1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá Yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Văn hoá Yêu

    Chủ nhật vừa rồi tôi ra bến xe đón đứa bạn từ HN về.Cảnh bến xe muôn đời chẳng lúc nào đổi khác,vẫn ồn ĩ .Này là tiếng the thé của bà buôn cá từ chợ về,này là tiếng mời chào nồng nhiệt của các bác xe ôm.Lại cả tiếng còi xe,tiếng động cơ,tiếng xì xầm trao đổi.Ôi thôi,đông đúc nhộn nhịp chẳng khác cái chợ là mấy
    Xe dừng bánh.1 cô nàng tầm độ 20 bước xuống .Và bàn dân thiên hạ cứ mắt tròn mắt dẹt mà nhìn cảnh 1 chàng khá bảnh tỏn vứt cả con xe iu quý lao đến ôm chầm lấy nàng mà quay lấy quay để.Ko hiểu họ có thấy những ánh mắt tò mò đang nhìn hay ko.Nhưng họ đã ...biểu diễn thêm 1 trích đoạn phim Mỹ nữa làm pà kon ta ...đau hết mắt lẫn mũi: Họ mi nhau hồn nhiên giữa đám đông ồn ào kia.Thề có Chúa chứng giám,cả cái bến xe đang ồn ĩ bỗng ngừng phắt lại có tới 30 giây
    Họ ôm nhau lên xe phóng đi để lại những lời xầm xì của các bác trung niên:
    Tình yêu tuổi trẻ thời nay thoáng mát quá

    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Ý của bạn là gì?Hình như người trẻ như bạn lại có tư tưởng của những cụ già thập kỉ 20.
    everybody , let''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s talk about ***!
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii.
    Giới trẻ là cái gì đó luôn thay đổi, rồi sẽ đến một ngày chúng ta lại như thế. Thanh niên là thế luôn làm những điều mà mọi người ít làm.
    Có lẽ là tôi chẳng những ôm người mình yêu quay vài vòng, mà còn hôn nàng thật lâu, cùng nàng tận hưởng cái vị ngọt của tình yêu giữa những người không quen biết.
    Và liệu thế nào là không văn hoá nhỉ. Khi chúng ta yêu nhau , chúng ta có quyền công khai điều đó, ôm nhau , hôn nhau là thể hiện chúng ta dành cho nhau rất nhiều. Có gì xấu khi chúng ta thể hiện nó ra nhỉ, trong khi ,hiii. Đái Bậy lại được chấp nhận một cách ngang nhiên giữa cái bến xe ấy.
    Rồi tất cả sẽ thay đổi, quan niệm về tình yêu cũng dần một khác, cách chúng ta thể hiện tình yêu cũng vậy.
    Còn nhiều điều liên quan đến tình yêu và cách mà mọi người cho là Văn hóa, nhưng một lúc này đây nêu lên không thể hết.
    Có ai cho rằng tắm giữa một bãi biển mà chẳng ai mặc gì là không văn hoá. Chắc đa số trong chúng ta cho rằng đó là điều không thể chấp nhận.
    Các bạn đúng vì nếu là người Việt Nam , có lẽ các chàng Trai cô gái sẽ chẳng kiềm chế nổi mình và chẳng đủ khả năng tự chủ.
    Nhưng các bạn không hoàn toàn đúng vì: Ai cũng vậy thôi chúng ta đều biết về nhau và về phía bên kia và chúng ta tôn trọng tất cả. Đó là lối văn hoá Châu Âu
    Tất nhiên giữa hai nền Văn hoá có sự khác biệt rất lớn.
    Nhưng đừng cho cái gì là quá xấu hay gì gì đó theo í chủ quan của mình.
    Những tình cảm mà hai người họ dành cho nhau trên bến xe là một điều mà tôi nghĩ là hoàn toàn bình thường, và chắc hẳn là khi các bạn xem phim, thậm chí cả phim Việt Nam, cảnh đó còn được gọi là lãng mạn và đẹp, chỉ có thiếu các tiếng vỗ tay mà thôi.
    hungdo
  4. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy chẳng có vấn đề gì là vô văn hoá trong chuyện này , đây là vấn đề cũng nên được chấp nhận đi là vừa , ko lẽ khi 2 ngưòi yêu nhau và gặp gỡ nhau sau một chuyến đi xa { có lẽ thế } họ lại phải kìm hãm tình cảm của mình để về nhà mới được ôm hôn thắm thiết ah ? hêhhhe, dân VN mình bùn cười là thía đấy .....người ta cãi nhau , chuiwr nhau , đanh nhau thì bu vào , vỗ tay bôm bốp ...họ bày tỏ tình yêu thì mắt tròng , mă3ts dẹt nhìn như sinh vật lạ ? người với người sống ko để yêu nhau thì để làm rì ? mà nụ hôn là hành động đẹp đẽ và văn hoá nhất của tình yêu đấu chứ ? ko lẽ phải nói " em cố đi , chúng ta về nhà rùi hun nhau " ....ac...ac.....>>>pó răng . nếu ko thì phải rúc rích vaòp những nơi tăm tối ah ? thế thì dân tình lại còn phê phán tệ ??
    có những người dám làm việc mình muốn còn hơn khối kẻ muốn mà ko dám .........tình yêu có gì là xấu ? cứ nghĩ như người viết bài này thì nhân loại làm sao tiến hoá được ........
    tình em quá lớn với những đam mê, làm nên oan trái
  5. Het_xie`n

