1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Hoá Ứng Xử !!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi motthoang_hn02, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Văn Hoá Ứng Xử !!!!!

    Các bạn à !Trong muôn mặt của cuộc sống đời thường có bao giờ các bạn tự hỏi mình rằng trước 1 sự việc mình làm như vậy có đúng ko?hay có khi nào bạn thật sự hài lòng về những gì các bạn đã nói, đã hành động trước bất kì 1 ai đó ?Có lẽ sẽ là rất khó để có 1 khái niệm chuẩn về cách ứng xử trong mọi hoàn cảnh bởi vì mỗi người đều có 1 tình huống khác nhau,1 lối sống và cách nghĩ không giống ai ...................Trước 1 sự việc bao giờ bạn cũng cần phải tìm cách ỨNG nó như thế nào?để rồi sẽ XỬ ra sao cho hợp tình hợp lý ?Có thể các bạn sẽ tự tin và nghĩ rằng mình kinh nghiệm, từng trải trong mọi lĩnh vực của cuộc sống ..........vậy thì các bạn hãy thử sức mình với tình huống sau đây,các bạn hãy cùng tôi tìm ra cách giải quyết " thấu tình đạt lý nha " :
    Trong 1 buổi họp, hội thảo có tính chất quan trọng vậy mà bạn lại vô tình làm vương nước trà lên áo sếp , vậy bạn sẽ làm gì để không mất mặt sếp và cả bạn nữa?
    Hãy đọc và viết những dòng suy nghĩ của bạn , cùng chia sẻ với tất cả mọi người được không?Nếu bạn có tình huống nào khó xử đừng ngần ngại vào đây tâm sự, biết đâu bạn lại tìm ra những lời giải cho bài toán khó của riêng mình ! và biết đâu tình huống khó xử của bạn cũng là tình huống của 1 ai đó .................đang cùng tâm trạng
  2. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 người bạn chơi với nhau từ ngày còn nhỏ!! Chúng tôi lớn lên cùng nhau và cùng nhau lên HN học tập . Khi lên trên HN chúng tôi vẫn chơi với nhau thân thiết như ngày nào. Chúng tôi cũng trọ gần nhau!! Bây giơ chúng tôi ra trưong và đã đi làm nhưng vẫn giữ vững tình bạn đó!! Tôi nghĩ là chúng tôi sẽ không có gì làm thay đổi đuợc tình bạn đó.
    Nhưng rồi 1ngày Cô bạn của tôi thổ lộ tình cảm của cô ấy dành cho tôi!! Thật sự tôi rất ngỡ ngàng và bất ngờ và rất thương cô ấy!! Vì đã dấu tình cảm của mình quá lâu. Nhưng chớ trêu thay tôi lại không thể yêu cô ấy đưọc chỉ dùng lại ở Tình bạn mà thôi!! Tôi không muốn làm cô ấy buồn, không muốn mình mất đi 1 nguòi bạn như vậy, nhưng lai không thể đến với cô ấy bằng Tình yêu?? mặc dù tôi và cô ấy vẫn chưa yêu ai?? Còn cô ấy thì lại có nhiều người theo đuổi.Tôi phải làm gì bây giơ???
    Các bác hộ tôi đuọc không?
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 06/06/2006
  3. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0

    Trong 1 buổi họp, hội thảo có tính chất quan trọng vậy mà bạn lại vô tình làm vương nước trà lên áo sếp , vậy bạn sẽ làm gì để không mất mặt sếp và cả bạn nữa?
    Theo tui thì: Việc đàu tiên là lấy khăn lau qua cho SẾP
    sau đó thì.......... bảo Sếp về nhà nghỉ ngơi!!! hiiiiiiiiii
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1 : Theo em thì diễn biến tâm lý đó cũng là bình thường trong chuỗi những xúc cảm của nam nữ ............sở dĩ chị ấy có tình cảm với anh lâu vậy mà chưa dám nói,theo em nghĩ có thể chị ấy vẫn ngại(vì dù sao cũng là con gái)thứ 2 chị ấy sợ nói ra nếu anh ko đồng ý thì sẽ khó xử cho cả 2 và chị ấy sẽ có thể chấp nhận mất đi cả tình bạn và tình yêu !
    Vàng 2 : Có thể nói chị ấy cũng đã dũng cảm nói ra sự thật ấy như 1 sự chiến thắng chính bản thân mình.Nhưng vấn đề lại là ở anh đó,chị ấy nói rồi anh sẽ phản ứng sao đây?em nghĩ anh nên nói thật tất cả suy nghĩ của mình(nói 1 cách chân thành như những câu chuyện ngày xưa 2 người thân nhau vẫn chia sẻ và khuyên nhau..........)
    Anh hãy cho chị ấy hiểu rằng bên cạnh chị ấy còn nhiều người con trai khác,hãy tạo cho họ cơ hội............và anh nên ở bên chị ấy với vai trò 1 người bạn thực sự,anh có thể tư vấn cho chị ấy những điều thuộc về tâm lý của con trai,biết đâu chị ấy sẽ hiểu ra và thầm cảm ơn anh đó ! Em tin là 2 người sẽ lại là bạn tốt như xưa thôi !
    Trên đây chỉ là 1 vài suy nghĩ của em hi hi anh và mọi người có ý kiến khác chứ?cùng vào bàn luận đi nèo
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, đổi tên topic thành Tâm sự đê :D
    Trường hợp của Onelove thì cũng khá phổ biến, không có gì là khó xử lắm đâu. Đơn giản iem nghĩ thế này nhá : Một người con gái dám can đảm thổ lộ tình cảm của mình trước người con trai thì cũng sẽ can đảm chấp nhận và vượt qua khi bị người con trai từ chối. Con gái thì thường thế này : Luôn hi vọng nhưng cũng chuẩn bị tinh thần nếu hi vọng đó biến thành thất vọng.
  6. TruongDucTien

