1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa, tính cách con người Việt theo vùng miền

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi chimgokien, 18/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquacau

    nguoiquacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không những ca hát mà nhà nào có tiền còn mời cả pede về hát múa biểu diễn luôn >:D:D<
    Ý nghĩa mình nghĩ chắc các dịch vụ giải trí thì chắc cả người sống lẫn người chết đều mê [:P][:P]
  2. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ tiêu cực về điều này. Trong nam có lẽ mọi người không muốn cái không khí nặng nề, u ám trong đám ma kéo dài lê thê suốt vài ngày. Ngày xưa thường có đội kèn đồng, hoặc nhiều nhạc cụ phối hợp chơi, nhưng những người ấy ít dần và quá mắc đối với nhiều gia đình bình dân, từ đó sinh ra các ca sĩ đám ma chỉ cần một hai tay đệm nhạc. Đội quân bê đê là mãi sau này, chen được nhờ cạnh tranh giá cả [:D]
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tui ko hiểu cái trò ca hát trong đám tang này từ đâu mà có, nhưng chắc chắn chỉ mới chừng 10 năm đổ lại, và cũng chả phải là truyền thống hay phong tục gì của người Nam cả.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng, chính xác, tại người Nam Bộ bọn này đâu có nhân vật tầm cỡ như Trần Dân Tiên, hề..hề...=D>
  4. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    đám ma trong miền nam còn mời pê đê về quậy nữa cơ. vui nổ trời luôn ý. chịu thua mấy bố nam bộ khoản này.

