1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá và kỹ năng chiến trường của binh lính các quân đội trên thế giới.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vaxiliep, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Văn hoá và kỹ năng chiến trường của binh lính các quân đội trên thế giới.

    Các bác nào thích bàn về vấn đề văn hoá và kỹ năng chiến trường của các sắc lính trên thế giới thì xin mời vào đây. Mọi vấn đề đều đáng đem ra mổ xẻ để làm sáng tỏ vấn đề "đội quân nào có văn hoá nhất" (văn hoá chứ không phải tri thức nhé). CHúng ta có thể bàn từ kỹ năng đánh nhau, kỹ năng tồn tại, kỹ năng...abc.... Nói chung là thượng vàng hạ cám liên quan đến người lính.
  2. namdemtrang

    namdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Em xin góp ý kiến đầu tiên (hân hạnh quá). Ở cty em có mấy chú Mẽo, bọn em hay chơi trò Medal of Horno qua mạng với nhau(mạng nội bộ), từ đó em xin góp 1 ý về vấn đề văn hoá ảnh hưởng như thế nào tới kỹ năng chiến trường. Trong khi bọn em (Vietnamese) chọn súng bắn tỉa với lựu đạn là chính thì mấy bác USA toàn chọn tiểu liên với bazoca, đang chạy ở đâu mà vớ được ụ đại liên là đứng đó sài luôn, bắn văng mạng vào bất cứ chỗ nào, khi phát hiện thấy địch (Vietnamese) thì băns xối xả, quăng lụu đạn tùm lum... kết quả thì chắc các bác cũng đoán ra hêhheheh... Còn bọn em chọn phưowng án phục kích là chính, chỉ 1 phát snipe, hạ gục nhanh-tiêu diệt gọn. Các bác USA rất yếu về độ "lỳ", 0 bao giờ chờ quá 5phút, chạy lung tung và bắn nhiều chỉ có tác dụng lộ mục tiêu mà thôi. Nêus hết đạn là các bác ấy chạy trối chết, không hnư bọn em, chỉ còn 1 viên cũng kiên nhẫn. Emnghĩ có lẽ yếu tố con người mà bác Giáp nói tới trong chiêns tranh chính là tính cách và bản lĩnh dân tộc tiềm ẩn trong mỗi chiến sỹ. Điều đó giả thích tại sao 1 chú lính ViệtNam có thể đơn độc giữ kho và chiến đấu trong suốt nhiều năm giữa rừng, còn 1 trung đôij lính Mỹ chỉ cần 7-8 chú dính đạn là rút tất. Em dốt nát tham gia ít điều, mong các bác đại xá cho
  3. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Trích dẫn một bài báo, ko phải để tố cáo gì hết, chỉ cho thấy rằng VH lính Mẽo có lẽ chưa thay đổi:
    http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7299&rb=0402
  4. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Ôi chà, bác danngoc, maseo, panzerlehr...chưa vào đây à? Thôi được, cứ để tà tà đi.
    Bắt đầu từ thời công xã nguyên thuỷ, người ta đã phải đánh nhau với các bộ tộc khác để giành giật vùng hái lượm, săn bắn và một số "sinh vật đèm đẹp" của bộ tộc kia khi mà bộ tộc của mình thiếu món này . Sau này , dưới mọi thời kỳ, các cuộc chiến tranh liên tục xảy ra vì đủ thứ lý do, đất đai, của cải, dầu lửa...thậm chí "con trả thù cho bố" :D . Theo sự phát triển của con người, các cuộc chiến ngày càng đa dạng hơn, nhiều mục đích hơn và được chụp cho các bộ mặt lịch sự và văn minh hơn chứ không chất phác theo kiểu "Nước tao không có dầu mỏ, nên tao cho quân đánh chiếm nước mày", và cách thể hiện của người lính trên chiến trường cũng khác đi nhiều.
    Thời Trung cổ, các quân đội thược được xây dựng trên bộ khung chính quy, sau đó đắp thêm lực lượng "dân vệ" vào mỗi khi có chiến cuộc (La Mã hay Mông Cổ chẳng hạn). Khi đánh chiếm được một vùng đất, những của cải kho tàng sẽ thuộc về tầng lớp trên, còn những người lính được phép cướp bóc xung quanh coi như tự tìm lấy tiền công đánh trận cho mình, dân thường thì biến thành nô lệ, vì vậy bọn chúng càng cư xử tàn tệ với nhưnggx kẻ chiến bại, phụ nữ bị chúng sử dụng làm công cụ xoa dịu thời gian tích tụ nhịn thèm. CHo đến tận thế kỷ 20, nhiều quân đội trên thế giới về mặt nguyên tắc là không có chuyện này, nhưng bọn chúng vẫn làm ngơ cho lính tự tung tự tác, đặc biệt là bọn quân Tưởng và Phát xít Nhật ở mặt trận châu Á và quân Đức tại mặt trận Đông Âu (văn hoá binh lính tỷ lệ nghịch với mức độ khốc liệt của chiến trường).
    ...để em đi làm cốc càphê lấy sức bót tiếp nhá...
  5. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Thế chiến thứ nhất diễn ra, gần như vấn đề văn hoá của binh lính cũng ít được đề cập bởi vì đây là cuộc chiến tranh chiến hào. Binh lính hai bên chủ yếu tác chiến theo kiểu đánh chiếm công sự để tiêu diệt đối phương, bên nào chết nhiều là bên đấy thua trận. Một nhà văn Pháp từng là một người lính trong thời kỳ này đã mô tả trong tác phẩm "Khói lửa" về những người lính trở thành những con rối bẩn thỉu dưới chiến hào với nhung nhúc chấy rận trên người, ngủ cùng *** đái của chính mình và rình rập ăn cắp của nhau bất cứ cái gì không được cất giấu kín. Họ đùn đẩy những tên lính thuộc địa lên trước hứng đạn, nhưng họ lại tỏ ra e ngại trước những chiến binh không biết hay không thể lùi bước này. Tình đồng đội của cuộc chiến này bằng không, mạnh thằng nào thằng đấy sống, thậm chí còn tranh giành khẩu phần ăn của nhau. Mỗi khi được về tuyến sau nghỉ ngơi thì đám lính lại bị đám dân thường bắt nạt, bán mọi thứ nhu yếu phầm và rượu với giá cắt cổ...nên xét cho cùng, lính tráng của thời này vẫn còn "hiền" đối với dân chúng. Sang đến thế chiến 2, đã trở thành cuộc chiến của việc đánh chiếm các vùng lãnh thổ và áp đặt chính quyền. Những tên lính phát xít (Đức, Ý, Nhật) sau chuỗi ngày đánh giết và sự nhồi sọ về những thứ như Đại Đức, Đại Đông Á đã trở thành những hung thần của vùng chiếm đóng. Hình ảnh các thiếu nữ trẻ Đông Âu, bị lính Đức "Hầy - Dô" sau đó bắn chết hoặc treo cổ loã thể, các phụ nữ TQ, Triều Tiên bị lùa vào các nhà thổ quân đội hoặc "xử lý" tại chỗ quy mô lớn (Sự biến Nam Kinh) đã trở thành hệ thống. Văn hoá của các quân đội này trở thành văn hoá cướp - giết - hiếp của thời Trung Cổ, cho nên phải nói rất may là những đạo quân này đã diệt vong.
  6. supersniper

    supersniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    He he , em cũng vào nói chuyện cho vui. theo em quân Đwúc bị nhồi nhiều kiến thwúc về chuyện xây dwụng 1 nhà nước Đại Đức =>HD để để lại gen quí , sau này chúng sẽ xây dwụng nước Đại Đức ,
    Em có đọc 1 tờ báo nào đó nói về việc bọn Đức còn sử dụng nhwũng thương binh hoặc tù binh cho các vụ thwủ nghiệm vũ khí ., bác nào có tu liệuthì chỉ giáo giùm em vài đường
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nói về thời xửa thời xưa thì quân đội cũng có đạo đức lắm đấy, ở Hy-Lạp cổ, sau chiến tranh Pelonponesia, có ông Epaminondas đứng đầu thành phố Thebae, người đập tan liên minh Athenae, cũng lập ra 1 đạo đức đặc biệt : trong đội lính thiện chiến nhất của ông ta dịch nôm na ra là "Sacred Battalion", chỉ toàn là "thị đực", mà phải vào cả cặp để gọi là khi chiến đấu bên cạnh người yêu thì chiến đấu tới cùng (như kiểu Đông Phương Bất Bại vậy). Đi oánh nhau kiểu này thì đàn bà con gái cũng được an toàn.
    Truyền thống này được dân thành Thebae giữ cho đến tận khi Philíp II của Macedonia (bố của Alexander) chiếm được thành Thebae. Ở trận đánh cuối cùng, mấy người sử gia thời đấy có nhắc lại chuyện Philíp đệ nhị rất ngạc nhiên khi thấy xác quân Thebae nằm thành từng đôi một.
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, người ta chỉ thíc HD mà bác lại bán bia kèm lạc thế này thì tham gia mất hứng quá. Nếu là tại quy định chỉ cho mở đến mức này chứ ko được mở chuyên đề HD thì Maseo cũng chỉ tham gia HD với các bác thôi, còn thì văn hoá mí lị kỹ năng Maseo ko có (đã đam mê HD thì làm quái gì còn văn hoá được nữa, hic)
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hic hic tui chưa được HD ai, cũng chưa được ai HD, cũng chưa thấy ai HD ai, nên đóng góp thế nào đây?
    Không lẽ cứ trích bài dịch cũ của mình ra đem vào đây? Chán chết. Mà cái CT VQ của mình bị em lantuyet nhảy vào spam tè le... Em nì chẳng thấy đóng góp gì, buồn em quá. Có khi gặp em cũng phải HD thật cũng nên.
    Anh Hai Maseo ôi, hôm nào ta gặp nhau bàn thim vụ này chăng? Cho em số fone của bác đi.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 05/06/2006
  10. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Ấy ấy bác maseo chớ có nói thế, chúng ta bàn về vấn đề HD cũng phải có lập luận rõ ràng chứ , Chưa gì lại cứ nhảy vào hì hụi ngay anh em người ta lại dị nghị là "đây là box HD, chuyển sang GDGT" . Hơn nữa yếu tố văn hoá cũng ảnh hưởng rất nhiều. Như quân đội (như Đức) chẳng hạn, ý thức về sự ưu việt của nòi giống khiến bọn chúng vác c... đi khắp nơi gieo rắc với lý do gây giống. Còn bọn Nhật lùn đơn giản hơn, chỉ đơn thuần là...cần giải quyết. CHính em nghĩ cái quân đội từ xưa đến nay không HD chắc chỉ có mỗi đội quân các nữ chiến binh Amazone trong thần thoại thôi nhể . Hay là cũng không chắc?

Chia sẻ trang này