    TruongDucTien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người!!
    Tôi cũng rất bất ngờ khi diễn đàn này lại có thể tâm sự được nhiều câu chuyện như vậy.Tôi chưa có câu chuyện j để mọi người cùng chia sẻ nhưng tôi nghĩ chúng ta cần có một tấm lòng đồng cảm cùng mọi người như thế thì khi khó khăn chúng ta sẽ vượt qua cho dù mọi người không giúp j được nhưng chỉ nghĩ là mình sẽ có người hiểu, thông cảm với mình.Chúng ta sẽ không cô độc trên con đường đang đi.
    Còn câu chuyện góp vui của cô Thứ_6 cũng chưa hiểu hết được nỗi khó xử của người bạn chúng ta.Cần có cái nhìn gần gũi hơn.Hay là Thứ_6 vô tư lắm nhỉ.....
    Thôi, hẹn mọi người dịp khác vậy
    Best Regard
    Tiến.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, trường hợp của em một thoáng tà áo dài bay.. mình xin lỗi sếp rùi bảo: em luôn tin tưởng sếp thành công trong mọi trường hợp Em thấy chiếc áo vẫn đẹp lắm ạ
    còn trường hợp của onelove, tôi nghĩ: con gái hay ảo tưởng khi yêu ai, cô ấy luôn cho rằng mọi suy nghĩ, mọi hành động quan tâm của đối tượng đều thể hiện tình yêu cho mình. Thế cho nên nếu bạn không có yêu cô ấy, hãy nói rằng bạn luôn coi cô ấy như một người bạn thân nhất, từ trước tới giờ và mãi mãi.. Nói thế thôi là cô ấy hiểu .
    và tôi cũng nghĩ bạn Tiến nên đề xuất ý kiến riêng của bản thân giúp các bạn ấy không khó xử trong tình huống này
  8. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi ngưòi đã chia sẻ!!!
    Mọi nguời cùng Post các tình huóng mà mình gặp lên cho bà con góp ý nhẩy!!!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    zạ báo cáo với cả nhà ! sở dĩ vì sao em đưa ra tình huống như vậy là bởi vì chính em đã bị rơi vào trường hợp ý đấy ạ !
    Cả nhà mình bít em xử lý thế nào không ạ? he he ngay sau sự việc xảy ra thì sếp rất tức giận nhìn em với ánh mắt chớp chớp hình viên đạn cao xạ pháo thế rùi ngay lập tức sếp bị em "chinh phục" bởi 1 câu nói : Sếp ơi ! cho em hỏi bà xã của sếp dùng bột giặt nào mà áo sếp "trắng gì mà sáng thế? " lúc ý cả hội trường cùng với sếp cười như kiểu Thị Nở được mùa Ngô và Liên Xô được mùa chuối đấy ạ sếp chỉ còn biết nói với em rằng : cô bé này khá lắm nha ! (hú hồn,may mà em nhanh chí ạ )
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Lang thang qua chủ đề này thấy cũng khá hấp dẫn !
    Tình huống tôi đưa ra là :N (là con trai nhé) và M yêu nhau. T là bạn của N (ở cùng fòng với N).
    Một ngày kia N fát hiện ra T có tình cảm với M. Sau đó N gặp M và nói ra điều đó. Thật bất ngờ khi M nói rằng M cũng có tình cảm với T. Vậy nếu bạn là N bạn sẽ xử lí tình huống này như thế nào ?
    Nếu bạn là M bạn sẽ xử lí tình huống này ra ?
    Đây có thể là tình huống khá phổ biến và cũng khá phức tạp. Mong các bạn hãy cho ý kiến !

Chia sẻ trang này