1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá và kỹ năng chiến trường của binh lính các quân đội trên thế giới.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vaxiliep, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Thịt có ướp chút muối và bọc rất kín bác Sẹo ạ. Trước đó có lẽ bọn nó phải xông khói hay gì đó cho chín khô bên ngoài. Ngoài ra nếu đi xa thì nó mang thịt khô chứ ko mang thịt tươi.
    Được viser sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 12/06/2006
  2. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Biện pháp khủng bố dân các vùng bị chiếm đóng vốn là biện pháp được các quốc gia xâm lược áp dụng từ xưa. Bọn chúng muốn khiến cho dân vùng bị chiếm phải khiếp sợ ko dám chống lại chúng. Thế kỷ 20 đã chứng minh rất nhiều những tội ác của các quân đội chiếm đóng như dồn dân vào trại tập trung, lò thiêu người của Đức, "ấp chiến lược" của Mỹ và VNCH, các "trại giải trí" của Nhật làm nơi HD hợp pháp cho binh lính Nhật khiến cho nước Nhật đến giờ vẫn phải gánh vụ kiện của các nạn nhân. Của đáng tội, quân phiệt Nhật phải xếp vào loại cướp giết hiếp hăng nhất châu Á.
    [​IMG]
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tiếp bài viết về quân Mông Cổ, cám ơn bác Viser đã bổ sung, giờ Maseo xin tiếp tục tự bổ sung 01 số điểm kẻo các bác nghĩ oan cho quân Mông.
    Việc quân Mông HD, bạo D, cưỡng đoạt đàn bà con gái các dân tộc khắp thế giới là do các dân tộc khắp thế giới nói chứ người Mông ko có nói. Theo người Mông, họ ko bao giờ có chuyện HD phụ nữ vì có cách thức phân chia chủng tộc hơi khác chúng ta mà gần giống các hậu sinh Nazi hơn, cụ tỉ như sau:
    Loại 1: người Mông, được chúa trời sinh ra để thống trị thế giới, dân Mông tự do tín ngưỡng nhưng chúa nào trời nào của đạo nào cũng sinh ra người Mông để thống trị thế giới tất, người Mông bảo thế. Phụ nữ Mông ko phải để HD mà để lấy làm vợ tử tế, thằng nào HD phụ nữ Mông lập tức chặt đầu. Bản thân phụ nữ Mông cũng thạo cưỡi ngựa cầm cung như đàn ông nên có muốn HD họ cũng khó. Các bà vợ tử tế có thể đi viễn chinh cùng chồng nếu muốn, cần cũng lâm trận, ko thì chăn dắt đám vợ chiến lợi phẩm.
    Loại 2: người ko phải dân tộc Mông và gia súc các loại. Theo nhận xét của người Mông, người ko Mông và các giống gia súc như lừa ngựa trâu bò dê cừu đều sống quần cư thành bầy đàn và ăn thức ăn từ thực vật là chủ yếu, vì vậy họ xếp vào cùng 1 loại. Cũng như gia súc, người ko Mông được chúa trời sinh ra để người Mông thống trị, phục vụ các lợi ích của người Mông. Nếu gia súc cho thịt để ăn, da để mặc, sừng để làm tù và thổi chơi thì người ko Mông có thể cung cấp vợ chiến lợi phẩm làm "dụng cụ giảm stress" và tạo ra người Mông mới. Tất nhiên người ko Mông nữ mới dùng làm vợ chiến lợi phẩm được, người ko Mông nam cơ bản là vô dụng giết cũng được nhưng thôi kệ nếu nó ko làm ảnh hưởng gì đến mình, cũng như thú hoang vậy thôi.
    Khác với Nazi, người Mông ko phân cấp thượng đẳng hạ đẳng lằng nhằng, quan niệm lại rất rộng rãi xếp luôn cả gia súc vào chung với người, đủ thấy bản tính những đứa con của thảo nguyên rất hào sảng. Phụ nữ Mông là vợ tử tế thì ko bao giờ bị HD rồi, phụ nữ ko Mông bị bắt làm vợ chiến lợi phẩm thì thuộc loại tài sản, có luật hình sự nào trên đời lại quy định tội "HD tài sản" bao giờ. Vậy suy ra người Mông ko bao giờ HD, thằng cha Maseo post bài bảo người Mông HD là rất bố láo!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Bác Sẹo nói có phần đúng nhưng chưa chuẩn hẳn. Thực ra dân Mông có hiếp dâm nhưng ko quan niệm đó là hiếp dâm . Tập tục dân Mông trong thời bình và thời chiến khác nhau, nói cách khác là cách hành xử "dân sự" và "quân sự" nó khác nhau ...
