1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học đi xem phim cùng MFC đê (9h sáng 28/12/03) tại rạp Quân đội!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 22/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Văn học đi xem phim cùng MFC đê (9h sáng 28/12/03) tại rạp Quân đội!

    Hiện tại chưa có loạt bài giới thiệu về bộ phim THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY - một bộ phim kinh điển của mọi thời đại cho thể loại phim cao bồi Viễn Tây nên mọi người tạm xem qua vài nét về đạo diễn và diễn viên chính vậy nhé! Sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có thể!


    Sergio Leone, chàng cowboy huyền thoại



    Sergio Leone, sinh ngày 3/1/1929 tại Rome, Italy. Người ta đánh giá ông như con người sinh ra dành cho điện ảnh. Ông là con của đạo diễn Vicenzo Leone và nữ diễn viên Bice Waleran nên dòng máu điện ảnh đã chảy trong người ông từ rất sớm. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi, ông đi theo các đạo diễn lừng danh của Ý và Mỹ làm trợ lý và để học tập. Một trong những bộ phim nổi tiếng mà ông đã từng tham gia làm trợ lý đạo diễn là bộ phim Ladri di biciclette của đạo diễn Vittorio De Sica khi ông mới 19 tuổi. Thời kỳ này, ông thường tham gia vào các bộ phim sử thi. Tới năm 22 tuổi, ông bắt đầu tham gia viết kịch bản cho một số bộ phim. Đó là thời kỳ ông đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ những bậc tiền bối. Ông cũng bắt đầu được tham gia làm đạo diễn phụ trong một số bộ phim mà tiêu biểu là tác phẩm kinh điển Ben-Hur với 11 giải Oscar năm 1959.

    Tới năm 1964, ông chính thức trở thành đạo diễn chính cho bộ phim Per un pugno di dollari ( A fistful of dollars ). Bộ phim này bị ảnh hưởng rất nhiều từ bộ phim Yojimbo của đạo diễn người Nhật Akira Kurosawa. Bộ phim đã đưa tên tuổi của Sergio Leone vượt ra khỏi nước Ý, qua bên kia bờ Đại Tây Dương và làm kinh ngạc những đồng nghiệp ở Hollywood. Nó cũng là bộ phim đã đưa chàng cowboy Clint Eastwood lên tới hàng ngôi sao trong làng điện ảnh. Nếu như ở Mỹ có bộ đôi đạo diễn - diễn viên John Ford - John Wayne, thì ở Ý có Sergio Leone - Clint Eastwood. Năm 1965, Sergio và Clint tiếp tục làm việc với nhau trong bộ phim Per qualche dollaro in più ( For a few dollars more ). Lần này, cùng với sự tham gia của diễn viên Lee Van Cleef, bộ phim đã thêm một lần nữa khẳng định tài năng của Sergio. Thành công của ông đã làm nhiều người trên chính đất nước của những chàng cowboy xa xôi kia phải ghen tị và cả thế giới đã biết đến tên của chàng cao bồi vô danh Clint Eastwood.

    Sau khi rút ra những kinh nghiệm từ 2 bộ phim trước, tới năm 1966, Sergio Leone đạo diễn bộ phim cuối cùng trong loạt phim spaghetti Western của ông, Il buono, il brutto, il cattivo ( The good, the bad, the ugly ). Ngoài 2 tay súng Eastwood và Van Cleef, ông đã mời thêm diễn viên Eli Wallach làm nhân vật chính thứ 3 trong phim. Thế rồi Sergio và 3 chàng xạ thủ đó đã khiến cho cả thế giới phải trầm trồ khen ngợi và nghiêng mình thán phục. The good, the bad, the ugly, câu chuyện về 3 tay súng ngoài vòng pháp luật cùng đi tìm kho báu đã nhanh chóng trở thành một tác phẩm kinh điển về thể loại phim cowboy. Người ta không thể tin được rằng, người con của nước Ý lại có thể qua mặt được những chàng cowboy miền Tây chính hiệu để tạo nên một tác phẩm tuyệt vời đến như thế. Nhưng như thế chưa phải là tất cả, những cảnh quay hoành tráng, những bản nhạc phim hào hùng, sôi động trong chuỗi phim đó đều được giới chuyên môn đánh giá như là chuẩn mực của thể loại phim cowboy.

