1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá và kỹ năng chiến trường của binh lính các quân đội trên thế giới.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vaxiliep, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tolic87

    tolic87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    túm lại là mình bây h cũng giống thằng Pháp hồi xưa, đi lính là lựa chọn cuối cùng
  2. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hix, các trường QS bao giờ cũng nằm trong top, điểm lấy cao ngất ngưởng, còn lại đi nghĩa vụ thì tranh nhau vào chuyên nghiệp. Bây giờ chỉ tuyển tinh tú thôi bác ạ, có phải ai muốn cũng được đâu.
    Nhưng phải nói là việc tuyên truyền cho thanh niên vào QĐ kém thật, chỉ thấy nhộn nhịp mỗi đợt sau tết Nguyên Đán.
  3. SSX

    SSX Guest

    Trang thiết bị chiến tranh mới: Thuốc lá, gạc, băng dính
    Binh lính là những người năng động nhất thế giới - họ có thể thể lấy những thứ đơn giản nhất, để làm phương tiện trong chiến đấu.
    Tại Iraq, chúng tôi đã thấy các chiến sĩ của chúng ta sắp đặt những mảnh kim loại bỏ đi xung quanh tháp súng, lấy những con thú nhồi bông làm bom điều khiển từ xa.
    Đầu lọc thuốc lá là dụng cụ tuyệt vời để đút vào nòng súng, nhờ nó mà nòng súng vô cùng sạch sẽ, khỏi lo bụi bẩn, cát hay nước. Và chẳng phải bận tâm vì chúng, chúng bị bắn ra dễ ràng khi nổ súng. Thế còn những anh chàng không hút thuốc thì sao? Đã có một giải pháp khác cũng tuyệt hảo không kém: đeo cho nó một cái bao cao su, điều này đã thấy từ CT Việt nam.
    Bác sĩ bất đắc dĩ: bông băng rẩt là tuyệt để bó các viên đạn, và không gì gắn cái lỗ mồm tốt bằng băng dính. Dính mồm tránh nước bẩn vào bụng lúc tắm: khi nỗi sợ hãi dịch tả tràn đến khu vực, dầu thơm hay vaseline ?" cũng để tráng mồm khi tắm.
    Những trường hợp băng dính có công dụng bất ngờ: khi được huấn luyện tại căn cứ Fort Dix, cô Cynthia Brabant đã có sở thích dùng băng dính, lật ngửa mặt dính của băng xung quanh giường ngủ của cô làm thành một cãi bẫy côn trùng tuyệt vời. Bây giờ ở Baghdad, cô đã có một cách hay để đổi phó với nỗi sợ hãi bọ cạp độc chui vào giày khi ngủ. Cô nói: ?oNó thật ngớ ngẩn, nhưng tỏ ra có hiệu quả.?
    Công dụng của nhai là thuốc: vài đơn vị đã nhai là thuốc lá thô để giết sâu trong bụng, (nó có lẽ đã chui vào bụng từ các thức ăn), các bác sĩ thú y thậm chí khuyên trộn nó với thức ăn cho thú nuôi để giải quyết lũ giun sán ăn bám trong ruột mèo hay chó.
    Ông Marcelle Shriver mất gần nửa năm để đóng gói 80,000 bình phun dây nhựa màu, loại dùng trong dịp lễ, đám cưới hay tiệc sinh nhật, gửi cho cậu ấm tại Iraq. Đó chẳng phải là món quà dễ chịu gì. Cậu con Todd và đồng đội dùng nó để phát hiện dây gài mìn bẫy bằng cách phun dây nhựa màu ra khắp nơi và quan sát chúng rơi xuống như thế nào (nếu chúng vướng vào sợi dây gài bẫy thì phát hiện ra ngay). Đó là một cách làm sáng tạo đối phó với cuộc chiến tranh luôn thay đổi, một phát kiến chiến thuật đang được các chiến sĩ sử dụng tại Iraq và Afghanistan.

Chia sẻ trang này