1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa nơi công cộng tại sao ko ?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi thoxaycd, 08/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thoxaycd

    thoxaycd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa nơi công cộng tại sao ko ?

    Mình rất bức xúc về vấn đề này mình thấy chúng ta ngày càng phát triển tư duy ngày càng cao nhưng chúng ta lại có những cách ứng xử nơi cộng cộng còn tệ quá. Nhất là trong viêc xếp hàng tại bk thôi nơi mà sv phải buộc xếp hàng đến mức phải nghiện xếp hàng luôn, nhưng chỉ ở phòng đào tạo là các bạn xếp hàng tương đối nghiêm chỉnh thôi, chứ những chỗ khác thì hơi khó như trong căn tin chẵng hạn anh em cứ tha hồ chen nhau, rồi bãi giử xe vào giờ cao điểm trong khi mọi người đậu xe theo thứ tự để vô thì có 1 vài chú chạy cặp mép ngoài những hàng xe rồi ngang nhiên chen vô gần bàn xé vé. Khi xếp hàng trả đồ trong ngày lể tốt nghiệp Mình vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô bạn đẹp đẽ của mình nũng nịu với anh bạn trong hàng để được chen vô đầu hàng ôi em ơi sao hôm nay em " đẹp thế " em nũng nịu " có duyên làm sao "
    Và còn nhiều lắm những hình ảnh yếu văn hóa ở nơi công cộng ko chỉ riêng việc xếp hàng mà mình nhìn thấy , mình thấy tránh những chuyện đó ko khó nhưng chúng ta vẫn chưa làm được và nó ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh chúng ta.
    Bà con ai thấy những gì nửa kể cho anh em nghe đi.
  2. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    à ,để nhớ coi nào
    cũng cái chuyện xếp hàng , hồi khám sức khỏe anh em phải xếp rồng rắn rất rất dài,thế là có mấy thằng lựa cái vị trí lên xuống chỗ bậc thang còn hở để chen vào đầu hàng ,mặc dù bị bà con la ó ,thậm chí có vài anh mạnh miệng ( đám bạn của tớ ) chửi là đồ bất lịch sự,đồ vô học tùm lum nhưng mặt tụi nó cứ nhâng nhâng tỏ thái độ bất cần đời >_< dễ ghét ko kìa,khi về bị 1 vài thằng xúm lại " hỏi thăm " liền
    nói ra ko có ý chê chị em,nhưng công nhận 1 điều là mấy bạn nữ cũng chiếm 1 số lượng lớn trong những người có hành vi ứng xử vô văn hóa trong trường mình .Vì sao ư, mua đồ ăn uống xong cứ thế quăng ra đất ,rồi cũng trong việc xếp hàng thì mấy bạn nữ là người hay chen lấn ,chui vào giữa hàng nhất ,đừng viện lý do này nọ ,Lenin đi cắt tóc còn xếp hàng mặc dù được nhường kìa
    rồi đi xe buýt nhé,mấy lần tớ để ý mấy bạn ngồi ghế gần cửa lên xuống ( SV BK cả đấy ) ,họ rất kém ý thức nhường ghế cho người già ,cho người tàn tật,cho phụ nữ mang thai,nhiều khi anh lơ xe phải mở miệng nói mấy bạn ấy mới chịu đứng lên mặc dù ko vui vẻ gì
    và mới đây lên trường ăn sáng,đang xếp hàng mua hambugẻ thì có 2 anh chàng kia đến sau,họ nhận ra người đang đứng đầu hàng là bạn bè của họ ,thế là đưa phiếu nhờ mua dùm --> có văn hóa ko ???
    hồi kỳ 2 vừa rồi,bọn tớ có thi cái môn thực hành thiết kế hệ thống số ,phải thiết kế mạch ý ,sau khi làm xong thầy chấm ,vì 1 lý do nào đó thầy quên đuổi các thí sinh ra khỏi phòng thí nghiệm,thế là khi thầy chấm bài của những bạn đầu tiên ( khi đó sẽ có 1 đám bu vào coi ,dĩ nhiên là thế ) có 1 số ( nói chính xác thì cũng ít,chỉ khoảng hơn 10 bạn thôi,mà cái nhóm thực hành thì chỉ có chưa đầy 30 người ) sau khi trao đổi,mở sách đã âm thầm quay lại sửa bài ,kết quả là mấy bạn ý đều được 10 đ ,và trong số những người làm chuyện sửa bài đó có những bạn là học sinh tự hào với điểm rèn luyện năm 1 của mình ở mức > 90 ,tự hào rằng DTB > 8.0 ==> hành vi này ko biết có xứng được vào nhóm " vô văn hóa " không nhỉ :D
    Chung quy lại là ở đâu cũng có hạng người này cả , và tớ thì tớ siêu khinh bỉ loại người này ,hic,mà sao càng ngày danh sách đối tượng kinh bỉ càng cao thế chứ >_<
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị nhiều đấy.
    Trong hẻm nhà mình có một vợ chồng đều là giáo viên, mình chỉ biết cấp 3 nào đấy chứ không rõ trường nào. Một lần có tông xe trước cửa nhà, mẹ mình vào bảo mình ra xem để mai mốt đừng có mà như thế. Một cô gái đi loạng choạng thế nào đấy, tông anh thầy giáo. Anh ta không nói tiếng nào, đến rút chìa khóa xe mình, rồi đến đẩy thẳng chiếc xe cô ấy... vào nhà mình trong hẻm, cách đấy vài trăm thước, bảo vào đấy giải quyết??? Cô gái choáng, ko nói được tiếng nào, mọi người xung quanh cũng chưng hửng, đành giúp cô dựng chiếc xe anh thầy dậy và giúp đẩy xe của anh ta theo vào nhà. Thật tình chỉ va quệt nhẹ, không hư hỏng gì, chỉ cần xin lỗi nhau tí thôi. Sau này, tình cờ anh thầy đấy gác thi tốt nghiệp trung học mình luôn, cũng có một trò buồn cười là đang giờ thi im lặng, quát 1 con bé thí sinh rằng nó nhai phi tang tài liệu, đến cuối cùng con bé tức quá nhả ra cục kẹo cao su để chứng minh.
    Còn văn hóa ứng xử người Việt thì nhiều khi chán quá. Lần trước về nhà, mình transit ở Frankfurt và chuyển sang Vietnam airline. Thiệt tình là từ lúc bước vào khu vực check in thôi thì không khí Việt Nam đã tràn ngập rồi. bà con Việt kiều về thăm nhà ngồi lổn ngổn, hành lý xách tay đùm đề như con buôn, chen lấn làm thủ tục, chen lấn lên máy bay, hỏi thăm, hẹn hò về đi chơi, ăn uống, nhậu nhẹt, yêu cầu,đòi hỏi.... rồi đại diện VN Airline ra quát tháo, sắp xếp trật tự, cãi nhau với hành khách về văn hóa người việt nữa chứ (khách Việt cãi nhau với đại diện Việt, nhân viên check in sân bay người Đức im lặng chờ...chuối!). Y chang đi xe đò liên tỉnh chứ không phải hàng không quốc tế vì cả chuyến chỉ có 3-4 ông tây, toàn Việt kiều nghĩa là dân ở tây. Văn hóa của hành khách không có nên chuyến đó thiệt tình thấy tội mấy em tiếp viên. Về đến TSN, tình cờ gặp ông anh họ ra đón chuyên gia công ty ổng trong cùng chuyến bay. Buồn cười là chính 2 thằng tây cao kều + 1 thằng Việt lùn mà cãi nhau um sùm ở Đức với đại diện VN airline và uống rượu hát hò cả đêm trên máy bay đến mức mình nhớ luôn.
    Sẵn nói sân bay thì nói luôn vì hôm trước có đọc bài của một bạn phàn nàn hải quan TSN. Nhiều lúc người Việt mình khoái quát tháo, đổ lỗi mà không xem xét kỹ. Quy định hàng không rõ ràng, cái nào thuộc sân bay, cái nào thuộc hãng hàng không vận chuyển hành khách. Còn HQ "ăn" được hay không? chính là do mình tạo điều kiện cho người ta ăn rồi nói, chứ đúng quy định thì có gì mà ăn?
  4. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
     

