1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học ***: Chấp nhận để tìm cách đổi khác?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi doboxo69, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    cũng không hẳn. tui thấy Giả Bình Ao viết về *** siêu đấy, nhiều đoạn có dính dáng đến yêu đương mịa giề ! riêng cái chiêu ''đọan này tác giả bỏ đi 200 chữ'' đúng là độc.
    mấy anh Tàu hiểm!
  2. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Văn học cái kiểu gì mà toàn TAO với cả MÀY!
    Hiện tại, cuộc sống có nhiều điều mà văn học chưa mô tả hết được! Nhưng cái mà cần mô tả, thôi gọi là đưa vào nghiên cứu khoa học, là cái ***, nó đại diện cho một cái gọi là BẢN NĂNG của con người. Em thấy, các bác toàn nâng tầm nó lên thành cái gọi là HÀNH ĐỘNG CÓ TƯ DUY, khiếp người!
    Em thiết nghĩ, với tình trạng này, cái mà anh chị hay bàn tán, tán tụng, chửi bới trong cái trang này, tốt nhất nên cho nó một cái chủ đề chung (giống như trong trang MOCXI ấy) là ***-MỘT PHẦN TẤT YÊU CỦA CUỘC SỐNG!
    Và SỐNG THÌ CẦN GÌ VĂN HỌC!!!!!!
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ ý kiến "*** - một phần tất yếu của cuộc sống"

Chia sẻ trang này