1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG GIỚI TRẺ HIỆN NAY

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi havananh688, 29/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havananh688

    havananh688 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    4
    Xã hội đang ngày một phát triển, con người để sống thích nghi với cuộc sống đó cũng đang dần có sự thay đổi theo. Nhiều phong tục trong gia đình từ xa xưa dường như đã dần biến mất thay vào đó là, những phong tục, sự ăn theo của xã hội phương tây. Ngày tết không còn nấu bánh chưng, không còn những cuộc tụ họp gia đình đông đủ vào ngày giỗ tổ tiên, ông bà do sự bận bịu về công việc, nhưng thay vào đó các ngày như lể hội hóa trang, ngày valentime …. Lại đang được diễn ra phổ biết. Cuộc sống hiện đại đã buộc con người phải thay đổi để năng động, phù hợp hơn với xu thế mới mà xã hội yêu cầu. Tuy nhiên, việc thế hệ trẻ hiện nay sống quá thờ ơ, vô cảm với cuộc sống xung quanh đã buộc mọi người phải nhìn nhận lại cách ứng xử của một bộ phận không nhỏ thế hệ thanh niên. Họ sống quá thay đổi có những bạn trẻ dường như không biết đến khái niệm của đạo đức, không biết đạo đức chính là cái gốc của cây, là ngoạn nguồn của sống , mà cứ sống theo cảm nghĩ, theo sự đua đoài tồn tại trong xã hội, không còn nghĩ đến khái niệm “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” không tôn trọng thầy cô, bạn bè kể cả bố mẹ ông bà trong gia đình nói cũng không nghe theo. Có thể đây chỉ là quan điểm một phía nhưng nó cũng phản ánh được phần nào cách nhìn nhận về những chủ nhân tương lai của đất nước, nhất là ở các thành phố lớn. Đất nước phát triển, hội nhập, kéo theo nó là hàng loạt sự du nhập của các nước phat triển nhưng thuận lợi khi đi theo con đường làm giàu của các nước đó, nhưng sự hội nhập đã làm cho con người đi quá xa, có những người đã vô tình hòa tan vào cuộc sống đó, không còn thích xem những bộ phim Việt mà thay vào đó là phim hàn, phim Mĩ…không còn thích cách ăn mặc truyền thống, không thích những chiếc áo dài mà thay vào đó là những mẫu quần áo Hàn, đầu phải cắt sao cho giống những nhân vật đó. Đã bao giờ bạn nhìn thấy trên đường mình đi học, đi làm có vô số những bạn trẻ quần áo đẹp sặc sỡ, xinh xắn trong những phụ kiện thời trang và tung tăng dạo phố. Có thể lúc ấy bạn thấy họ đep, họ được nhiều người ngưỡng mộ nhưng khi họ nhận được lời mời chào mua hàng hay những người ăn xin trên đường thì họ nhanh chóng quay ngoắt đi và tung ra vô số những câu nói thiếu văn hóa thậm chí là quá tồi tệ, không chấp nhận được” Ngày đẹp trời thế này mà gặp mấy loại người này thì chỉ ám thôi, đen thật…!”.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa - Nguồn internet
    Ý thức của con người không còn được nâng lên mà đang ngày một xấu đi, Bạn đi chơi trong công viên cùng bạn bè, người thân, được ngắm những bãi cỏ xanh mướt, những bông hoa rực rỡ và vô số những điều thú vị khác mà nó đem lại. Tuy vậy, một cảnh tượng trớ trêu thay đó là rất nhiều bạn trẻ lại đạp lên cỏ, ngắt hoa và càng tồi tệ hơn là họ sẵn sàng xả ra ngay cạnh chỗ ngồi của mình vô số rác thải: giấy, vỏ chai, túi đựng đồ ăn hay thậm chí là cả thức ăn nhẹ còn thừa…. Điều này có thể không còn quá xa lạ nữa bởi có thể ở bất cứ nơi đâu trên những con đường Hà Nội bạn cũng có thể gặp. Chắc ai cũng biết hình ảnh song tô lich hiện nay, những người sống xung quanh đó đang dần hủy hoại nó,những ống cống chăng chịt từ các nhà máy, các nhà dân chảy ra song, khiến cho con song đã làm cho con song biến thành màu đen của nước. Mời bạn đọc tiếp tại đây.

Chia sẻ trang này