    còn cái vnch của mấy bạn miền nam ý mà, đến tướng cũng đa số là người gốc miền bắc các bác ạ. ông nguyễn cao kỳ người miền bắc đấy.
    tôi chỉ nói dân miền nam ở đất đấy phong thổ đồng bằng không núi non hùng vĩ như ngoài bắc nên khí thế và tâm thế không bằng ngoài bắc thôi. giống kiểu miền nam thì hơi giống cam pu chia.
    nét mặt của người miền nam cũng hơi giống người cam pu chia, mũi thấp và nước da đen hơn người miền bắc. ăn ngọt giống người miên . thậm chí từ "chiên" trong tiếng miên cũng có nghĩa là "rán" theo kiểu miền bắc , người miền nam cũng sài từ :"chiên". miền bắc thì tất nhiên là cái nôi văn hoá và lịch sử của việt nam rồi thì tất nhiên phải hơn chứ.( nói ra dài dòng lắm, từ lịch sử cũng là nguyễn hoàng vào khai phá xứ đàng trong mà).
    các nhà khoa học nổi tiếng việt nam cũng đa số người miền bắc như bác sỹ tôn thất tùng, giáo sư tạ quang bửu ... và gần nhất là giáo sư ngô bảo châu.
    lĩnh vực nghệ thuật tầm thế giới thì có đặng thái sơn
    tự dưng lên nói trần dân tiên vớ vẩn cười hề.. hề.. kiểu miền nam à ? hài thế! post bài không tính tham khảo nhảm nhí, rồi bảo mười năm gần lại đây mới có. lý luận nông cạn. cãi cùn , nếu cái xã hội lên án mạnh mẽ cái đấy hỏi xem họ có dá tổ chức vui vẻ trong đám tang thế không ? lại còn mời pê đê nữa chứ. chịu! phong tục này thì bảo discovery đến nó làm film tài liệu cho vui nhé.
    sao không cái lại được vụ con gái miền tây nổi tiếng làm massage luôn đi, nhìn vào sự thật mà vươn lên. đến bố của nguyễn đức nghĩa còn nói :" tự sỷ hữu đạt tôn" cơ mà.
    notes:
    to kieuphong, bạn có câu :" hàn mai hoạt tử nhân... câu cá mập ngoài dông hải". nửa hán nửa việt, chẳng có chút ý nghĩa nào cả, nửa mùa kiểu bắt trước mấy ông ca sĩ miền nam thi nhau đặt tên nghe như tàu nào là ưng hoàng phúc , dương triệu vũ,ưng đại vệ, nhất thiên bảo... chứ người miền bắc bọn tớ có lòng tự tôn rất cao chẳng thèm sài mấy cái nghệ danh như vậy đâu. bạn xe ca sỹ miền bắc họ hầu như sài tên thật của mình đấy chứ như hà anh tuấn, hồ quỳnh hương,hồ ngọc hà v...v..
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    đúng là mở mồm ra là thấy cái ngu. không biết gì thì để tớ chỉ cho nhé:
    thứ nhất anh bạn dựa vào cái gì mà nói người miền nam khí thế và tâm thế không bằng miền bắc hả? không bằng là không bằng ở chổ nào? tôi cũng từng đi nhiều nơi ở ngoài bắc nhưng trong tâm vẫn phục cái tính ngang tàng phóng khoáng và bình dân của người nam bộ.
    anh bạn nói quân Việt nam cộng hoà bị quân đội Việt Nam Dân Chủ cộng hoà đánh bại vậy tôi hỏi sao bạn không nhớ lại thuở xưa anh em Nguyễn nhạc Nguyễn Huệ khởi binh từ Bình Định tiến quân ra bắc đánh cho vua Lê chúa Trịnh chạy nhục nhã phải đem công chúa dâng cho Nguyễn Huệ để đổi lấy sự bình yên. Còn quân đội Việt Nam Cộng Hoà không đại diện cho toàn thể miền nam. Quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà không được dân miền nam ủng hộ và che chở, không được sự giúp sức của Mặt trận giải phóng nhân dân Miền Nam thì có mà thắng vào mắt. Chiến công này là chiến công chung của cả 2 miền, chỉ có kẻ ngu đần và nhãm nhí mới nói miền bắc thắng miền nam.
    anh bạn kể 1 số nhà khoa học vậy anh bạn có biết giáo sư Trần Đại Nghĩa không? người đầu tiên chế ra Bazoka và SkZ trong chiến khu đấy, anh bạn có biết giáo sư Lương Định Của không? chuyên gia về các giống lúa và cây nông nghiệp đấy? anh bạn có biết giáo sư Đặng Văn Ngữ không? người đầu tiên chế tạo được Penicilin trong chiến khu đấy? Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch chuyên gia về kí sinh trùng và bệnh sốt rét không? những ngưồi này về đóng góp chẳng kém gì những nhà khoa học mà anh bạn kể và họ đều là người miền nam đấy.
    anh bạn Kieuphong nhắc đến Trần Dân Tiên vì trong tác phẩm của mình ông có nói 1 câu nổi tiếng:" Hồ chủ tịch không thích người khác viết về mình" chuyện về Trần Dân Tiên thì hơi tế nhị nên anh bạn tự tìm hiểu nhé.
    người miền nam có sở trường về làm kinh tế nên những chức vụ liên quan đến kinh tế đều giao cho người miền nam và nhờ vậy mà kinh tế Việt Nam mới có được như ngày hôm nay. Chỉ có những kẻ thay vì trong đầu chứa não lại chỉ đựng toàn thứ phế thải như loài tôm mới mở mồm ra nói người miền nam khí thế và tâm thế không bằng người miền bắc
  6. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ông nói nhiều quá đi. ừh tôi công nhận chiến công cả 2 miền , chỉ nói rằng miền bắc đói rách thế tự dưng thắng miền nam àh ? thì bố kieuphong vào nhảy nói trần dân tiên.
    ừ thì mấy vị khoa học đấy giỏi thật đấy nhưng khổ cái họ chỉ mang tầm ở việt nam thôi. ý của tôi đây là đi vào tầm thế giới thì chắc là bác Ngô bảo châu được vinh dự đấy hơn hả? còn bác sỹ tôn thất tùng là người đưa nền y học việt nam sánh ngang thế giới về phẫu thuật gan ý.
    thế nhé ông trả lời đơn giản tôi mấy câu này nhé :
    1/có phải gái miền tây nổi tiếng đi làm massage không ?
    http://tintuc.timnhanh.com/phap-luat/20101020/35AADB29/Ve-noi-co-nghe-ban-dam-gia-truyen.htm
    2/ có phải đám ma dân miền nam ăn uống linh đình , có khi còn mời pede về hát không ?
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Pede-hat-dam-ma/70103471/157/
    3/ người miền nam sở trường kinh tế ? thế tại sao đa số người miền bắc vào sài gòn lập nghiệp lại có mức sống cao hơn người miền nam nói chung. thế cái ông nguyễn văn linh chắc người miền nam à?
    4/ nguyễn huệ người miền nam ? tôi tưởng ông ấy là dân nghệ An chứ hả ? bạn check lại nhé
    5/ bạn cho tôi biết nghệ sỹ nào ở miền nam mà nổi tiếng tầm hàn lâm thế giới với tớ chưa biết ai ngoài đặng thái sơn ra cả?
    giờ bạn xem bạn ngu hay tôi ngu ?. trả lời 4 câu hỏi nhanh gọn nhé, đừng nói lan man mất thời gian. thích thì tôi cân hết ngán gì dúng không bạn miền nam hào sảng =D>
    6/ bạn có công nhận rằng người miền nam ăn ngọt giống người miên và 1 số từ sài giống nhau ? ví dụ từ :" chiên" đều cùng ý nghĩa. ngoài ra người miền nam có nét giống người miên như đen và mũi thấp hơn người miền bắc ? tôi chỉ biết người ta mơ ước lấy vợ hà nội và có vẻ đẹp thanh cao lại thuần việt chứ chưa nghe ai nói mơ lấy gái sài gòn bao giờ cả ?

