1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá và kỹ năng chiến trường của binh lính các quân đội trên thế giới.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vaxiliep, 01/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Một cựu chiến binh vốn là đặc công miền Đông Nam Bộ nằm ven Sài Gòn kể chuyện. Ông bảo ngày trước khi đơn vị ông đi đánh nhau gần như chưa bao giờ phải bắn mục tiêu ngoài 2 mét. Cứ đột nhập vào, cứa cổ lính gác, gài mìn hoặc tiếp cận hầm ngầm chờ hiệu lệnh. Có lệnh là ném thủ pháo và lựu đạn vào các hầm ngầm, thằng nào chạy ra là ...đọp.., có trường hợp không kịp rút súng nhỏ, phải chĩa thẳng M.79 vào thằng địch phía trước bóp cò từ cự ly 1m. Quả đạn M.79 chui tọt vào thái dương chỉ thòi ra tí đuôi. Khi em hỏi bắn gần thế mà chú không ghê tay à? ông ấy bĩu môi "mày mà nhìn thấy cảnh mấy đứa nữ giao liên của mình bị bọn Mỹ nó bắt được trong rừng, hiếp xong nó giết chết rồi lấy cọc nhọn đóng xuyên qua mồm và cửa mình găm xuống đất, giòi bò lổm ngổm, nhưng ác hơn là nó còn gài mìn vào xác để dánh bẫy người khác đến lấy xác... Nếu nhìn thấy cảnh đấy thì cái gì mày cũng có thể làm được với bọn Mỹ"
  2. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó nói làm, bọn đó thì chỉ có băm thành trăm khúc cũng không kể được hết tội. Nhất là bọn Đại Hàn, lũ đó là ác nhất, bộ đội ta mà kiếm được thắng nào là bắn không thương tiết, bắn cho hả giận, bắn cho bao nhiêu đồng bào, đồng chí bị chúng giết chết dã man.
  3. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    He he, bố em hồi trước đánh nhau ở Huế, ông cụ kể chuyện sau trận đánh thấy thằng Mỹ nào chết ở đấy thì quân ta chặt tay lấy đồng hồ, nghe ghê thật
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tiếp sức với bác Vaxiliep, như đã thông báo ở bài trước, Maseo xin kể câu truyện về quân đội nhân dân Mông Cổ thời 1100s - 1200s dưới sự lãnh đạo của đồng chí Gengis Khan. Theo cuốn "Thành Cát Tư Hãn - Vó ngựa trường chinh" thì khả năng HD của đội quân này ở mức siêu phàm, cách tiến hành thì rất bạo lực (dân gian gọi là bạo D), chắc vì những lý do sau:
    01. Ăn: Bọn này sống bằng thịt dê, mà là dê sống, làm chín bằng cách rất quái đản như sau: dê sống xẻ thịt thành từng miếng to lót dưới yên ngựa, khi ngựa chạy thịt sẽ chín và mềm dần nhờ ma sát với yên và lưng ngựa. Khi nào đói thì thò dao xuống dưới đít xẻo 1 miếng, cứ thế vừa cưỡi ngựa chạy vừa ăn ko cần nghỉ nầu cơm lằng nhằng như ta. Cái sự bổ béo của thịt dê thì các bác quá rõ rồi, lại chế biến kiểu đó thì đảm bảo ko có tí chất bổ nào bị hao hụt trong quá trình nấu nướng.
    02. Uống: Tất nhiên là bọn này cũng uống nước là chính thôi, nhưng bên cạnh đó thức uống khoái khẩu là sữa ngựa. Phong tục này vẫn còn tồn tại đến bây giờ, các ông VN sang mà được dân Mông Cổ yêu quý tặng món này (kiểu tặng bánh mì và muối của Nga) đều chuyển hộ khẩu vào Washington City hết. Lí do là tại thứ thức uống này quá bổ béo, bổ gấp nhiều lần sữa bò (các bác cứ lấy tốc độ của ngựa chia cho tốc độ của bò là ra số lần) mà dạ dày VN chỉ quen tiêu hoá rau muống Thanh Trì thôi, kham khố quá rồi sướng ko chịu được. Lúc bình thường thì quân Mông Cổ ít có sữa ngựa uống nhưng đi theo Thành Cát Tư Hãn thắng trận liên miên thì các vụ nhậu nhẹt sữa ngựa cũng liên miên, kết quả ông nào ông nấy đều như ngựa.