    Hôm nay 11/9, phái đoàn cộng tác giữa trường ĐH Ngoại Thương và công ty Rexona Việt Nam đã có chuyến viếng thăm và làm việc tại số 268 Lý Thường Kiệt phường 14 quận 10, hay còn được biết với tên gọi ĐH Báck Khoa TPHCM.
    Và sau đây là thông tin chi tiết
    1g30 tập trung chuẩn bị đồ đạc tại văn phòng đoàn khoa điện điện tử.
    2g tấn công 1 lớp nào đó cùng dãy với vị trí tập kết. 9 mạng: 3 đỏ 3 đen 2 trắng 1 hồng lập lờ lướt wa nhìu khung cửa sổ, bất chợt nghe tiếng hú hét...
    1 trắng xin phép và cầm micro phổ biến mục đích chuyến viếng thăm:
    "Alô, xin các bạn dành cho ít phút, chúng mình là cộng tác viên của công ty Rexona Việt Nam đến từ ĐH Ngoại Thương, xin được phổ biến đến các bạn chương trình Hẹn hò tốc độ..."
    Trong khi đó 3 đỏ 3 đen 1 hồng cầm tờ rơi đi vào...
    Tiếng hú hét mỗi ngày một lớn, rồi có 1 tiếng của 1 ai đó xướng lên: "Dzô hết rồi, đóng cửa lại bay!"

