1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá và kỹ năng chiến trường của binh lính các quân đội trên thế giới.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vaxiliep, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Lão này nói lạ, vác c.. đi bắn lung tung thì có mà chết sớm!
    Ngày xưa thời Nã-phá-luân, kẻ thù nguy hiểm nhất của đại quân Phú-Lăng-Sa có tên là... Syphilis (sida thời đó), nàng này làm hao tổn quân số còn nhiều hơn cả mùa đông ở Mát. Chính vì thế mà mấy tay lính lão luyện Phú-Lăng-Sa sau khi đót nhà cướp của xong hay giữ lại mấy bộ ruột heo để chế biến thành "bao súng". Thủ thuật này trong WW2 vẫn còn được dùng trong hầu hết các quân đội, trừ có lính Mẽo là được trang bị tối tân hơn với bao súng bằng cao su.
    Lính nữ Amazone ngày nay vẫn còn là chuyện thần thoại, không có 1 di tích LS đầy đủ nào hết. Nhưng theo lời kể của mấy tay sử gia Hy Lạp (phải nói là dân Hy Lạp về chuyện đ... hơi bị bệnh hoạn), thì mấy bà này cũng toàn là loại đàn bà thích đàn bà, cho nên chắc chuyện HD cũng chả thiếu...
  2. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    Này, các bác định mở topic HD ở đây hả. Nhất là bác Maseo, đã 2 lần bác nói là thèm cái vụ này rồi đấy, cứ thử với con nào xem rồi nó lại cho ăn lê thì khổ. Bác có nhu cầu cứ ra đường Giải Phóng, ở đấy nhiều **** lém, tha hồ cho bác chọn, nhưng nếu về có bị hoa liễu thì cũng đừng trách em xui dại nhé
    Được Mikhail_Kalashnicov sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 05/06/2006
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đọc trong Hồi ức đệ nhị thế chiến của các chiến sỹ Soviet, có một đoạn mà tớ cười lăn lộn. Hồng quân tiến vào Rumania túm được cả đống tù binh Đức, chú nào chú ấy trong túi có vài BCS. Chính ủy hồng quân khoái trí cho rằng đây là bằng chứng sa đọa của tụi phát xít, chuyên dùng để HD phụ nữ ta (Nga). Ai dè sau người ta phải lập riêng 1 trại quân y cho lính hồng quân mắc bệnh ....
    Về bản thân tớ, nếu VN ta lỡ có lộn xộn gì đó (lỡ thôi nhé), tớ xách súng chạy ngay lại siêu thị điện máy đầu phố trước tiên xách về cái màn hình phẳng LCD. Xong xuôi là đến trụ sở FPT sưởi ấm.
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Sưởi ấm là sao bác? Sưởi cùng với mấy em FPT hả?
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Thôi vậy, tiếp thu ý kiến của các bác, tránh topic đi chuyên vào chủ đề HD mà Maseo ưa thíc, tránh mang tiếng là chuyên gia HD (hiện Maseo đã mang tiếng chuyên gia dắt gái bên box Dancing là đủ lắm rồi, hic), Maseo xin bắt đầu phần mình bằng 1 câu truyện văn hoá, cụ tỉ là văn hoá lính Mẽo.
