1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá khi khiêu vũ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi MrQueen, 29/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá khi khiêu vũ

    Tôi đã định lập cái topic này từ lâu lắm rồi, nhưng mà cứ lần lữa mãi, cho đến khi đọc được những dòng của Bonnie3 bên NHÀ XINH!.
    Tôi khiêu vũ không giỏi, hmmm, cứ rào trước đón sau thế cho nó chắc , và cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng nhau bàn sau đây chẳng liên quan một tí tẹo nào đến kỹ thuật khiêu vũ, đến trình độ khiêu vũ cả các bác ạ.
    Nhưng cái sự khiêu vũ không giỏi của tôi cũng chẳng thể ngăn cản tôi lên sàn chơi được, hmm, cũng chẳng thể ngăn cản được cái việc tôi đi offline cùng TDC, mặc dù có lẽ mọi người cũng không biết là tôi đi cùng.
    Nói về chuyện ở trên sàn, nếu có động chạm tới ai thì bỏ quá cho nhé. Tôi đến với sàn khiêu vũ cổ điển với tâm niệm đây là một '' VĂN HOÁ'', có lẽ hơi ngược đời, nhưng trước khi đến sàn nhảy tôi thực sự chỉ nghĩ vậy thôi, tôi không nghĩ tới cái chuyện giải trí trên sàn nhảy, cũng chẳng nghĩ tới sự mê hoặc của những bước nhảy, xin phép khẳng định lại tôi đến với khiêu vũ cổ điển như một thứ ''VĂN HOÁ''. Từ những năm một chín ơ kìa, cái ngày tôi còn là một cậu sinh viên lãng mạn, nhiệt tình và ham đọc sách, tôi đã rất mong muốn được đi học nhảy cổ điển, cái mơ ước buồn cười của tôi khi ấy là trong một buổi dạ hội, một buổi tiệc chiêu đãi nào đó, những buổi đó, mặc dù còn là sinh viên nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rất hay được có mặt, nhạc nổi lên và tôi sẽ đến mời một cô gái xinh đẹp nào đó một bản thật say đắm, thật lãng mạn và mơ mộng với tất cả sự tôn trọng, sự say mê và sự lịch thiệp của một người đam mê văn hoá Pháp, giờ ngẫm lại thì thấy thật buồn cười, nhưng trước là vậy đấy. Rất tiếc, mãi sau này tôi mới đến với khiêu vũ cổ điển, và môi trường của tôi đầu tiên là sàn nhảy. Với tất cả sự mong muốn được tiếp cận với cái '' VĂN HOÁ'' đấy, tôi lên sàn nhảy và thực sự bị SHOCK.
    Trước hết nói về mấy bạn dẫn nhảy, hay nói lái đi một cách hay ho là '' Marketting trên sàn nhảy'', thực sự tôi chẳng thấy có sự lãng mạn, không có sự lịch thiệp, không có cái tôn trọng quái quỷ gì trong mấy bạn này cả... khi muốn mời các bà, các cô, các em trẻ trung xinh đẹp ra nhảy, hành động duy nhất của họ là đứng và ngoắc, không lại gần mời, không cúi đầu, không hỏi ý kiến người đi cùng, trời ơi, tôi không hiểu được, nhưng còn khó hiểu hơn là các bạn gái, tôi chẳng thể hiểu được tại sao sau những hành động, mà theo như tôi thấy là không thể thiếu văn hoá hơn tại sàn khiêu vũ, họ lại vẫn cứ hơn hớn ra nhảy, thế mới lạ chứ, và cũng chẳng lấy làm phiền lòng lắm. Buồn quá!
    Thôi thì mấy bạn dẫn nhảy thì cũng còn có thể thông cảm được, thực ra các bạn ý cũng tiếp xúc nhiều, nhiều thành phần có lẽ bản thân bạn ý cảm thấy không cần phải tôn trọng, rồi làm nhiều quá mệt, nhiều lúc cũng buông xuôi, kệ ,miễn là dẫn hết bài là được, rồi còn nhiều lý do khác nữa khiến họ không làm được. Vậy chúng ta quay sang các khách đến sàn nào, các ông khách làm gì nhỉ??? Hành động của họ cũng chẳng khác gì mấy so với các bạn dẫn nhảy cả, tôi thấy rất ít người mời một cách đàng hoàng, rất ít người chịu khó nói với partner của người được mời một câu, và cũng rất ít người đưa được tay ra và cúi đầu xuống một chút như một hành động mời lịch sự.... ... tôi cũng đã thử bỏ các nguyên tắc của riêng mình mời một bạn nhảy, cũng làm tất cả các hành động trên và tôi cứ chắc mẩm trong lòng sẽ bị từ chối, ấy vậy mà.... thật là buồn, tôi nhảy suốt bản Tango đó không có cảm xúc, không hào hứng và không đam mê, và cứ thấy áy náy với bạn đó và her partner suốt. Ừ thì tất nhiên là thân thiện thì cũng chẳng cần phải phức tạp quá, nhưng tôi cứ nghĩ sẽ phải có một số hành động tối thiểu nào đó, mà hy vọng các bạn sẽ đề ra ở đây, để tôn vinh được các điệu nhảy chứ???
    Chuyển lại câu chuyện của Bonnie3 nói, thực sự tôi thấy rất buồn cười khi cả sàn đang mê đắm trong điệu Slow, các đôi ******** đang quấn lấy nhau với một không gian riêng tư thì một số người lại ra quậy phá và lấy đó làm vui, là khác người.... tôi thì cho là bất lịch sự, rất xin lỗi nếu dùng từ có quá mạnh.... Việc vui chơi quậy tưng bừng các bạn có cả điệu Disco đến 20, 30p để làm cơ mà??? Sao lại phải thêm cả điệu Slow nữa???
    Tất nhiên, trên đây là ý kiến chủ quan của tôi, nhận xét thì người có ý như thế này, người có ý thế khác, chỉ mong các bạn hiểu rằng bài viết của tôi không hề có ý ĐẢ KÍCH bất kỳ ai, và mong muốn lớn nhất của tôi là chúng ta có thể cùng giúp nhau để cải thiện văn hoá ứng xử tại sàn nhảy, rộng hơn là các câu lạc bộ, và thậm chí là đời sống.
    Chúc các bạn đoàn kết, vui vẻ như TDC vẫn đang như vậy và ngày càng có thêm nhiều thành viên.
  2. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải như thế chứ, đi offline với TDC mà không dám ra mặt à
    Cái này cũng đúng nữa, đúng là phương châm của TDC vui là chính nhưng đôi khi vui quá, quậy quá lại ảnh hưởng đến các xung quanh. Vấn đề này xin tiếp thu nhưng có khi lại vẫn tiếp diễn đấy