    Hú hét tăng cực độ...
    3 đỏ 3 đen 1 hồng phát tờ rơi mà hem dám nhìn lên, xong phóng thẳng ra ngoài. Background là những tiếng gọi với "Áo đỏ ơi!", "Áo đen ới ơi!"
    Lên lầu 2: mọi việc diễn ra tương tự như ở lầu 1.
    Xong tăng 1
    ===============================================
    "Tập đoàn" lũ lượt kéo nhau lòng vòng sân trường với đội hình 1-1-3-3 (xếp theo màu là sọc - hồng - đỏ - đỏ - đỏ -đen - đen - đen).
    3 đỏ cầm ... bong bóng dán chữ "Hẹn hò tốc độ" - tên chương trình - được thiết kế giống mấy cái đồ trang trí giăng trong phòng tân hôn, rất phù hợp với tên chương trình.
    Nổi bật trong chuyến hành trình vòng quanh sân trường là vài phút ghé thăm 1 lớp sắp tan giờ thể dục. Thầy cũng dễ thương, cho phép vô phổ biến, lại còn "Cho thầy 1 tờ với!" và nhắn nhủ "Giờ sau thầy có 1 lớp 80 sinh viên nữa đấy, có gì ghé lại!"
    Trái ngược với thầy giáo dễ thương đó là những thái độ rất ư là khó hiểu và khó nhận xét.
    Gặp 2 sinh viên nam
    "Dạ xin bạn cầm và tham khảo, thông tin chi tiết xin đọc tại bản thông tin hoạt động khoa điện điện tử"
    1 sinh viên hỏi
    "Khoa đó ở đâu bạn?"
    "Dạ đi thẳng, quẹo trái"
    1 giọng nói với của 1 sinh viên khác từ xa:
    "Thế thì mày đi thẳng xong quẹo phải đón xe buýt rồi về luôn đi"
    Trường hợp khác:
    "Dạ xin bạn cầm và tham khảo, thông tin chi tiết xin đọc tại bản thông tin hoạt động khoa điện điện tử"
    "Khoa đó hả, toàn con trai, qua chi!" (vứt tờ rơi ngay trước mặt cả đám)
    ....
    Think ''''bout it!
    Xong tăng 2
    ============================================
    Nghỉ mệt tại các băng ghế đá bên dưới khu B4.
    Giật mình bởi tiếng hú hét man rợ từ lầu 6.
    "Đỏ ới đỏ ơi, cho anh cái bong bóng với!"
    "Trắng ơi!"
    Hết áo, rồi đến cả dép:
    "Dép trắng ơi!"
    Hãi!
    ....
    Có dấu hiệu bị đuổi bởi bảo vệ và 1 ông thầy chính trị nào đó, mặc dù phái đoàn đã xin phép đàng hoàng và đã được đồng ý. Khó hiểu thật!
    Nhưng kệ,
    Tiếp tục.
    =============================================
    9 mạng nhào vô thang máy.
    Không thấy dòng chữ "Human only" hoặc "Thang máy chỉ dành chở người"
    Yên tâm.
    Lầu 6 thẳng tiến, lên với mấy người nãy giờ hú hét bài hãi trên đó.
    Vẫn công việc cũ, nhưng bị bủa vây tứ phía, nhận được những câu hỏi và những câu phát ngôn rất abc:
    "Thế mình muốn hẹn hò với bạn được không?"
    "Sao không cho số điện thoại của bạn ấy?"
    "Không cho số điện thoại à, vậy thôi, tham gia chi"
    "Cho mình 2 cái bong bóng với"
    ...
    Rất bực,
    Nhưng thôi,
    Nhịn
    ....
    1 cảm giác rất...
    GHÊ!
    Tháo thân bằng đường thang bộ, đến lầu 4 mới xài thang máy vì không thể nào chui vào thang máy trong tình trạng bị bao vây khi còn ở lầu 6.
    Xong tăng 3.
    =============================================
    Còn tăng cuối, bị "thế lực chính trị" dồn ép quá, phải ra cổng. Làm hết sức có thể cho đến khi không được nữa.
    =============================================
    Kết thúc chuyến "Viếng thăm" với tâm trạng hơi ... hỗn loạn, đủ các loại cảm xúc, riêng khoản tay chân thì hơi bị phê. Nhưng dù sao cũng cảm thấy vui khi đã giúp được mọi người.
    Sẵn tiện giới thiệu cùng bạn bè, anh chị em của em chương trình mà tụi em đã đi quảng cáo trong ngày hôm nay.
    Chương trình HẸN HÒ TỐC ĐỘ - SPEED DATING
    Diễn ra vào ngày 16/9/2007 tại Trà sữa -18 Lê Văn Sỹ
    Thông tin chi tiết và cách tham gia xin liên hệ Tại đây!
    .
    Bonus
    .
    Quảng cáo Rexona
    thực hiện bởi sinh viên 2 trường Ngoại Thương và Tự Nhiên
    .
    [Nhật ký 1 ngày làm Promotion Girl]
     