    Năm 1969, chia tay với bộ ba đã cùng làm nên vinh quang với ông, Sergio mời Henry Fonda và Charles Bronson vào bộ phim C"era una volta il West ( Once upon a time in the West ). Thêm một bộ phim cowboy nữa, và thêm một lần nữa, Sergio Leone đã không cho các nhà phê bình phim một cơ hội nào dù là nhỏ nhất để chê bai bộ phim của ông. Tiếng kèn Harmonica trong phim đã thực sự làm ngây ngất khán giả. Cùng với The good, the bad, the ugly, Once upon a time in the West đã trở thành 2 bộ phim cowboy miền Tây hay nhất trong lịch sử điện ảnh. Cho tới tận bây giờ, sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng các đạo diễn của Hollywood mới nhận ra rằng, họ sẽ không bao giờ có thể làm được những bộ phim hay hơn thế.

    Năm 1971, bộ phim cowboy thứ 5 do ông làm đạo diễn chính ra đời. Giù la testa ( A Fistful of Dynamite ), cùng chung số phận hẩm hiu với một số phim khác, thật không may mắn khi mà vào trong những năm đó, người ta chỉ nhắc tới The Godfather của đạo diễn Francis Ford Coppola. Nhưng cũng không có gì phải ngạc nhiên vì The Godfather là một bộ phim hoàn hảo về mọi mặt, bộ phim hay nhất trong số những bộ phim hay nhất của lịch sử điện ảnh. Tuy được ít người biết tới nhưng A fistful of dynamite cũng được khán giả đánh giá tương đối cao.
    Bộ phim cuối cùng của Sergio là một bộ phim về đề tài Mafia Mỹ, Once upon a time in America ( C"''''''''''''''''era una volta in America ) ra mắt khán giả năm 1984. Thật là ngạc nhiên khi ông là người Ý mà lại toàn làm phim về nước Mỹ. Và ông đã chứng minh cho các đồng nghiệp người Mỹ rằng ông không chỉ biết làm phim về những chàng cowboy miền Tây. Bộ phim đã lọt vào top những bộ phim về đề tài Mafia hay nhất và Sergio lại bắt khán giả thêm một lần nhắc tới tên ông.

    Chỉ tham gia đạo diễn 12 bộ phim, là đạo diễn chính của 6 bộ phim, 5 trong 6 bộ phim đó được ghi vào sách giáo khoa điện ảnh, Sergio Leone xứng đáng đứng vào hàng ngũ những đạo diễn huyền thoại của lịch sử điện ảnh thế giới. Tạp chí MSN Entertainment đã xếp bộ ba phim cowboy của ông là Trilogy hay nhất trong lịch sử điện ảnh, trên cả Trilogy The Godfather.
    Những bộ phim cowboy lừng danh của Sergio Leone luôn có một điểm chung, đó là nhân vật chính luôn là kẻ vô danh. Đó chắc chắn không phải là điều làm nên thành công cho những bộ phim của ông, nhưng nó luôn đi kèm với Sergio Leone mỗi khi người ta nhắc đến tên ông, chàng cowboy vô danh.

    sskkb



    <P><FONT color=mediumpurple face="Courier New" size=1><EM>...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa</EM></FONT></P>
    <P><FONT color=mediumpurple face="Courier New" size=1><EM>Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta</EM></FONT></P>
    <P><FONT color=mediumpurple face="Courier New" size=1><EM>Và em biết một điều thật giản dị</EM></FONT></P>
    <P><FONT color=mediumpurple face="Courier New" size=1><EM>Càng xa anh em càng thấy yêu anh...</EM></FONT></P>

