1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Hóa Việt trong Vovinam

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi MSGvovit, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Trăm sự cũng do E bác ạ !       Cũng tại do E đăng bức hình đó lên nên có kẻ xỉa xói. Rồi tại E mất bình tĩnh nên lại từ hệ quả này tiếp hệ quả khác.  Khi nào bác về HN, E còn cho bác xem những bức ảnh, giấy tờ của võ sư Long chắc chắn bác sẽ bị chấn động đấy ! Tiện thể E nói về nghành E học là Toán ứng dụng :1) Thứ nhất nếu ko tương đối chính xác (Toán) thì E ko phát biểu vu vơ khi chưa có chứng cứ rõ ràng.2) Thứ hai cái gì mà có lợi cho đất nước (ứng dụng) là E ủng hộ hết mình. Đó cũng là lý do E đến với Vovinam !
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, xin được nhắn với Vs Long và syquandubi rằng : Nên im lặng thì hay hơn là nói những gì chưa nắm rõ, nên nói nhiều về sinh hoạt môn phái thì hay hơn là nói về mình và bằng những điều chưa thể chưng minh.
    Anh luôn ủng hộ các cậu trong sứ mạng phát triển môn phái ; VVN HN mà thành công thì có khi anh còn mừng hơn các cậu không chừng nhưng mà cái cách thức quảng bá hiện nay gây phản cảm quá nhiều .
    Thí dụ như đoạn này : Cũng tại do E đăng bức hình đó lên nên có kẻ xỉa xói. Rồi tại E mất bình tĩnh nên lại từ hệ quả này tiếp hệ quả khác. Khi nào bác về HN, E còn cho bác xem những bức ảnh, giấy tờ của võ sư Long chắc chắn bác sẽ bị chấn động đấy !
    Anh không xác định được nick zimaleta là ai nhưng qua cách trình bày của anh này ; anh chắc chắn rằng anh ấy hoặc là các vs kỳ cựu trong môn phái rất khó bị chấn đông khi xem giấy tờ , hình ảnh đấy.
    Anh nhìn ra rằng : Các hạt giống của VVN hiện đang nảy mầm tại HN, được ươm bón đầy đủ ( Cũng giả sủ thôi ) thì cũng mới chỉ là hạt giông đang nảy mầm, chưa thể hứa hẹn là 100 % được mùa, Chúng ta có thể vui vẻ, lạc quan nhưng cũng đừng vội hý hửng như cô bé bán sữa dê trong truyện ngụ ngôn, nhất là đừng bao giờ có lời đụng chạm đến các phái võ anh em.
    Việc được chính quyền địa phương hỗ trợ là 1 điều rất quý, Nhưng khi đưa ra công khai như thế cũng lại gây phản cảm và đôi khi còn gây khó khắn cho chính người muốn hỗ trợ . Tất nhiên, các em có thể suy nghĩ khác đi nhưng anh chỉ nói cho các em biết : Trong môn phái Vovinam chúng ta, có nhiều vị đã và đang lãnh đạo đến cấp Giám Đốc Sở là môn sinh nhưng họ đến sân tập cũng bình thường như mọi môn sinh khác và môn phái cũng chưa bao giờ múa trông khua chiêng .
    Vậy thì các em cứ quảng bá, ai có lòng , có duyên thì tự nhiên họ sẽ đến, ai phấn đấu tập luyện và mang hoài bão xây dựng môn phái thì họ sẽ đi huấn luyện, nên nhớ rằng không phải cứ đến tập sớm là thành HLV .
    Anh chỉ khuyên thế thôi . Còn không tin thì cứ gọi VS Chiếu để xác nhận .
    ============
    @ anh zimaleta .
    Tôi tin rằng anh cũng thuộc hàng ngũ các VS trong môn phái, xin nghiêm lễ chào anh .
    Đai đẳng trong môn phái đang là 1 vấn nạn, tưởng chừng đã chấm dứt khi tôi hội họp với VS CM, VS Chiếu và đông đảo các VS khác tại VN cũng như hải ngoại vào năm 2001 .
    VS Lê Công Danh, đàn anh của chúng ta cũng vì thế mà nhất quyết mang cái hồng đai 1 từ non 40 năm nay , cốt là để nhắc nhở đàn em, không phải là hạn chế họ thăng tiến mà là gìn giữ nội quy môn phái .( Thực ra chẳng riêng VS Danh nhưng vì đa số đều biết VS Danh nên tôi mới đưa tên ) .
    Nhưng có một số VS, HLV lại có quan niệm rằng : Phải đeo cái đai oai oai một chút thì mới đứng lớp được .
    Vì thực trạng ngày nay, phải công nhận là có đến 90% VS, HLV đeo đai tại hải ngoại toàn là các đai : Tự thăng rồi xin VS CM, VS Chiếu hợp thức hoá tình trạng hoặc là rủ nhau cùng thăng đai, thăng đai vì bè phái ... , lời khuyên can của tôi không còn tác dụng, thậm chí, tôi phái làm " bảng phong thần " để đưa họ lên; kết quả cũng khiêm nhường ; chỉ có VS Trần Văn Trung bỏ Hồng đai 2, VS Phạm N Danh bỏ CHĐ, còn mấy vị khác cứ phớt lờ .