    Mới đây xem thời sự có nói đến vụ 1 lính Mẽo ở Irak thăng, đồng đội anh ta bèn xông vào các nhà dân xung quanh thịt 1 lô dân thường để bù lại, nhà đài và tất tật mọi người đều lập tức liên tưởng đến vụ Mỹ Lai. Tuy nhiên vụ Mỹ Lai thì nhiều người nói quá rồi, hôm nay Maseo xin post lại 1 vụ khác, tài liệu của "phía bên kia" cho nó khách quan. Câu chuyện này xảy ra ở Huế trong trận Mậu Thân và được giải thưởng quốc gia của VNCH năm 1970, tác giả là 1 nữ phóng viên đài Tiếng nói Tự do bị kẹt lại Huế khi ta chiếm thành phố:
    "Chỉ cần sau ruộng, sau xóm có một vài phát AK, hay vài quả B40 bắn ra là cả con đường này có thể tan tành hết. Ngay ngày đầu tiên nổ súng, quân Mỹ cũng lên được tới An Cựu coi tình hình để rồi sau đó về nằm yên một nơi cho ********* hoành hành. Khi đi ngang qua khỏi nghẹo, một phát súng ở đâu phía sau Miểu Đại Càng bắn ra. Đoàn quân Mỹ dừng lại, một vài người Mỹ đi vào nhà gần nhất lôi ra một thanh niên. Anh này biết nói tiếng Anh, là một giáo sinh trường sư phạm Quy Nhơn về thăm nhà. Anh đưa giấy tờ, nói chuyện với người Mỹ. Nhưng họ đâu cần biết. Một phát súng nổ, người thanh niên tội nghiệp ngã xuống đất, co dúm người lại. Người Mỹ leo lên xe lái về Phú Bài. Trong căn nhà gần đó, mọi người đổ túa ra ôm lấy xác thanh niên khóc lóc."
    Và đây, 1 đoạn khác, lần này ko phải giết người để bù người mà là phá vật để bù vật:
    "Trưa đó, chúng tôi đang ăn cơm thì nghe một tiếng nổ như sét trên đầu. Cả nhà lại vất hết bưng đầu chui vào hầm. Lại đánh nhau chăng? Nhưng chỉ có một tiếng nổ lớn rồi thôi. Hai cánh cửa sổ đang đóng bật ra, thêm một ít ngói trụt để lộ những mảnh da trời màu chì. Mấy tiếng đồng hồ sau chúng tôi mới biết là một toán lính Mỹ đi ngang gần đồn An Cựu, ngồi nghỉ chân tại bên đường, kiểm lại thấy mất một cây súng. Vậy là họ kéo vào một căn nhà lầu đẹp nhất bỏ trống, đặt mìn giật nổ cho hả giận."
    Cũng nhân đọc lại câu chuyện này, Maseo cũng muốn giới thiệu thêm 1 đoạn nữa để các bác hiểu thêm về văn hoá ưu việt của quân đội nhân dân Hoa Cầy:
    "Người chạy với chó, chó chạy với người. Những con chó ở đâu chạy theo đoàn người mà nhiều thế không biết. Một con chó đen bị những bước chen lấn, chạy tràn xuống một đầu cầu mép sông. Bỗng một phát súng nổ, con chó kêu một tiếng thảm thiết, lăn tròn và rơi xuống nước. Tiếng cười ồn ào nổi lên. Mấy người Mỹ đen, Mỹ trắng đứng trên cầu tiếp tục bắn ngăn không cho con chó lội lên bờ. Con chó cứ xa dần bờ, kêu oẳng oẳng, hết sức thảm thương. Những viên đạn vẫn bắn tới tấp nhưng hình như không định giết con chó, mà chỉ giữ không cho nó vào bờ. Có những viên đạn bắn trệch lên bờ đường, những viên khác dội xuống nước. Ðoàn người tản cư chạy tới hỗn loạn, kêu khóc rền trời. Tiếng kêu khóc càng to thì tiếng cười của một số người Mỹ bên kia sông cũng càng lớn. Ngã xuống rồi đứng dậy, đứng dậy rồi chúi nhủi. Dân tộc tôi đấy sao? Con chó đang cố lóp ngóp lội vào bờ tìm sự sống đó sao? Ðáng thương cho dân tôi, nước tôi, thân phận người dân không bằng một trò đùa, không bằng một con chó. Tôi cúi xuống nhặt hòn đá cầm chặt trong tay. Tôi bóp chặt hòn đá như bóp chặt tim mình. Quăng đi, liệng vào mặt chúng. Ðồ dã man, tàn bạo. Trong một lúc, nhìn đoàn người lúc nhúc chạy, la khóc, sợ hãi, tôi bỗng uất hận tràn người. Dân tộc da vàng nhỏ bé thật, nhưng còn gì béo bở nữa đâu? Con chó chạy rong dài trong bao ngày đã khô nước miếng, đã lở loét, rụng lông. Tôi đưa hòn đá lên. Liệng đi. Liệng vào mặt chúng rồi ra sao thì ra. Nhưng không, hòn đá mà làm được gì! Con chó đã xa bờ lắm. Nó cố kêu lên mấy tiếng nữa, rồi hai chân trước không phải bơi mà đập nước lung tung. Tôi thả rơi hòn đá xuống đất. Ðoàn người la hét khóc lóc đã đi qua được đoạn đường, một vài gói đồ rơi lại không kịp nhặt. Ðoàn người khác tiếp tục đi tới. Con chó bây giờ đã chìm cả mình xuống nước, mặc cho giòng nước lặng lẽ cuốn đi cùng những giòng máu đỏ thấm hồng mặt nước sông xanh. Tôi nuốt nước miếng, cổ họng khô đắng, nước mắt như muốn trào lên. Thái đứng cạnh tôi im lặng. Mặt nó và Hà cùng tái nhợt trong một nỗi thống khổ, nhục nhã như không bao giờ gột rửa được.
