1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa mấu chốt của đời sống văn minh hiện đại.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hayhoi, 06/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Trong quá trình sống lúc thì người ta đề cao quân sự, lúc thì kinh tế, lúc thì khoa học kỹ thuật, lúc thì lãnh thổ, chính trị v.v. Vậy cái cốt là cái gì, tại sao con người vẫn trong vòng xoáy của bao vấn đề nan giải: môi trường, chiến tranh, tội phạm, tệ nạn, nghèo đói, bệnh tật cho dù cái gì người ta cũng có thể đạt được ?
    Thực ra những mục tiêu trên đều không cốt lõi không phải là nguồn gốc của mọi vấn đề. Một điều kỳ lạ là : Văn hóa có vẻ đứng ngoài cuộc mọi vấn đề thì đó lại là mấu chốt, là gốc của mọi vấn đề, một điều nhiều người không dám tin hay đủ dũng cảm để tin.
    (Văn hóa là những giá trị đạo đức, lối sống văn minh, đối nhân xử thế, thế giới quan, nhân sinh quan của một cá nhân, của một cộng đồng.)

    Ta thử phân tích:

    Một xã hội có văn hóa thì con người đối xử với nhau rất nhân văn vì thế sẽ không có tội phạm cố ý, con người không phải sống trong cái cảnh nơm nớp lo sợ, đề phòng cảnh giác nhau thay vào đó là hỗ trợ nhau, đây là một sự phát triển ngoạn mục.

    Xã hội có văn hóa thì môi trường sẽ ngày một tốt lên, công việc nhẹ nhàng hơn, con người giàu lòng vị tha, luôn luôn nở nhiều nụ cười trên môi. Con người sẽ thông minh hơn, nhiều sáng kiến hơn, các vấn đề phức tạp và có quy mô lớn dễ dàng đạt được.
    Môi trường sống tốt thì bệnh tật tất sẽ ít đi nhiều.

    Một người được coi là 'Danh nhân văn hóa' đó là một danh hiệu lớn nhất mà con người có thể đạt được, cao hơn giải Nobel và bất cứ chức vị gì.
    Một người được xem là có văn hóa thì ai cũng mừng vui vì họ được tôn trọng, yêu quý.

    Tóm lại, văn hóa là nền tảng cho mọi sự văn minh tiến bộ. Vậy ta có đủ dũng cảm để xem văn hóa là mục tiêu hàng đầu của xã hội hay không, đó chính là sự lựa chọn của chúng ta.
    Lần cập nhật cuối: 10/12/2013

Chia sẻ trang này