    Mà nếu nói về vi phạm nội quy thì ngưòi vi phạm nặng nề lại chính là VS CM ; vì thày chuyên cho lên đai tùy hứng chứ không dựa vào nội quy bao giờ .( Theo nội quy, ngoài việc tập luyện, huấn luyện, các VS bắt buộc phải đệ trình 1 luận án võ học )
    Thành ra cũng xảy ra khối chuyện cười ra nước mắt như cái cậu Ly Sary ( Người VN ) học ở bên Pháp, trình độ cao lắm cũng chỉ CHĐ, nhưng có hôm VS CM đi châm cứu tại SG, người châm cứu khi biết khách hàng là CM của Vovinam nên vui miệng khoe là em mình cũng học Vovinam bên Pháp đang về chơi, Thày CM vội gọi đến kết nghĩa anh em, xì xụp lạy trước bàn thờ sáng tổ và thăng luôn 1 phát lên Hồng đai 3 ; giao cho cả chức to tổ bố là cục trưởng Âu Châu .
    Nhưng khi về Pháp định gọi các VS tới phủ phục thì mới vỡ lẽ ra là Thày CM cũng phong 1 chức như thế cho 1 cậu khác, hai cậu cùng nối điện thoại để gặp VS CM phân xử, tiếc là VS CM tưởng chỉ có cậu kia gọi nên thày bảo " Thày chỉ nói thế thôi chứ con mới là cục trưởng ". Cậu Ly Sary cay qua, vứt toẹt cái Hồng đai 3 , chấm dứt tinh huynh đệ xì xụp hôm nào để trở lại với CHĐ của phe kia , chạy chọt vài năm qua phe kia, năm ngoái cũng được vinh thăng hồng đai 2 .( chả biết có thêm kg nào không nữa vì cậu này chưa bao giờ có đệ tử mà cũng có bao giờ tập võ đâu nên cơ hội đeo cũng hiếm )
    Thành ra nhìn quanh quẩn mãi ; tìm cho ra 1 VS lên đai thực thụ tại bất cứ nơi nào ở Hải ngoại được coi là 1 việc tìm kim đáy bể, thôi thì tôi chỉ còn mong bất cứ ai mang đai gì thì xin làm ơn hành xử cho đáng với cái đai mà mình tự phong hoặc được thày cho nhảy vọt .
    Tôi xem hình thì VS Long đeo hồng đai, rất mong VS Long hành xử đúng với đai đẳng này trong môn phái , một mai, VVN HN phát triển rực rỡ, lúc ấy chúng ta kính cẩn nghiêm lễ chào VS Long thì cũng chẳng cảm thấy khó chịu đâu, vui và hãnh diện là khác . Hy vọng anh zimaleta chấp nhận quan điểm này .
    Hí, mà nếu anh zimaleta có mặt trong chuyến đi Cần Thơ 3 năm trưóc chắc cũng nhớ khi tôi mời các VS qua xe tôi họp để mặc cậu Ly Sary này ngồi với đám trẻ rồi, mặt cậu ta sưng tướng đến nỡi nữ VS Cúc phải qua xin tôi ... hihi, đấy là biện pháp chế tài dành cho những kẻ háo danh mà vô tài, năm ngoái cũng có 1 cậu CHĐ đến xin gặp tôi đẻ giúp đỡ tôi phát triển, tôi cũng bảo : Khi nào em tháo cái đai vớ vẩn ấy đi thì hãy đến gặp anh .
  3. unrepeat

    unrepeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mấy lời cùng siquandubi:
    1. "Học võ Tàu, Hàn, Nhật là làm nô lệ võ thuật trên chính quê hương mình, thế mà còn tự hào". Tôi không hiểu bạn nghĩ sao lại đưa ra quan điểm như vậy, và nhiều bạn đã góp ý nhưng bạn vẫn không thay đổi quan điểm. Học võ ngoại quốc là trở thành nô lệ võ thuật, với quan điểm hạn hẹp như vậy tôi không hiểu cái hoài bão cao đẹp của bạn là khuyếch trương võ thuật Việt Nam (cụ thể là VVN) ra nước ngoài sẽ như thế nào. VÌ NHỮNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC VÕ VVN CŨNG SẼ TRỞ THÀNH VÕ NÔ CHO BẠN HAY SAO????
    2. Võ thuật đã trở thành một di sản văn hóa của thế giới. Mọi người đến với môn võ nào là do họ tìm thấy CÁI HAY, CÁI ĐẸP,TÍNH NHÂN BẢN VÀ TRIẾT LÝ SỐNG của môn võ đó. Họ không là nô lệ của môn võ nào hết. Một người thích nghe nhạc của Mozart, Bethoven, Chopin vì cái hay của những bản nhạc đó, và những tác phẩm của họ đã trở thành di sản văn hóa của nhân loại. Những người yêu thích nhạc họ là nô lệ âm nhạc sao?
  4. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết là Vovinam ngày xưa được ông Nguyễn Cao Kỳ hỗ trợ, các đan anh trong môn phái chúng ta đã phát triển như thế nào, cố gắng ra sao ? Tôi xin repost 1 bài " Giã từ cuộc chơi " của VS Nguyễn Vắn Thông, 1 trong tứ trụ Vovinam . Riêng tôi và anh Thông lại có những kỷ niệm khó quên vì từng là bạn tù trong khám Chí Hoà, Thời kỳ sinh viên tranh đấu 1965; Tôi và anh Thông nằm trong số 12 người bị đưa ra toà án quân sự mặt trận của chính quyền cũ về tội biểu tình chống đối chế độ, Có những đụng chạm trong tù giữa các phe phái ; Tôi lúc ấy tập Nhu Đạo đã được anh Thông can đảm bênh vực bảo vệ trước đám đông, sau đó, nhờ anh, tôi hiểu biét thêm và khi ra tù, tôi trở thành môn sinh Vovinam .
