm gì có micro mà thu tiếng vỗ tay ?

  6. lat_kt

    lat_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đúng đấy, hôm tôi đi xem cái chương trinh đấy, thấy thằng bạn mình đứng dưới đạo diễn, hô vỗ tay là vỗ tay, cười là cười, mà vỗ tay bé là phải vỗ lại, cười đến chết.
    Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc VN XHCN
  7. E.T

    E.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ối chà, té ra là thế ! Cảm ơn các bác đã đính chính. Thế thì "khôi hài" thật !
  8. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    đây o phải là chuyện cười mà thực sự là 1 điều đáng xấu hổ
    mọi người với tư cách là khán giả thì thấy bình thường
    nhưng nếu là ca sĩ,là người đứng trên sân khấu thì sao?
    quả thật rất rất buồn
    còn chuyện khán giả thì ko vừa lòng thì cứ thi nhau hét "Xuống đi" nữa chứ
    dù rằng có thể người đó hát ko hay nhưng làm thế là quá đáng
    ..........I wanna run away...........
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Các bác chắc cũng đã xem giải Bóng đá ngoại hạng Anh. Khán giả của họ tuyệt thật, cứ mỗi pha bóng đẹp, mỗi cử chỉ đẹp là những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Khi trận đấu kết thúc, bất kể đội nhà thua hay thắng, khán giả đều đứng dậy hoan hô rầm trời, không như mình, ai cung cắm đầu căm cổ chen nhau về trước, cứ như là phải tận dụng thời gian từng giây vậy.
    CÒN GÌ ĐẸP HƠN CON ĐƯỜNG RA PHÍA TRƯỚC!

Chia sẻ trang này