1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa và nghi thức khiêu vũ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi gioxoaychieu, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô! Cứ thấy MASEO là lại nhớ đến cái thời Ba Mươi Bốn Nhăm
  2. hahusa

    hahusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    KEKE
    Trăm hay không bằng tay quen, ai bảo thấy mấy vòng của các em ngon quá không cầm lòng được lại mạy mọ chân tay.
    Mấy anh quen rồi, nhìn cứ rất chi là tự nhiên;chỉ khổ mấy ten lính mới ko cầm lòng được lóng nga lóng ngóng vừa bị các chị chê vừa bị mấy tên mỏ nhọn ngồi ngoài bảo lợi dung-không sành điệu.
    maseo cỡ trăm hay + ngàn quen ấy nhỉ
  3. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa nữa nhé !
    Trong các cặp Dancing thông thường nam khá hơn nữ. Nữ có chậm, khó khó thì nam phải tế nhị vừa góp ý nhẹ nhàng, vừa chỉ dẫn nữ. Nam là leader thì nam phải có trách nhiệm. Chú nào hơi tý quạu, hơi tí rơi mặt đánh bịch cái xuống đất là vứt đi !
    Trong quá trình thi công điệu nhảy, nếu có va chạm thì quay ra xin lỗi người ta một câu. Nhất là chạm đến nữ vì cái MẸT nữ là cái quan trọng nhất, ông xỉa vào mẹt con nhà người ta thì ông phải biết ý xin lỗi, chú nào không xin lỗi hay lờ đi hoặc càu nhàu là vứt đi.
    Nếu nữ có dãm phải chân nam hay ... va chạm ngoài ý muốn thì nam lịch sự ... lờ đi. Có nhiều kiểu lờ đi: Này cái cô kia, chạm vào tôi rồi đấy, dẵm phải chân tôi rồi đấy! Nhưng mà ... không sao đâu! Hoặc đại loại ... cười duyên rồi chạy ra ngoài ... ôm chân ... nói xấu vọng vào ! Chú nào quay sang bắt lỗi nữ cũng .. vứt đi nốt !
    -----------------------------
    Hi vọng là ở đây có ít người ... vứt đi!
    Thân ái !
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thất vọng hay đáng buồn. Thêm một dịp kiểm chứng những lời người khác nói.
    Cảm ơn cái sự văn hóa của anh.
  5. Deptraideokinhlao

    Deptraideokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi!cái cậu maseo này bị điên rồi,cậu có vẻ thích mấy cái thằng bồi dở ha!cậu này nói toàn câu không thể chấp nhận đựoc ,chắc là có vấn đề về nhận thức.
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hơ hơ, bác ạh, nhà em ko phải đàn bà, vì thế nhà em nói gì viết gì thì ko có tình cảm trong đó, tức là ko có thích hay ko thích gì ở đây cả. Việc bác có chấp nhận những lời nói của nhà em hay ko chả liên quan gì đến nhà em, nhận thức của nhà em như nào càng ko liên quan gì đến bác, chỉ muốn hỏi sao bác cứ phải quan tâm đến nhận thức của người khác thế nhể? Bác có thiếu thốn gì chăng?
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Được cogai_banlinh sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 13/08/2007
  8. Cogai_banlinh

    Cogai_banlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Nè! maseo có thiếu thốn gì sao mà lên đây tung hô mấy anh bồi,có khi nào nhận tiền của các mẹ già không ? chắc là cậu đã kinh qua mấy lần. CB nghĩ là HN thiếu chỗ để chôn những kẻ đần độn và ngu si thôi,khổ thân,đấy là văn hoá của maseo sao ? CB thấy kinh mấy thằng bồi,thật chán ngắt khi vừa đọc được bài hay của maseo lại... .
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khổ, hồi bé thực sự mong được làm bồi dẫn nhảy, chỉ tại lắm kẻ thối miệng quá nên ko dám làm, đúng là lúc ấy trẻ con thật, như giờ thì ai nói lăng nhăng mình ngồi xổm vào :D
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. xauzainhatvn

    xauzainhatvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thân ái MASEO !
    Cãi nhau với phụ nữ không khác gì cố công thổi tắt một ngọn đèn ... điện !

Chia sẻ trang này