1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá và kỹ năng chiến trường của binh lính các quân đội trên thế giới.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vaxiliep, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Rất cảm ơn bác cho em biết thêm về đạn phóng lựu .Chuyện đạn mắc trong người chưa nổ em đcj nghe nhiều roài nhưng đây là lần đầu tiên em đcj nghe chuyện đạn phóng lựu bị mắc trong người. Hic thế này thì chắc chỉ có mấy người thu phế liệu mới dám mổ. Mà ai bị mắc quả đạn này trong người mà vẫn trụ được đến lúc lên bàn mổ thì khoẻ thật
  2. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy mấy ông bác sĩ đi mổ lấy đạn khoẻ hơn nhiều.
    Đánh đu với thần chết như vậy thì phải phong 3 lần ANH HÙNG.
    Mà ở nhà mình cũng đã từng không phải 1 lần mổ gắp đầu đạn M79 chưa nổ găm trong người.
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Chắc bác kô xem hết rồi!1 chết 1 bị thương ở lại đám còn lại leo len 1 trực thăng,thằng lái hỏi đứa còn lại đâu,1 thwàng gào lên "she''s đea" rồi A-10 quẳng bomb.Thực ra vụ đó điều tra khá lâu,sau mới biết đứa kia còn sống,còn thằng bỏ chạy cũng lao đầu vào tầu hoả,hết chuyện
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, nói chuyện với những ông thiếu óc hài hước chán ghê người! Thôi, NGHIÊM! Nhà em xin báo cáo bác nemesisgau, cái topic này tên dzậy mà hổng phải dzậy, nó phát sinh từ đây:
    http://www9.ttvnol.com/quansu/745730/trang-10.ttvn
    Bác có thể xem lý do trong post của chị Vá, người đẻ ra cái topic này. Quá trình thai nghén bác có thể xem ở các trang trước topic dẫn trên.
    Đây là lý do khiến nhà em tuy tháo khoán cho tự do ngôn luận nhưng vẫn khuyên (chỉ khuyên thôi nhá) các bác nên đọc các topic cũ để khỏi mua bực vào mình 1 cách vô bổ. Cá nhân nhà em, báo cáo bác nemesisgau, chưa từng học văn, đúng là spy khựa, cóc khoái ban nick bác hoặc bất cứ ai, muốn thảo luận trong sáng về đề tài hấp diêm quân đội. Vậy được chưa ạh :D
    Hừ, với nhà em thì ko sao chứ bác mà cứ giở cái giọng chụp mũ kiểu đó với mem khác thì dù muốn hay ko cứ theo quy định là nhà em sẽ phải cho bác lên cây ngay tắp lự!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  5. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0
    Phim naỳ là do MEG RYAN và DENZEL WASHINGTON đóng tựa phim hình như là Cougrace Under Fire
    Meg RYAN đóng vai phi công trực thăng UH-1 còn DENZEn là Sỹ quan thuộc MP đi điều tra . Nhân vật do Meg đóng đuọc truy tặng MEDAL of Honor gì đó phim naỳ khá lâu roài
  6. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
  7. nguyebt

    nguyebt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã một lần chứng kiến việc mổ gắp đầu đạn M79 ra khỏi người. Khoảng năm 86-87, ở bệnh viện 268, Huế cố một thương binh được đưa từ Kam về trên người còn đầu đạn M79 chưa nổ. Các bác sỹ phải dựng phòng mổ bằng chuối có khoét lỗ, bác sỹ mổ phải bốc thăm, ca mổ thành công. Đầu đạn được lấy ra để vào 1 khay cát, đưa ra chỗ trống dùng AK bắn nổ. Bác sỹ mổ được thưởng huy chương.
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Chính Uỷ thường đi đầu hứng đạn với lính hoặc tụt lại phía sau,làm sao theo sát cả đại đội được!