    ==============

    Ngày 16-11-2001 tôi rời thành phố Melbourne, nước Úc, Đến Hoa Kỳ cùng ngày, Ra đón tôi tại phi trường là anh Nguyễn văn Đông, người em đồng môn. Mặc dù rất bận rộn với công việc, dù sự đón tiếp tôi có phần bất tiện cho Đông, nhưng anh vẫn vui vẻ trong niềm vui gặp lại người thân.
    Qua ngày hôm sau anh đã đưa tôi đi thăm VSCM Lê Sáng , khi hay tin thầy bị bịnh tai bệnh viện. Đông đã liên lạc, thông báo những anh em đồng môn khác hay tin tôi đã đến, chúng tôi có cơ hội hàn huyên tâm sự sau bao ngày xa cách. Đặc biệt nhất là tôi đưọc gặp lại ngưòi bạn, anh Nguyễn Văn Hoàn một người bạn cùng học chung lớp đệ tam, học chung lớp võ ở trường St.Thomas. Năm chúng tôi học lớp đệ tam trường Quốc Tuấn thầy Trần Huy Phong và thầy Mạnh Hoàng đang dạy toán và lý hoá lớp tôi. Lớp tôi lúc ấy cũng có các anh Nguyễn Xuân Ngọc, Lê Công Danh, thầy Trần Huy Quyền (em ruột thầy Phong), Dương Hoành Sang, Nguyễn Văn Hoàn, vv.... Chúng tôi được thầy Phong cổ súy tinh thần yêu nước, hoài bảo tồn văn hóa dân tộc, niềm tự hào về môn võ dân tộc, môn VOVINAM. Lúc đó hai lớp đệ tam sáng và chiều, gần 80%, ghi tên học VVN không tốn tiền tại trường ST. Thomas. Với những hoài bão đó chúng tôi đã lăn mình vào sinh hoạt môn phái, không nề hà khổ cực gian lao. Khi môn phái bắt đầu được chính thức hoạt động, võ đường Vĩnh Viễn hình thành, quý thầy, quý niên trưởng vì phải lo sinh kế nên chỉ bỏ tiền, còn chúng tôi vì nhỏ còn đi học, tất cả chúng tôi đều là lớp võ của thầy Phong, đã bỏ công sức làm đủ thứ đễ giảm thiểu tối đa sự tốn kém. Ban ngày tu sửa võ đường, trưa nắng, thầy Phong ghé qua đưa vài đồng mua đá cục để giải khát là chúng tôi reo hò ''''anh Phong số một''''. Đêm đến chúng tôi thuê xe ba bánh chở những bảng quảng cáo để đóng ở các trường học. Lúc chúng tôi học thì không có đai đẳng, khi mở võ đường chúng đã được học bài song luyện số 1- 4, bài vật 1-2, bài dao phay, sau này thành bài mã tấu, bài dao găm, bài búa, và bài đánh đông, khi mỡ võ đường chúng tôi tất cả đều mang đai lam đai cao cấp sau này là lam đai tam cấp. riêng bốn anh Ngọc, Thái đen, Quyền và anh Phúc là đeo hoàng đai, lúc đó chỉ có VSCM Lê Sáng, anh Phan Quỳnh, thầy Phong đi dạy võ còn lại chỉ có chúng tôi những đứa học trò thầy Phong. Sáu tháng sau chúng tôi thi lên hoàng đaị Xin nói cái tôi một tí, chỉ riêng chúng tôi là phải trải qua những kỳ thi khó khăn nhất cho tới đai hoàng đai tam cấp, vì chúng tôi là lớp thí điểm, thí dụ như lên hoàng đai tam cấp phải thi đấu vật hạ liên tiếp 9 người dưới một cấp. Điều này không xảy ra ở lớp dưới. Có người đã từng bảo tôi quý vị niên trưởng vì muốn đì, ém tụi tôi nên đã ra chương trình như vậy. Sự thật tôi nghĩ họ không bao giờ làm như vậy vì chẳng ích lợi gì cho họ, chúng tôi thi đậu lên đai vì trình độ chúng tôi so với đàn em quá so le, lớp dưới tôi lại do chính chúng tôi theo đi phụ tá hay nói rõ hơn là chúng tôi đã dạy họ, còn sau này họ không làm được vì họ chênh lệch nhau chỉ có vài tháng. Tôi nhớ khi thi lên hoàng đai tam cấp sau khi qua các môn tới phần thi đấu vật, tôi lúc đó chỉ cân có 48kg trong khi đó tôi phải hạ liên tục 9 người không được nghỉ, và các người chịu làm bò cho tôi phân nữa là trên 60kg; chúng tôi thắng người nào là đấu qua người khác không cần thời gian, càng thắng lẹ càng tốt. Đàn em lớn dần càng ngày càng theo kịp đàn anh.
    Tôi với anh Trung thì bị rớt, Mãi 6 tháng sau tôi và anh Trung mới được thi lạị Lúc ấy chúng tôi mới đậu,
    Nhờ cái Duyên Tình Môn Phái VOVINAM VIỆT-VÕ-ĐẠO chúng tôi gặp lại nhau. Đã là môn sinh VOVINAM dù ở phương trời nào, hễ nghe có môn phái VOVINAM hoạt động là lần mò đến ngay, chính là DUYÊN TÌNH đồng môn.

