1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học Nga

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ILH, 06/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuni

    nuni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tôi thì chỉ thích truyện ngắn của Maxim Gorky như truyện Lôikô Zôba. Không biết có ai đọc chưa? Cách đây trên dưới 20 năm đã có dịch ra trong cuốn "tuyển tập truyện ngắn của Maxim Gorky" (do nhà XBHN thì phải?) (lâu quá không nhớ).
  2. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he, Maxim hả, ông này có 3 quyển tự truyện đọc hay tuyệt. Còn bác Windy à không ai bỏ cái topic này đâu, có điều dạo này chắc các bác khác bận bịu cả. Thôi thì bác vào sau cứ vô tư mà post bài đi.
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao thương nhớ...
  3. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hm, kể ra tôi thấy Gorki hay thì hay thật, nhưng tôi thấy thiếu thiếu cái gì ý. Như đọc Cha Xerghi của L.Tostoi chẳng hạn, thấy khác hẳn!
  4. namenick

    namenick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Đọc cái box này, tôi chúc mừng các bác thành lập hội. Vài trang trước, tôi thấy có bác nào hỏi website để đọc truyện của Nga bằng tiếng anh. Các bác có thể vào địa chỉ này mà tìm, có lẽ có vài quyển (chắc ít thôi) dưới dạng file txt hay MS reader
    http://www.gutenberg.net/
    Chúc các bác giữ niềm say mê lâu dài
    (à tôi đã tìm thử, có vẻ nhiều đấy các bác có thời gian thi down về mà đọc)
  5. ngoctra

    ngoctra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khong co mot nen van hoc nao nhan ban bang van hoc Nga.Toi da doc duoc mot it va toi thay cac nha van Nga rat tinh te ,tinh cam cua nguoi Nga that ki la,nong nan,nhan hau va than ai.T5oi vo cung an tuong boi truyen Marka Tsurda cua Macxiom Gorki.Toi biet toi can qua kem truong thanh de hieu duoc van hc Nga .Do do,doc mot cuon sach va BIET la no tuyet voi nhung bat luc truoc viec kham pha het ve dep cua no.Toi da tim rat lau roi mot nguoi ban yeu thich van hoc Nga de cam nhan ve tac pham duoc sau sac va bot phien dien.Mong duoc trao doi thu tu vi cac ban,dia chi nha toi la K83/17 Hoang Van Thu -Da Nang.Email la camelia1112@yahoo.com.
    Cuon sach goi dau giuong cua toi la "Truong dao tao Bo Truong " cua Mikhain Colenhixcop.Co ban nao da tung doc cuon sach do khong?Se la niem hanh phuc lon cua toi neu toi duoc lam quen voi ban ay.
    ngoctra
  6. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    ...Pautopxki vĩnh biệt chúng ta từ 15 năm nay. Nói như lời G.Marquex, tác giả tiểu thuyết danh tiếng Trăm năm cô đơn, Pautopxki mất đi khi đã làm trọn "nghĩa vụ cách mạng cao cả nhất của một nhà văn là viết hay". Chỉ có viết hay, những ý tưởng tốt lành của nhà văn mới đến được với mọi người. Trong trường hợp ngược lại, thiện ý đó, dù tốt đẹp đến mấy, cũng chỉ là tài sản riêng của một mình nhà văn xấu số đó thôi.
    Nếu với không ít người, cái chết chỉ có nghĩa là cái chết, thì với Pautopxki, cái chết chính là sự bất tử. Ông đã đi vào thế giới tinh thần của dân tộc, một thế giới không bao giờ biết đến sự hữu hạn của những tài năng đầy nhân nghĩa. Mượn lời Bunhin, có thể nói "Dẫu có buồn trong cuộc đời Pautopxki, cuộc đời ông vẫn đẹp". Ông đã sống vì mọi người, đã dành hết cho đời mọi rung động, suy nghĩ đẹp đẽ sâu lắng nhất của mình mà không hề nghĩ đến sự đền bù, đến danh giá, vinh quang. Nhưng cuộc đời này bao giờ cũng sòng phẳng - không hề chủ tâm đạt tới, ông đã dành được cái khó có nhất, ấy là tình yêu vô hạn của những con người bình thường.
    Sống giữa tình thương của nhân dân, Pautopxki đã có được cái khả năng, tiếc thay, còn chưa nhiều nhặn là trở thành người hạnh phúc, bởi ông đã sống với tấm lòng nhân ái. Trong một xã hội công bằng - xã hội xã hội chủ nghĩa - người hạnh phúc là người tốt và người tốt không thể không trở thành người hạnh phúc...
    Đến với Pautopxki, đừng bao giờ tìm ở đây những gì gay cấn, rắc rối, cuốn hút quay cuồng, đừng bao giờ tìm ở đây cái thú tiêu khiển lấp trống thời gian. Đến với Pautopxki, xin hay lắng lòng, xin hãy bình tâm...
    9-1983
    Phan Hồng Giang
  7. canhcay

    canhcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    truyen nga moi nhat ma tuilung mua duoc la 17 khoanh khac mua xuan,co ai muon doc khong
    canhcay
  8. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    ặ?, 17 khoỏ?Ênh khỏ??c mà c?âng có truyỏằ?n à?
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào lúc trước bảo nhân vật trong truyện Gorky giả tạo thì phải. Các bác đọc Mối tình đầu của Gorky chưa? Nhân vật vợ tác giả ấy được mô tả rất thực và sinh động.

    Rút gươm chặt nước, nước cứ chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng đầy
  10. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ba quyển tự truyện của Gorky là Thời thơ ấu, Kiếm sống, Những trường đại học của tôi. Chỉ là những câu chuyện kể lại thủa ấu thơ nhưng Gorky đã đem lại cho chúng ta cả một bức tranh về xã hội Nga bấy giờ. Nhưng không hiểu sao đọc cuốn đó tớ thây buồn hơn vui, những nhân vật trong đó ảm đảm quá, ông bà, bố, mẹ của tác giả...
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao thương nhớ...

Chia sẻ trang này