1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Hoá Ứng Xử !!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi motthoang_hn02, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hơ, có gì mà khó xử nhờ? Là tớ, tớ cũng dừng đèn đỏ, vênh mặt lên, không thèm để ý đến họ. Họ thấy mình họ ngại, chứ mình ngại giề
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Theo như thu_6 cũng là 1 cách giải quyết nhưng mà tôi lại có cách khác :
    Tại vì mình đang đứng cạnh họ nên chẳng cớ nào mà mình lại không lại gần họ,mỉm cười 1 cái(chú ý đây là nụ cười chua chát và có chút khinh bỉ nha ) tôi sẽ vẫn tỏ ra bình thường và chào người yêu cũ rồi nói 1 câu rằng : chúc mừng anh nhé ! (chắc mặt hắn lúc ý sẽ ngơ ngác chả hiểu tôi chúc mừng cái giè ha ha )rồi sau đó tôi phóng xe đi luôn(có lẽ lúc ý đèn cũng đã xanh )
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Khi đã chia tay rồi thì cuộc sống tình cảm của mỗi người chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả, mà thường thì phải có một lý do nào đó mới chia tay nên chuyện người ta có người khác là đương nhiên. Chẳng tội gì phải cười chua xót, hay thể hiện cảm xúc, ngã tư đèn đỏ thiếu gì chỗ đứng
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thì ai chẳng bít là như thế nhưng đây em giả sử là đứng cạnh mà chứng kiến cảnh đó mà chị !
    Em nói cười chua xót là có lý do riêng của em bởi trong nụ cười ấy có ẩn chứa 1 điều rằng " anh là 1 kẻ khốn nạn ! " nếu người ta yêu mình thật lòng thì không thể nào nhanh chóng đi với người khác như vậy,vết thương lòng đâu dễ nguôi ngoai ! Vậy người ta mà đi như thế thì sẽ là kiểu người gì đây?
    Và nụ cười chua xót ấy còn ý nghĩ rằng : chúc mừng 1 con nai vàng ngơ ngác đã trúng gió

  5. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại , đã lượn em cho tầu lươn luôn . qua đó mới biết được mình đã chia tay hoàn toàn đúng hic hic không thể để cắm sừng hiiiiiiiiiii
  6. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nèo mọi người vào giúp Anh chàng này những tình huống khó xử này nhé
    Một hôm anh ta đến nhà bạn gái chơi, thấy mẹ bạn đang quét nhà, anh chạy lại:
    - Bác để cháu quét cho.
    - Nhà tôi tôi quét, anh không phải giúp.
    Anh chàng bèn ra bàn nước, rót một chén nói với bố cô bạn:
    - Cháu mời bác uống nước ạ.
    - Nước tôi tôi uống, anh không phải mời.
    Anh chàng hoảng quá bèn rút bao thuốc ra vớt vát:
    - Bác xơi điếu thuốc cho thơm miệng ạ.
    - A ! Dễ thường anh bảo không có thuốc của anh thì miệng tôi thối chắc?
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục chiến đấu chờ nàng vào, cứ nói chuyện, cố mà chịu thái độ đó, chờ thời cơ để thay đổi tình thế
  8. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiii khó quá hic hic nếu mà là em hiiiiiii em cứ ngồi lỳ cho biết tay hiiiiiiiii cứ trai lì là cho các cụ biết tay khổ một nỗi người ta bảo đánh thì phải đánh từ trung ương đến địa phương hic hic mà anh này lại chưa làm được hic hic khó đây
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tình huống này của anh em nghĩ rằng bi giờ cũng không có nhiều,nhưng không thể phủ nhận là không tồn tại phải không anh?
    Em nghĩ rằng thời buổi ngày nay đa số các bậc phụ huynh đều đã nghĩ thoáng hơn nhất là chuyện yêu đương của con cái anh ạ ! Thường thì con mình dẫn bạn trai(gái) về nhà,các cụ cũng không muốn làm mất mặt con mình nên luôn cư xử cho đúng với "bề trên " phải không anh?
    Ở trường hợp này em chắc rằng các cụ không có cảm tình với anh chàng kia hoặc là các cụ đã nghe điều tiếng gì đó về anh chàng này nên không thích(có lẽ là lo cho con gái,sợ cô con gái sẽ khổ nếu "gắn bó " với chàng) hoặc cũng có thể là các cụ rủ nhau xả stress cùng 1 lúc thì sao nhờ(nhất lại là vào cái mùa nhạy cảm nài ) Theo em thì anh chàng nên tránh đi chỗ khác 1 lúc (không phải là sợ gì mà là để các cụ nguôi giận ) rùi sau đó chờ vị cứu tinh là cô bạn gái xuất hiện,có lẽ cô ấy sẽ nói để ba mạ hiểu hơn.Trường hợp này co gái lại đóng vai trò quan trọng,ba mẹ và bạn trai có vui vẻ hoà thuận hay không là ở sự thể hiện của cô gái !
    Có 2 phương án để cô gái giải quyết :
    1.Nói để ba mẹ hiểu cho bạn trai mình(nói khách quan và không được bênh ai )
    2.Có thể nói 1 vài câu chuyện gì đó để xua đi không khí đang có,để mọi người chú ý nghe theo mình,tất cả cùng hoà đồng thì mọi chuyện sẽ qua đi nhanh thôi mà !
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Các anh chị ui ! giúp bạn em tình huống này ạ !
    Ở lớp nó có 1 thầy giáo bộ môn 52 tuổi (đã có vợ và 2 con),ban đầu thầy quan tâm và tỏ ra quý mến thì nó cũng chỉ nghĩ tình thầy trò bình thường thôi.Nhưng rồi 1 hôm cả lớp về hết,thấy gọi nó lại và nói rằng: thầy yêu em !nó bàng hoàng không thể tin nổi,nó không biết nói gì với thầy trong tình huống này! Bây giờ đi đâu,làm gì nó cũng bị ám ảnh bới hình ảnh của thầy và câu nói ấy !(cho em bí mật giữ kín tên thầy và trường ĐH của nó nhé ! ) mọi người giúp bạn em với nào !

Chia sẻ trang này