1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá nghe...

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Audiophile, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 cách cảm thụ âm nhạc khác nhau, em nghĩ dù nghe nhạc gì và bằng phương tiện gì đi nữa thì cái đích vẫn là chúng ta nghe như thế nào, bác nhỉ!
    Không kể đến những loại âm nhạc thị trường hiện nay, qua thực tế em thấy những người biết cách thưởng thức âm nhạc ít nhiều đều hiểu biết chọn phương tiện nghe cho mình mà không nhất thiết phải là dân điện tử. Họ không bao giờ thoả mãn với với các phương tiện nghe họ đang có, họ luôn diễn tả được muốn hay thì phải thêm cái này bớt cái kia 1 cách rất có lý.
    Em cũng vậy, mỗi lần vào các cửa hàng âm nhạc hay các siêu thị bán ampli, loa... em lại đâm ra chán chường cho cái bộ dàn của mình.
    Em thì chỉ là 1 kẻ amteur thôi, để sau này em tháo cái ampli của em ra, mô tả qua 1 chút, hy vọng các bác cho vài hướng dẫn để em thay thế và nâng cấp, làm cho nó biết thế nào là âm nhạc.
  2. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Âm nhạc ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tâm linh con người, và từ đó ảnh hưởng đến trạng thái hành động sống.
    Buổi sáng, trước khi đi làm, nếu bạn bỏ vào dàn máy một dĩa disco, thì trong ngày bạn làm việc rất sung mãn, khỏe khoắn. Buổi tối trước khi đi ngủ, bỏ vào một dĩa hòa tấu valse nhẹ nhàng, bạn sẽ đi vào giấc ngủ rất êm ái, có khi còn mơ thấy tiên.
    Từ thực tế đó, tôi đã chủ động chọn những lọai nhạc để nghe sao cho mình luôn có cảm giác mạnh mẽ, hãnh tiến trong cuộc sống.
    Nếu bạn chỉ thích nghe lọai nhạc "não tình", chắc chắn bạn sẽ trở thành người ủy mỵ.
  3. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    To: cominup
    Trời ơi sao tự nhiên lại gặp được người đồng điệu thế. Cảm ơn bác gợi cho tôi nhớ lại một chặng đường dài về những thể loại nhạc mình đã trải qua. Nào nhạc vàng với những lời ca não nuột hồi bé tí chưa hiểu hết nhưng đã thấy buồn man mác khi nghe "lạy chúa con là thiếu phụ miền quê". Rồi lớn lên với những giờ ăn trưa văng vẳng tiếng dân ca các miền qua đài Tiếng nói VN. Lớn chút nữa là những bài nhạc đỏ xuyên thời gian vẫn qua đài phát thanh. Vào đại học với niềm đam mê The Beattle đến mức hầu như ko bỏ sót buổi kỷ niệm nào có ban "Cỏ dại" sinh viên trình diễn. Rồi cũng thật giống bác, tôi đã từng mê mẩn Khánh Ly mỗi kỳ nghỉ ôn thi học kỳ với những môn thuộc lòng dài dòng văn tự. Thêm một chút Nivarna với "The man who sold the world" và tôi cũng mê vô cùng cái bài mà bác nhắc đến đấy "where did you...". Thậm chí tôi cũng ham nghe bọn sinh viên bạn mình hát live thành một band "Nirvana" dởm. Pink Floyd với "The Wall" cũng đã từng khiến tôi tìm thấy cảm giác đồng cảm khi tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần nhất.
    Còn bây giờ nhạc cổ điển với tác dụng cân bằng đầu óc và nhạc cổ kiểu Frank Sinatra hay Dean Martin cộng thêm một chút đồng quê thu mộc (ko có âm thanh điện tử), cũng khiến đầu óc tôi thư giãn và thiền trong thế giới riêng của mình.
    Nhưng để đạt được trạng thái như của bác Audiophile nói trong đoạn cuối cùng của bài đầu tiên thì có lẽ tôi còn phải trải đời hơn nữa vì tôi tự nhận thấy đôi khi mình vẫn để cảm xúc lấn át nên ko thể tập trung nghe được dù mình rất thích. Tôi thật cảm phục bác Audiophile, ko biết bác ấy có chia sẻ được niềm đam mê của bác ấy cho bà xã ko nhỉ. Mạo muội tò mò một chút, mong bác ấy ko mắng mỏ!!!
  4. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng lãng mạn quá thành lãng đãng.
  5. cominup

    cominup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    to tsom:
    Mình rất mừng là trên diễn đàn lại có người cùng sở thích như mình. Hiện nay tsom đang dùng những đồ gì để nghe thế, có thể cho anh em biết được không? Nếu có thể, post luôn ảnh lên nữa thì càng đẹp.
  6. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích những bộ dàn vừa cho âm thanh hay vừa đẹp. Vì nếu có người yêu chỉ nết na thôi thì chưa đủ. Tôi thử post hình nhưng chờ 30 phút vẫn chưa xong nên đành close
  7. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
  8. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0

