1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học...nhờ giúp đỡ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi the_love_tree, 18/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Chú này khéo moi thật, từ 4 tháng trước
  2. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Bài làm
    Lão nhạc sĩ này la 1 gã kém tắm. Y kiến của mình còn không dám bảo lưu. Chắc gì nhà cái ông họ Mô tên Da kia đã hơn dược ông này mà phải sợ. Những người kém như thế không thể thành đạt được. Bằng chứng là ta không biết đến tên ông này là gì. Kẻ vo danh sau khi thất bại vẫn mãi là vô danh.
  3. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    hi hi ...bạn nì bằng tuổi tớ vậy mà tớ chả bao h có cái đề tài kỳ cục như vậy cả.
    Nghề nào cũng vậy, có 4 giai đoạn Lạc đà, Sư tử , Linh cẩu và Trẻ thơ
    Trước 20 tuổi : Học, cày .... săn kiến thức ==> lạc đà
    20 Sư tử ===> Làm được cái gì cũng rống lên
    30 : Biết người biết ta nhưng vẫn còn thích thắng lắm
    40 : trẻ thơ .... ai nói cũng cười, bảo j cũng gật....biết điều nhưng ẩn chứa tương lai và tham vọng lắm

Chia sẻ trang này