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    mong muốn lớn nhất của tôi là chúng ta có thể cùng giúp nhau để cải thiện văn hoá ứng xử tại sàn nhảy, rộng hơn là các câu lạc bộ, và thậm chí là đời sống.
    Chúc các bạn đoàn kết, vui vẻ như TDC vẫn đang như vậy và ngày càng có thêm nhiều thành viên.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các bạn . Hẹn gặp lại nhé. Nhưng nhớ là phải ra nhận người quen đấy nhé chứ cứ giấu mặt thế thì ai biết là ai
    Được long_lanh_lung_linh sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 29/06/2004
  3. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    "Văn hoá dancing" - đúng là như vậy!. Dancing được coi như một thứ nghi thức trong giao tiếp, văn hoá giao tiếp. Chẳng phải vậy mà Dancing đã được đưa vào giảng dạy trong trường học từ rất lâu ở nước ngoài.
    Chúng ta đi dancing tuy có thể không quá quan tâm, chú trọng (hoặc là chẳng biết đến) đến các nghi thức, nhưng những điều tối thiểu như giao tiếp hàng ngày chẳng lẽ lại bỏ qua?
    Ví dụ nhiều lần tôi trong thấy có một bạn nam xông vào kéo (nói đúng hơn là giằng co) một bạn nữ ra nhảy, còn bạn nữ kia thì nói rằng không nhảy đâu, không biết. Có thể họ là bạn bè nhưng cái đó liệu có nên chăng?
    Nhiều khi nhảy xong, "anh đường anh, tôi đường tôi" ?
    Rồi còn lúc gặp vài bạn nữ đi cùng nhau, mời một cô không được, liền quay qua mời luôn cô kia, cô tiếp, v.v, cứ thế cho đến khi được, hết, thế là thế nào? những gì về người bạn nam đó sẽ đọng lại nơi các bạn nữ kia, và cả những người xung quanh nữa?