    03. Di chuyển: Dân Mông Cổ sinh ra và lớn lên trên mình ngựa là chuyện các bác đều đã từng nghe, tuy nhiên ngồi trên lưng ngựa suốt ngày chả phải chuyện hay ho, các bác cứ thử ngồi trên yên xe đạp đi đường lồi lõm cả ngày thì rõ. Do các trang thiết bị cần thiết luôn ở trong tình trạng chịu va chạm mạnh với yên ngựa suốt ngày đêm nên đến khi hành sự cần phải có những va chạm mạnh hơn nữa, chị em Trung Hoa, Trung Á, Trung Âu ko chịu nổi lại đổ cho người ta bạo D.
    Hệ luỵ của tai tiếng này thì có nhiều, ghê nhất là đoạn mô tả khi thành Sa-mac-khan thất thủ, 7 vạn chị em đã trèo lên mặt thành cao mấy chục m nhảy xuống tự sát vì sợ bị HD. 1 hệ luỵ nữa chính là cái chết của Thành Cát Tư Hãn, theo truyền thuyết ông ta bị 1 mỹ nhân Tây Hạ cắt ... khi đang hành sự nên quy tiên hơi tức tưởi, đồ đệ của ông ta trả thù bằng cách tấn công và giết sạch nam giới nước Tây Hạ làm cho vương quốc trung cổ hùng mạnh này bị xoá tên hoàn toàn trên bản đồ thế giới.
    Ban đầu đạo kỵ binh của Thành Cát Tư Hãn chỉ có khoảng 10 vạn người, chỉ sau cuộc viễn chinh Trung Á lần đầu tiên, mỗi chú lính đều trở về với 1 dây gồm hàng đàn gia súc, xe cộ chất đầy chiến lợi phẩm trong đó có hàng chục bà vợ. Các bà vợ chiến lợi phẩm này đã nhanh chóng đẻ ra các kỵ binh F1 với số lượng lớn, F2 với số lượng lớn hơn nữa ... để dẫn tới 1 hệ luỵ nữa mà lần này chính các cụ nhà ta là người gánh chịu. Đó là 3 lần bị quân Mông Cổ tấn công với quân số tiến vào cái đất nước bé tí phía Nam lớn gấp nhiều lần tổng số quân đã tung hoành khắp thế giới trước đó.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  5. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Nhớ trước đây có xem một bức tranh cổ vẽ người Mông cổ nam nữ vừa phi ngựa vừa "chiến đấu", trông rất hào hùng . Với cường độ thiên lý mã như vậy chị em 5 châu khó chịu nổi các gã kỵ binh thiện chiến...
    Người Mông cổ ngày xưa có cách nấu thịt sống như vậy cũng do ít chất đốt, nhưng ko phải bỏ thịt suông dưới yên ngựa như bác Sẹo nói, mà phải cho vào một cái túi da. Dân Mông ăn toàn thịt và các thực phẩm từ sữa, rất bổ dưỡng nên khí lực hùng hậu, phải cái thiếu ngũ cốc nên ko cao lớn lắm...
    Văn hoá du mục của dân Mông rất man rợ, nhưng ko vì thế mà người Mông ngu độn kém cỏi, trái lại họ rất cởi mở và khoan dung với VH các dân khác (trừ việc chém giết trong chiến trận)...
  6. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    72 chứ, bác định cắt phế gì mà nhiều thế?
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tác phẩm " Sự Sụp Đổ Của Thành Berlin 1945 " hay cuộc thi đua của sự hung tàn .