    Một bàn tay đen đui đưa lên vẫy chúng tôi. Một hộp thịt ném tới lăn lóc dưới chân. Không biết nghĩ sao, Thái đá mạnh vào hộp thịt. Hộp thịt lăn lóc rơi xuống sông và chìm nghỉm. Vài tiếng cười khả ố vang lên.
    Trước khi đi, tôi lại nhặt viên đá cầm trong tay để rồi không làm gì hết. Chỉ một viên đá này mà đổi tới ba phát súng, ba mạng người, dám lắm. Lúc này, ai chả có thể là kẻ địch da vàng dưới lối nhìn của những con mắt xanh."
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu sao các bằng chứng trong tay em đều chống lại quân Mỹ mới chán chứ! Bác nào giúp em tìm bằng chứng chống lại quân đội khác cái! . Đây cũng được coi là một cách HD = "HD bằng thị giác"
    "Toàn bộ lời kể có tuyên thệ của 13 tù nhân về những điều họ chứng kiến bên trong nhà tù Abu Ghraib được ghi lại chỉ ngay sau khi một binh sĩ báo cáo vụ việc với các nhà điều tra giữa tháng 1/2004. Theo nội dung bản sao mà tờ Washington Post nhận được, các tù nhân cho biết họ đã bị đánh đập một cách dã man, liên tục bị xâm hại ******** bởi các binh sĩ làm ca đêm tại khu 1A, nhà tù Abu Ghraib trong tháng lễ Ramadan.
    Lời kể này được coi là sự miêu tả sống động và chi tiết nhất những sự việc đã diễn ra đằng sau các chấn song của nhà tù Abu Ghraib. Một số tù nhân cho biết họ bị "trừng phạt" hoặc bị "kỷ luật" khi quản giáo phát hiện họ đánh lộn lẫn nhau hoặc giấu trong người những vật cấm. Một số khác kể rằng họ bị buộc phải tuyên bố từ bỏ đạo Hồi, phải ăn thịt lợn và uống những chất kích thích trái với quy định của Hồi giáo. Nhiều người khác thì cung cấp các chi tiết minh hoạ về việc họ bị xâm hại ******** như thế nào, bị đe doạ cưỡng hiếp và buộc phải "thủ dâm" trước mặt các quản giáo nữ.
    Các tù nhân cũng cung cấp chi tiết về việc những bức hình "kim tự tháp" hoặc hình "khoả thân" đã được chụp như thế nào. Có tới 8 tù nhân nhận diện binh sĩ tiến hành vụ này là Charles A. Graner Jr thuộc Nhóm quân cảnh 372. 5 người khác thì miêu tả vụ ngược đãi được thực hiện bởi một binh sĩ có hình dáng "hoàn toàn trùng hợp" với lời khai của Graner.