    tính phóng khoáng của người miền nam cũng có cái tốt nhưng cũng có cái xấu bạn ơi. suốt ngày chè chén, luời biếng hơn dân miền bắc bọn tôi nhiều, tôi chứng kiến cảnh xe ôm nhậu từ sáng đến chiều rồi
    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201003/20100112172035.aspx

    note: bạn làm ơn cho cái nguồn cho những lời nói của bạn nhé. không nói suông mất công quá đi. ngu với trả dốt, sự thật nó đập vào mắt hằng ngày ra mà không nhận ra. mà tôi nói với bạn nhé, cái tâm thế này nó là 1 bộ môn phong thuỷ đàng hoàng đấy không phải cái này tôi nghĩ bậy bạ mà nói ra đâu bố ạ.
  7. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi mà cứ thích chọc cho chó nó sủa. Mọi người rảnh quá cơ [:D]
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    đúng là tôi ngu thật
  9. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lỡ rồi thì nói vài câu, cái dạng bên trên hiểu được chút nào hay chút ấy.

    - Tướng lĩnh chủ chốt VNCH rất hiếm người miền Nam.
    - Miền bắc đói rách...nhưng vẫn còn đỡ hơn dân miền nam bị quây trong các ấp chiến lược, bị càn quét đốt phá liên tục, phải chui xuống đất để sống như Củ chi, nơi chỉ cách SG vài chục km. Sống trong lòng địch để che dấu bộ đội, đó mới thật sự dũng cảm, mới là đặc trưng của chiến tranh nhân dân.
    - Trong chiến tranh, các nhà KH miền bắc được chính quyền ủng hộ,hệ thống giáo dục ổn định, sv giỏi được cấp học bổng đi học ở các nước XHCN. Người miền nam sống trong lòng địch, các nhân tài từ các vùng quê nếu có cũng chưa chắc được học tiếp, sv có ý tưởng CM đều xuống đường đấu tranh và rất nhiều người chịu tù đày, con đường học vấn dang dở. Chính quyền cũ chủ yếu là chính quyền quân phiệt, do Mĩ nuôi nấng hoàn toàn nên có tài trợ khoa học cũng chưa chắc được nhiều.
    - Các nhà khoa học giỏi lúc ấy nếu không quan tâm đến chính trị, tập trung vào KH, thì sẽ dính dáng đến chính quyền cũ. Khi chiến tranh chấm dứt, họ ở lại trong nước đều bị nghi kị, không đươc trọng dụng để phát triển. Chế độ xét sơ yếu lý lịch để vào đại học kéo dài cho đến nửa cuối thập niên 80 mới chấm dứt cũng làm thui chột tinh hoa của dân miền nam rất nhiều, vì đa phần những người có học, có truyền thống học tập trong gia đình đều thuộc thành phần tiểu tư sản, trí thức cũ.

