1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Hoá Ứng Xử !!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi motthoang_hn02, 06/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bắt tay cái nào : Cùng chung quan điểm
  2. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi bắt tay với! cùng chung quan điểm nèo!!
  3. bienxanh123

    bienxanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bx xin tham gia thế nay:
    Việc mà mình vô tình đổ chén trà vào áo xếp. Thì trước hết phải nói là: đó là một điều mà mình cảm thấy đáng trách. Và cùng vì một sơ suốt nào đó mà điều đó xảy ra, nhưng dù sao đó cũng là một điều đáng tiếc. Cách xử sự thông thường đó là: mình nên thành thực xin lỗi với một thái độ thành khẩn là tốt nhất. CÒn cách mà bạn đưa ra, "vợi xếp dùng bột giặt ...?" cũng là một cách ứng xử độc đáo. Nhưng xem ra, còn tuy vào xếp. BX cảm thấy, trong phần lớn các trường hợp thì mình không thể trả lời kiểu đó được.
    Con về chuyện bạn cùng phòng mình nói với bạn gái của mình là: có tình cảm với bạn gái mình, và bạn gái mình cũng đáp lại là có tình cảm với người đó.
    Ở đây, trước hết mình phải xem lại lời nói. Cần phải phân biệt câu nói kiểu "có tình cảm" với câu nói "yêu". Vì thực sự, nhiều khi chúng ta có sự hiểu lầm. Đối với người đang yếu, có thể vì ghen, vì nâng cao quan điểm, mà coi chuyện bạn trai mình có tình cảm, quý mến bạn gái mình thành tình yêu. Và cũng tương tự như vậy, bạn gái mình cũng có thể quuý, tôn trọng bạn trai của mình. Nhưng đó không phải là tình yêu, và họ hoàn toàn có quyền nói nhưng điều như vậy.
    Vậy cái chính ở đây, BX khuyên bạn là nên kiểm tra lại nhưng câu nói đó, và xem thực sự câu nói đó là thế nào. Còn nếu như, bạn trai mình và người mình đồng thanh nói là họ cung yêu nhau, thì tốt nhất nên giải tán sớm cho đỡ lắm chuyện.
    Chúc anh em thành công
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Các anh chị và các bạn thử sức với tình huống nài ạ :
    Giả sử bạn có 1 người yêu và 1 người bạn thân, vào 1 ngày nào đó bạn biết tin cả 2 cùng phải ra sân bay và bay cùng giờ nhưng khó khăn ở đây là họ lại khác sân bay .Vậy bạn nghĩ sao khi bạn muốn đi tiễn họ mà thực tế thì lại không tiễn được 2 người cùng 1 lúc?
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Vì bạn không nói rõ nhân vật chính là Girl hay Boy. Tôi cứ đặt nhân vật chính là G và người bạn thân kia là B(chứ nếu bạn thân là G thì còn gì là khó nhỉ )
    Cũng còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh nữa chứ:
    Nếu bạn ở gần người yêu hơn(vị trí địa lí nhé) thì bạn tiễn người yêu là không cần bàn cãi. Còn người bạn thân kia bạn gọi điện và chúc Thượng lộ bình an cũng ổn mà. Là bạn thân chắc sẽ hiểu thôi.
    Còn nếu như ngược lại, và điều kiện không cho fép bạn về để tiễn người yêu thì bạn hãy gọi điện cho anh ấy và nói cho anh ấy biết. Anh ấy sẽ buồn nhưng cũng không thể trách bạn được.
    G bao giờ cũng dành Tình yêu mãnh liệt cho người mình yêu vì vậy nếu là tôi tôi sẽ tìm mọi cách để tiễn người mình yêu lên đường !
    Gọi điên chưa fải là cách tối ưu nhất nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Hãy đợi khi công nghệ 3G được đưa vào sử dụng thì sẽ tốt hơn !
  6. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    mọi người đã đóng góp những ý kiến rất hay tuy không phải là ý kiến cuối cùng nhưng cũng là môt định hướng để những cho những ai chưa giải quyết được vấn đề của mình có cái nhìn khách quan hơn và còn là kinh nghiệm cho những người chưa gặp khi gặp sử lý được nhanh tróng chinh xác và hiệu quả cảm ơn tất cả các bạn
  7. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    mọi người lang thang ở đâu hết hic hic không thấy hic hic cho y kiến gì cả
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Giả sử bạn có 1 người yêu và 1 người bạn thân, vào 1 ngày nào đó bạn biết tin cả 2 cùng phải ra sân bay và bay cùng giờ nhưng khó khăn ở đây là họ lại khác sân bay .Vậy bạn nghĩ sao khi bạn muốn đi tiễn họ mà thực tế thì lại không tiễn được 2 người cùng 1 lúc?
    Tình huống này iem có ý kiến giải quyết :
    Lúc đó em sẽ ra biển gọi điện cho 2 người và nói rằng thực sự 2 người em đều yêu quý,em ko muốn chứng kiến 2 người ra đi ( tất nhiên là sẽ trở về )nếu chia tay người này sẽ là mất lòng người kia và ngược lại,em ko còn cách lựa chọn nào khác,để 2 người yên tâm đi mà ko vương vấn,bịn rịn ................hic nghe có vẻ như là phim Hàn Quốc ấy nhở?
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tiếp theo là tình huống nài ạ (mọi người toàn vào giả nhời,chả chịu đưa ra tình huống giè cả hic hic )
    Giả sử bạn vừa chia tay người yêu mà người ấy đã đi với người khác(họ rất tình cảm với nhau)******** cờ thấy họ khi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ,vậy bạn sẽ làm gì trong tình huống này?
  10. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này