    "Họ nói với chúng tôi họ sẽ làm cho chúng tôi muốn chết", Ameen Saeed Al-Sheik, tù nhân số 151362 kể. "Họ lột truồng tôi, một trong số họ nói rằng ông ta sẽ hãm hiếp tôi. Ông ta kéo bức hình của một phụ nữ ra phía sau lưng tôi và buộc tôi phải đứng trong tư thế...".
    Trong lời khai của mình, các tù nhân cho biết ngay khi tới khu 1A, họ đều bị lột truồng, phải mặc đồ lót phụ nữ và liên tục bị xâm phạm ********. Họ miêu tả lại những lời đe doạ giết hoặc hãm hiếp nếu họ không tỏ ra hợp tác với sĩ quan thẩm vấn.
    "Họ buộc chúng tôi bò quanh sàn giống như loài chó và chúng tôi phải sủa giống chó. Nếu không, họ bắt đầu thụi vào mặt và ngực chúng tôi một cách không thương tiếc", Hiadar Sabar Abed Miktub al-Aboodi, tù nhân số 13077 phẫn uất kể lại. "Sau đó, họ đưa chúng tôi về các buồng giam, lột chiếu lên và đổ nước ra sàn. Rồi họ buộc chúng tôi phải ngủ trong tư thế úp bụng xuống sàn, đầu tỳ lên những chiếc túi và họ chụp hình".
    Kasim Mehaddi Hilas, tù nhân số 151108 kể với các nhân viên điều tra rằng, năm ngoái khi anh ta tới Abu Ghraib, anh bị buộc phải ở truồng, đội mũ trùm đầu và mặc quần nịt có hoa hồng. Hilas cũng cho biết anh từng chứng kiến một phiên dịch viên Bộ lục quân Mỹ cưỡng hiếp một cậu bé vị thành niên trong tù. Có người nào đó che cửa bằng những tờ giấy, song Hilas nghe được tiếng thét của cậu bé và anh leo lên cửa để có thể nhìn rõ hơn. Hilas thấy rõ vụ cưỡng bức và còn thấy một nữ binh sĩ đang cầm camera chụp liên tục.
    Mustafa Jassim Mustafa, tù nhân số 150542 cũng cho biết anh đã chứng kiến hành động này. Lúc bấy giờ là tháng lễ Ramadan, anh nghe thấy những tiếng hét từ một buồng giam phía dưới. Anh lập tức nhìn xuống và thấy một nhóm quản giáo đang giữ chặt người tù đồng thời cưỡng hiếp anh dưới ánh sáng photpho. Một trong số những kẻ tham gia là Graner. "Người tù hét lên kêu cứu. Có một người đàn ông cao, da trắng khác cùng thực hiện với Graner. Và người phụ nữ da trắng đang chụp hình".
    Một tù nhân nhân khác là nạn nhân trực tiếp của vụ xâm hại ******** cho biết anh phải ở trong tư thế trần truồng liền 5 ngày khi mới tới Abu Ghraib và bị buộc phải bò xung quanh sàn trong liền 4 tiếng, đầu đội mũ trùm. "Người quản giáo bắt tôi trườn trên sàn và nhổ nước miếng lên lưng tôi, đạp vào lưng, đầu và chân tôi". Một ngày nọ, quản giáo Mỹ đè anh ta xuống đất, kéo rộng hai chân và người khác bắt đầu cởi nút quần anh. Một người trong số họ đè đầu, một người khác thì đập vỡ chiếc đèn phốt pho, đổ chất hoá học này lên người anh khiến toàn thân anh sáng rực lên. Cuối cùng các quản giáo đưa anh tới một căn phòng và dùng chiếc gậy tuần đêm để "thực hiện hành vi độc ác".