    Về các giống dân thì phụ nữ tù binh vẫn được coi là vợ chính thức như thường, đặc biệt với các sắc dân du mục và Hồi giáo. Đấy là văn hoá cổ truyền,đi cướp hoặc bắt cóc con gái nhà người ta để trả thù, nhưng rồi lại lấy làm vợ - kẻ thù nghiễm nhiên lại thành chúa nhà...
    Những vụ tàn sát và hấp diêm ghê rợn thương là biện pháp trừng phạt của quân Mông với dân chúng những vùng chống đối chứ đó không phải là hành vi cơ bản quân Mông...Dân nơi nào ngoan ngoãn thì bọn nó ít xâm phạm, có lẽ ít xả trại hơn quân xứ khác, vì kho tàng đã vào tay Hãn, rồi sẽ được chia cho lính, cần quái gì đi cướp chút tiền còm của dân...
  5. chicken_fly

    chicken_fly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói bọn kỵ binh bay của Mỹ ở Việt nam hay có trò đột nhiên hạ trwcj thăng xuống cánh đồng nơi có phụ nữ đang làm đồng. Nó bắt đwa lên máy bay, bay lên cao rồi hiếp. Xong xuôi nếu tử tế thì nó thả xuống đâu đó, còn không thì nó đẩy rơi từ trên trực thăng xuống đất luôn. Có đúng không hả các bác?
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!Kinh vậy cơ hả bác.bọn Mẽo thì đúng là chuyên gia trò HD rồi.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Đoạn đầu bác đính chính ý của tôi, tôi cám ơn bác, nhưng đoạn sau thì tôi phải đính chính lại bác. Có 3 ý sai về quân Mông:
    01. Trừng phạt dân chúng vùng chống đối: chỉ có tàn sát chứ ko có hấp diêm. Như đã nói, người Mông ko có khái niệm hấp diêm nên cũng ko thể dùng nó như 1 biện pháp trừng phạt. Dân ở đâu chống đối đơn giản là giết sạch, cách làm cũng nhanh gọn là chặt đầu chứ rất hiếm khi dùng các biện pháp giết người ghê rợn mà các nước khác thời trung cổ hay áp dụng. Theo wikipedia, chỉ có 1 lần quân Mông dùng cách đổ bạc nấu chảy vào mồm để giết 1 viên thống chế Trung Á vì can tội giết sứ giả của Thành Cát Tư Hãn (TCTH). Tay thống chế này cũng đáng tội, sứ giả của TCTH đơn giản chỉ muốn yêu cầu thông thương 2 nước chứ lúc đó TCTH chưa có ý định tiến đến vùng này, chỉ đến khi đoàn sứ giả bị giết sạch chỉ để sót đúng 1 người bị cắt trụi râu ria tha cho về báo tin thì TCTH mới nổi điên xua quân làm cỏ cả vùng. Các vùng chống đối luôn bị làm cỏ rất sạch sẽ bằng cách bắt hết dân chúng cùng vật nuôi rồi phân ra đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, chó, mèo, gà, lợn ... sau đó chặt đầu toàn bộ, xếp đầu từng loại thành kim tự tháp để thiên hạ sau này xem chơi. Trong quá trình bắt bớ tàn sát này ko hề hấp diêm ai, cũng ko khám xét quá kỹ, để sót 1 ít để còn trốn ra báo cho dân vùng khác biết hậu quả khi làm càn.
    02. Đối với dân ko chống đối: vẫn xâm phạm như thường. Dân ko Mông dù chống đối hay ko đối với quân Mông chỉ tương tự như súc vật, muốn giết là giết, muốn "xả stress" là xả ko phải lăn tăn "quân kỷ" hay "luật quốc tế" gì ráo. Vào thời TCTH, quân Mông vẫn còn thói quen du mục chứ chưa có ý định chiếm đóng các vùng như thời Hốt Tất Liệt nên đi qua đâu thíc cái gì là phải lấy ngay chứ ko có kiểu "cơm ko ăn gạo còn đó", đất này đã thuộc về Đại Hãn, ta chưa lấy lúc này thì để sau lấy. Cảnh thường thấy ở các vùng quân Mông đi qua là 01 chú Mông cưỡi ngựa ngễu ngện vào làng, lôi 1 lô đàn ông ra chặt đầu, lôi 1 lô chị em ra "xả stress", sau đó lấy 1 vài cỗ xe chất lên hoặc buộc vào tất cả những thứ chú ta thíc trong đó tất nhiên có chị em, súc vật rồi lại ngễu ngện bỏ đi mà cả làng ko ai dám chống lại, chống lại là cả làng sẽ bị giết sạch kể cả gà chó như đã nói ở phần 01.
