1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Hoá Vùng Miền - Tính cách con người Việt

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi trongthanhdhv, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Các bác tập trung vào chủ đề chính cho em nhờ. Chuyện yêu đương, lấy nhau thì các bác dừng ở đây thôi.
  2. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    5.867
    Đã được thích:
    0

    Nói thêm về tính cách người Nghệ Tĩnh.
    Người Nghệ chịu khổ thì được nhưng chịu nhục kém nên bị hạch sách là khó lòng mà nhịn được.
    Thời chiến, lính Nghệ liều chết xông lên nhưng nếu bị thượng cấp mạt sát là không xong rồi.
    Đến thời làm kinh tế, trồng cả năm được vài chục tấn mía mang lên nhà máy đường nhập - gặp thằng cung tiêu hoạnh hoẹ là buông câu "QUẸT KHU..... VỀ " ( Xin lỗi bà con).
    Tích ngày xưa, có anh học trò Nghệ đi thi về, lương thảo hết -vừa đói vừa khát, ghé vào quán nước ven đường mua củ khoai lang và bát nước vối lót dạ.
    Ăn hết khoai mà bụng vẫn cồn cào bèn nhặt vỏ khoai nhấm nháp.
    Bà chủ quán hỏi: - Chú ăn gì mà ngon lành thế?
    Ngậm đắng trả lời rồi móc nốt xu lẻ cuối cùng: - Cháu ăn cái bánh rán.
    Đấy, tính cách Nghệ nôm nà là vậy. Đói đến cùng cực mới ngửa tay xin. Cái áo lành duy nhất che dăm bảy cái áo rách bên trong.
    Chưa chắc đã hay ho gì nhưng chất nó ngấm vào rồi, nghèo cũng phải cho con đi Hà Nội chuyến!
    Còn người xứ Thanh? Xin chư vị tiếp lời.............................
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Còn người xứ Thanh? Xin chư vị tiếp lời
    ---------------------------------------------------------------------
    Khu bốn đẩy ra,
    Khu ba đẩy vào
    Đẩy sang bên Lào
    Thì Lào không nhận
    Dân Thanh (hoá) tức giận
    Lập quốc gia riêng
    Quốc kì xiên xiên
    Hình cây rau má
    ....(Quên 1 câu )
    Dô tá dô tà
    Việc công nghiệp hoá
    Là phá đường tàu
    Nông nghiệp hàng đầu
    Là trồng rau má
    ....
    (Ai nhớ bổ sung giùm )
  4. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    another version
    Thanh hoá quê ta
    Khu bốn đẩy ra
    Khu ba đẩy vào
    Muốn chạy sang Lào
    Thì Lào không nhận
    Trở về tức giận
    Lập quốc gia riêng
    Thủ đô thiêng liêng
    Là vùng Nông Cống
    Bài ca truyền thống
    Dô tả dô tà
    Nông nghiệp nước nhà
    Là cây rau má
    Còn công nghiệp hoá
    Là phá đường tàu
    ...
  5. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Vè dành cho Thái Bình đây, dân sinh viên hát suốt!
    " Thái bình là đất ăn chơi
    Tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành.
    ...(tự nhiên quên mất câu này)
    có nhà máy cháo cò lò đúc muôi"
    ( mà ngày xưa ở thị xã Thái bình có nhà máy liên hiệp sản xuất cháo thật)
  6. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Bạn chắc dân Nghệ rồi !
    Nếu vài năm trước có dịp bạn đi xem bóng đá giữa Sông Lam Nghệ An với Thể Công hay Công An HN (cũ) thì mới thấy cổ động viên Sông Lam máu lửa thế nào. Tôi nhớ có lần xích mích trong trận đấu giữa các CĐV, ra sân các anh em ra ngoài sân đều cởi trần ra để nhận diện và nếu đánh nhau đỡ nhầm.
    Hồi lâu có anh bạn đồng nghiệp dân Hà Nội gốc có 1 nhận xét khá vui, đại khái là trong thời buổi này thì :
    Phát triển kinh tế đầu tàu là miền Nam, văn hoá nghệ thuật thì miền Bắc , chống bạo lật độ chế độ - chiến tranh thì dành cho các bác miền Trung .

Chia sẻ trang này