    Phần II
    Hai ngày sau anh Phùng Mạnh Tâm, bào đệ của thầy Mạnh Hoàng, thầy Mạnh Hoàng là người có công rất lớn trong việc phát triển môn phái vào thập niên 60, nhờ có người mà môn phái có bước nhẫy vọt đáng kể. thầy là người thật hòa nhã, khoan dung bình dị, coi chúng tôi như những người em ruột thịt, là người đối ngoại rất khéo léo, chiếm hầu hết cảm tình những ai mới gặp, bất hạnh thay người dã đi theo Sáng Tổ quá sớm khi tuổi đời chưa quá 30. Người và thầy Trần Huy Phong là cặp bài trùng, tuổi trẻ tài cao, chính người đã đưa võ đạo hóa vào học đường , hồi đó chúng tôi ví thầy Hoàng và thầy Phong như tả phù và hữu bật, như âm và dương. Thầy đã dẫn chúng tôi đi các nơi để biểu diễn cổ động cho phong trào học VVN. Chiếc áo thung sau lưng có thêm chữ Việt Võ Đạo, bắt nguồn từ ngày thầy dẫn chúng tôi đi biểu diễn miền Tây theo phái đoàn văn nghệ SàiGòn để cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lụt.
    Cuộc hội ngộ đầy tình yêu thương môn phái chưa cạn, hoài niệm chưa vơi, chúng tôi lại phải bùi ngùi chia tay, tôi phải đi Seattle theo chương trình đã dự định.
    Ngày 20-11 01, Tôi đã đến Seattle, đón tôi là anh Trịnh Dzương Minh, người em đồng môn của tôi, cũng là người bạn tù ở Chí Hòa trong thời kỳ 1965 ; Chúng tôi là những học sinh sinh viên xuống đường tranh đấu , chúng tôi đã có nhiều kỹ niệm trong thuở thiếu thờị Ngoài ra còn có anh Tảng là chồng chị Đỗ Thị Nghĩa. Họ đưa tôi về nhà anh chị, chị vốn là cựu môn sinh ở trường Gia Long. Ngoài ra còn một số đông anh chị em đồng môn khác hoạt động sau này, tuy gọi là sau này vì so với thời gian chúng tôi, những cựu môn sinh thập niên 60. Thời gian hoạt động của họ không phải ít, và đạt thành quả không thua gì chúng tôi trước kia. Thật vậy, ngày xưa chúng tôi hoạt động còn có quý thầy, quý vị niên trưởng dìu dắt. Các em ngày nay tuy rằng đai đẳng thấp, nhưng với tinh thần VVN, ở nơi xứ lạ quê người, họ đơn thân độc mã gióng lên tiếng chuông VVN chịu biết bao sóng gió, họ vẫn vững mạnh mà đi còn hơn tôi, tuy rằng, võ thuật của tôi trước kia cũng đựơc gọi là giỏi, địa vị trong môn phái hồi đó cũng không phải là nhỏ, nhưng đã làm gì cho môn phái sau khi ra nước ngoài! ?. Ai mới thật là ngươi có công, đáng trọng vọng hơn!
    Tuổi trẻ, đôi khi vì quá hăng say, bốc nỗi vô hình chung trở nên tự cao tự đại, đó chỉ là lẽ tất nhiên. Ngày xưa chúng tôi cũng vậy, chúng tôi tự kiêu tự đạị Nhưng chúng tôi may mắn được sự hướng dẫn của quý thầy, quý vị niên trưởng. Chúng tôi hằng tâm niệm ''''kính trên nhường dưới thương mến đồng đạó'' hoặc ''''Khiêm cung, độ lượng, luôn luôn kiễm điểm để tiến bộ''''. Nhờ vậy mãi cho đến ngày nay hơn 30 năm vật đổi sao dời nhưng tất cả các anh chị em đồng môn vẫn mến trọng chúng tôi, kể cả những anh chị em khác, dù chưa biết chúng tôi, nhưng họ đã được nghe kể. Người xưa quan niệm Tuổi trẻ mang bầu nhiệt huyết, hành động dứt khoát mau lẹ, người lớn tuổi thì quá cẩn thận, bù lại có nhiều kinh nghiệm. Nếu phối hợp cả hai thì không có việc gì mà không xong. Chúng ta không thể sống với hồi tưởng, hãy đem những kinh nghiệm quá khứ mà tiến lên, vất bỏ những gì không tốt đẹp trong quá khứ; hãy cùng đến với nhau bằng tình thương môn pháị Đời sống là thường dịch, là miên trường tại sao chúng ta không thích nghi để mà sống, để cùng làm việc, để xiễn dương môn phái, đó chính là cương nhu phối triển trong đời sống của người môn sinh. Xin lỗi tôi đã đi quá xa đề tài .
    Chúng tôi đã cùng nhau hồi tưởng lại những ngày xa xưa, hồi còn mài lũng ghế nhà trường, cùng truyền cho nhau những cảm xúc ngày xưa, lứa tuổi ô mai, lứa tuổi học trò, lứa tuổi hồn nhiên trong cuộc sống, không thủ đoạn không mánh mung.