    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 22/12/2003
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Trilogy của Sergio Leone
    A fistful of dollar (1964)
    For a few dollars more (1965)
    Poster phim The good, the bad, the ugly tại Pháp (1966)
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Clint Eastwood-Chàng Cowboy Spagheti Ý ​
    -Sinh ngày 31-5-1930 tại Sanfrancisco,tức là nãm nay ông đã bước vào cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi.Một người đàn ông cao cao(hơn 1m90),có một giọng nói êm ái và một đôi mãt nheo nheo rất đãc trưng,Clint "nổi lên" từ thể loại phim viễn tây và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao số một ở thể loại này...Cùng với Charles Bronson,John Wayne,Yul Brynner,Clint Eastwood đã tạo thành bộ tứ người hùng miền viễn tây bách phát bách trúng.
    - Easwood lớn lên ở California,nơi bố mẹ ông làm việc.Sau khi tốt ngiệp trung học,ông đã phải làm đủ thứ nghề như thợ đốn củi,giáo viên dạy bơi trong quân dội Mỹ...Xuất hiện đầu tiên với những vai nhỏ trong "Francis in the Navy","Lady Godiva","Revenge of the Creature"(Đều sản xuất nãm 1955),Ông chuyển tới New York và được biết đến qua vai ông chủ Rowdy Yates trong series phim truyền hình rất thành công "Rawhide"(từ 1959-1966).Lịch đóng phim truyền hình chạt chẽ đã luyện tập và giúp đỡ rất nhiều để phát triển,định hình phong cách diễn của ông,cái sẽ đưa ông trở nên nổi tiếng sau này.
    - Châu Âu,nơi ông được đánh giá cao qua "Trilogy"(Bộ 3) phim Cowboy kiểy Ý của đạo diễn tài ba Sergio Leone.Tập đầu tiên "A few dollars"(1964),và tập thứ hai"For a few dollars more"(1966),Clint đóng vai một tên cao bồi không thiện cũng không ác,bãn nhanh như chớp và bách phát bách trúng,đã tuyên bố một câu xanh rờn trong phim: "Every Body Gets Rich Or Dead".Qua đến "The Good,the Bad,and the Ugly"(1966),một phim kinh điển của thể loại Western,một phong cách Cowboy mới ra đời và được đãt dấu ấn bởi Clint Easwood,Segio Leone đã khiến mọi người phải xét lai thể loại phim cao bồi kiểu cũ.Trong bộ ba phim này đạo diễn Leone rất chãm chút hình ảnh của mình đãc tả vào khuôn mãt của nhân vật,đãc biệt là vào đôi mát nheo nheo,xa xãm của Clint.
    -Sau thành công vang dội này,Clint đã trở thành ngôi sao được cả thế giới biết đến.Ông quay về nước và đóng trong "Coogan''s Bluff"(1968),một phim có phong cách "Cao bồi đô thị".Coogan''s Bluff(1968) là sự khởi đầu cho một loạt phim thành công ông hợp tác cùng đạo diẽn Don Siegel["Two Mules for Sister Sara"(1970);"The Beguiled"(1971);"Dirty Harry"(1971)].Nhân vật trứ danh thứ hai mà Clint hoá thân vào chính là lão Cop "Dirty" Harry Callatan trong "Dirty Harry".
    - Tới lúc này sau một số phim rất thành công,Easwood bãt đầu nhảy sang lĩnh vực đạo diễn với bộ phim đầu tay "Play Misty For Me",thuộc thể loại Thriller khá hay...Ông không còn bó buộc mình trong thể loại cao bồi nữa mà đã chuyển sang đóng những vai đa dạng hơn và thuộc nhiều thể loại hơn như:War thì có"Where Eagles Dare";Romance có"Breezy";Crime có "Magnum Force",Thumderbolt and lightfoot"
