1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học đông phương thì sao???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Egoist, 07/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahueanh

    hahueanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Tây du ký!
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    hẳn bác Egoist là người am hiêu về văn hoc phương dông..! em mong nghe đươc nghe bác nói về liêu trai chí dị của BỒ TÙNG LINH ấy..!!hi`hi`
    ngủ thôi..!
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Có Mỗ Dẹo người làng Mã Tây! nghề chuyên học hành, tính tình phóng đãng, thường hay giao du, thích nghe sự lạ.Thấy quái sự không thèm sợ hãi.
    Một hôm đến nhà hai người bạn đàng điếm chơi khuya.cuộc rượu tàn thì đã quá nửa đêm. Nhưng cố từ biệt ra về.Đến giữa chừng thấy rừng núi khăng khít mới hay mình đã lạc đường. Bèn cố lần nhà hồ mà ngủ nhờ.sáng ra thức dậy thấy mình lơ lửng được rất lấy làm lạ bèn ráng mò được đến nhà mới hay xác mình đang ở trên giường mới biết mình đã chết rồi.

    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0


    Tequila Sunrise

  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Xuân miên bất giác hiểu
    Xứ xứ văn đề điểu
    Dạ lai phong vũ thanh
    Hoa lạc tri đa thiểu ?
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial, Tahoma; } ĐÊM QUA MƯA TO GIÓ LỚN . KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU HOA RỤNG NHỈ ?
    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Về văn học Nhật , em xin post vài bài haiku và tanka :
    " Một cái ao già nua
    Một con ếch nhảy vào
    Tiếng nước vỗ "
    ( Matsuo Basho )
    " Có phải con nai
    Đi ngang qua đòng vương vào hoa huệ
    Nên hoa lặng lẽ lìa cành
    Hay hoa rơi , hoa tàn
    Vì thời gian "
    ( trích từ Manyoshu - tập thơ Vạn chiếc lá )
    " Mỗi lần mưa rào
    Nước chảy thành dòng mạnh mẽ
    Tôi nhớ sao
    Những giọt sương rất bé
    Trên lá cây ôban "
    ( cũng từ tập trên )
    Chờ em về tra lại mấy bài của vua Hanazono , một ông vua hiền triết và bị truất phế .
    Các bác thấy đấy , từ tập Vạn chiếc lá đến thiên tài Basho là cả một khoảng cách lớnd .

    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Bác Yasunari nhà ta thích tiếng hán lắm cơ à!
    Nhớ ngày xưa tui cũng vậy chỉ đọc mỗi văn học Trung Hoa.
    Có những câu thơ mà chắc là chẳng bao giờ tui quên được...

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Văn học đông phương

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  9. meomapdudang

    meomapdudang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Các.. các bác ơi, Genji ở đâu hả các bác? các bac bảo em biết với. Về văn học TQ em có cái nay em thích lăm, chả biết có bác nào thích cùng em không:
    Hồn hãy trôi theo sóng, xoá căm hờn
    Chí dẫu lớn, bể mênh mông càng lớn.
    Sống đã khổ, chết chưa hết khổ
    Hồn phiêu diêu...
    Em lấy trong truyện chưởng đấy. Phải nói trình độ văn học của một số truyện rất tồi, nhưng có lúc đọc thấy giá trị phết. Em thích tìm kiếm ở những chỗ ít ai ngờ nhất. Rất thú vị đấy, có bác nào muốn thử không?
    Văn học Nhật em chỉ mới đọc của Kawabata thôi. Hồi trước có rớ phải một cuốn tiểu thuyết của Samurai, nhưng nặng nề quá em chả dám đọc hết. Hay thì có hay: rất sâu sắc, văn phong đẹp. Nhưng hồi ấy em đang ôn thi, sợ lậm quá thành trầm cảm thì chết. Bi giờ què cẳng rồi không đi mượn về đọc lại được, tiếc quá các bác ạ. Bác gì đó ơi, chịu khó post lên cho em đọc với nhá, em năn nỉ bác đó.
    Cái bác gì có mấy bài thơ Haiku hay nhẩy. Mạn phép hỏi bác tìm đâu ra thế ạ?
    [size5][red]
    007
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Thế này
    Em là bông hoa kỳ lạ
    Anh là hòn ngọc sáng trong
    Nếu là không phải duyên nhau
    Sao trời lại xui khiến ta gặp nhau
    Nếu mà phải là duyên nhau
    Sao tình bỗng chốc trở thành khói mây.
    hình như trong TT. là vậy
    "một bên hoa nở vườn tiên
    một bên ngọc đẹp không hoen ố màu
    bảo rằng sẵn có duyên may
    thì sao sao lại đổi thay lời nguyền
    bảo rằng chả có duyên đâu
    thì sao bỗng chốc tình thành khói mây"
    Nhưng tôi thích bài "Táng Hoa Từ" của Họ lâm hơn!có những câu thơ quá u hoài não ruột.
    "hoa bay hoa rụng ngập trời
    hồng hương phai lat ai người thương hoa
    đài xuân tơ rũ la đà ...
    giờ hoa rụng đã có ta chôn cất
    chôn thân ta biết đến bao giờ
    chôn hoa người bảo ngẩn ngơ
    sau này ta chết ai là người chôn.
    tôi chỉ nhớ có vậy...nhờ các bác post tiếp cái nguyên bản,
    tui thích giấc mộng này bởi nó thực thì chả phải thực mà mộng mị cũng không ra là mộng mị.có những nhân vật hết sức đời thường như mấy bà già quản gia, mợ Hai Liễn,...Nhưng cũng có Người xuất hiện và chết đi chỉ trong một thoáng -dì Dung-người mà ốm đau mãi,Nhưng chắc là đẹp lắm đến nỗi anh chàng Bảo Ngọc cũng mơ thấy dì ...Như ni cô Diệu Ngọc thoáng vài lần gặp cuối cùng bị đạo tặc bắt mất....
    Nhưng tui khoái anh chàng Liễu Tương Liên và mối tình muộn màng với anh ta (Khi cô nàng đã tự vẫn-dì ba).có cảm giác như Ngoài Hai ông đạo sĩ thọt và thầy tu chốc đầu thì Liểu tương liên cũng là kẻ ngắm nhìn thế sự với vẻ ngoài cuộc.
    nhưng tui nghĩ khác giá trị của hồng lâu mộng là to lớn về xây dựng nhân vật, không phải chỉ như những bộ tiểu thuyết LS cổ điển khác của trung quốc
    Hệ thống những nhân vật của tào tuyết cần là có thể so sánh với "chiến tranh và hoà bình".Đa hình đa sắc
    còn nói đến VHAĐ thì tui cũng chả đọc nhiều: premchan,pilai, tagore. VC Ấn Độ có hồn lắm nhưng đề tài lại nghèo nàn.những truyện ngắn trong "mây và mặt trời" của tagore thật tuyệt.nó dễ thương như tuổi học trò(<----sến)
    chà Irish ư mau nói cho tui biết tình hình thế nào rồi!nhưng chả ai rỗi hơi mà post thơ cho bác nhá!bác đừng có mà tinh vi!!!!
    thôi chào các bác! cũng xin các bác post nhiều về VH Nhật đi nhá
    về cuốn tiểu thuyết đầu tiên "Genji"của shirashaki shikibu,"sách gối đầu giường", truyện ngắn của Agakatuwa???,tiểu thuyết của Kawabata Yasunari,Oe kenzaburo...
    thôi nhé
    chào các bác.cảm ơn vì hưởng ứng !!!!!! clap your hand!!!!!!!

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

Chia sẻ trang này