    Het_xie`n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em Thuphuong này chỉ được cái rách việc, người ta tự nhiên như thế thì có sao đâu, càng ngày càng phải văn minh hiện đại lên chứ, chắc là em cổ hủ quá đấy mà.
    Chuyện này nó như chuyện ngày thường ở huyện rồi, không còn cái cảnh anh chị nào muốn mi nhau mà phải chui vào góc kín rồi.
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ngã tư đường.12h trưa.Nắng chói chang.Tôi thề là nếu ko vì ...lạc đường thì ắt hẳn ko đời nào tôi ở ngoài đường cái giờ này.Trời HN vừa oi nồng,vừa nóng bức.Lại thêm cái đèn đỏ kia nữa.Hừ hừ...có cần phải đèn đỏ lúc 12h trưa ko kia chứ
    Đang lèm bèm rủa xả bản thân vì cái tội có mỗi đường đi cũng ko nhớ,con bé bạn đập bộp vào lưng:
    - Nhìn kìa,phim Mỹ!
    Tôi ngc'' lên theo hướng nó chỉ.Đúng là Mỹ thật,Mỹ quá,trời ơi,đã nóng nay còn...nóng hơn.
    Kể ra thì cũng chẳng có gì tệ cho lắm,khi cô nàng Tóc đơ môi trầm ngồi đằng sau ôm eo chàng xế chặt cứng( Ặc,nóng nực thía này...chết mất...hừ hừ...nóng...).Tranh thủ lúc đèn còn đỏ choé,nàng hồn nhiên với lên đằng trc'' rồi chẹp chẹp...chàng và nàng cũng biểu diễn màn...hít thở cho đến khi đèn xanh cùng tiếng còi xe inh tai mới dứt nổi nhau ,khiến dân tình xung quanh cũng ...đc phen đỏ mặt ngó qua
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Giới trẻ bây giờ ai chả thích tự do, việc kiss nhau nơi công cộng chẳng có gì phải lên án nhưng nên làm đúng lúc đúng chỗ, ở mức độ vừa phải, không làm ảnh hưởng đến người khác
    Mình thấy một nhận xét này rất đúng, không biết là của ai mà tài thế:
    Ở phương Tây người ta kiss nhau thì công khai còn vệ sinh thì kín đáo, trong khi đó ở Việt Nam ta thì hoàn toàn ngược lại.
    Em là vô cùng phản đối chuyện mấy tay giữa đường xá mà cứ thoải mái đứng úp mặt vào tường, hic trông mất hết cả mỹ quan.

    Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây ngọt ngào...
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hic, bác ơi, bác thuphuong gì gì ơi, sao mà bác khó tính quá. Người yêu em mà đi du học về vừa xuống sân bay em cũng nhảy vào mà ôm mà hôn, hichichihichic. Lắm người không thích nhưng mà chắc cũng phải thông cảm thôi. Hihihihih
    chúc bác vui
  9. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy quá bình thường!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  10. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Em nói xin lỗi các bác chứ bao lúa thù làm **** gì có văn hoá nói gì đến chuyện tình củm. Em nói thế chị Quý đừng cãi nhé
    Ba năm ấy vụt qua như chớp mắt
    Để một thời áo trắng nhớ thương nhau ...

Chia sẻ trang này