    Diễn đàn mấy bữa nay chán quá, tòan tâng bốc lẫn nhau, chẳng có thông tin gì mới. Tạm biệt các bác!
  9. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    To cominup:
    Mình đang dùng đôi loa NHT model II, 1 con ADCOM model GTP 500 II, 1 con power driver Sony twin drive 330ES, đầu CD Maranz CD 53 mk II. Thành thật với cậu là mình không hề thạo món kỹ thuật loa đài nhưng lại may mắn có một ông bạn thân ghiền nặng món đó nên mới có điều kiện thưởng thức cái hay của âm thanh. ông bạn mình tuy là dân ngoại đạo của ngạch điện tử viễn thông nhưng được cái rất say mê nên có thể nói là kiến thức cũng ngang ngửa dân chính thống. Chỉ thông qua đọc sách báo và thông tin trên mạng mà ông ấy tự chọn lọc ra một bộ dàn miễn chê và tiện thể giúp mình luôn. Con loa NHT đó chỉ có loa mid-range và woofer (tiếng trung và trầm), thế là ông ấy giúp mình tậu thêm một đôi tweeter (tiếng bổng) để loa có dải rộng hết cỡ. Mình rất thán phục ông bạn đó.
    Trước đây, khi mới bắt đầu kiếm được chút ít dư dả, mình tự đi khắp các phố điện tử Hà Nội (trừ chợ trời vì không thạo nên ko dám chọn đồ second-hand), hỏi ý kiến một số người (trừ ông bạn đó vì hồi đó chưa biết nhau), rồi tậu 1 bộ cũng tạm ổn và hý hửng tưởng thế là đã ngon lắm rồi. Hồi đó cũng chỉ biết sơ sơ rằng ko nên mua dàn mini liền một cục vì khó nâng cấp sau này và bản thân mình nghe cũng thấy tiếng rất hạn chế. Sau đó gặp ông bạn chí cốt mới được khai sáng văn minh, chỉ nghe bộ dàn của ông ấy một lần đã thấy mình đúng là tiêu tiền chưa được chuẩn lắm. Thế mới biết tai nghe đúng là phương tiện cuối cùng để đánh giá một bộ dàn, nhưng nếu kết hợp cả tai nghe lẫn hiểu biết chuyên sâu, thêm cả kinh nghiệm nghe dày dạn nhiều loại loa đài mới đưa ra kết quả như ý được. Sơ sơ vài dòng thôi kẻo bị kéo kiểm duyệt cắt xoạt mất.
    Thế bác dùng bộ gì cho bà con biết mấy?
  10. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Tản mạn sự nghe?
    ?oAnh đi anh nhớ quê nhà,
    Nhớ canh rau muống nhờ cà dầm tương??
    Đã non nửa thế kỷ anh sống ở Paris. Đã non nửa thế kỷ anh xa miền quê Bắc Bộ thân thương với những sớm đầu đông se se gió, những chiều thu quây quần cùng gia đình bên ngọn đèn vàng với bữa cơm đồng quê giản dị, có bát canh rau muống thoảng hương gừng, đĩa tép rang và cà bát dầm tương? Ôi kỳ lạ là cái vị tương Bần, sao mà làm anh khó quên đến thế. Khẽ gắp một miếng cà, đưa lên miệng, làm sao quên được cái vị chua chua, đậm đậm lại sậm sựt của miếng cà cuối vụ. Cái chua ấy, cái đậm ấy lại được vị bùi bùi, beo béo rất đỗi? nhà quê của tương Bần đưa đẩy? làm cho đã non nửa đời người mà thấy vẫn còn nguyên trong ký ức.
    Mỗi khi nhớ đến canh rau muống, đến cà dầm tương, anh lại thấy như văng vẳng đâu đây câu hát đối của mấy cô gái trẻ chưa chồng, sớm sớm trên đồng nhổ mạ. Các cô vừa hát vừa liếc mắt nhìn lên vệ đê, nơi các thày khoá thường tất bật trên đường đi học. Nghe các cô hát, các thày khoá không thể không khoan nhịp bước để mà nghe, để mà có cớ chiêm ngưỡng một cách lịch sự bộ ngực trắng no tròn của các cô, lúc lỉu một cách hớ hênh sau làn yếm mỏng tang như cánh con ve sầu mới lột?

Chia sẻ trang này