    Ngày hôm sau Mục Sư Nguyễn Quang, con trai út của thầy Sáng Tổ, anh Vũ Đức Thọ và anh Nguyễn Đình Thư cũng đến. Vì thấy đông người nên tôi và Minh về bên nhà của Lĩnh ngũ. Ngày hôm sau phái đoàn Canada sang. Anh Nguyễn Hữu Tô Đồng, một võ sư học từ thời kỳ đầu tiên phát triển môn phái, tại võ đường Vĩnh Viễn. Anh cũng là bạn thân với hai anh Dương Hoành San và Nguyễn Văn Hoàn, hai anh này đã đưa anh Đồng vào môn pháị Với tinh thần, tình đồng môn và anh Đồng đã tự coi hai anh Hoàn, San là đàn anh của mình. Tôn ty trật tự môn phái chính là những quy luật bất thành văn mà mọi người khi bước vào ngưỡng cửa môn phái đã tự hứa, tự dặt mình và khuôn khổ của môn quỵ Trường hợp này không phải hiếm hoi, trong phạm vi này tôi không đủ thời gian để nêu rạ Người tôi gặp sau chót là anh Trần Văn Trung, người bạn cùng tập võ với tôi và anh Lê Công Danh. Anh có biệt danh là Quách Tĩnh tuy anh không đô con như anh Danh và anh Bé nhưng rất khoẻ.
    Phần III
    Tối ngày hôm sau chúng tôi tham dự đêm không ngũ cùng với các em môn sinh bên LĐ Seattle, đêm hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều với các em môn sinh bé nhỏ với những câu hỏi rất đơn sơ mộc mạc, chúng tôi cố gắng trả lời để các em hiểu rõ vấn đề. Từ những lứa tuổi 7,8 tới tuổi 60 chúng tôi đã thực sự hòa đồng trong những trò chơi thanh thiếu niên. Đêm không ngũ thật sự của hai lứa tuổi, các em vui chơi hồn nhiên, riêng chúng tôi người lớn sau đó trở qua phòng bên cạnh để hoài niệm, tâm sự sau hơn 30 năm không gặp, một đêm có là bao, đủ thứ chuyện kể cả những câu chuyện tào lao, chúng tôi gặp lại mà cứ tưởng mình như thuở nào. Chúng tôi vui đùa chọc quê nhau, em Khúc Thị Ngọc Hậu, giờ này đã có cháu nội cháu ngoại, cứ tưởng như mới ngày nào, một cô gái 14, nữ sinh Gia Long, vẫn còn nhõng nhẽo. Ôi hạnh phúc biết bao với tình đồng môn!. Quả đêm không ngũ mang bao ý nghĩa.
    Sáng ngày 24-11-01, là ngày chính trong cuộc hành trình của tôi và Danh, chúng tôi dự lễ đệ lục chu niên ngày thành lập LĐ Washington Seattlẹ Các em trẻ tuổi, trẻ so với chúng tôi, đã đơn thân, độc mã, phát triển môn phái trong những điều kiện thiếu thốn, các em đã kiên trì để đạt được thành quả ngày hôm nay. Tôi nhớ câu ''''nhất tướng công thành vạn cốt khô'''' dù cho có tài kinh thiên động địa, không ai chỉ có một mình mà làm nên sự nghiệp. Không có Sáng Tổ thì không có VVN, nhưng không có môn sinh thì không có Sáng Tổ. Các em đã trình diễn nhũng tiết mục rất hay, đã bỏ ra rất nhiều công sức, cám ơn các em. Tối hôm đó chúng tôi đến nhà một phụ huynh môn sinh do vị này khẩn khoãn, lại thêm mối tình thắt chặt giữa phụ huynh môn sinh với cán bộ VVN. Tiện nơi đây tôi cũng nhờ em Nhật Lĩnh chuyễn lời cám ơn đến vị ấy và xin lỗi hôm ấy, vì khí hậu và nhiều đêm không ngũ nên tôi bị bệnh không thể hàn huyên tâm sự cũng như ngõ lời cám ơn. Cũng xin gởi lời cảm tạ đến quý vị phụ huynh đã dành cho chúng tôi nhiều hão cãm. Đêm đó chúng tôi ở lại anh Tảng, là đêm chót ở lại Seattle, vì ngày mai chúng tôi lại phải chia tay. Cám ơn anh chị Tảng đã dành cho chúnh tôi những cảm tình sâu đậm. Tuy mới sơ ngộ nhưng qua tình đồng môn mà chúng ta xem nhau như anh em. Tôi cũng không bao giờ quên một cô cháu, là vợ của Nhật Lĩnh với tính tình bộc trực, lẫn hồn nhiên, vớì những lý luận rất chững chạc, sắc bén và cũng rất là ngông!. Thành thật chúc cháu sống trong hạnh phúc, mãi yêu đời.
    Cuộc vui nào chẳng tàn - Ngày 25-11-01, một ngày buồn, nhất là đối với những người ở lại, dù thích hay không họ cũng bị mất mát những cái ồn ào, hồn nhiên, người đi mang theo tất cả. Tôi là người rất ít khi nói những lời sáo ngữ, vì vậy sau cuộc hành trình này, tôi cứ tự hỏi mình có nói đủ những lời tạ ơn chưa, thôi thì tất cả các anh em đồng môn cứ hiểu ngầm và tha lỗi cho những gì tôi thất kính, dù đó chỉ là những cái vô tình. Thôi thì thương nhau hãy xin xí xóa.