    -Thập kỷ 80 trôi qua với sự xuống dốc của Clint,trong những nãm này không có nhiều phim hay,đáng chú í ngoài một Sudden Impact(1983).Qua đến nãm 1992,Easwood đã cực kì xuất sác qua bộ phim Unforgiven.Đây là một sự trở lại đầy ấn tượng của thể loại Western,sau một thời gian tưởng đã chết,và nó đã xứng đáng nhận được 4 giải Oscar(Best Picture,Directer,E***ed,Best Suppoting Actor).4 giải này được coi là phần thưởng lớn lao cho suốt sự nghiệp đóng góp cho điện ảnh của ông.Thập kỷ 90 ông vẫn đều đãn xuất hiện trên màn ảnh rông như "In The Line Of Fire"(1993);Aperfect World(1993),Apsolute Power(1997) và đạc biệt là bộ phim tình cảm đẫm nườc mãt"The Bridges ò Madison County" (1995).Các chị các cô khi xem phim này nên mang theo thật nhiêu giấy ãn,khãn mù soa...Và trong nãm 2000 khi đã 70 tuổi ông vẫn góp mãt trong "Space Cowboy" cùng với các lão làng khác như Tommy Lee Jones,Phim mới nhất của ông là Blood War(2002)
    Trong cuộc đời Clint Easwood,phụ nữ và vợ cũng nhiều như phim của ông vậy!
    Một số phim viễn tây của Clint Easwood:
    -Star In The Dust(1956)
    -A Few Dollars(1964)
    -For A Few Dollas More(1966)
    -The Good,The Bad,Anh The Ugly(1966)
    -Hang''em High(1968)
    -Two Moon For Sister Sare(1970)
    -Joe Kidd(1972)
    -High Plains Drifter(1973)
    -OutLaw-Josey Wales(1976)
    -Pale Rider(1985)
    -Unforgiven(1992)
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    Buổi chiếu phim của lần thứ 13 của MFC - TTVNOL​
    Xin trân trọng giới thiệu bộ phim The Good, the bad, and the ugly - Bộ phim Cowboy kinh điển hay nhất mọi thời đại.
    Địa Điểm: Rạp Quân Đội - 17 Lý Nam Đế
    Thời gian: 9h sáng chủ nhật ngày 28/12/2003
    Lệ phí: 5000 VNĐ / 1 người
    Địa điểm và thời gian phát vé
    - Dilmah 65 Quán Sứ từ 17h đến 18h vào các ngày thứ năm (25/12), thứ sáu (26/12), thứ bẩy (27/12)
    - Cafe Nhân số 9 Láng Hạ từ 18h đến 19h vào các ngày thứ năm (25/12), thứ sáu (26/12), thứ bẩy (27/12)
    Đăng ký trước vé tại đây:
    http://www.ttvnol.com/mfc/306640.ttvn
    (Sean)
    <P><FONT color=mediumpurple face="Courier New" size=1><EM>...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa</EM></FONT></P>
    <P><FONT color=mediumpurple face="Courier New" size=1><EM>Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta</EM></FONT></P>
    <P><FONT color=mediumpurple face="Courier New" size=1><EM>Và em biết một điều thật giản dị</EM></FONT></P>
    <P><FONT color=mediumpurple face="Courier New" size=1><EM>Càng xa anh em càng thấy yêu anh...</EM></FONT></P>
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 22/12/2003
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, topic The Good, The Bad and The Ugly nằm chềnh ềnh ngay trên trang nhất mà. Click here >>>> http://www.ttvnol.com/mfc/306640.ttvn
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Chả nhẽ nhà các bác chưa bao giờ xem The good, The Bad And The Ugly cơ ạ? (Nếu thế thì hơi...backward). Phim này không những có Clint Eastwood xuất mà nhạc phim cũng xuất sắc. Nhạc sỹ sáng tác nhạc phim là Ennio Morricone người Ý, ông này còn sáng tác chi chít nhạc cho các phim khác như For A Few Dollars More, The Untouchables, Once Upon A Time In America,... Bản nhạc chủ đề trong The Good The Bad And The UglyEstacy Of Gold cũng đã từng được Dàn nhạc giao hưởng San Francisco trình diễn trong đêm diễn chung với nhóm thrash metal Metallica. Tôi ấn tượng nhất với nhạc của Morricone là phần nhạc soạn cho phim truyền hình của Ý, Bạch Tuộc, đã từng chiếu trên chương của Đài truyền hình Việt Nam những năm trước.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lần sau Pit đưa cùng một chủ đề nhé ,tốn đất quá đi thôi !
    Trước đã có một cái về phim Musa rồi mà.
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãiCầu bát lành năm tháng vẫn lành nguyên...

Chia sẻ trang này