1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá và Phát triển

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi cosmonaut, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cosmonaut

    cosmonaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá và Phát triển

    Quê hương đang thay da đổi thịt (dĩ nhiên là không thay tim đổi não ) hàng ngày, hàng giờ. Không gì có thể ngăn được dân ta trên đường đến tương lai ấm no tự do hạnh phúc (tuy cúm gà và vài thứ dịch khác có thể làm chậm lại đôi chút).
    Trong cái đà phát triển nhanh chóng của thế kỷ 21 này, ai có tâm huyết cũng mong gìn giữ cái gốc văn hoá của dân tộc để không bị hoà tan, mất gốc khi hoà nhập vào nền kinh tế, văn hoá toàn cầu.
    Bao nhiêu phong tục, lễ hội được khôi phục và phát triển. Bao nhiêu vị anh hùng được tưởng niệm. Vâng, dân tộc Việt Nam có một cội rễ văn hoá rất đáng hãnh diện.
    Nhưng còn một thứ văn hoá khác dường như đang tỷ lệ nghịch với phát triển nói chung và đô thị hoá nói riêng. Đó là văn hoá trong quan hệ giữa người với người hàng ngày.
    Xin đơn cử một thí dụ :
    Có gia đình (chủ nhà và mấy người thuê nhà) mỗi buổi sáng sớm trước khi đi làm đều nổ máy xe (chạy không tải) khoảng 10 - 15 phút để "giữ gìn xe tốt, tăng tuổi thọ xe", nhưng ống xả lại quay vào nhà hàng xóm trong ngõ cụt, ô nhiễm không biết bao mà kể.
    Không phải ta giàu có hay cả hai vợ chồng ta đều làm việc ở UBND phường, con ta được đủ các loại gia sư dạy cho một nền giáo dục "đa diện" - văn thể mỹ đầy đủ, là gia đình ta có văn hoá đâu.
    Văn hoá bắt đầu từ giáo dục. Giáo dục trẻ em là nền giáo dục kết hợp giữa gia đìn, nhà trường và xã hội.
    Ai là người sẽ giáo dục người lớn đây ?
  2. lyngocly

    lyngocly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Đề tài này thật hay, cám ơn bạn Cosmonaut đã mang vào đây.
    Hình như các bạn trong diễn đàn này không thấy có gì "liên hệ" tới câu hỏi của cosmonaut đưa ra cả, nên không thấy ai lên tiếng.
    Hic...
  3. giasong

    giasong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước, thì còn ai dám vào đây nữa?
    Dân không cần phải no
    Hãy để Đảng và nhà nước no

  4. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một điểm xấu dể thấy là xả rác. Tôi đi cùng với một người bạn người Saigon trên đường phố Saigon,tôi thấy người đó xả rác một cách thoải mái,vô tư. Nhưng cũng một người bạn đó ở Bangkok,tôi thấy người đó không dám xả rác bừa bải như khi ở Saigon,khi có vật thừa thì bỏ vào túi xách hoặc đi đến chổ có thùng rác bỏ vào. Tội có hỏi người đó tại sao lại có sự khác biệt như vậy,người đó trả lời ở Vietnam mà,mình không xả thì có người khác xả,còn ở Thailand,xả rác là bị phạt tiền,hơn nữa nhìn đường phố người ta sạch sẽ mình xả rác cũng kỳ. Tôi nghĩ có những chuyện rất nhỏ,những thói quen đơn giản,nhưng phải được rèn luyện từ thuở nhỏ để tạo nên một nếp sống có văn hóa.
  5. giasong

    giasong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét này rất hay.
    Nhất là rác về tư tưởng.
    Tôi thấy có nhiều đống rác tư tưởng đã vun thành núi hơn nửa thế kỷ, mà chẳng ai buồn dọn, còn cứ theo nhau xả thêm vào ...
    Có loại rác thối làm chết hơn 5 triệu người Việt ... mà cả nước như ngửi đã quen mùi.
    Những nước khác người ta tiến bộ nhanh nhờ không nhặt rác về nhà, không xả rác, và còn phạt người có hành động xả rác một cách vô trách nhiệm...
  6. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Yep, có những người đã ra đi nhưng hàng ngày vẫn không quên "chuyển rác về quê hương". Buồn thật.
  7. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    đúng quá mời bác cốc bia cái tốt thì có gửi về mô toàn là thứ không đáng bỏ vào thùng rác ấy nữa chứ còn cay hơn mấy vụ nhập lậu rác ở cảng SG
  8. lyngocly

    lyngocly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    mời nhau uống bia vì cùng nhìn thấy rác hở các bác?
    nước mấy ngàn năm hồn chửa tỉnh
    dân tám mươi triệu hãy còn say ...
    (hihihi, sửa thơ Tản Đà chút nhe)

  9. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Thế còn vụ "chuyển rác ra ngoài" thông qua các website báo điện tử như: cp..., nhand.., quand.. thì sao nhỉ? Chả biết dân ở nước ngoài có ai đi lượm mấy cái rác trên mạng đấy về đọc không nữa!!!
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    ơ chú này nháo nhỉ, lời vàng chữ ngọc của CP mà chú dám bảo là rác à?

Chia sẻ trang này