     
    Chú thích của Mizu: Rexona là 1 nhãn hiệu mĩ phẩm dành cho nam giới (Mizu ko nhớ rõ là khử mùi hay là kem cạo râu nữa hehe) .
    "Hẹn hò tốc độ" là 1 event nhằm giao lưu kết bạn. Chi tiết có ở địa chỉ sau: http://blog.360.yahoo.com/blog-TQmJNcAlequHfl72nVd1LZPp
     
     
    uglyrabbit19 (9/12/2007 8:05:14 PM): tao cho mày blog con bạn taouglyrabbit19 (9/12/2007 8:05:30 PM): mày đọc cái entry nó đi quảng cáo bên trường mìnhuglyrabbit19 (9/12/2007 8:05:37 PM): xong bị tụi boy trường mình bu dzôuglyrabbit19 (9/12/2007 8:05:40 PM): mắc cười lém
     
    uglyrabbit19 (9/12/2007 8:18:08 PM): sao
    uglyrabbit19 (9/12/2007 8:18:14 PM): đọc xong entry của con bạn tao thấy sao?
    bluesss_mizu (9/12/2007 8:18:19 PM): nhục thay cho tụi nó
    bluesss_mizu (9/12/2007 8:18:20 PM): hehe
    uglyrabbit19 (9/12/2007 8:18:22 PM): thấy nhục dùm cho tụi boy trường mình
    uglyrabbit19 (9/12/2007 8:18:23 PM): hehe
  5. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    bonus thêm: văn hóa công cộng ở trường mình thể hiện rõ nhất ở chỗ giữ xe : mạnh ai người nấy chen, người đến sau ráng luồn ra trước để đc vô/ra trước. Đặc biệt là các bạn trai khỏe mạnh thì càng chen khỏe hay sao đó.
    một lần, trong đám đông đang chờ để soát vé ra về, 1 thằng choai choai đi xe wave từ đàng sau lách 1 phát lên phía trước bạn Mizu. Nhỏ bạn của Mizu ngay cạnh đó mới nói :"Sao mà bon chen quá vậy trời" Bạn Zu trả lời :" Uh thôi bỏ đi, tao ko có thói quen bon chen dzậy mày ơi" ---> Cái thằng choai choai đó còn quay lại nhìn khinh khỉnh, mặt ngênh lên 1 góc 90 độ, nhìn chỉ mún ...oánh lộn ah hahha [​IMG] 
  6. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ,sao ko ai nói tớ ,biết thế chiều nay tớ mò lên trường
  7. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    mà bạn Zu cho tớ cái link đi,tớ coi tụi con giai trường mình nó bu vào thế nào
  8. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình.... chuyện này không biết ý kiến sao nữa. Chị mà ở đó dám chị cũng cúp học chạy theo xem cho đông vui. Con gái con rứa...
    Dạo này ở nhà vui thiệt, hết Ôm miễn phí giờ lại có Hẹn hò tốc độ.
  9. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    í da chị Mèo nghĩ oan cho tụi nó vậy chỉ là tụi nó đi quảng cáo cho 1 cái event do nhãn hàng Rexona tổ chức mà cái event đó là nơi gặp gỡ giao lưu kết bạn thôi
    kể ra thì cũng...hơi phô trương
    Zu có nhìn thấy mấy đứa con gái đó cầm banner đi tung tăng trong trường Các bé trông cũng nhỏ nhỏ xinh xinh
    aniwei, Ko có ý kiến
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chị hơi dị ứng với mấy dạng quảng cáo đó, dù không có gì sai, xấu xa nhưng phản cảm. Chạy tung tăng cho con trai ngắm, cảm như hạ thấp con gái người ta quá. Mà mục đích đưa người đẹp làm quảng cáo chẳng phải có mục đích hấp dẫn giới tính sao? Trai BK mà im lặng ngó thì chắc là gay hết rồi .

Chia sẻ trang này