1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá làm đẹp ..làm đẹp có văn hoá

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi chua, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái đẹp thực phức tạp
    Có cái đẹp liếc qua đã thấy đẹp , có cái đẹp lại nhìn mãi mới thấy đẹp .. càng ngắm càng thấy đẹp hơn .
    Đúng là như anh Thuyenxaxu nói
    Cái đẹp hoặc hấp dẫn là tùy ở moị người lắm .
    Bạn thích vẻ trẻ trung nhí nhảnh ,bạn thích vẻ hiện đại , bạn thích vẻ sang trọng .
    Nhưng cho dù là vẻ đẹp nào đi nữa cũng không ra ngoài sự lệch chuẩn của cái đẹp có Văn Hoá vẻ đẹp đó sẽ được xã hội ,con người công nhận .
    Đôi khi bắt gặp một số bạn trẻ ăn mặc khiến mình và nhiều người có cảm giác ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái ..mình đều có suy nghĩ không hay về tư cách của cá nhân đó( Mình tin là phần đông mọi người có suy nghĩ như vậy )
    Nhưng thực chất đó chỉ là cảm giác và cảm giác có thể đúng có thể sai .Người mặc đồ đó chưa hẳn nhân cách đã xấu .
    Nhưng như thế đã khẳng định một điều, tại sao mọi người lại đánh giá tư cách của người đó khi mặc một bộ quần áo , mà không đánh giá người đó mặc bộ quần áo đó có đẹp không .
    Điều đó chỉ chứng tỏ người sử dụng cái đẹp đã làm phản đi tác dụng của cái đẹp ..vì cái đẹp phải để mọi người đánh giá , cảm nhận đẹp hơn và qua đó đánh giá tốt hơn về bạn ..
    Ranh giới giữa vẻ đẹp và sự bị coi rẻ là một ranh giới rất mong manh trong việc làm đẹp .
    Khi ở một đám tang ...Nếu bạn bắt gặp một gương mặt trang điểm đẹp, ngửi thấy một mùi nước hoa thơm phức , Nhìn thấy một người phụ nữ đó có mặc một bộ màu Juýp đen đẹp ???
    Cô bạn mình nói với mình về người phụ nữ đó , cô ấy đi đám tang có lẽ phải dậy sớm hơn bọn mình ấy nhỉ ????Nhìn tao trông có lôi thôi lắm không???
    Mình nói với nó ..
    ừh chắc cô ấy phải dậy sớm lắm .
    Nhưng trông mày còn đẹp hơn cô ấy .
    Nó không tin lời mình nói đâu
    Còn các bạn có tin không???
    Bạn nghĩ như thế nào ???
    Đẹp hay không đẹp
    Đẹp đấy chứ , rất đẹp là đằng khác
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Lễ Phục Sinh năm ngoái, papa của 1 bạn người Đức của tớ qua đời. Lúc xếp vali quần áo cho chị ý bay về Đức, tớ để ý rất kỹ trang phục mặc đám tang. Chị ý chuẩn bị một váy đen dài đến đầu gối, toát lên vẻ nghiêm trang mà cực kỳ sang trọng. Kặn kẽ đến cả giày, tất, khăn voan, mũ, etc. Nói chung tớ bị choáng đến độ nghĩ bụng chắc phải may luôn một bộ đi đám tang nhỡ đâu...... Tớ nghĩ trang điểm đẹp ko đồng nghĩa là trang điểm loè loẹt, cái chính là nhẹ nhàng, tông màu hợp với sự kiện (đám tang). Còn juýp ngắn thì đáng phê phán rồi Nước hoa thì có nhiều loại, mỗi loại 1 ý nghĩa khác nhau, thơm phức ko có nghĩa là phản cảm, đúng ko?
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho anh hỏi 1 tí . Có người mời anh đi ăn "giỗ" bên VN. Có phải mình phải mặc đồ đen đeo kiếng đen như đi đám tang không vậy ?
    Anh khoái mặc đồ màu đậm lắm . Nên hông sợ ... thiếu quần áo ! kekekeek
  4. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Mình học về design, mình đã tốt nghiệp và là 1 designer, dù là còn amateur.
    Mình chỉ có đôi điều muốn nói với chủ topic và các bạn thế này.
    Mỗi người có một cái giới hạn riêng về mắt thẩm mỹ cũng như tất cả các sở thích khác cũng vậy nói chung.