    Dù vậy, trong thời kì đổi mới, những học giả chế độ cũ thậm chí còn được mời làm cố vấn kinh tế. Có một hội các bác học giả cũ đã đóng góp rất nhiều trong việc phát triển nền KT TP HCM nói riêng và miền nam nói chung, tôi đọc được ở vietnamnet hay tuổi trẻ, nhưng không còn nhớ, có bạn nào nhớ thì trích dẫn dùm với.

    - Về giàu nghèo, người miền nào thành công...thì cứ xét danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán, kĩ hơn thì xuất phát điểm của họ, ban đầu có quen biết, được hỗ trợ từ trung ương...hay không. Số lượng những người thành công này từ các miền ngang ngang, nhưng không phải vô cớ mà đa phần họ lập nghiệp từ miền nam. Vô cùng hiếm những người miền trung, miền nam ra bắc lập nghiệp được.

    - Về con người: Hà Nội do dân tứ xứ ngoại tỉnh đổ về, TP HCM cũng vậy, coi như đại diện 2 miền. Vậy cứ so sánh ý thức dân 2 miền trong các lễ hội. Không phải tôi muốn chê, nhưng hầu như chỉ đọc được những tin kiểu lễ hội anh đào: bị vặt không còn hoa, 1000 năm: lộc vừng hồ Gươm bị bẻ cả cành, hội hoa xuân: cuối hội cả dân cả bảo vệ cướp hoa...Tính tình người miền Nam phóng khoáng, có thể một số mặt không tốt, nhưng ít ra nhờ vậy họ không sống chụp giựt , vì vài kiểu ảnh, vài miếng lợi nhỏ trước mắt mà hành động vô ý thức.

    Còn về mại dâm, massage...miền nào cũng có, và đó là nỗi đau chung. Một cô điếm ở bất kì đâu trên thế giới này dù họ làm điếm nhưng chưa chắc đã đánh mất tình người, lòng nhân hậu với mọi người xung quanh.

    Vậy mà cái thứ ở trên nó lấy sự bất hạnh của người khác ra để chứng tỏ nó hơn người. Giá trị con người của nó thật không băng một con điếm.
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bây giờ đến phiên tôi nhé:
    Ông cố nội của Nguyễn Huệ là người Nghệ An nhưng ông ta đã di cư vào nam, sau đó sinh ra ông nội, cha và mấy anh em Nguyễn NHạc , Nguyễn Huệ. Như vậy có thể xem Nguyễn Huệ là người miền nam hay chưa? hay thằng ngu đó tính nói tổ tiên là người Nghệ An vậy con cháu vẫn tính là người nghệ An vậy thì sẽ chẳng có ai là người miền nam cả.
    Trần Đại Nghĩa chế ra Bazoka và SKZ trong điều kiện cực kì gian khổ và thiếu thốn ở chiến khu, Đặng Văn Ngữ chết tạo ra Penicilin trong rừng nhiệt đới một điều mà viện Pasteur đã thất bại là 2 chiến công làm kinh ngạc cả người pháp và toàn thế giới, không phải là chỉ có ở Việt Nam đâu anh bạn ạ.
    còn thói hư tật xấu của người bắc à. Nhiều vô kể: thói cửa quyền hạch sách, có được tí chức là muốn làm cha thiên hạ, nịnh kẻ trên nạt kẻ dưới là thói quen mà người bắc thường làm, thói kéo bè kéo cánh một người làm quan là cả họ được nhờ đã ăn sâu vào máu mủ.
    còn rất nhiều chuyện xấu khác: VD ở miền nam tôi đọc báo hầu như có rất ít chuyện cứu net, chuyện làm_tình tập thể, chuyện cuồng hôn ... còn ở miền bắc chuyện này quá bình thường đăng báo đầy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này