    03. Kho tàng về tay Đại Hãn: thì Đại Hãn sẽ lấy, ko chia cho lính, mà lính cũng ko cần chia. Đại Hãn thì có thể cần tiền chứ lính du mục ko cần tiền, cái họ cần là súc vật để ăn và dụng cụ để xả stress chứ thắng trận về nhà là cái lều giữa thảo nguyên bao la thì tiền để buôn bán với ma ah? Cũng có khi trong những thứ mà chú lính nói ở phần 02 chất lên xe có vàng bạc thì đơn giản là ở giá trị thẩm mỹ của nó làm chú ta thíc chứ giá trị vật chất với chú ta thì phải quy ra đầu gia súc kia, tiền bạc chỉ để xâu lại làm đồ trang sức hay đánh gió thôi.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Cái chuyện sà vào bắt con gái đi trên đường roài HD thì đội quân chiếm đóng nào cũng có. Những ngày chuẩn bị TQKC năm 46, bọn Pháp tìm đủ mọi cách gây hấn. Đang yên lành đột nhiên nó xông thẳng xe halftruck vào giữa đám người, hay xông thẳng vào chợ Đồng Xuân bắt đàn bà con gái đưa vào thành HD tập thể rồi thủ tiêu hoặc thả ra. Có chị bị bắt đi, may mà toàn bộ bà con chợ kéo nhau lên thành đấu tranh khiến nó cuối cùng cũng phải "tha bổng"(những chuyện này sử sách có chép lại). Bọn Mỹ cũng vậy thôi, bắt lên trực thăng hoặc xe bọc thép. Ngay cả thằng nguỵ VNCH cũng bắt chước cho dù nạn nhân chính là đồng bào của mình. Bọn sỹ quan nguỵ cũng hay có trò thích cô nào cho lính bắt về sau đó đưa ra lời "tỏ tình không thể từ chối" theo kiểu "Tôi yêu em! Hãy làm vợ (vợ 2, 3 ,4..) của tôi. Tôi sẽ làm cho em sung sướng! Em hãy chọn đi, tôi hay là...đại đội của tôi!". Bố bảo cũng chẳng cô nào dám chọn phương án 2.
  9. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Cái chuyện cư xử trên chiến trường của lính Mỹ thì còn nhiều cái phải nói nhưng ở đây em xin đề cập thêm một tý cái văn hoá dọn dẹp chiến trường của thằng Mỹ. Hôm vừa ròi xem một bộ phim nói về lính Mỹ ở Irăc, một chiếc trực thăng bị bắn rơi, lính Mỹ sau nhiều cố gắng đã cứu được tổ lái, tuy nhiên vẫn để lại tử thi và 1 thương binh. Khi chiếc trực thăng cất cánh, một phi đội A-10 đến thả bom cháy thiêu huỷ toàn bộ hiện trường. Hoá ra thằng Mỹ bây giờ cũng không khác gì thằng Mỹ ngày trước. Sau mỗi trận đánh thất bại, không thể đánh chiếm được một mục tiêu nào đó, nó cho máy bay đến rải xăng khô, chiếc bay sau bắn 1 loạt đạn hoặc thả quả bom napal hoặc phốt pho để xoá vết tích chiến bại, vậy là tất cả bùng cháy cho dù ở đó vẫn còn thương binh Mỹ . Chắc là bọn Mỹ sợ xác chết nhiều quá khi phân huỷ sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống nêu thiêu đi cho sạch , sau này tổ chức các đoàn MIA sau.
  10. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Xin trích một đoạn trong hồi ký về trận càn Gian-xơn Xi-ty
    "....Lấy ví dụ như việc tắm rửa của chúng mà nói thì suốt trận càn chiều nào trên các trảng trống cũng diễn ra cái cảnh trực thăng rưới nước xuống hàng trăm tên Mỹ trần truồng như nhộng xúm xít chen nhau để tắm. Những lúc đó là những lúc du kích Tây Ninh nổ súng. Mùa nắng Tây Ninh ác thật, nó làm cho lính Mỹ khát nước uống hết bi đông này tới bi đông khác. Về các đức uống nước của chúng thì thật khó ai bì kịp. Buổi chiều của lính Mỹ vẫn thường là cái khoảng thời gian đồi bại nhất, vì buổi chiều trực thăng hay chở gái đĩ đến cho chúng. Một trinh sát du kích kể với tôi rằng anh ngồi trên cây cao ngó thấy trực thăng hạ cánh và bọn gái đĩ từ trong trực thăng bước ra. Lính Mỹ đóng quân trên trảng thấy gái đĩ thì kêu ré lên như những con thú, chạy xổ tới. Anh thấy bốn tên Mỹ bế xốc ngay một gái điếm mặc áo dài đỏ xuống trước tiên, tha chạy như tha một miếng mồi. Đêm đến, bọn đĩ này còn nhõng nhẽo đòi Mỹ cho nó bắn pháo. Vì vậy trong trận càn này có hai loại pháo: pháo của Mỹ và pháo của đĩ. Thương tâm nhất là sau trận càn, trên các trảng đều có những gái đĩ chết vì không chịu nổi hành động thú vật của bọn Mỹ...."

Chia sẻ trang này