    Theo tôi thì tôi hoàn toàn phản đối chuyện này , mặc dù cũng có đôi lần tôi tham gia cái vụ này rồi. Nhiều lúc vừa xoay, vừa ngó nghiêng sang bên cạnh xem các đôi khác thế nào, và thực sự là lúc đó mình cảm thấy xấu hổ. Còn nhớ lần trên sàn Hoa Lư, chị chủ sàn đã từng ra kéo tôi vào nói nhỏ "em làm ơn nói với các bạn quay vòng nhỏ lại, nói khẽ thôi hộ chị", tôi thấy may sao lúc đó ánh đèn không đủ sáng để chị ý có thể thấy tôi đỏ mặt đến cỡ nào.
    Không chỉ điệu Slow, mà cả điệu Disco cũng vậy, chúng ta không nên đứng vòng quá lớn trên sàn, chúng ta hoàn toàn có thể thu hẹp lại mà vẫn đủ chỗ, vẫn vui mà?
    Việc hò hét, nô đùa có thể thực hiện thoải mái khi chúng ta thuê riêng một nơi nào đó như trước đây chúng ta thuê ở Nam Kinh, Nghĩa Hiệp, khi đó thì tha hồ, chẳng sao cả, sàn là của riêng chúng ta mà. Nhưng khi ra sàn, nơi công cộng, mong mọi người lưu ý giùm, hãy thử đặt chúng ta vào vị trí là những người khác, những người nhảy quanh ta, ngồi xung quanh ta... xem thế nào.
    TDC, hãy luôn phát triển, tràn ngập tiếng cười!
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp nhỉ !
    Cách đây mấy tháng HB còn coi dancing là niềm ham mê bất tận không thể thiếu cho bản thân như là cái máy điện thoại không có sim không dùng được
    Nhưng gần đây HB thấy được rằng Dancing chỉ là thứ thăng hoa cho cuộc sống của mình chứ không đến nỗi....giống như sphone không có sim vẫn dùng được
    Đúng là nhiều người lên sàn cư xử thiếu "văn minh" lắm nhất là mấy chú dẫn nhảy đó-đáng ra các chú phải rành hơn ai hết chứ đằng này
    HB được cái lịch sự từ bé nên gặp ai là cúi đầu mỉm cười chào ý nhị(với con gái thôi) còn con trai thì chỉ gật đầu cái rụp

  5. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tôi khó chịu rất nhiều vì màn Slow tập thể của TDC . Tốt nhất chỉ nên làm thế khi các bạn thuê riêng sàn nhảy cho các bạn.
    Còn màn Disco, nói thật, chắc cũng chỉ đứng vòng rộng ở mấy sàn nhiều bô lão được thôi, nếu lên Discovery mà lần nào cũng làm thế thì chắc thế nào cũng có va chạm bạo lực.
    Nên để ý hơn đến xung quanh.
  6. nice_melody

    nice_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá trên sàn nhảy luôn là một vấn đề mà chúng ta nói hoài nói mãi sẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì cái đó đã ăn sâu vào tiềm thức của con người. Nếu họ có thể lịch sự hơn thì đã làm rồi, còn nếu không thể thì sẽ là mãi mãi không thể............. Bản thân Nice_me cũng từng được nhiều người "ngoắc ngoắc" ra nhảy, cũng từng ở trong cái hoàn cảnh "mời cho bằng được ai đó nhảy mới thôi". Nói thật, tôi từ chối thẳng thừng vì có cảm giác mình không được tôn trọng, thà ngồi một chỗ cho nó................. mát còn hơn.
    To Mr.Queen and OS390: Nice_me rất đồng tình với quan điểm của các bạn. Văn hoá trên sàn nhảy đâu chỉ là trên sàn nhảy, nó còn nói lên văn hoá của con người nữa đấy. Rất mong sẽ được dance cùng các bạn trong những buổi offline của TDC để có thể học hỏi nhiều hơn nữa từ các bạn
  7. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Có văn hoá hay không là do có học hay không (không phải là học bằng, học vị). Một số người cũng chưa biết về văn hoá khiêu vũ thì nên học, nên biết, chứ cũng chẳng phải sẽ mãi không thể đâu. Bản thân Ted cũng không đồng tình về mành Slow tập thể của TDC nếu như mọi người hò hét quá mức và làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Còn mấy cái vụ thiếu văn hoá như bạn nói trên, trong TDC cũng hiếm (hoặc không có đâu). MrQueen nên tách riêng phần bạn đi cùng TDC rồi lại nói ngay hành vi thiếu văn hoá của một số đối tượng trên sàn, nghe qua cứ như là đang nói về các hành vi của TDC ấy. Rõ ràng là ngoài vụ Slow tập thể ra, Mr Queen đang nói về sàn nói chung phải không?
    Trên sàn thì rõ rồi, nhưng ngay ở những nơi có nhiều thanh niên như Cung Việt Xô, sao mọi người nhảy "bốc" thế, nếu không quen nhảy ở đây, các bạn nữ bị va chạm là chuyện bình thường, từ các bước nhảy không tránh nhau đến các động tác tay vung quá mức, rất nguy hiểm.
    Không hiểu có sự liên hệ nào giữa khiêu vũ với chuyện trưởng không?
  8. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
  9. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Qua các bài viết của Mr ManhCuong và Mr Pre, tôi đã mua cuốn Những điều cần biết khi khiêu vũ của tác giả Hà Thành và Trần Oanh.
    Chỉ cần nói riêng về phần văn hoá khi khiêu vũ trong đó, tôi thấy rất đầy đủ và rất cố gắng để làm theo.
    Có lẽ các bạn TDC thì đã đọc hết rồi, nhưng chẳng may nếu có ai đó chưa đọc hoặc chẳng may bị quên chẳng hạn, lúc nào thấy cần quan tâm hơn đến văn hoá khi khiêu vũ thì nên đọc, đọc lại cuốn này. Rất bổ ích.
    Ngoài lề :
    Thietmoclan dạo này trông hấp dẫn quá.
  10. CHOCLO

    CHOCLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này