1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Hoá Ứng Xử !!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi motthoang_hn02, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    gớm người ta tên giè bác không vít luôn ra cho nó nhanh,cứ Nờ với Mờ roài lại cả Tê nữa làm iem cứ loạn cả lên pác đưa ra tình huống nài iem cũng xin giả nhời 1 vài ý kiến ý cò của iem nhớ
    thú thực với pác và tất cả những ai đang.................đọc những dòng chữ nài 1 điều là : iem đã được gặp,được đọc rất nhiều trường hợp như thế nài.Thậm chí (iem nói khí không phải các pác bỏ qua ) chứ có trường hợp 2 cô bạn gái ở với nhau,đến khi cô thứ nhất tên Hoa về quê đột xuất(hôm trước và hôm sau lên luôn),anh chàng người yêu đến tìm không thấy roài chả hiểu sao anh chàng ấy và cô bạn thân cùng phòng kia tên Lan lại " mây gió trăng sao " với nhau trên................giường ngay tại căn phòng ấy,Hoa lên mở cửa phòng(chỉ khép hờ )thì trời ơi...........!.Kết cục câu chuyện là sự rối tung của cả 3 ..........không phải ngẫu nhiên iem kể câu chuyện này bởi nó cũng na ná tình huống của pác kia đưa ra đấy thôi (khác 1 tẹo là nó hơi quá giới hạn )
    - Nếu iem là Nờ thì iem sẽ chẳng việc gì phải nói với Mờ là Tê có tình cảm với người yêu của mình(không nói cũng chả ai bảo mình câm) cứ để xem 2 người đó sẽ có những diễn biến tâm trạng,tình cảm với nhau như thế nào sau khi mình phát hiện như thế(trường hợp nài mà cà cuống lên thì hỏng hết tất cả ).Sau 1 thời gian quan sát mà thấy đúng sự thật là như vậy thì sẽ hẹn 2 người kia đến 1 địa điểm nào đó để nói chuyện,ban đầu sẽ là nói nhẹ nhàng,sau đó sẽ là những lời nói dưới góc độ cảnh cáo với cả 2, đại loại là những câu như : có phải 2 người thích thú với trò đùa này không?ngày bé có lẽ 2 người hay chơi trốn tìm nhỉ? trái tim của 2 người có lẽ nó được cấu tạo đặc biệt khác với mọi người phải không?(có khi nó phải là 5 ngăn ấy chứ)ha ha đau phải biết (nhẹ nhàng thế thoai )
    - Nếu là Mờ thì iem sẽ làm như sau : khi đã không còn tình cảm với Nờ thì cũng nên nói thẳng : đau 1 lần rùi thôi ,không nên tỏ ra níu kéo,đừng nghĩ thương bạn gái mà không dám nói(bởi chính điều ấy vô hình dung điều ấy sẽ là thương hại ).Hãy nói tất cả khi sự việc chưa quá muộn và nhận lỗi với cô ấy,cho dù biết rằng bạn gái sẽ rất đau khổ nhưng rồi cô ấy sẽ hiểu rằng : tình cảm không thể ép buộc.............. còn hơn là để cả 3 rơi vào tình huống thế này sẽ là sự đau đớn cho cả 3,tình bạn - tình yêu(nói chung các loại tình ) đều không còn nguyên vẹn,vớ vỉn sẽ mất hết )và tin rằng chẳng ai là người hạnh phúc(có chăng cũng chỉ là sự giả tạo bề ngoài)
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Trước hết N phải xem lại tình cảm M dành cho mình ở mức độ nào
    hỏi thẳng M xem thực lòng cô ấy yêu ai N hay T, hãy rời xa M một thời gian để cô ấy xem lại tình cảm của mình
    Vấn đề ở đây còn là tình bạn giữa N và T, làm thế nào giải quyết mọi việc mà vẫn giữ được tình bạn đó, thời gian là cần thiết cho cả 3 người, trong đó M sẽ là người quyết định.
    cô M này cũng hay nhỉ
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Các anh chị ơi ! thử sức mình với tình huống nài ạ
    Bạn có 1 anh bạn trai thân,anh ta có 1 cô người yêu nhưng vì điều kiện ở xa anh ta không thể về tặng quà ngày 14/2 cho cô ấy được và anh ta muốn nhờ bạn là 1 người bạn thân tin cậy,vậy bạn nghĩ sao?
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã giúp tôi nhưng đoạn cuối bạn nhầm lẫn lung tung cả !
    Tình huống bạn đư ra thật ra tuy đơn giản nhưng khá nhạy cảm. vì:
    Bây giờ kô thiếu gì cách có thể chuyển quà đến tận tay người mình yêu như vậy kô nhất thiết fải nhờ ai gửi hộ. Đôi khi lại làm khó cho bạn mình như anh bạn được nhờ trên chẳng hạn.
    Tình huống chỉ thực sự khó khăn cho anh chàng được nhờ mà thôi. Không giúp cũng dở mà giúp thì còn dở hơn.
    Theo tôi tình huống này cũng dễ giải quyết thôi. Anh bạn kia nói với bạn mình là không giúp được và nên đưa ra cho anh ta 1 vài cách có thể giúp anh ta chuyển quà đến tận tay người yêu mình( tất nhiên là cũng qua trung gian thôi) như: dịch vụ chuyển quà ngày 14/2 hoạt động rất mạnh và một số cửa hàng chuyển hoa đến tận địa chỉ mình yêu cầu mà. Hoặc nếu như là một món quà thì anh ta cũng yên tâm EMS sẽ giúp anh ta chuyện đó.