    Phần IV
    Qua cuộc hành trình này, tôi cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm để học hỏi nơi hành sử của các em; đã đem cho tôi những niềm vui, là các em đã có đủ nghị lực và tài cán để xiển dương môn phái, các em có đủ thành tâm, lý tưởng. Hồi xưa chúng tôi nhờ có lý tưởng, nên chúng tôi đã hoạt động môn phái không chút vị kỷ, không danh không lợI, chỉ nghĩ ''''mình đã làm gì cho môn phái chớ không hề nghĩ môn phái sẽ mang lại lợi lộc gì cho chính bản thân mình''''. Chúng tôi rất tự hào, đem một số vốn liếng võ thuật mình có đi biểu diễn các nơi, nhiều khi không có nước để mà uống, chúng tôi không nề hà vì các thầy, đàn anh mình cũng vậy mà thôi, lý tưởng nào mà chẳng có sự hy sinh. Sự rung động trước niềm hy vọng và sự suy tưởng một ngày mai sáng lạng của môn phái, đã tạo cho tôi nhiều cảm xúc không sao tả xiết không khác gì khi đọc bài sử Đức Trần Hưng Đạo ba lần đại thắng quân Nguyên. Có một vị chính khách đã nhận định ''''nơi nào có người Việt là có văn hóa việt và cũng có VVN-VVĐ''''. Ai làm rạng danh môn phái, làm rạng danh người Việt, chỉ có người dám đứng ra hoạt động, dù đai thấp. Chưa một môn sinh, một phụ huynh môn sinh nào nói là ông thầy này đai thấp. Nhưng họ đã phê phán những ông đai cao mà thiếu hành vi đạo đức. Chúng ta không mặc cảm đai thấp, mà nên tự nghĩ cái đai mình đang đeo đã làm đúng những gì mình đã từng tuyên thệ khi nhập môn chưa, cá nhân tôi khâm phục những người tự trọng, đai thấp nhưng tư cách không thấp.
    Ngày nay danh từ tứ trụ được các anh em đánh bóng lại không phải vì chúng tôi tài giỏi, lúc chúng tôi hoạt động chỉ là lam đai cao cấp, nhưng có ai coi thường đâu, lúc ấy tuổi đời chúng tôi quá trẻ, nhưng gần như tất cả các môn sinh đều biết chúng tôi hơn các vị cao niên, tôi nói tất cả các môn sinh bởi vì kể từ lúc ấy môn phái mới thực sự có môn sinh. Chúng tôi có thực tài đã thâu phục được người xem, sau này họ trở nên đàn em chúng tôi. Tôi bây giờ chỉ là một ông già và cảm thấy mình chỉ làm trở ngại bước tiến của lớp người sau. Tôi rút lui là vừa như vậy tôi còn giữ được thời gian hãnh diện, được người nễ vì. Theo khoa học chỉ một số rất ít là ngoại lệ, bao nhiêu tỷ người đều không thoát khỏi quy lệ càng già trí óc trở nên chậm chạp và lú lẫn. Tôi muốn các em coi trọng tôi nên tôi chỉ xin các em lúc nào cũng nhớ đến anh Thông 30 năm về trước. Có làm mới có khuyết điễm, nói nhiều, viết nhiều mới có điễm sai. Ở đời ai cũng biết và nói ''''Người không phải là thánh nhân'''' nhưng khi hành sử họ quên đi điều ấy. Thôi thì âu là cũng nhờ cơ duyên chúng ta được làm đồng môn, với duyên tình môn phái xin ai đó vì công sức đã từng đóng góp, hãy vì tập thể, vì thế hệ mai sau, hãy bỏ đi cái ta, cái tôi vốn không xấu, bỏ đi cái ta vị kỷ hẹp hòi của mình chịu ''thiệt thòí cùng xích lại với nhau, đó cũng chính là lòng nhân và đại trí. Mỗi người cùng nhường nhiều bước, như vậy việc gì bàn mà không xong, đó chính là Duyên Tình Môn Phái. Riêng tôi chỉ xin mượn câu của thánh hiền để sống cho hết kiếp con người ''''TRI TÚC ĐÃI TÚC HÀ THỜI TÚC, TRI NHÀN ĐÃI NHÀN HÀ THỜI NHÀN''''. Tôi xin mượn câu này thay lời kết của bàị Xin thân chúc toàn thể đồng môn tìm thấy tình đồng môn, cùng xiễn dương môn phái. Xin lỗi quý vị võ sư, không hiểu sao tôi lại không thể gọi các vị là thầy, tôi chỉ gọi quý thầy đã ra đi không còn tại thế.
    Một người xin rút khỏi cuộc chơi, môn sinh NGUYỄN VĂN THÔNG.

  5. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết rất hay và ý nghĩa. Xin vote cho anh Minh Trinh và bài viết 5*.
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã khuyến khích .
    Cũng để anh em biết thêm ; Chúng tôi là những môn sinh đầu tiên được tập luyên khi môn phái được chính thức hoạt động ; Lớp tôi và lớp anh Chiếu đều là lớp huấn luyện đặc biệt ( Ngày nào cũng tập kể cả cuối tuần ) nhưng vì nhu cầu, chúng tôi đã phải ra đứng lớp huận luyện lớp đàn em ngay từ Lam đai 2 ( Sơ đẳng ), Dù là cấp bách và VS CM cho phép đeo đai vàng khi đứng lớp, , chúng tôi vẫn chi đeo đúng đẳng cấp của mình mà không có chút tự ti nào .
    Thi cử thì khác, không thiên vị hay nâng đỡ gì cả, lớp tôi 140 người, lúc thi Hoàng đai chỉ có 5 người đậu ( cả Hoa Lư mấy trăm người thi, đậu được tổng công 14 người ) , khó nhất là môn vật như anh Thông đã kể ở trên, Hoàng đai phải vật 6 người, thua 1 người là rớt , mỗi khi thắng xong cho nghỉ 3 phút để ra vật với người mới ( thua 1 cấp ) ; môn vật này ngày xưa quan trọng như thế nhưng nay đã bỏ .