    Khi các bạn là một người thích ăn mặc kín đáo các bạn thấy cô nào ăn mặc hở hang, bạn đánh giá ngay là xấu, là khó coi.
    Khi các bạn theo gu ăn mặc nữ tính, các bạn nhìn các cô gái khác ăn mặc bụi bặm, hip hop rách rưới các bạn bĩu môi kêu dị hợm
    Khi các bạn ăn mặc kiểu hiện đại, giản dị, nhã nhặn nhìn thấy các bạn ăn mặc rườm rà, ren, bèo, nơ **** toé loe các bạn khinh khỉnh bảo con này nhà quê.
    Bởi vì đơn giản các bạn đã giới hạn quan điểm thẩm mỹ của mình theo thói quen, theo những gì các bạn thường thấy xung quanh bạn, và cái gì khác đi với lối sống, cách suy nghĩ, nề nếp của các bạn các bạn khó chấp nhận.
    Và đối với người làm designer, giới hạn style của họ càng rộng càng tốt.
    Bởi vì khi họ thiết kế, họ nghĩ đến việc làm thể nào để kết hợp hài hòa nhất cơ thể và trang phục. Có thể hở, có thể không, điều đó không nằm trong mục đích của họ. Họ nhìn về khía cạnh nghệ thuật, ko phải là càng phô càng xấu, càng che càng đẹp, hay ngược lại.
    Giống như lần đầu tiên khi tranh khỏa thân ra đời, nó cũng nhận được ko ít sự công kích. Vì thật ra cũng khó mà tập trung thưởng thức nghệ thuật khi con người là những sinh vật có bản năng.Phải thật sự giác ngộ đến một giới hạn nào đó, một anh con trai mới có thể sững sờ vì khía cạnh nghệ thuật mà ko hề bị cái bản năng làm xao nhãng sự thưởng thức đó.
    Người làm design ko phải là làm một bộ quần áo thật đẹp, mà làm một bộ quần áo có thể làm tôn lên nét đẹp của cơ thể, phải đạt được sự hài hòa về bố cục, màu sắc, kiểu dáng của trang phục và cơ thể.Thật sự một bộ quần áo tuy hở nhưng kết hợp với vẻ đẹp cơ thể một cách hài hòa cân đối có thể là một tác phẩm nghệ thuật. Miễn là mặc nó đi đúng nơi, đúng chỗ, đúng người thưởng thức.
    Về các vấn đề khác như hình xăm, xỏ khoen, hay nhuộm tóc cũng vậy. bản chất của những cái đó lên cơ thể ko xấu, ngày xưa khi ông cha ta còn sống ở bộ lạc nguyên thủy thì hình xăm và xỏ khoen hầu như là nét văn hóa ko thể thiếu Chả hiểu từ bao h nó mai một đi và bây h dân ta có ác cảm với nó?
    Bản thân tôi khi nhìn một hình xăm hoa văn tỉ mỉ trên 1 cơ thể, tôi chỉ đánh giá hình xăm đó có đẹp ko, bố cục trên cơ thể như thế có hợp lý không, ko nghĩ đến yếu tố người đó tốt hay xấu. Có thể xấu hoặc có thể tốt, điều đó ko ảnh hưởng đến cái đẹp.
    Khi nhìn một người nhuộm tóc hoặc có một kiểu tóc đặc biệt nào đó tôi cũng đánh giá màu tóc đó có hợp với màu da, màu mắt hay ko, kiểu đó có phù hợp hay không, ko thèm xét đến khía cạnh màu càng nổi càng ăn chơi hay gì gì đó.
    Miễn là người đó tôn trọng những nơi tôn nghiêm, nghiêm túc. Còn việc họ thích sáng tác nghệ thuật trên người họ bằng những hình xăm, hay khoe đường cong cơ thể là gu thẩm mỹ riêng của mỗi người. Và tôi nghĩ tôi sẽ ko qua đó mà đánh giá nhân cách của một con người nào.Như vậy rất phiến diện.
  5. bau_keai

    bau_keai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    đồng ý 2 chân 2 tay với bạn này, mỗi người 1 sở thích khác nhau, mình ko thể áp đặt sở thích hay thói quen của mình lên người khác đc, tớ thì chưa bao giờ ăn mặc hở hang (vì ng` tớ ko đẹp) chứ tớ thấy nhiều bạn ăn mặc ***y 1 tí rất nữ tính, rất đẹp, mình là con gái còn thích nữa là con trai
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nghe em học về design , làm anh nhớ đến các chuong trình tv về design contest ben My này nè .