    Mà cũng lạ tớ xem phim thấy bên Tây lúc đánh nhau dân hay chạy vào hầm tập thể,cả ngàn người chen chúc nhau trong đó,mấy anh lính LX phá cửa hầm,chạy hùng hục vào lôi đàn bà con gái người ta ra mà Rape dễ thế à?Tớ thì tớ chả dại,lỡ đau có thằng Nazi nào nấp trong đó nó cho một phát thì
  9. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác chỉ toàn bàn về văn hóa quân đội trong thời chiến mà chả nói gì đến thời bình nhỉ ? Theo tôi thì yếu tố văn hóa trong thời bình cũng rất quan trọng đấy . Vì trong thời bình , nếu không chăm sóc cho tinh thần quân đội một cách đúng đắn và kĩ càng thì khi bước vào thời chiến , quân đội sẽ không nhanh chóng nhập cuộc và có thể bị bại trận dễ dàng . Cách đây cũng lâu rồi , tôi có đọc một cuốn sách nói về tướng De Gaulle . Trong cuốn sách đó có một đoạn ông ấy bàn về yếu tố tinh thần quân Pháp khi bước vào chiến tranh . Đại ý thế này : Do không được coi trọng đúng mức nên nghề quân nhân bị xã hội coi nhẹ . Nhiề quân nhân cảm thấy trong con mắt nhân dân , họ chỉ là những người xa lạ và cứng nhắc . Nhiều thanh niên ưu tú của Pháp nói đến quân đội với vẻ coi thường và nói rằng quân đội là sự lựa chọn cuối cùng của họ . Hậu quả là trong suốt một thời gian dài , quân đội Pháp không thu hút được bao nhiều thanh niên ưu tú vào hàng ngũ của mình . Khi bước vào chiến tranh , người lính không có được tinh thần hăng say cần thiết để chiến đấu quyết liệt và có hiệu quả với quân đội Đức và đã tan rã nhanh chóng .
    Một ví dụ khác là quân đội Irắc năm 2003 . Tình hình bác này ra sao , khỏi cần nhắc lại . Tôi chỉ dẫn ra 2 ví dụ được đưa trên báo chí VN thôi. Trước khi chiến tranh nổ ra 1 tuần , chương trình thời sự của VTV đã đưa hình ảnh binh lính và sĩ quan Irắc , mấy ông cấp úy , ngồi xem phim và hút thuốc lá trong rạp . Lúc đó , các đơn vị Irắc đã cấm trại rồi mà úy với lính vẫn trốn ra ngoài xem phim thì quá tệ . Khi chiến tranh nổ ra , nhiều sư đoàn đầy đủ vũ khí và sinh lực đã tan rã nhanh chóng . Nhanh tới mức một cụ tướng nhà ta còn tưởng họ ém quân để quân Mĩ vào sâu rồi quật lại . Thế mà chờ mãi chả thấy ai quật cái gì cả . Như vậy , một quân đội không được chăm lo đầy đủ về thời bình sẽ rất vất vả khi vào thời chiến .
    Lại nói về NC nhà ta. Các bác nghĩ sao chứ tôi thấy quân đội ta thời bình có vẻ không thu hút được nhiều sự chú ý của thanh niên . Hình ảnh quân đội xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thì vừa ít lại vừa khô . Vũ khí thì chả thấy khoe , hình ảnh người chiến sĩ không gần gũi lắm . Một năm , ngoài mấy đợt lụt bão , còn lại chả thấy đâu . Văn nghệ thì chỉ có mấy tiết mục từ thời nảo thời nào . Văn học viết về người lính trong thời bình không đặc sắc lắm , nên hình tượng người lính trong thời bình mờ nhạt . Tuyên truyền về truyền thống bộ đội ta thì làm chán quá , khô cứng , khó đi vào lòng người . Nổi nhất là chương trình Chúng tôi là chiến sĩ , mới làm chưa đầy 2 năm . Chất lượng thì tùy theo ý kiến mỗi người , còn giờ phát sóng thì chán quá . Tối thứ 7 , thanh niên đi chơi với người yêu , ai ở nhà mà xem đâu , phát lúc đó làm gì ?
    Nói tóm lại , việc duy trì môi trường văn hóa thuận lợi để nâng đỡ tinh thần cho quân đội là một việc làm khó . Khó vì sự mâu thuẫn giữa yêu cầu , suy nghĩ giữa thời chiến với thời bình . Vẫn biết việc này nói dễ hơn làm , nhưng mà khi nói về việc này thì tôi chỉ vote cho các bác bộ đội 3* thôi . Ở đây có nhiều bác là bộ đội , đã đi bộ đội , có người nhà là bộ đội , yêu mến màu áo lính , mong các bác đưa ra ý kiến đóng góp .
    Làm thế nào để tạo ra các yếu tố văn hóa thuận lợi cho việc nâng đỡ tinh thần cho bộ đội trong thời bình
  10. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Bác nói đúng thật Hồi trước " CTLCS " phát tối thứ Năm em không bỏ một bữa nào, giờ chuyển sang tối thứ bảy có muốn coi cũng không được ( vì cái gì thì các bác biết rùi đấy )

Chia sẻ trang này