1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Hoá Ứng Xử !!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi motthoang_hn02, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    He he he he, cũng khó ra phết! Từ chối thẳng thừng thì coi chừng, thầy cho học đi học lại môn này mãi, để có cơ hội tiếp cận "tình yêu". Nhưng nếu không rành mạch, cầm chắc sẽ gặp ối chuyện chả ra gì. Đời là thế, có mất cái lọ mới được cái chai!
    Tớ đang hình dung, nếu lúc thầy tỉnh tò, cô học trò nhìn thẳng vào mặt thầy bảo: "Vậy thầy bỏ vợ, cưới em đi" thì không biết lão thầy khốn nạn ấy nói gì nhỉ?
  2. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    khó mà không khó dễ mà không dễ hiiiiiiiiiiiii nếu đồng ý cái gì cũng có còn không thì haha . Nhưng có ai thử tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của họ chưa . Mình không dám chắc tất cả cuộc sống của họ đều hạnh phúc một nửa trong số đó là địa ngục các bạn à . Tại sao mình dám nói như vậy vì mình đã được chứng kiến một câu chuyện có thật :
    Cách đây vài tháng mình đang ngồi uống nước trên phố Trần Quốc Hoàn có một người ngã xe vì hơi phê phê theo phản xạ tự nhiên mình chạy ra dựng xe và đỡ họ dậy . Mình không ngờ đó là một thầy giáo dậy trong trường sư phạm nhà ở khu tập thể cạnh phố Phan Văn Trường lúc đó như có điều gì đó bức xúc người đó kể hết về cuộc sống riêng của gia đình lúc đầu mình không tin nhưng khi đưa thầy về nhà mình mới thấy những điều thầy nói hoàn toàn là sự thật . Nhưng họ không thể ký vào tờ giấy ly hôn chỉ vì sự giàng buộc là những đứa con và vì danh dự của người thầy . Rời nhà thầy khi về mình luôn đặt câu hỏi ? "trong những ngôi nhà cao tầng của các thầy cô có bao nhiêu địa ngục như thế " phải chăng người thầy của bạn cũng là một người đang trong địa ngục đó . Khí gặp bạn của bạn thấy được những điều tốt đẹp và .......ở cô học trò mà vợ mình không có lên tình yêu nẩy nở cũng dễ hiểu
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em xin nói thêm 1 vài chi tiết về tình huống này vì hum ý em vội out nên chưa nói kịp ạ !
    Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở câu : thầy yêu em thì đơn giản quá đấy ạ ! Điều phức tạp hơn là thầy này đã từng có lần làm cho 1 sinh viên nữ có thai và bị ra hội đồng kỉ luật của trường suýt nữa bị đuổi việc nhưng nhờ thành tích của thầy cũng khá dày dặn nên đợt đó được châm trước(ông nài chứng chết không chừa )
    Đã thế bà vợ ở nhà lại còn thay đổi osin liên tục,toàn những em ngon (chỉ khổ cho mấy chị ý thui )
    Bạn em nó phát hoảng lên,may bi giờ là giai đoạn nghỉ hè nhưng mà làm sao mà thoát khỏi mấy năm học nữa đây?chả lẽ lại chuyển trường?mà ai cho phép chuyển kia chứ?chuyển vì lý do gì đây?

    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 18/06/2006
  4. chieu_mua_nho_bien

    chieu_mua_nho_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có tình huống này muốn đưa ra để các anh chị cho ý kiến ạ ! em xin cảm ơn !
    Một đôi yêu nhau . Người con gái hẹn người con trai đưa đi học. Người con gái ở nhà đợi với một món quà định tặng cho người con trai ( gây bất ngờ - chứ chẳng dịp gì cả ). Nhưng người con trai đến muộn và khiến cô gái muộn học. Cô giận chàng trai, nên khi chàng trai đưa cô đến cổng trường, cô xuống xe và dúi túi quà vào người chàng trai rồi đi vào ( định dùng từ ném nhưng nó hơi nặng, mà dùng từ "dúi" nó lại nhẹ quá,), người con ******** và hỏi cô gái đó là cái gì, cô gái không trả lời chỉ nói là anh cầm lấy...
    Về nhà, cô gái nhắn tin hỏi chàng trai có thích món quà kia không? Chàng trai hỏi " Món quà nào? Nếu là cái túi iem ném vào mặt anh lúc chiều thì anh vứt nó ở dọc đường rồi. Đưa cho anh mà ném vào mặt anh như của bố thí. Anh không dám nhận... Em không ý thức được hành động của mình làm tổn thương người khác như thế nào ư?
    Cô gái sững sờ trước câu nói của chàng trai. Nhưng nghĩ lại cô cũng thấy mình có lỗi... Cô biết nên làm thế nào bây giờ...
    .... Nên nghĩ thế nào về cách cư xử của chàng trai, cô gái kia?
    Hãy khuyên cô gái đó nên làm gì để mọi chuyện lại trở nên vui vẻ???
  5. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

  6. cobematbuon2010

    cobematbuon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Viết được một bài hay thế mà chả biết ấn vào cái gì làm mất hết. tức chết đi được. Thôi để hôm khác vào góp ý sau vậy.

Chia sẻ trang này