    VS Thông sau đó cũng có mặt tại Quy Nhơn năm 70, cũng cùng chúng tôi đến phụ cho VS Chiếu . Nếu so về thâm niên, VS Chiếu chỉ là học trò vì VS Chiếu do anh Trung ( cùng lớp với anh Thông ) dạy . Thế nhưng VS Thông và tôi vẫn luôn luôn nghiêm lễ VS Chiếu truớc tại võ đường ; Thiết nghĩ đấy là các nguyên tắc sinh hoạt , ra ngoài, anh Thông vẫn là đàn anh, trong lớp, anh Chiếu vẫn cao cấp nhất .
    Tôi viết lên với mục đích : Cái đai không làm cho các em giỏi hơn hay làm cho người ta kính trọng hơn .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 07/01/2006
  7. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào A Trinh Minh !
    Chúc A một ngày vui, Tôi xin cám ơn sự chân thành và thẳng thắn của A phúc đáp những thắc mắc của Tôi cùng các A -E đồng đạo khác . A cũng biết Tôi vốn từ Hoa Lư ra .
    VVN thăng trầm nhiều bở đội ngũ VVS không làm đúng tư tưởng Cách Mạng Tâm Thân đã đề ra 10 điều tâm niệm VVD S cũng trở nên hình thức !!!!!
    + Khi A là con người có học hành tử tế Người thực Việc thực A sẽ có phản ứng rõ ràng và khó chịu khi đúng chung với những kẻ .... Tôi hiểu cảm xúc của A như thế nào trong chuyến đi về Tây Đô.
    + Cái khổ của A và Tôi là chúng ta sống theo lý tưởng nhưng thực sự thì qua bẽ bàng đúng không A !
    + Bám víu vào đâu ? Cách Mạng Tâm Thân ? Nhân võ Đạo.....
    + Trong tình hình tệ nạn xã hội càng ngày càng phát triển - việc tập luyện võ thuật nâng cao thể trạng cho giới thanh niên ở HN là rất thiết thực.
    + Tôi thấy việc kêu gọi của A siquandubi tập luyện là rất tốt - A có khi rảnh rỗi hơn Tôi nhiều ,xin A lưu tâm giúp đỡ Cậu ta.
    có những lời khuyên bảo của lớp người đi trước như A thì các cậu trẻ cũng đỡ vấp váp trong cuộc sống !
    + Và quan trọng nhất là đừng để các cậu ấy trở thành những con rối bi giật dây .
    + Xin chào A chúc A luôn mạnh khoẻ - gặp nhiều niềm vui
  8. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào A siquandubi !
    Chúc A một ngày vui .
    Đọc tin của Tôi chán thật đúng không ??? cũng tại Tôi biết A là con người Tốt nên có những ý kiến - câu hỏi khác nhau.
    Nghe thì khó lọt tai đôi khi ,nhưng Tôi nghĩ sẽ được việc cho A trong công tác.
    + Riêng cái việc giấy tờ của VS Long - thật tình đối với Tôi cũng không quan trọng lắm . Căn bản là A ta làm được việc tốt cho người Việt ở nuớc ngoài là hay lắm rồi.
    + Còn cái bệnh sĩ - thì Tôi chúa ghét. Bệnh giả tạo còn khinh ra mặt . Với Tôi trắng đen rõ ràng .
    + Tôi có cho dịch cái trang Web bằng tiếng Nga ra rồi ! có những nội dung : Do chủ tịch hiệp hội CASCADEUR VN trực tiếp đứng dạy, Võ Sư Dẳng Cấp quốc Tế 5 Đẳng ......
    , E còn cho bác xem những bức ảnh, giấy tờ của võ sư Long chắc chắn bác sẽ bị chấn động đấy !
    + Còn những giấy tờ - ngay cả bảng Tạ Ơn của Tổng Thống LB Nga Ô Putin ký Tôi cũng đẫ xem qua - đồ dởm cả !!!!
    + Ở LB Nga kỹ nghệ làm giấy tờ giả cao lắm ! bán trời không mời thiên lôi là chuyện quá ư bình thường.
    +Ngay bản thân / Tâm/ Anh đã không trung thực thì những thứ/ Ngoại Thân/ của A không lẽ lại có những nguồn gốc Ngay thẳng , trong sạch?????!!!!!
    + Cho phép Tôi mượn lời A Trinh Minh
    1.Anh không xác định được nick zimaleta là ai nhưng qua cách trình bày của anh này ; anh chắc chắn rằng anh ấy hoặc là các vs kỳ cựu trong môn phái rất khó bị chấn đông khi xem giấy tờ , hình ảnh đấy.!!!!
    2.không chừng nhưng mà cái cách thức quảng bá hiện nay gây phản cảm quá nhiều .
    + Đừng buồn nhé ! cuộc sống có nhiều điều cay đắng lắm. Tôi cũng từng như A ! cũng từng lãnh đủ .
    + Trong bất cứ trường hơp nào Tôi cũng là người ủng hộ A cả 2 tay trong công cuộc vận động TN HN học tập rèn luyện thân thể
    + Chú A luôn vui - thành công
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chào anh .
    Chỉ dám đóan anh là đồng môn, hóa ra chúng ta lại cùng 1 võ đường mà ra, hân hạnh được biết anh .