    Đối với tôi luôn có một quan điểm rất rõ ràng: KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP MÌNH CÓ TÌNH CẢM VỚI NGƯỜI YÊU CỦA BẠN MÌNH !
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề ở đây không phải là dich vụ bạn à ! nếu nói đến dịch vụ chuyển quà thì chính người kia ở đâu mà chẳng chuyển được quà về cho người yêu mình ! Điều anh ấy muốn là nhờ bạn thân mình chuyển tận tay,bạn hiểu chứ?
    Theo mình để tránh cho sự khó xử cả 2 thì bạn trai nhận chuyển quà nên đi cùng người yêu của mình luôn để không bị hiểu lầm!Giả sử chưa có người yêu thì đi cùng em gái hay 1 ai đó,bởi vì là bạn thân của nhau nên anh chàng kia mới tin cậy nhờ như vậy.Mà cô người yêu có lẽ cũng biết bạn thân của người yêu mình như thế nào,mọi chuyện cũng đơn giản thôi !
  6. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn motthoang_hn02 đã đưa ra một topic rất hay và cũng rất thực tế
    em có một tình huống của bạn em muốn nhờ các bác cho ý kiến
    Thằng bạn thân của tơ yêu một cô bé cùng lớp : luc đầu hai đứa nhận nhau là anh em kết nghĩa nhưng rồi thằng bạn tớ lại yêu người em này từ khi nào không biết . Nhưng không dám nói với cô bé kia bởi nó sợ mất tất cả khi nói ra cô bé đó không còn nhìn nó nữa , có thể cô bé đó cũng yêu nó vì bao nhiêu người theo đuổi mà cô bế đó cũng không yêu ai . Thằng bạn tớ nó cũng không yêu được ai bởi mỗi lần định yêu ai nó lại có cảm giác tội nỗi Mọi người cho em ý kiến để em giúp nó vì tình huống này em chụi không giúp được nó .Nếu các bác là bạn em thì nó phải làm gì vừa có thể nói cho cô bé biết được tình cảm của hắn vừa không để cô bé kia ..............
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Điều đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ topic của mình.Hi vọng rằng bạn và mọi người không ngại khi đưa ra những tình huống khó xử của cá nhân,bạn bè,..................của bất cứ ai đó(hoặc có thể là những tình huống tưởng tượng) để chúng ta cùng bàn luận,đưa ra giải pháp tốt nhất........Tình huống của bạn mình xin giải quyết thế nài hi hi
    1.Chuyện chơi thân với nhau như anh em rồi 1 trong 2 hoặc cả 2 nảy sinh tình yêu đó là chuyện bình thường bạn à !
    2.Còn đoạn mầu vàng kia mình nghĩ rằng cũng không hẳn là thế,bạn nam kia vẫn có thể yêu bạn gái nào đó(và ngược lại cô bé kia cũng vậy) trong khi đó vẫn có thể duy trì 1 tình bạn - tình anh em với cô bạn cùng lớp đó.Đấy là trong hoàn cảnh cả 2 chưa chắc chắn rằng đã yêu nhau thật sự !
    3.. Còn nếu bạn nam kia đã xác định rằng yêu bạn nữ cùng lớp thì chẳng cần phải nói nhiều,con gái rất nhạy cảm ! hãy chứng minh bằng những điều cụ thể và thiết thực nhất.Nếu thật sự yêu cco bé đó thì nên nói để họ hiểu và biết rằng : ừ ! mình cũng đã - đang có người để ý - thương yêu ! mà nói luôn 1 câu thế này cho nhanh nhé : yêu thật lòng mà không nói ra thì thể nào cũng bị thằng khác nó nói trước(nhất là với những em được nhiều "vệ tinh" vây xung quanh),vớ vỉn rmất người yêu như chơi rồi lại ngồi đấy mà tiếc : biết thế sao mình không nói trước thằng kia nhỉ?
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    topic này hay, tuy nhiên các bạn đưa các tình huống hơi xa vời, chủ yếu là trong lý thuyết. Có mấy điểm tớ muốn nói :
    - Cố gắng đừng vất rác ra đường, thuóc lá hoặc que kem, hay hạt hướng dương. tôi tháy nhiều nam thanh nữ tú xinh đep ăn kem có cái thùng rác cũng không buồn cho que vào
    - Đi lại ý tứ và hạn chế dùng còi. đặc biệt là loại còi to như còi ô tô lại lắp vào xe máy, bóp còi inh ỏi, điều này tôi thấy rất vô học
    - Để xe sao cho hợp lý, có cái lối lên xuống thì đừng để xe vào đấy , hoặc kông nên đỗ xe trước cổng nhà khác.
    - Hút thuốc hạn chế ảnh hưởng đến người khác.
    có mấy nhời
  9. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nói khi không phải bác bỏ qua cho iem bác là lao công kiêm bảo vệ à?
    Báo cáo là đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của bác và xin chân thành cảm ơn bác !Mọi người ơi ! đây cũng là Văn hoá ứng xử đấy ạ !
    Không hẳn là trong lý thuyết đâu,nó rất gần và sát với thực tế đấy chứ ! thậm chí tình huống đầu tiên iem cũng đã từng trải qua rùi bác ạ
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tình huống này,có ai cùng em giải quyết không ạ?
    Giả sử bạn có 1 người yêu và 1 người bạn thân, vào 1 ngày nào đó bạn biết tin cả 2 cùng phải ra sân bay và bay cùng giờ nhưng khó khăn ở đây là họ lại khác sân bay .Vậy bạn nghĩ sao khi bạn muốn đi tiễn họ mà thực tế thì lại không tiễn được 2 người cùng 1 lúc?

Chia sẻ trang này