1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học Nga

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ILH, 06/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    hình như có tiếng Anh mà nhể .....
    Đọc truyện Nga hay vật vã, đọc "Sông Đông Êm Đềm" thì có một cái hay lạ lắm ... hehe tớ không dám nói ra đâu.
    Đọc " Đất Vỡ Hoang" thì hơi tuyên truyền một tẹo nhưng tuyên truyền thế mới gọi là tuyên truyền chứ, tuyên truyền mà viết lách thế thì khéo léo thật ai chả đi theo.
    Tiếc là tiếng Nga tớ dở tệ nên toàn đọc qua bản dịch thôi, có lẽ đọc original version hay hơn chăng

    _______________________________________
    I'd lie for you and that's the truth
    [​IMG]
  2. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Yes, U đúng, I cũng rất thích "Đất Vỡ Hoang". Từ hồi bé tí đã đọc, nên " Đất Vỡ Hoang" có một ấn tượng không thể quên!
    MaiHuong
  3. ESG

    ESG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    HI các bạn
    Tôi cũng là một người yêu văn học Nga, mà nói chung la văn học XHCN. Hồi còn nhỏ, mỗi lần có Hội chợ sách Nga là bố tôi dẫn tôi đi mua, do vậy nhà tôi rất nhiều những sách như: Đất vỡ hoang, Sông Đông êm đềm, tuyển tập Solokhop, Giamilia-chuyện núi đồi thảo nguyên... rồi một loạt các hồi ký chiến tranh của các ông nguyên soái hay đại tướng Liên Xô. Ngày xưa tôi còn học ở trường Thực Nghiệm Giảng Võ nữa nên có nhiều điều kiện tiếp xúc với Văn học Nga. Quyển sách đầu tiên tôi được thưởng là học kỳ 1 năm lớp 1 với quyển Lê Nin của em, tôi mang về nhà mà bọn trẻ con cả khu đều ghen với tôi, mỗi đứa mon men đến sờ vào quyển sách. Nhưng hồi đó tôi ky lắm, chỉ cho mấy đứa thân được sờ thôi. Có đứa còn đưa lên mũi ngửi hít rất thích thú (vì sách Nga hồi đó rất đẹp và thơm nữa).
    Không biết mọi người có biết truyện "Những ngọn cờ trên tháp" của Makarenko không? Câu truyện kể về cuộc sống của thiếu niên Liên Xô trong trại 1-5, nơi được coi là trường giáo dục và đào tạo những trẻ em hư và vô gia cư ở Liên Xô thời kỳ những năm 30. Hồi bé tôi đọc gần như thuộc lòng quyển này, và thậm chí còn mơ uớc được sống trong môi trường đó.
    Truyện Tsekhop ở trên, tôi có cảm giác như thiếu mất một phần, đoạn mà Natasa một mình trượt từ trên dốc xuống để kiểm tra xem có đúng là có tiếng gió thì thào câu "ia liubliu trebe" không. Không biết là tôi có chính xác hay không vì lâu lắm rồi.
    ESG
  4. GATC

    GATC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng khoái "Những ngọn cờ trên tháp" lắm và cũng đọc gần như thuộc lòng rồi ..Trong truyện có d/c Zuruanxki đội trưởng đội 2 giống mẫu bác Stalin nhể, nhưng tôi khoái tính trung thực của d/c ấy tợn...Và còn 1 loạt nhân vật đầy ấn tượng khác như Igor, Vania, Volenco, Vangda, Nexterenco v.v, không biết d/c còn nhớ không?
    Tôi thấy trại 1/5 là môi trường tuyệt vời để giáo dục thiếu niên hư, thậm chí cả với thiếu niên ko hư nữa . Bác Macarenco là nhà giáo dục, hình như có thời gian làm giám đốc trại đó đấy d/c ạ.
    Nói chung, truyện viết về thiếu nhi cua Nga cuxng hay không kém truyện viết cho người lớn. D/c đã đọc Timua và đồng đội, Tachia Vaxiev ở nhà và ở trường, Bài ca sư phạm...chưa?
    Gia ao tui com
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Các bác yêu thích văn học Nga vào đây chơi tiếp nhá

    Nowhere Man
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Uh, bây giờ mới biết có topic này. Mà các bác cứ thỉnh thoảng cho ra vài câu tiếng Nga thì chẳng dám đọc. Hì, thỉnh thoảng bác nào tốt bụng post lên vài truyện ngắn Tsekhov, Pauxtopxki hay vài mẩu trong "Daghextan của tôi" để anh em thưởng thức thì tốt biết bao. Hay là bác VNHL có công khai quật, nay đi đầu làm gương nhỉ?
    Bác ESG tinh thật, tui cũng thấy truyện ngắn đó của Tsekhov post ở đây hình như còn thiếu. Hay bác nào cũng định đùa mọi người một chút.
    Tomorrow never dies
  7. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống các bác,là người yêu sách và yêu Văn học Nga.Tôi đã đọc "Chiến tranh và hoà bình","Sông Đông êm đềm","Truyện núi đồi và thảo nguyên","Tarax Bunba".....truyện nào cũng để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc,truyện của Aimatov thì đọc rất lãng mạn nhưng khá bi kịch,nhiều đoạn tôi chỉ muốn khóc.Nhưng tôi thích đọc Solokhov hơn vì giọng văn hài hước rất Nga,các bác có đọc "Họ chiến đấu vì Tổ Quốc" chưa,đoạn tả cảnh đi câu cá của anh em Nicolai Xtơrencốp cực kỳ hay và sâu sắc.
    QUO VADIS
  8. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhớ chuyện bà mẹ Nga căng dây thép qua đường để làm thịt thằng sĩ quan Đức không? Đoạn đấy hay tuyệt! Còn bác nào đã đọc Hậu phương bao la của B.Polevoi chưa? Có nhiều đoạn cũng hay lắm lắm!
  9. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Với cái đà này thì sao anh em mình không lập 1 cái club cho rồi nhỉ,như thế trao đổi tiện hơn.Ai có biết thủ tục thành lập câu lạc bộ thì nói cho anh em biết với.
    QUO VADIS
  10. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác cứ thảo luận ở đây có ai cấm đâu, mà theo tớ nghĩ thì rất nhiều người yêu thích văn học ở box này cũng yêu cả văn học Nga. Cứ như này thì thêm club văn học Anh, Mỹ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, ... nữa à. Trao đổi trong một cái gọi là Club và một box theo tớ chỉ khác nhau về cái tên còn bản chất cũng chỉ là một cái box để post bài thôi, có khác gì đâu.
    Hì, còn khi nào cái box Văn học này to đến nỗi mọi người không kịp phân loại để đọc hết bài mới thì tách ra cũng chưa muộn, bác nhỉ.
    Tomorrow never dies

Chia sẻ trang này