    Cách mạng tâm thân ngày nay chẳng dám mơ tưởng nữa vì rất dễ gây hiểu nhầm khi sử dụng từ này , Nhân võ đạo lại càng xa vời khi Việt võ đạo sau mấy chục năm mà số môn sinh trong nước vẫn còn là con số quá khiêm nhường : ba chục ngàn so với hơn 80 triệu dân . Tôi rất sợ mấy từ ngữ đao to búa lớn này khi phải giới thiệu hay giảng giải cho mấy em môn sinh . Hơn nữa, mình nói không rõ thì họ lại chế tác thêm đâm ra chẳng đâu vào đâu, thí dụ như Việt võ đạo sinh ngày xưa, bây giờ con út nuôi của VS CM đã sáng tác ra cái danh xưng mới là : Việt võ đạo ...viên làm mỗi khi nghe được là tôi lại cảm thấy nhớ món thịt bò viên hay ăn hồi nhỏ .
    Thành ra đi đâu mà nói về võ đạo của Vovinam, tôi chỉ dám nói về 12 phương châm tu , dưỡng, hành, xử ; tôi nghĩ rằng bất cứ ai, là môn sinh hay người bình thường mà theo đuợc thì bản thân họ họ không những đã tốt mà còn có ích lợi cho xã hội, quốc gia .
    Việc phát triển và quảng bá Vovinam tại HN không phải tự phát mà là có chỉ đạo và VS Chiếu chịu trách nhiệm đôn đóc , hỗ trợ, Có thể vì VS Chiếu quá bận rộn nên ... quên chăng ? Anh ở ngay TP HCM thì việc gặp hay liên lạc với VS Chiếu dễ hơn tôi nhiều ( Hy vọng rằng anh không phải là VS Chiếu đấy nhé ) chứ còn tôi xa nửa quả địa cầu, lời nói phải mà trái tai cũng ít hiệu lực lắm .
    Tôi cũng hy vọng rằng qua các bài góp ý gần đây, VS Long có thể đọc và hiểu được tinh thần đóng góp xây dựng của anh em chúng ta , hy vong bạn syquandubi hiểu cho rằng : xây dưng được 1 phong trào Vovinam tại HN của các anh là 1 công lao vô cùng to tát đối với môn phái, vì vậy, chúng ta phải cẩn trọng .
    Các HLV sau này tại HN sẽ là những hạt nhân đầu tiên và chính họ quyết định sự thành bại, vì thế, việc gạn lọc cần thiết vô cùng, Chúng ta cần các HLV với hồn Việt võ đạo , biết sống trọn vẹn cho gia đình , môn phái, xã hội và đất nước hơn là những người nhiệt tình hăng say chỉ vì cái tôi, chỉ vì danh lợi .
    Có mấy đièu tâm niệm quan trọng anh zimaleta đã nhắc nhở cả ở đây rồi, tôi chỉ nhấn mạnh thêm : Bất cứ ai tập luyện kỹ thuật bản phái mà coi thường các lời giáo huấn trên ; không sớm thì muộn, họ cũng sẽ bị đồng môn nhìn với ánh mắt coi thường .
    Thân chúc các anh vui vẻ cuối tuần .
  10. syquandubi

    syquandubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác zimaleta !        Thực sự thì thế hệ của Bác cũng là thế hệ của bố mẹ E, nhưng có nhiều điều bố-mẹ khuyên nhất định E ko có nghe, ko phải vì bất hiếu mà thực tế cuộc sống thế nào thì phải theo thế đó. Chứ ai chả biết bố mẹ nào chả thương con nhưng mà có nhiều điều khuyên bảo ko sát với thực tế cuộc sống. Ngay cả Vovinam-HN cũng vậy, để phát triển thì bọn E cũng phải có mẹo (cái này thì E ko nói được) dù việc làm có chính nghĩa. Mà để phát triển Vovinam ở mỗi vùng có những đặc thù khác nhau, miền Nam có cái đặc thù của miền Nam, ngoài Bắc có cái đặc thù của ngoài Bắc, ở nước ngoài tuỳ vào hoàn cảnh mỗi nước mà việc phát triển Vovinam cũng phải "cuốn theo chiều gió" .        Do đó nếu cứ căn cứ theo những cái qui định chuẩn hoá do tiền bối Vovinam đề ra thì E xin khẳng định 100% ko thể có Vovinam-HN như ngày hôm nay. Thực tế đã rất nhiều lần các cấp lãnh đạo Vovinam ở Việt Nam muốn phát triển ra HN đều ko thành công chỉ được một thời gian rồi lại tắt. Tất nhiên như E đã viết ở đâu đó một lần là : thiên thời - địa lợi - nhân hoà       Bác yên tâm, khi nào có dịp về HN huặc gặp ở đâu đó ở Việt Nam thì bác sẽ hiểu E và những con người trong gia đình Vovinam-HN !      Sở dĩ E có thể bô bô những câu chuyện nội bộ (phần nhỏ) của Vovinam-HN lên mạng cũng chỉ muốn ai đang nghe ngóng xem Vovinam có đáng để gia nhập ko thôi.        Vậy thì các bạn yên tâm ! Vovinam-HN như một đứa bé đang thành hình từng ngày từng giờ. Chỉ đợi đến chín tháng mười ngày là cất tiếng khóc chào đời. Khi đó sẽ là niềm vui của gia đình Vovinam nói chung, cũng là chỗ dựa vững chắc để phát triển Vovinam ra các vùng lân cận một cách chính thống. Xin nhắc lại là một cách chính thống !Xin hẹn các bác ở bài sau !

Chia sẻ trang này