    Trên TV bên này, có channel kia mà tối nào cũng có các contest về design quần áo hết đó . Giám khảo là các nhà design quần áo nổi tiếng trên thế giới . Các thuong hiệu noi tiếng mà mình hay mua mặc đó ....
    Anh có mấy lần xem . Thấy mỗi bộ đồ design họ đều có ý nghĩa bỏ vô cả . Có nhiều bộ mình tuong là đẹp, nhưng khi giám khảo chấm điểm và chê ra, mới thấy đuoc cái triết lý của design quần áo , không phải là suông suống gắn đại hay chế đại đâu nhé . Màu sắc và chất liệu đồ , khi nào thì gắn cái này ở chỗ này và gắn cái kia ở chỗ kia . Co nghe mấy nhà design nổi tiếng đó phê bình các bộ quần áo của thí sinh, mới thấy rõ là không phải khơi khơi mà họ nổi tiếng đuoc .
    Thỉnh thoảng anh có thấy vài thí sinh là nguoi VN sống bên Mỹ này và các cô đó có tiệm design bán quan áo riêng . Nhưng .. cũng bị rớt . Tuy vậy còn trên average .
    Để anh xem có thì giờ rảnh truoc khi đi, anh sẽ thâu vô đĩa DVD vài chuong trình giup lớp design em tham khảo . Pretty interesting . Anh nghĩ TV bên VN nên kéo các chuong trình như vầy qua để xem và .... design quan áo hợp với trào lưu thế giới đó ...
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Anh đi đám giỗ (death anniversary) ạ ? Nếu chắc chăn là đám giỗ thì anh ăn mặc bt được rùi, ko nhất thiết áo đen plus kính đen đâu Đám giỗ thường là lúc mọi người tụ tập ăn uống và buôn dưa chứ ko có khóc lóc như đám ma (kinh nghiệm riêng của em và xem film trên TV chỉ ra là càng đám giỗ các bác ý càng drunk nhiều) Anh đến nhà người ta ăn giỗ thì mang hoa quả, hương (incense), phong bì có đựng tiền (100K chẳng hạn) đến, vào bàn thờ đặt hoa quả và thắp hương, phong bì đưa cho gia chủ. Khấn khoảng 1-2 phút thì chui ra bàn ăn uống với các quan khách
    Hic, lạc đề, các bác thông cảm
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi..Tình Hình là nick Chua của tớ tặng cho bạn khác rồi ..
    Tớ hiện giờ sử dụng nick này cho lãng mạn
    Khi lập chủ đề này tớ biết là sẽ đụng chạm đến nhiều vấn đề mà .
    Bạn gì là nhà tạo mẫu thời trang cho tớ hỏi
    Phải chăng có thời trang công sở , thời trang dạo phố , thời trang dự tiệc ..Nhưng có các kiểu thời trang như thế này không ???
    Chẳng nhẽ bạn không biết và không thể đánh giá , dù biết rằng như thế có thể là phiến diện .
    Còn nhiều nhiều ảnh nữa mà các tay phó nhòm tò mò chụp được
    [​IMG]
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 06/11/2006
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    hihi ..
    Nói trước chủ đề của mình các bạn up bài chỉ nói về cách ăn mặc , trang điểm như thế nào cho có văn hoá với những người bình thường .
    Những người đồng tính miễn bàn luận .OK
    Ở phương Tây như thế này là mốt à...nếu ở Việt Nam mặc như thế này có nên đánh giá là ..gái ..không nhỉ
    [​IMG]
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hehe, ở các nơi khác thì mình ko biết .Nhưng ở tiểu bang mình cũng chưa có dịp thấy cô gái Mỹ nào ăn mặc phô như vậy .Hay là tại xứ mình là thành phố nhỏ nên người ta ko biết "sành điệu" là gì ấy nhỉ . Mà có bác nào đọc tạp chí Glamour ko nhỉ , mấy cái kiểu hở nội y quá táo bạo hay cách khoe cơ thể ko đúng cách cũng bị gọi là Don''t đấy . Đừng tưởng cách ăn mặc cái -gì - cũng -khoe là của tụi Mỹ chứ .Tất nhiên mỗi người mỗi gu khác nhau, có điều ăn mặc thế nào để còn thể hiện sự tôn trọng với người khác và đừng quá lố lăng

Chia sẻ trang này