    Mohanded Juma Juma, tù nhân số 152307 cho biết anh bị lột truồng liền 6 ngày khi tới Abu Ghraib. Một hôm, quản giáo Mỹ đưa tới hai cha con nọ. Những người này đội mũ trùm đầu lên hai cha con và lột quần áo họ. Sau đó, họ bỏ mũ trùm đầu của đứa con trai. "Khi cậu con nhìn thấy người cha trần truồng, cậu khóc thét lên", Juma nói. Cũng theo lời Juma, Graner chính là người nhiều lần ném thức ăn của tù nhân vào nhà vệ sinh và bắt họ nhặt lên để ăn."
    Post đến đây em thấy buồn nôn quá!
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    bác Maseo ơi, cái bà Nhã Ca này thuộc loại viết văn chứ không phải phóng viên hay sử gia đâu bác ạ. Nhiều đoạn trong sách là do bà ta nghe kể lại chứ bà ta không có mặt như là bà ấy viết, nhất là có những nhân vật có thật mà bà ấy cho chết trong truyện mà lại vẫn còn sống trong đời thật . Em nghe nói qua mấy người gốc Huế có quen bà này là trước giải phóng bà ta cũng đã phải xin lỗi rồi.
    Nói chung thì đây cũng chỉ là 1 vụ tung hoả mù 5 hư 1 thực mà thôi, nhét vào đây cho nó rộn ràng vui vẻ thôi chứ còn... hì hì
  8. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Tớ nghĩ lính Mỹ nhìn chung là không ác, nhưng rất ích kỷ. Họ cảm thấy có cái gì đe dọa bản thân là bắn luôn, không tình lý gì hết!
    Như mới đây, AP lại khui lần nữa vụ thảm sát thường dân Hàn Quốc của 1 trung đoàn Mỹ trong cuộc chiến Triều Tiên nổ súng giết hơn 400 thường dân Hàn Quốc chạy qua phòng tuyến của họ. Chỉ là vì cứ giết hết cho chắc, đề phòng trong số đó có lính Bắc Triều Tiên núp vào tập kích!
    Ở Iraq, bạn tớ từng đi công tác ở đó cho biết, kiểu gì thì kiểu cũng không được lân la lại gần bọn lính Thuỷ quân lục chiến Mỹ. Bọn lính chuyên nghiệp này đa nghi kinh khủng, thấy người lạ có hành động hơi bất thường cái là bắn liền! Chính tớ cũng nghe ông Khai, cựu Đại sứ VN tại Iraq nói là ở đó, nếu bị lính Mỹ ra hiệu chặn xe thì phải hành động thật bình tĩnh, không được có các cử động đột ngột - kẻo chết oan mạng với bọn nó.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hế hế, cám ơn bác Panzer đã phản hồi, đã bảo văn hoá Maseo rất rất lùn, chỉ đưa demo bài đầu cho nó có vẻ rõ quan điểm, vững lập trường, từ các bài sau sẽ quay lại vấn đề ưa thíc của anh em ta Ờ mà nhà văn VNCH viết lách như vầy mà Hội đồng xét giải quốc gia VNCH vẫn trao giải chứng tỏ tình cảm của quý Hội đồng đối với đồng minh thân yêu là ntn.
    Gửi bác Vaxiliep: Nếu bác đã chán quân Mẽo thì xin chiều, bài sau Maseo sẽ góp vui với bác về khả năng HD siêu phàm cùng những hệ luỵ của đội quân hùng mạnh nhất thời Trung cổ - đạo kỵ binh Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn, xin mời bác và các bạn đón xem
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nếu trong truyện chỉ có bọn mẽo bị đưa ra thì cái này sẽ được luôn cả báo Nhân Dân lăng xê nữa ấy chứ
    Bác Maseo chắc chẳng may ngáp phải ruồi trúng vào toàn mấy đoạn độc đáo chống mẽo hay sao ấy nhỉ.
    Trở lại chuyện HD, có ông Ma-hô-mết cũng thuộc loại cao cường đấy. Trong kinh ông này hứa luôn là sẽ thưởng cho những người tử vì đạo đến 40 nàng gái trinh trên thiên đàng. Đi quảng cáo thế này thì mấy cha cố đạo rối loạn ******** làm sao mà đọ lại được!

Chia sẻ trang này