    A Contest of Brutality
    By Victorino Matus
    (Go to Print Friendly Version)
    Antony Beevor.
    The Fall of Berlin 1945.
    Viking Press.
    512 pages. $29.95
    Once a year, aging Red Army veterans who fought in the battle for Berlin gather in that city?Ts suburb of Treptower Park, where some 5,000 of their comrades are buried. But as Jason Cowley of the Guardian reported, one local refers to it as ?othe site of the unknown rapist.? No doubt there are others who share this sentiment: During that first year of Soviet occupation in 1945, more than 100,000 women in Berlin were raped. Combined with the German women caught in Pomerania, Silesia, and East Prussia during the mass exodus, the number of rape victims soars to roughly 2 million. Many of them subsequently committed suicide.
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tác phẩm " Phụ Nữ Thành Berlin " hay The Rape of Berlin .
    http://dir.salon.com/story/books/review/2005/08/18/berlin/index.html?pn=2
    The first rapes in East Prussia were an eruption of pure rage, bloody revenge for Wehrmacht atrocities on Soviet soil in the march to Stalingrad; soldiers destroyed homes, raped women -- some as young as 12 -- and killed children. But revenge could not have been the sole motive, for even Soviet prisoners of war and Jewish survivors were not safe; some, as young as 16, were raped by the soldiers who set them free. By the time the first libidinous Soviet wandered into the diarist''s cellar a few months later -- pointing menacingly to a teenage girl and asking "How many year?" -- German women appeared to the Red Army simply as rightful spoils of war.
    Though the precise statistics will never be known, existing estimates are breathtaking: 2 million women were raped in Germany, many of them more than once. In Berlin alone, hospital statistics indicate between 95,000 and 130,000 rape victims. Many women killed themselves rather than "concede" -- as some women put it -- to the Soviets; some men killed themselves and their wives rather than suffer the indignity of rape.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Về cái phương pháp chế biến thịt dê của quân Mông Cổ quả thật là sách nói sao thì Maseo post vậy chứ trong bụng cũng còn rất lấy làm ngờ. Các cao thủ về nấu bếp hoặc an toàn vệ sinh thực phẩm thử ngâm kíu xem thế nào chứ làm chín thịt bằng cách nhét dưới đít, dù bỏ vào túi hay để ngoài, thì ngoài cuốn "Thành Cát Tư Hãn - Vó ngựa trường chinh" ra chưa từng thấy được miêu tả ở đâu khác cũng như trong thực tế. Đầu óc ngu si của Maseo chỉ có thể nghĩ được là chế biến kiểu đó chỉ tổ làm thối thịt chứ ko thể làm chín thịt được. Các loại động vật ăn xác thối như cá sấu, linh cẩu, kền kền cũng thường nhét thịt vào chỗ kín 1 thời gian để thịt bị vi khuẩn, dòi bọ cùng môi trường ẩm ướt yếm khí làm cho mềm ra chứ cũng ko thấy nói là làm chín được thịt, mà quân Mông Cổ thì tất nhiên cũng ko thể xếp vào loại động vật ăn xác thối được .
    Vậy kính mong các cao thủ chỉ giáo.
    P/S: Cũng vì đầu óc ngu si nên mạn phép nhờ các cao thủ, ở topic này cũng như các topic khác, đưa thông tin lên bằng tiếng Việt cho thằng em nhờ, đừng search google lên 1 đoạn tiếng Anh dài ngoẵng rồi cứ thế Ctrl+C, Ctrl+V lần sau người ta nhìn nick của các bác là người ta dán ngay cho nhãn hiệu "chuyên gia cắt dán".
  10. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    @ Bác maseo: bác viết "...nhét vào chỗ kín..." là nhét vào chỗ nào vậy? Bọn chúng có cần phải phức tạp cái sự ăn đến thế không?. Đề nghị các bác khác post bài bằng tiếng Việt cho chúng em nhờ với, mặc dù em dạy học tại British Council nhưng em chả thích đọc tiếng Anh tí nào đâu .

Chia sẻ trang này